1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MTV MOST WANTED ( một dịch vụ nhất định sẽ làm cho bà con hiểu nhau hơn )

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi baby_fotones, 02/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. exgirl

    exgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    To my mami:
    Mẹ Ơi Con Biết Yêu


    nhạc sĩ: Ngoại Quốc (Trung Hoa)

    Ngày hôm qua còn thơ ngây con đâu thiết tha chuyện sau này
    Nghe mẹ đôi khi thường trêu con mai này cứ vui chơi thì ai còn yêu con
    Mẹ ơi xin mẹ lo chi cho những tháng năm dài sau này
    Con thề không bao giờ yêu và con thề sẽ không bao giờ quen một cô nào
    Và rồi một ngày kia con tim nhỏ bé chợt thao thức đêm dài
    Buổi sáng hôm kia mẹ có hay chăng con đã yêu
    Mẹ có hay
    Oh... oh ... oh...
    Mẹ yên tâm mẹ ơi đôi khi đêm xuống con về sai giờ
    Cô nàng con yêu nhà xa nên đưa và đón đôi khi về lâu
    Mẹ đừng lo
    Hình cô ta mẹ xem đây cô ta mới đi chụp hôm rồi
    Cô nàng xinh ghê mẹ ơi và cô nàng tính hao hao lạ kỳ
    Còn xuân thì
    Và rồi ngày mai đây mưa hay là nắng
    Dù xa cách hay gần
    Cuộc sông mai đây rồi đến nơi đâu
    Con vẫn yêu và mãi yêu
    Oh... oh... oh...
    Chiều hôm qua mẹ ơi con nghe ba nhắc đôi chuyện tâm tình
    Nghe rằng ba yêu mẹ ghê nên ba về sắm đôi cau mời ông bà sang chơi
    Và như ba ngày xưa hôm nay con đứng đây nguyện đôi lời
    Xưa thề không bao giờ yêu và nay thề sẽ không bao giờ thêm một cô nào

    To baby: paste cho tao cả bài " ngọn nến lung linh, gia đình ... cái rè i'" để tao hát ru thèng Ku Bi, nó khoái bài lày . hêhh thanks mày trước cưng.
    E X G I R L

    (^O^)

    When I look up at the wonder of the sky, I thank God for lending you me...!!!

  2. exgirl

    exgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    To : Anh
    Anh ơi, em có cận đâu, thí muh phone cho em anh cứ iem bié kín cận của anh. hự hự củ cải wé. Chắc tại lần đầu găp em anh đang say.
    hự hự , sao hùi ấy ghét anh chế chứ nị rưng mờ bây h lại iu iu mí chít chứ. Nhưng ... bít mình iu anh khi anh đã ra đi.Mong lại được làm kính cận của anh.
    Cô Bé Kính Cận

    nhạc sĩ: Trường Huy

    Chiều nay trên phố vắng
    Tâm hồn sao rối bời
    Chợt xa xa trông thấy
    hình bóng tôi đợi mong
    Kìa ai đeo mắt kính
    xinh đẹp như đóa hồng
    Làn mi xanh môi thắm
    Bối rối sao làm quen
    Ơi này cô mắt kính
    cặp kính trông thật xinh
    Anh cận thị như bé
    chẳng biết mua ở đâu.
    Ơi này cô mắt kính
    Vì cớ sao lặng thinh
    Anh gọi hoài chẳng nói
    Ế, em chẳng quen anh mà.
    (Ế sao kỳ vậy )
    Người ta hay trêu bạn
    trông vào đôi kính cận
    Thì biết ngay cô bé
    Mọt sách trông thật nghiêm.
    Thật đoan trang khó tính
    không bạn trai dám gần
    Mặt cô xinh như thế
    Ừ đó, thay kệ tôi
    Ơi, này cô mắt kính
    cặp kính em thật xinh
    trông càng thêm duyên dáng
    cặp kính em thường đeo
    Em vờ như không biết
    lại bắt anh làm đuôi.
    Đêm về anh bối rối
    tại kính hay vô tình.
    To em gái iu: cưng ơi, bi h thì iu anh của cưng nhìu lém cưng ạ.
    E X G I R L

    (^O^)

    When I look up at the wonder of the sky, I thank God for lending you me...!!!

  3. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    to chị iu : thiệt hả chị,thiệt ko chị,chị ui thiệt à
    hix hix,em thương chị quá,mai sau về nhà em làm "râu",sẽ bi cả mẹ chồng lẫn em chồng hành hạ :D he he


    chipolata_bf-My new YIM .


  4. chi_dau

    chi_dau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Cho XIn bài Giã Gạo Đêm
  5. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Mình chia tay rồi phải không em
    Dù trong tim anh luôn còn mãi lời yêu thương dành trao em
    Chỉ còn hàng phuợng vỹ kia với mái truờng
    lặng lẽ ngơ ngác bên nhau
    Mình xa nhau rồi phải không em ơi
    Dù trong tim anh còn muốn nói mãi lời yêu em
    Biết bao kỷ niệm với bao vui buồn theo ngày tháng
    cùng đôi ta với bao uớc mơ ngày mai
    Còn đâu nữa khi mình xa nhau
    ĐK:
    Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau
    Cùng nhau vui chơi cùng nhau cất tiếng ca
    Hòa nhịp trong tim ta lời yêu thương thắm nồng
    Giờ đây chia xa làm con tim nát tan
    Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau
    Dù ta xa nhau lòng ta vẫn có nhau
    Thời gian sao trôi mau, để ta luôn nhớ về
    Một người yêu phương xa, lòng chợt dâng nỗi mong nhớ năm nào
    Đôi cánh tình yêu
    Ngày xưa anh bé, đã ước mơ gì?
    Còn em mơ ước sẽ được bay xa, đến những cánh đồng, đến những mặt hồ, tận nơi cuối trời,
    Hát với gió ngàn, hát với người mình...yêu dấu
    Và giờ đây lời hát hạnh phúc đẹp nhất đời, bởi em được yêu anh và chúng mình sống cùng, có anh đời em, từng ngày rộn rã, chắp cánh bay khắp nơi mãi êm đềm tha thiết.
    Lời hát hạnh phúc đẹp nhất đời, bởi em được yêu anh và chúng mình sống cùng, có anh đời em, từng ngày rộn rã, bay xa giữa trời gió lộng , bên ngày tháng thật tuyệt vời.
    Đẹp như đôi cánh vút bay khắp trời, tự do thoải mái, suốt đời anh ơi...
    Ước muốn suốt đời tháng tháng, ngày ngày, tình yêu chúng mình, hát với cánh đồng, hát với mặt hồ lung linh.
    Điệp Khúc:
    Và em mơ được đến nhìn ngắm vạn cánh đồng, ngắm muôn nụ hoa mới rực rỡ đẹp thắm nồng, ngắm muôn vì sao...tuyệt vời hạnh phúc mãi bên em có anh,
    những tháng ngày dìu em đi đến nhìn ngắm vạn cánh đồng,
    ngắm muôn nụ hoa mới rực rỡ đẹp thắm nồng, ngắm muôn vì sao,
    tuyệt vời hạnh phúc có anh, em đẹp ước vọng bay về khắp miền chân trời.
    Ngày nào nồng nàn tuổi thơ em mơ được bay đến những cánh đồng, được về mặt hồ đẹp xinh lung linh, được mãi sống cùng anh, ngắm muôn vì sao, với muôn ngàn hoa.
    (ĐK)
    bên ngày tháng thật tuyệt vời.
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
    Được snow flakes sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 04/10/2002
  6. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0

    Alone for a while I've been searching through the dark
    For traces of the love you left inside my lonely heart
    To weave by picking up the pieces that remain
    Melodies of life--love's lost refrain
    Our paths they did cross, though I cannot say just why
    We met, we laughed, we held on fast, and then we said goodbye
    And who'll hear the echoes of stories never told?
    Let them ring out loud till they unfold
    In my dearest memories, I see you reaching out to me
    Though you're gone, I still believe that you can call out my name
    A voice from the past, joining yours and mine
    Adding up the layers of harmony
    And so it goes, on and on
    Melodies of life,
    To the sky beyond the flying birds--forever and beyond
    So far and away, see the bird as it flies by
    Gliding through the shadows of the clouds up in the sky
    I've laid my memories and dreams upon those wings
    Leave them now and see what tomorrow brings
    In your dearest memories, do you remember loving me?
    Was it fate that brought us close and now leaves me behind?
    A voice from the past, joining yours and mine
    Adding up the layers of harmony
    And so it goes, on and on
    Melodies of life,
    To the sky beyond the flying birds--forever and beyond
    If I should leave this lonely world behind
    Your voice will still remember our melody
    Now I know we'll carry on
    Melodies of life
    Come circle round and grow deep in our hearts
    As long as we remember

    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  7. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
  8. EVIL_GIRL

    EVIL_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    ui mây chú này toàn viết tiếng anh hử/? kinh nhỉ?? em cũng xin góp vui 1 chút
    " i felt so lonely and useless
    searching to word for life
    and waitting for someone to arrive"
    [​IMG]HEY EVERYBODY!!! LOOK AT ME
    I'M "EVIL" GIRL!!
  9. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    thía các bác ko nói nà cho ai à
    thế thui,em cứ tạm coi là cho em nhá


    chipolata_bf-My new YIM .


  10. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    To kiki:
    Dù đã biết yêu người luôn trái ngang nhưng em vẫn yêu.
    Vẫn yêu người thật lòng dù cho nhiều đớn đau.
    Tình vẫn đó sâu tận trong trái tim sâu trong đáy lòng.
    Sẽ cho chị rất nhiều dù cho ai kia luôn hững hờ.
    Xin cho chị trái tim em yêu dại khờ.
    Xin cho em nỗi cô đơn luôn khuất sâu trong lòng.
    Vẫn biết yêu người không lối thoát.
    Nhưng tình em hôm nay sẽ trao về chị mãi mãi.
    Dù cho mai sau người không yêu em.
    Thì lòng em vẫn thế.
    Vẫn biết yêu người không lối thoát.
    Nhưng tình em nơi đây sẽ trao về chị suốt đời.
    Một lòng yêu chị yêu bằng con tim em mãi muôn đời.
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...

Chia sẻ trang này