1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MTV MOST WANTED ( một dịch vụ nhất định sẽ làm cho bà con hiểu nhau hơn )

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi baby_fotones, 02/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Safer-Sephiroth

    Safer-Sephiroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    hơi nặng lời
    deleted by madboy
    Được madboy sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 01/10/2002
  2. kiki_and_coco_new

    kiki_and_coco_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    "anh ko còn chút tình cảm gì với em nữa " nói toẹt móng lợn ra cho rồi, cứ để người ta ôm mộng mãi làm gì chứ ! rồi lại hết thèng này , rồi lại hết thèng khác "chắch" móc nhau , lắm chuyện , nói ra có vẻ người lớn lắm thực chất trong đầu rỗng tuếch , có chăng là toàn bã đậu , có giỏi thì đi mà lo thân mình ấy , trước khi nói người khác thì hãy "sờ" lên gáy của mình xem nó có mấy lớp cặn .
    ko yêu nữa thì thay đổi , có thế mà cũng um tí mẹt lên, có gì thì cứ nói thẳng ra với nhau, làm sao fải qua người này người nọ ,
    ÔI TÚ ơi ! em làm chị thất vọng quá , vô cùng thất vọng he he .......!tại sao , tại sao em lại nỡ đối xử với chị , với mọi người như vậy hả Tú yêu quý , vô cùng yêu quý của chị !
    đúng là ăn sầu riêng ngồi WC !

    Sống có nhau trong lòng còn hơn vồ vập lấy nhau !


    kiki&coco in 1980 family
  3. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    THÔI HẾT ĐI , CÁI CHUYỆN BÀI HÁT THÌ CÓ CÁI CHÓ GÌ ĐÂU MÀ CÃI NHAU
    CÒN US , ANH NÓI CÁI CHÓ GÌ ĐẤY , ANH BIÊT SỨT MẺ TÌNH CẢM THẾ NÀO KHÔNG , ANH BIẾT THẰNG TÚ VIẾT BÀI ĐẤY CHO CHIP À , NHỠ VIẾT CHO BABY THÌ SAO
    MỌI NGƯỜI IM HẾT ĐI CHO TÔI NHỜ , CÁI TTVN NÀY VỪA MỚI ĐƯỢC HỌP NHAU LẠI , ĐÃ CÓ TÌNH TRẠNG ĐỔ VỠ RÒI THÌ XÂY DỰNG CÁI CHÓ GI` .
    TOÀN NHỮNG CÁI TỪ NGỮ TRƯỚC KHI NÓI Đ.. CÓ UỐN LƯỠI UỐN IẾC CHÓ GÌ CẢ . TÔI VIẾT BÀI NÀY KO PHẢI NÓI RIÊNG AI MÀ NÓI ĐẾN TOÀN THỂ MỌI NGƯỜI .
    BÂY H VÀO NĂM HỌC RỒI AI CŨNG BẬN ĐỪNG ĐỂ MỘT CHÚT HIỂU LẦM MÀ MẤT THỜI GIAN GIẢI QUYẾT HẾT CẢ THỜI GIAN ĐỂ HỌC
    CÓ THỂ THEO THỜI GIAN KHÔNG GIAN THỜI GIAN CÓ THỂ THAY ĐỔI NHƯNG TÌNH TÌNH THÌ SẼ ĐI THEO CON NGƯỜI TA SUỐT CUỘC ĐỜI , TÔI HY VỌNG HÔM NAY MỌI NGƯỜI NỂ MẶT THẰNG DART NÀY MÀ ĐỪNG CÃI NHAU NỮA

    " Ta xa nàng thì tim gan buồn như lá héo lúc trời mưa , như trâu buồn ko gặm cỏ , ruột chán chường như ong không hút nhụy , như chim chẳng hót ca "

    Được Dart sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 30/09/2002
  4. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Dart ạ,thực sự tui cũng muốn box mình vui lém chứ .tui đâu thích như thế này?Nhưng tui chẳng hỉu chuyện rì nữa,tự nhiên US chửi vào mẹt tui như tát nước.Tui cũng đã kiềm chế và nói tử tế rùi .Đến khi ko thể chịu được nữa thì tui cũng hơi quá lời thật nhưng ông ko thể hiểu nổi được tâm trạng khi bị chụp một cái mũ to tướng mà cái mũ ấy còn ành hưởng đến danh dự của tui nữa
    Thui,tui ko muốn nõi nhiều đâu ,tui cũng chẳng muốn cãi nhau nữa.Được chưa ?


    chipolata_bf-My new YIM .


  5. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    chà chà ... thấy chưa, hội trưởng mải đi "công chuyện" một chút thôi mà ... ( nói nhỏ nhá : mad đi cưa gái đó hie hie ),
    - thôi tôi xin mấy bạn ... nhức đầu lắm rồi ... yêu đương vớ vẩn ... lần sau post bài lên thì cũng từ từ thôi, post nhiều người khác xem ghen đấy ... ( ko có ý nói anh US đâu ) có chuyện gì bức xúc quá không mail cho nhau được thì phone một cú ... ko nên post lên đây nhiều wá ... nhưng mờ post song lên đây thì ko ai trách cả ...
    thôi stọp đi là vừa nghen cưng ... we are the "wall"
    Click here : Friendly Forum
  6. nhumimosa

    nhumimosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    lượn đi cho nước nó trong !

    nhumimosa
  7. baby_fotones

    baby_fotones Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    To my Snow : You're always the boy I thought you were ... I believe you , honey ... plz try your best to come back and stay ... I'll be right here waiting for you ...
    Oceans apart day after day
    And I slowly go insane
    I hear your voice on the line
    But it doesn't stop the pain
    If I see you next to never
    How can we say forever
    Wherever you go
    Whatever you do
    I will be right here waiting for you
    Whatever it takes
    Or how my heart breaks
    I will be right here waiting for you
    Ban ngày nhìu mối , tối về nằm không
  8. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    GRADUATION (FRIEND'S FOREVER) - Vitamin C:
    And so we talked all night about the rest of our lives,
    Where we're gonna be when we turn twenty-five.
    I keep thinking times will never change,
    Keep on thinking things will always be the same.
    But when we leave this year we won't be coming back,
    No more hanging out cause we're on a different track.
    And if you got something that you need to say,
    You better say it right now cause you don't have another day.
    Cause we're moving on and we can't slow down,
    These memories are playing like a film without sound.
    And I keep thinking of that night in June,
    I didn't know much of love, but it came too soon.
    And there was me and you, and then we got real cool,
    Stay at home talking on the telephone with me.
    We'd get so excited, we'd get so scared,
    Laughing at ourselves, thinking life's not fair.
    And this is how it feels.
    As we go on, we remember all the times we had together.
    And as our lives change, come whatever, we will still be friends forever.
    So if we get the big jobs, and we make the big money,
    When we look back now, will our jokes still be funny?
    Will we still remember everything we learned in school?
    Still be trying to break every single rule.
    Will little brainy Bobby be the stockbroker man?
    Can we ever find a job that won't interfere with a tan?
    I keep, I keep thinking that it's not goodbye,
    Keep on thinking it's our time to fly, and this is how it feels.
    Chorus
    La, la, la, la. Yeah, yeah, yeah
    La, la, la, la. We will still be friends forever.
    Will we think about tomorrow like we think about now?
    Can we survive it out there? Can we make it somehow?
    I guess I thought that this would never end,
    And suddenly it's like we're women and men.
    Will the past be a shadow that will follow us around?
    Will these memories fade when I leave this town.
    I keep, I keep thinking that it's not goodbye,
    Keep on thinking it's our time to fly.
    Chorus x 3

    " Ta xa nàng thì tim gan buồn như lá héo lúc trời mưa , như trâu buồn ko gặm cỏ , ruột chán chường như ong không hút nhụy , như chim chẳng hót ca "
  9. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Hát với dòng sông
    Mỗi khi chiều về, em ngồi hát bên dòng sông
    Dòng sông nơi xa xôi, nơi đất khách quê người
    Từng chiều em hát cho vơi đi nỗi buồn
    Nỗi buồn của em, người lữ khách tha phương
    Thời gian dần trôi, em lớn lên cùng dòng sông
    Ánh mắt bờ môi rạng ngời ấm áp mùa đông
    Dòng sông ngày ấy cũng chạnh lòng thương xót
    Khi ánh mắt của em vương vấn giọt lệ buồn
    Tình yêu đến em không mong đợi gì
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
    Dòng sông xưa xót xa nỗi lòng của em
    Và tiếng hát đã làm vơi đi nỗi nhớ
    Em đã hát để xoa dịu nỗi đau trong từng đêm vắng
    Tình yêu đến em không mong đợi gì
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
    Ngày xa xưa em hát với dòng sông
    Và giờ đây em hát giữa dòng đời
    Dù dòng đời không êm ái như dòng sông.
    Đôi cánh tình yêu
    Ngày xưa anh bé, đã ước mơ gì?
    Còn em mơ ước sẽ được bay xa, đến những cánh đồng, đến những mặt hồ, tận nơi cuối trời,
    Hát với gió ngàn, hát với người mình...yêu dấu
    Và giờ đây lời hát hạnh phúc đẹp nhất đời, bởi em được yêu anh và chúng mình sống cùng, có anh đời em, từng ngày rộn rã, chắp cánh bay khắp nơi mãi êm đềm tha thiết.
    Lời hát hạnh phúc đẹp nhất đời, bởi em được yêu anh và chúng mình sống cùng, có anh đời em, từng ngày rộn rã, bay xa giữa trời gió lộng , bên ngày tháng thật tuyệt vời.
    Đẹp như đôi cánh vút bay khắp trời, tự do thoải mái, suốt đời anh ơi...
    Ước muốn suốt đời tháng tháng, ngày ngày, tình yêu chúng mình, hát với cánh đồng, hát với mặt hồ lung linh.
    Điệp Khúc:
    Và em mơ được đến nhìn ngắm vạn cánh đồng, ngắm muôn nụ hoa mới rực rỡ đẹp thắm nồng, ngắm muôn vì sao...tuyệt vời hạnh phúc mãi bên em có anh,
    những tháng ngày dìu em đi đến nhìn ngắm vạn cánh đồng,
    ngắm muôn nụ hoa mới rực rỡ đẹp thắm nồng, ngắm muôn vì sao,
    tuyệt vời hạnh phúc có anh, em đẹp ước vọng bay về khắp miền chân trời.
    Ngày nào nồng nàn tuổi thơ em mơ được bay đến những cánh đồng, được về mặt hồ đẹp xinh lung linh, được mãi sống cùng anh, ngắm muôn vì sao, với muôn ngàn hoa.
    (ĐK)
    bên ngày tháng thật tuyệt vời.
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  10. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hix hix
    em nghe như vịt nghe sấm,nhìn như chó nhìn bản đồ :D


    chipolata_bf-My new YIM .


Chia sẻ trang này