1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MTV MOST WANTED ( một dịch vụ nhất định sẽ làm cho bà con hiểu nhau hơn )

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi baby_fotones, 02/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    búa nhà em :D<---nói hộ kiki


    chipolata_bf-My new YIM .


  2. baby_fotones

    baby_fotones Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    To my great great brother : Teo ui , em gái anh được như bây giờ la nhờ anh nhiều nhiều lắm .
    Hai ngày nữa là sinh nhật anh rồi , em với Mai đang cố gắng hết sức mình để mang cho anh một bất ngờ .
    Anh em mình lúc nào cũng đùa nhau " cứ anh sướng là cô khổ , cứ cô sướng là anh khổ " . Thế mà sao lúc nào vui thì chả thấy mặt con em anh đâu , nhưng cứ lúc nào em buồn thì cũng có anh bên cạnh , an ủi , cho em thêm niềm tin .
    Con Mai và em muốn nói với anh nhiều nhiều lắm , nhưng lại sợ anh kêu chuối , sinh nhật anh , chỉ muốn gửi đến anh một điều :
    " We really thank and love you "
    I cried a tear , U wiped it dry
    I was confused , U cleared my mind
    I sold my soul , U bought it back 4 me
    Somehow U needed me .....
    Ban ngày nhìu mối , tối về nằm không
  3. teozonef

    teozonef Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn hai em gái yêu quí của anh,cám ơn vì cả hai đã dành cho anh những tình cảm đặc biệt.Anh cũng yêu hai em lắm,dù anh với em có it liên lạc hơn hồi đầu,dù anh với Mai đã trải qua những gì,thi bây giờ 2 em luôn luôn là những đứa em gái mà anh cảm thấy tin tưởng nhất và chắc chắn sẽ là người đầu tiên anh tìm đến khi cần sự chia sẻ.Sinh nhật anh sắp đến rồi,anh sắp sửa tròn mẹ nó 18 rồi,sau sinh nhật anh hứa với em anh sẽ thay đổi,anh sẽ không để cho em phải thất vọng bất cứ thứ gì về ông anh này,anh sắp quên hết được những chuyện buồn thời gian qua rồi.Mai với anh cũng đã rõ ràng,thế hay hơn phải không em,anh nghĩ anh sắp qua được rồi.
    Anh mong em và người ấy sớm tìm được lối thoát,dù là kết quả như thế nào đi nữa thi em cũng đừng thay đổi nhé,đừng làm mất đi nét trẻ trung tinh nghịch vốn có của mình nha,để đấy thì anh mới có nhiều em rể chứ.
    Anh,em va Mai tình cảm sẽ mãi mãi không thay đổi nhé.
    I love the way you love me.
    Teozonef
  4. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    củ chuối chấm org hie hie ...
    i could never say i love you, never make you understand.
  5. teozonef

    teozonef Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    anh có chuối rồi em muốn chấm gì mang đến đây rồi ăn nhé
    khịt khịt
    Teozonef
  6. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    em xin lỗi anh, bài của em không có ý trêu anh, em nói bài của thèng snow chuối cơ
    em thành thật xin lỗi anh :)
  7. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Khà khà...tao mà chuối thì....mày chuổi cả buồng. Khơ khơ... mầy mất dạy lém, có gf mà giấu như giấu của ý.
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  8. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Alo! Anh đó huh, anh nói đi, tại sao hôm qua anh lại xủ sự như vậy?
    Em hiểu cho anh.... đó là vì công việc mà.
    Anh thì lúc nào cũng chỉ có công việc. Anh yêu em hay là anh yêu chính bản thân anh... Thôi, em ko muốn nghe anh nói nữa.....
    ......
    Em đã cất bước quay mặt vội vàng.
    Chuyện hôm qua khiến cho lòng ta ngỡ ngàng
    Giữa căn phòng im tiếng người.
    Ngoài kia gió gào mưa vẫn rơi mong em sẽ thứ tha lời nói vô tình.
    Giờ đây giữa trái tim còn in bóng hình
    Có em kề bên nói cười người là ánh sáng của đời tôi
    Khi em đã bước đi chẳng quay trở về
    Nghe như trong lòng anh băng giá tái tê.
    Anh mới hay rằng trái tim đã hiến dâng người
    Đời anh vô nghĩa khi lìa xa người ơi.
    Cơn giông tố nhỏ nhoi rồi sẽ phai tàn.
    Xin bao dung để tình yêu mãi chứa chan
    Cõi thiên đàng sẽ hoang tàn nếu vắng em
    Ngàn trăng sao nhớ em đêm đêm.
    ...........
    Em, có fải em đã quay trở lại. Từ khi em ra đi anh mới thấy em quan trọng đối với cuộc đời anh thế nào. Em hãy tha thứ cho anh. Chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau em ah.......
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
    Được snow flakes sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 03/11/2002
  9. Pig

    Pig Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá. Tự tử đi
    Nó đá mình thì mình cũng đá cho nó phát
    Bõ ghét. Ha ha ha
    Quần đùi áo may ô, ta chạy lông nhông như con PIG
    Photo của cháu: http://photos.yahoo.com/dungbx
  10. baby_fotones

    baby_fotones Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Tặng bài này cho ng` ấy của Đ nhié , chẳng bít gió bên mình có thổi qua được bên ấy ko, nhưng ko thử làm sao mà bit được nhỉ ?

    Anh có nghe thấy gió nói gì ko ?
    Anh có nghe thấy gió nói gì ko ?
    Em mang thương nhớ gửi vào trong gió
    Đôi phút bên anh , được nghe anh nói ... với em ..
    Cơn gió nào , ngang qua cuôcj đời nói với anh rằng em lẻ loi ?
    Cơn gió nào bên tai thì thầm nói với anh rằng em rất xấu .... ?

    Dù gió có ngang qua vườn chiều ... làm lá khô rơi rụng nhiều ... Dù gió có mang bao điều , cuốn theo mùa thu đi....
    Nhưng gió ơi gió , đừng hôn lên má em ... gió ơi gió đừng vờn mái tóc em., gió ơi gió đửng ru đôi mắt em dịu hiền ...

    Nhưng gió hãy nói rằng .... em luôn nhớ anh ...
    GIó hãy nói rằng ... em mong có anh ...
    GIó hãy nói rằng ...EYA .... thế thôi ....
    Ban ngày nhìu mối , tối về nằm không

Chia sẻ trang này