1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MTV MOST WANTED ( một dịch vụ nhất định sẽ làm cho bà con hiểu nhau hơn )

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi baby_fotones, 02/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Tình lỡ cách xa
    Nhạc và lời:
    Ca sĩ trình bày: Mỹ Tâm
    Một mùa thu qua có anh bên giấc mộng,
    tình hồng chưa phai cớ sao anh lại xa
    từng chiếc lá nhẹ rơi đường phố vắng buồn tênh
    người ra đi khúc biệt ly rất buồn.
    Lời nào cho em phút giây ta ấm nồng
    tình hồng như mơ có em yêu mình anh,
    giờ phút cuối nhẹ trôi đường phố vắng
    mình em người quay lưng giấc mộng xưa úa tàn.
    Trời mưa tuôn ngoài đêm vắng nhớ anh bàn tay em bao khát khao đợi chờ.
    Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau dù cho bao tháng nạm co trôi đi vào quên quên lãng.
    Tình lỡ nếu cách xa thì mãi mãi nhớ nhau bao câu hát chỉ yêu một người là em thôi.
    It true, I mean it from the bottom of my heart !​
  2. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    mad ơi,chip thấy mad iu đến chục người rùi mà người nào cũng nói là iu 1 người chỉ em thui
    chẹp chẹp :D


    chipolata_bf-My new YIM .


  3. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Em hay trách móc vu vơ
    Anh cho em nỗi mong chờ
    Và rồi chợt bước đến khi lẻ loi
    Yêu em như thế sao
    Không như sao khuất trao
    Bên em hôm nay, mà mãi chốn nao
    Sao ta không hiểu cho nhau
    Anh yêu em vút vô bờ
    Đợi chờ là bóng thấy như cút côi
    Bên em, anh rất vui
    Chia tay thấy ngậm ngùi
    Ra đi, anh lưu luyến hình bóng em mà thôi
    Dù bàn chân anh bước.
    Mà hồn sao chẳng rời
    Đời anh vui nơi ấy
    Sống bên em qua kiếp người
    Hãy tin anh một lần
    Thế gian kia muôn trùng
    Và rồi trong duyên kiếp
    Sẽ trọn đời ta có đôi.
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  4. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Một mua thu đã qua rồi
    Em đâu hay biết thu tàn
    Mà lòng còn đắm say vui với ai
    Có những lúc anh ước mơ
    Mơ đôi chúng ta không rời
    Trong cơn say em vội vàng đã lãng quên
    Và rồi em đã quay đi...
    Quên đi câu nói hôm nào...
    Nhìn cuộc tình ngẩn ngơ như lá rơi
    Nếu lúc trước em nói ra...
    Anh không xót xa đêm về
    Anh mong tia nắng ấm...và lãng quên chiều thu
    Người ra đi mãi mãi.....bỏ lại anh với trời
    Mùa thu xua đã cuốn lá rêu phong trên lối về
    Tiếng mưa rơi lạnh lùng...
    Xóa tan đi cuộc tình
    Chiều hoàng hôn thu tím khói sương chiều mơ bóng ai
    Ngồi trong đêm khuya vắng.....
    Giọt sương vương mắt buồn
    Vầng trăng xưa yên bóng...
    Nỗi cô đơn trên phím đàn
    Biết em xa thật rồi.....
    Đã phôi phai trong đời
    Màu hoa xưa ủ rũ
    Trên con đường em bước đi...
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  5. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình ta hôm nay
    Tựa như chiếc lá úa.
    Chợt hình bóng mỗi người mỗi ngã.
    Như cánh chim bay xa đến nơi em đợi chờ
    Còn lại em một mình quay bước.
    Đừng buồn chi em ơi
    Vầng trăng đã khép kín
    Gọi tên nhau chỉ để thêm đau.
    Em ước mong cơn mưa xóa tan đi cuộc tình
    Để lại đây dấu chân đôi tình nhân.
    Từ khi anh ra đi về nơi rất xa.
    đàn chim én ủ rũ bay về phố cũ.
    Thà xa nhau yên vui còn hơn bên nhau hoài.
    Trách chi khi ta đến trong lầm lỡ !
    Người yêu ơi! Đêm qua anh nằm mơ thấy em.
    Mà sao em vui với ai trong vòng tay.
    Nhìn em anh ngỡ như hôm nào
    tiếng bước chân em về
    xóa tan đi cơn mơ dài tăm tối
    Câu kinh xưa giờ đây dối gian.
    Còn lại rêu phong lãng quên trên thềm xưa.
    Thời gian xuân hết giấc mơ ngọt ngào,
    sẽ mãi không quay về.
    Biết trong tim ta luôn chờ nhau, chỉ là mơ!
    Trách chi con tim ngủ say...!!!
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  6. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Dù bàn chân anh bước.
    Mà hồn sao chẳng rời ( mà bàn tay chẳng rời )
    Đời anh vui nơi ấy
    Sống bên em qua kiếp người
    Hãy tin anh một lần
    Thế gian kia muôn trùng
    Và rồi trong duyên kiếp
    Sẽ trọn đời ta có đôi.
    It true, I mean it from the bottom of my heart !​
  7. baby_fotones

    baby_fotones Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0

    Hà Nội trong mắt em , hay mùa thu , tiếng lá rơi ?
    Nghe tiếng chuông ban chiều ... gọi ...
    Hà Nội trong mắt em ... hay mùa thu ... ta mất nhau ?
    Chiều hôm ấy .. đến với em ... một chiều , chiều Hà Nội ...
    Ngày từng ngày qua phố ... em lang thang bước đi ....
    Từng cơn gió , đến hát ca ... hoà nhịp trái tim ...

    Anh xa em ... lá thu rơi ... ngập đường , ngập phố ...
    Anh xa em ... đường phố như say ... dòng người đó đây ...
    Anh xa em ... nghe tiếng chuông chiều ... lạnh lùng , anh ...

    Ban ngày nhìu mối , tối về nằm không
    Ban ngày nhìu mối , tối về nằm không
  8. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Vui vẻ chút bà con....
    Thằng bạn mình mẹ người Hoa bố nó ta.
    Thằng tàu lai rất bô trai,nhớ lúc đó 2 thằng chơi thân nhất vùng .
    Đi đâu cũng điệu áo quần giống nhau
    Và còn người chị nguời gì đâu mà dễ thương
    người thì cao,dáng thanh tao .
    Nhớ lúc đó tôi thường hay đến nhà tôi chỉ mong đươc thấy chị thôi .(Ngọ kêu Jimmy uh hu uh hu)
    Và từng ngày từng ngày tôi cứ đến chơi nhà thằng tàu lai tôi ở đến mai .
    Có lúc cả 3 cùng chơi 5,10.
    Tôi chỉ mong nhìn thấy chị thôi
    (Oh!Như vậy có phải tôi yêu rồi không ?)
    ĐK:
    Rồi ngày tháng ấy là ngày tháng dấu yêu tình yêu tôi như trẻ thơ không biết ngày mai.
    Và rồi mỗi tối 1 mình tôi nhớ thương tình yêu như con tim không bóp mà đau
    Rồi 1 ngày 1 ngày tôi đến chơi nhà thằng tàu lai nó nói tôi hay,khoá tới nữa xong là chị đi lấy chồng ,
    tôi thấy như trời đất cuồng quay
    Giận một thời gian tôi chảng muốn sang nhà thằng tàu lai nó đến thăm tôi .
    Nó nói với tôi chị đi mất rồi,2 đứa đau chỉ biêt nhìn nhau ...Đau ...đau..
    Rồi ngày .......mà đau .
    Bóp đau thật đau .. là là la ....là ...
    Ôi quá đau ....Là ...la..Ôi quá đau
    Hơ ..giờ thì sắp lấy vợ rồi mà nhiều khi nhớ lại vẫn còn đau
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  9. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    ặc ...
    bé lên ba bé đi mẫu giáo
    cô thương bé vì bé to nhất trường
    to nhất trường mà học ngu nhất lớp
    ngu nhất lớp bé được đi nước ngoài
    -> sưu tầm bên "những người thích đùa"
    It true, I mean it from the bottom of my heart !​
  10. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    To .....: " Anh không muốn ra đi "
    Em hay trách móc vu vơ
    Anh cho em nỗi mong chờ
    Và rồi chợt bước đến khi lẻ loi
    Yêu em như thế sao
    Không như sao khuất trao
    Bên em hôm nay, mà mãi chốn nao
    Sao ta không hiểu cho nhau
    Anh yêu em vút vô bờ
    Đợi chờ là bóng thấy như cút côi
    Bên em, anh rất vui
    Chia tay thấy ngậm ngùi
    Ra đi, anh lưu luyến hình bóng em mà thôi
    Dù bàn chân anh bước.
    Mà hồn sao chẳng rời
    Đời anh vui nơi ấy
    Sống bên em qua kiếp người
    Hãy tin anh một lần
    Thế gian kia muôn trùng
    Và rồi trong duyên kiếp
    Sẽ trọn đời ta có đôi.
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...

Chia sẻ trang này