1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MTV theo yêu cầu (Nhân viên phục vụ : SieuTromThoiDai)

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi Salem-Saberhagem, 06/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    ac ac,only love mà là bản tình ca hay nhất của mọi thời đại áh ? cái bài này gần đây mới nổi xổi lên 1 tẹo mà đòi hay nhất,
    eyes on me hay thì tôi công nhận hơn nữa nó cũng góp phần tạo nên thành công cho fantasy
    còn only love đặc sệt pop,giỏi lắm thì No 1 UK như Westlife là cùng,các bác toàn nhận xét dớ dẩn
    đôi khi mọi chuyện ko thể giải quyết bằng tình yêu được,dù ko nói tiếng yêu nhưng em vẫn mong anh hiểu.......
  2. Na_

    Na_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tell Laura I love Her, bài này nghe chất nhất trong quả đất, có ai biết về hoàn cảnh ra đời của bài hát này không ?
    Thịt vịt kho và na dầm sữa------> ngon ngon
  3. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    của lão nào thế ? LOBO àh ?
    đôi khi mọi chuyện ko thể giải quyết bằng tình yêu được,dù ko nói tiếng yêu nhưng em vẫn mong anh hiểu.......
  4. fakelove_y2k

    fakelove_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    ac ac,only love mà là bản tình ca hay nhất của mọi thời đại áh ? cái bài này gần đây mới nổi xổi lên 1 tẹo mà đòi hay nhất,
    eyes on me hay thì tôi công nhận hơn nữa nó cũng góp phần tạo nên thành công cho fantasy
    còn only love đặc sệt pop,giỏi lắm thì No 1 UK như Westlife là cùng,các bác toàn nhận xét dớ dẩn

    Em Hạnh co biết gì đâu mà nói chứ,bài này lâu lắm rùi em ạ.Chắc chưa nghe lần nào phải ko,để anh gửi em nghe 1 lần nhé
    Được fakelove_y2k sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 07/09/2003
  5. fakelove_y2k

    fakelove_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bác Salem post bản dịch tiếng việt Only love lên em coi chút nào
  6. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    ac,đấy,nghe phong trào mà,cái bài này cũ gỉn,nhưng gần đây ,nhờ ca nhạc theo yêu cầu của đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng nên nó mới rầm rộ thế đấy chứ ? nó được thứ hạng mấy trong UK thế? cũng chỉ so sánh với WL của mấy bác thôi
    đôi khi mọi chuyện ko thể giải quyết bằng tình yêu được,dù ko nói tiếng yêu nhưng em vẫn mong anh hiểu.......
  7. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi bác , nghe tiếng Anh đi , để ông kia ông ấy dịch ra tiếng Việt không nuốt nổi đâu ( tất nhiên là chỉ có em nuốt nổi thôi )
    ...Try again, never stop believing. Try again don't give up on your love...
  8. Salem-Saberhagem

    Salem-Saberhagem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu duy nhất
    -Trademark-
    2 giờ sáng khi trời đang mưa tầm tã, chúng ta lại đứng đây trên ngã rẽ của con đường một lần nữa. em nói với tôi rằng em quá ngốc, em không thể điều khiển được chính mình. Đó có phải là câu hỏi em dành cho tôi không ?
    Nhưng chỉ có tình yêu mới có thể trả lời, nên làm lại một lần nữa hay cất bước ra đi. Nhưng tôi tin rằng ngày mai trời sẽ lại sáng. Bởi vậy tôi muốn được là chính mình, và mong trái tim em sẽ có sự thay đổi. Nhưng có một điều mà tôi có thể làm cho em hiểu, đó là tình yêu có thể làm được mọi thứ...
    Ở trong vòng tay của em, tôi cảm thấy như hoàng hôn đang vụt tắt. Mặt đối mặt mà dường như cách xa nghìn trùng. Tôi luôn cố gắng là một người tuyệt vời nhất trong mắt em, nhưng niềm hi vọng đó vẫn bị che khuất bởi những nỗi đau. Như thể chúng ta đã có quá đủ và chúng ta phải học cách nói thật với nhau....
    Tôi biết rằng nếu như tôi tìm ra những lời nói ngọt ngào để giữ em ở bên tôi thì em sẽ cho giấc mơ của chúng ta thêm một cơ hội nữa, chỉ một lần nữa thôi. Xin em đừng để đây sẽ là lời chào tạm biệt cuối cùng của chúng ta...
    Salem Saberhagem
  9. rock_fan_nq

    rock_fan_nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ông LINH ơi được đấy...................
  10. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    5 * nhé , em là em chỉ thích mỗi bác Linh thôi
    ...Try again, never stop believing. Try again don't give up on your love...

Chia sẻ trang này