1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MTV theo yêu cầu (Nhân viên phục vụ : SieuTromThoiDai)

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi Salem-Saberhagem, 06/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungnguoi_thichdua

    nhungnguoi_thichdua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, bạn vui tính thật.
    salem_saberhargem, đúng chứ. Cái nick này của bạn, bạn chẳng cần nói mình cũng hỏi được ra. Nhưng mình không phải là một trò đùa, mình gặp bạn nhiều lần rồi, có lẽ bạn không biết thôi...
    Smiles.... !!!
  2. Salem-Saberhagem

    Salem-Saberhagem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    trùi, lại thêm một nhân bí hiểm. Ai biết nhungnguoi_thichdua thì nọi hộ cái...?
    Salem Saberhagem
  3. devil_ghost

    devil_ghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    chẳng ai ở đây thích cãi nhua cả và tôi cũng chẳng làm sao phải gập ông đẻ cãi nhau ba cái vấn đề vớ va vớ vẩn như thế cả.......có lẽ cái tội ở đây là tội của việc nói sự thật...thế thôi
    Còn nói thật nhé ,tôi thấy cái box này toàn ninh nhau thôi ,Đặc biệt là cái bạn SWEET gì gì đó ,bạn có cần thiết phải làm như thế không????chẳng nhẽ bạn thiếu bạn đến mức đấy cơ à?.
    Ở box này tôi thấy mỗi thằng LINH (hình như là salem...)nói còn được chút,
    mà thôi tôi cũng chỉ góp ý như thế thôi ,mod của thái phiên đừng khoá nick tôi vào nhá
    AND I HOPE YOU ALWAY STAY THE SAME
  4. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Xem nào 1/10...... lâu chưa ????
    Đùa chứ...nói thật...mình chỉ biết đi nịnh người khác thôi, không làm thế thì mình đâu có việc gì để làm đâu, không nịnh người ta thì mình lại đi nói xấu sau lưng người khác à???Chị mình dạy thế là hư...không được phiếu bé ngoan đâu...đừng nói với chị mình cuộc nói chuyện này nhé, chịn mình mắng mình là lắm chuyện đấy...
    So forget your past, we can dream tomorrow...
    Save our heart for card , and loving too
  5. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Xem nào 1/10...... lâu chưa ????
    Đùa chứ...nói thật...mình chỉ biết đi nịnh người khác thôi, không làm thế thì mình đâu có việc gì để làm đâu, không nịnh người ta thì mình lại đi nói xấu sau lưng người khác à???Chị mình dạy thế là hư...không được phiếu bé ngoan đâu...đừng nói với chị mình cuộc nói chuyện này nhé, chị mình mắng mình là lắm chuyện đấy...
    Nghe thì hay, mà kể cũng lạ..người nào vào "góp ý" ở Box mình cũng khen Salem mới lạ... Tui pó tay...Bạn oai, làm sao mod dám khoá nick bạn chớ...có bạn tụi này mới có chủ đề hay để mà nói...không thì toàn buôn thôi, chán lắm rồi...
    So forget your past, we can dream tomorrow...
    Save our heart for card , and loving too
  6. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    trời...fan mình đang tu tỉnh...............
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  7. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Nội dung của videoclip nói về chuyện tình yêu đẹp và lãng mạn nhất quả đất của 1 đôi bạn trẻ .Họ đang sống vui vẻ hạnh phúc thì chàng trai đột ngột bỏ ra đi,mãi mãi ko bao giờ trở lại.Mình đã (suýt )khóc khi nghe cố gái kể lại những kỉ niệm đẹp giữa hai người, với những bữa tiệc bên bờ biển, và những lần chàng trai hát cho cho cô nghe bài hát của hai người. Thật là buồn khi mất đi một người nào đó mà mình yêu mến, nhất là khi mình chưa kịp nói với họ rằng họ chiếm một vị trí quan trọng thế nào trong trái tim mình. Nhưng có lẽ buồn hơn có lẽ chính là lúc mình quay trở về nhà, đối diện với 4 bức tường, với chính bản thân và biết được rằng từ đây mình sẽ bước trên đường đời một mình.
    I believe that children are our future
    Teach them well and let them lead the way
    Show them all the beauty they possess inside
    Give them a sense of pride to make it easier
    Let the children''s laughter remind us how we used to be
    Everybody''s searching for a hero
    People need someone to look up to
    I never found anyone who fulfilled my need
    A lonely place to be and so I learned to depend on me
    I decided long ago never to walk in anyone''s shadow
    If I fail, if I succeed at least I''ll live as I believe
    No matter what they take from me, they can''t take away my dignity
    Because the greatest love of all is happening to me
    I found the greatest love of all inside of me
    The greatest love of all is easy to achieve
    Cũng giống như khi nghe Somewhere out there, nó đã cho mình thêm sức mạnh, nó đã cho mình thêm niềm tin, thêm hi vọng để vượt qua nhưng gì mình đã, đang và sẽ phải đi qua bởi mình biết mình không hề cô đơn. Nhiều người còn buồn hơn mình, còn khô hơn mình, họ vẫn tiếp tục sống, vậy thì tại sao mình lại phải kêu than cơ chứ??
    Mình muốn gửi tặng bài này cho nhưng người đang lonely, đang đi tìm nửa còn lại của mình, cho nhưng người đã mất đi người mình yêu mến và đang phải bước đi một mình, và cũng cho chính cả mình nữa. I am not afraid to move on cause I know everything is gonna be ok.
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  8. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Lờ mờ đoán ra U là ai....tui không thiếu bạn đâu, cảm ơn U đã quan tâm, tui nhiều bạn lắm..nhưng cái kẻ hiểu tui thì thiếu trầm trọng...trong khi đó cái kẻ không hiểu một chút nào thì thừa bao la....người như U chẳng hạn....
    So forget your past, we can dream tomorrow...
    Save our heart for card , and loving too
  9. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Ai da, có gì đâu cơ chứ? Hoa tươi cho người ta hái, gái đẹp cho người ta khen mà em! Anh là anh khen Yuna của anh xinh đấy chứ! Chán quá, từ lúc gặp Yuna xong không còn thấy con gái xinh như trước nữa.
    Mà Linh ơi, tôi chỉ hỏi ông có biết không thôi, chứ tôi có bảo ông dịch đâu? Chưa chi đã choáng rồi. Mà thôi, Rinoa cũng xinh, nhưng mà tui thích Yuna hơn!
    I'd rather betray the world than the world betray me!!!
                          &nbs
  10. Hitokiri_Battousai

    Hitokiri_Battousai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hít, tự mình còn không hiểu được chính mình thì sao người khác hiểu được. Người ta khen tôi à, sweet có biết vì sao không ?
    Thứ nhất tôi không bao giờ nghe một phía, nói một phía hay nhìn nhận một phía. Thứ hai là tôi không tham gia vào những cuộc chiến vô vị và phi nghĩa. Thứ ba là tôi không bao giờ quá đề cao người này, hạ thấp người khác...
    Hiểu rồi chứ ?
    To Devil_Ghost :
    Tôi nhận ra bạn từ lâu rồi, sao lại phải ẩn danh thế ?

    Phi thiên ngự kiếm ...

Chia sẻ trang này