1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MT95 football team muốn đá banh giao hữu với MOVIEBOOM

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Dear_Sir_new, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Q đã viết gì thì Q biết, Sol ko muốn nhắc ra ở đây nhg nói túm lại là ở MB thì MBers muốn boom gì cũng được (tất nhiên bên đây cũng vậy), nhg khi sang sân khách thì các bạn fải kềm chế và ko nên có những lời nói quá khích như vậy chứ (như anh neo & nhóc Shi á). Trước trận đấu ai chẳng có quyền mơ mình chiến thắng, ko lẽ đó là cái tội? và câu "...vá lưới..." gì đó là của 1 thành viên ở Mỹ, có bít gì về HCMCC FC đâu, và chính người đó cũng đã lên tiếng xin lỗi thì tại sao cứ chấp nhất hoài vậy????
    Sol
  2. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    hơ,chỉ là giao hữu thui mà sao tình hình lại như thế này,dù thắng hay thua thì cũng đâu có gì phải gây như thế...mục đích để giao lưu thui mừ
    phu nhan ut tong giam doc FFFC
  3. Kijuto

    Kijuto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Sao đá giao hữu xong k0 những chả giao hữu được gì mà còn tự nhiên sinh hiềm khích giữa 2 bên nữa. Ai thua mà chẳng ê, thế mà mấy chú MB còn rêu rao càng gây nóng máu, mấy chú ở nhà mấy chú (MB) boom cỡ nào cũng chả sao qua đây boom làm chi để gây xích mích thế! Đã thế lại nói MT95 "báo thù" này nọ, chúng tôi đâu phải dân đầu đường xó chợ dư hơi làm những trò thiếu văn hóa ấy. Chúng tôi chỉ thấy bên đó đá giỏi thì muốn giao hữu cho biết bạn biết ta.
    Tôi chỉ nói đây góp ý vậy thôi chứ chẳng muốn tranh luận ai đúng ai sai làm gì. Mong rằng giao lưu sẽ giúp xích lại gần nhau hơn chứ k0 phải càng gây sức mẻ.
    to nonick: chú biết em sắp cưới dzợ thì chú keep silent giùm đi, chú rao như dzậy làm sao em làm ăn trên này nữa

    Qu@ngTruong

  4. V-heart

    V-heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2001
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    make L O V E, not W A R
    Crazee
  5. ChutGiDo

    ChutGiDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    [Gửi bạn FoolishBeat hay ai đó là chủ nhân của bài viết trên
    Nói thiệt với bạn chứ khi đọc bài viết của bạn tôi chẳng thấy bực mình chút nào, tôi chỉ thấy mắc cười thôi. Bạn à, bạn có phân biệt được thế nào là cách xử sự đúng không, trước trận đấu 2 bên thành viên muốn nói qua lại thế nào cũng được, bởi vì những lời đó chỉ là những lời nói vui thôi để làm tăng thêm không khí cho trận đấu. Còn sau khi trận đấu xảy ra, mọi chuyện lại khác, lúc này bên thắng và bên thua cần phải biết xử sự cho đúng, thua không cay cú và thắng không được kiêu căng. Bên chúng tôi thua có qua bên Movies Boom post bài lên để shock không, có nói các bạn đưa người ngoài vào đá không ? Đằng này một số người trong các bạn lại làm ngược lại hoàn toàn, vô HCMC post lên những bài viết đại loại như : "Đảo ngược kết quả trận đấu, nói rằng bên HCMC thắng Movies Boom 2-1"..v..v.... Bạn có đọc những bài viết này chưa vậy, chắc là chưa rồi, nếu chưa thì bạn hãy đọc lại và nói cho tôi biết cảm giác của bạn như thế nào nếu bạn là chúng tôi. Làm người cái gì đúng là dúng, cái gì sai là sai, bạn không thể cho mình là thành viên của Movies Boom mà bênh vực 1 cách mù quáng đâu. Có thể chúng tôi có lỗi là trước trận đấu đã nói "shock" bên Movies Boom (chúng tôi không có qua bên đó nói à, 1 người nào đó cũng là thành viên của Movies đã copy la.i và post lên Movies Boom) nhưng các bạn cũng không thể vin vào cớ ấy để qua HCMC shock lại được bởi vì ngữ cảnh của những bài viết đó hoàn toàn khác nhau, một là trước trận đấu, 1 là sau khi đã kết quả rồi, bạn có hiểu điều dó không vậy ?? Nếu sau khi chúng tôi thua cuộc rồi mà các bạn còn qua đây để chọc ghẹo (shock chính là chọc ghẹo đấy bạn ạ - ) thì bạn thử suy nghĩ xem như vậy có "khiêm tốn" không, có xứng đáng được gọi là "thắng đẹp" không ? và chúng tôi - những người thua cuộc sẽ có cảm giác như thế nào. Nếu bạn vẫn chưa hiểu được cái điều đơn giản này thì cũng không cần đọc tiếp bài viết này đâu. Câu tục ngữ mà bạn ví von : " Cuoi nguoi hom truoc hom sau nguoi cuoi " không áp dụng được trong trường hợp này đâu, không phải "shock qua" thì mình phải "shock lại" đâu, không thể so đo tính toán như vậy được.
    Đó là vấn đề thứ nhất tôi muốn nói với bạn, vấn đề thứ 2 là HCMC có đưa người ngoài vào hay không. Buồn cười thiệt, bạn chỉ nghe 1 người bạn ở bên này nói như vậy mà dã vội vã nói rằng "HCMC mượn người". Xin lỗi bạn của bạn có khả năng biết mặt tất cả thành viên của HCMC à, thế thì giỏi thiệt, ngay cả những người trong BĐH của HCMC tiếp xúc rất nhiều với những thành viên mới mà còn không dám nói điều đó thì bạn của bạn là ai mà biết được hay vậy. Nếu chưa chắc chắn điều gì thì đừng vội vã la làng lên, dễ bị hố lắm.
    Các bạn tự cho mình là Boomers, hay nổ thì phải hiểu khi nào mình nổ mới vui, khi nào mình nổ mà không làm người khác phải phiền lòng. Còn nếu cứ nổ đại thì hãy về bên Movies Boom mà nổ cho nhau nghe, đừng qua nhà người khác mà nổ. . Chúng tôi chưa từng qua bên đó mà dám nổ đâu.
    Chúng tôi có lỗi là dã chọc bạn red_violin, nhưng xin bạn hãy hiểu 1 điều : chúng tôi là người thua cuộc, chúng tôi chọc red_violin cũng chính là chúng tôi đang tự chọc chúng tôi đấy. Tôi xin trích lại đoạn bạn viết : "(ma` cu cho la vay di , khong biet da banh ma` shoot thu?ng luoi cai doi biet da' banh, haha cuoi 1 cai da~). TTVNOnline la` vay sao ? "Ba.i khong na?n" la` vay sao ??? Du'ng la` "ba.i ma` va^~n khong na?n ..... no'i xau" ====> bạn coi lại đi xem bạn đang làm gì vậy, thế này mà không mang tính chọc ghẹo sao, không mang tính khiêu khích sao ? Bạn thử đặt bạn vào địa vị chúng tôi đi và dọc những câu trên, bạn sẽ nghĩ sao ? Mới câu trên bạn nói rằng : "Moviesboom khong he^` lay chien thang truoc TTVNOnline de cho.c ghe.o , ha? he^" vậy mà ở dưới bạn lại viết như thế này, tôi thấy buồn cười thiệt.
    Trên đây là dôi lời tôi muốn nói với bạn thôi, các bạn đọc xong rồi quên đi, bản thân tôi cũng sẽ quên thôi, bởi vì chuyện này chỉ là 1 sự hiểu lầm không đáng để cho chúng ta phí thời gian về nó nữa. Tôi mong đây sẽ là bài viết cuối cùng về vấn đề này.
    Mong được tiếp tục giao lưu !
    Nguyễn Văn Hiến - MT95
    Được sửa chữa bởi - chutgido vào 25/04/2002 20:16

Chia sẻ trang này