1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MU : 2 - Chel : 2 !

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi hungjun, 25/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Bàn thắng thứ 100 của Ryan Giggs trong màu áo MU đã giúp đội quân của HLV Ferguson giành được một điểm khi tới làm khách tại sân Stamford Bridge, tối qua. Trận đấu diễn ra rất sôi nổi, quyết liệt và kết thúc với tỷ số 2-2.
    Hậu vệ đắt giá nhất thế giới Rio Ferdinand vẫn không thể nhập cuộc trong trận đấu thứ hai của MU ở mùa giải mới, do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương mắt cá. Và hàng phòng ngự áo đỏ lại thể hiện sự lủng củng cố hữu, dẫn đến bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 3 của Chelsea. Sau khi Zenden thực hiện cú đá phạt bên cánh phải, William Gallas nhanh như tên bắn luồn qua khe hở giữa Roy Keane và Mikael Silvestre, đệm nhẹ bóng vào lưới, đưa Chelsea lên dẫn 1-0.

    Đội bóng phía tây thành London chơi rất mạch lạc và sáng tạo, nhiều lần uy hiếp khung thành thủ môn Roy Carroll của MU. Tuy nhiên, các cầu thủ khách cũng đã nhanh chóng gỡ hòa 1-1. Phút 26, Silvestre xẻ bóng chéo sân cho Beckham. Thủ quân đội Anh làm động tác giả, lừa qua hậu vệ Celestine Babayaro, trước khi dứt điểm bằng chân trái. Bóng đập vào Marcel Desailly, làm thủ thành Cudicini lỡ trớn.


    Trước trận đấu, các cầu thủ MU mặc niệm 2 bé gái bị bắt cóc và giết hại.
    Bàn thắng này giúp MU trở nên tự tin hơn, tạo thêm được khá nhiều tình huống nguy hiểm. Nhưng Chelsea lại đẩy những chú quỷ đỏ vào thế bám đuổi, khi nâng tỷ số lên 2-1 vào đúng phút cuối cùng của hiệp một. Người ghi bàn lần này là Zenden. Các cầu thủ MU thất bại trong việc ngăn cản pha đột phá của Frank Lampard. Tuyển thủ người Hà Lan nhận bóng, sút quyết đoán vào góc cao khung thành, hạ gục Carroll.

    Nhận ?ochỉ thị? của HLV Ferguson, toàn đội MU tràn lên gây sức ép, kiếm tìm cơ hội san bằng khoảng cách. Beckham một lần sút trúng cột dọc, còn cú dứt điểm trái phá của Keane thì tìm đúng bàn tay của Cudicini. Phút 59, Paul Scholes bị thủ môn của Chelsea cản ngã trong khu cấm địa, nhưng trọng tài Graham Poll không cho MU hưởng quả penalty. Tình huống gây tranh cãi này đã khiến trận đấu trở nên căng thẳng. Phút 63, Beckham và Desailly hục hặc với nhau và cả hai đều phải nhận thẻ vàng.

    Những nỗ lực của đội bóng thành Manchester cuối cùng đã được đền đáp. Phút 65, Giggs nhận đường chuyền của Silvestre, kết thúc tuyệt đẹp, gỡ hòa 2-2. MU thiếu chút nữa thì đã giành trọn 3 điểm, nếu Cudicini không bắt gọn cú sút chìm của Keane trong những phút cuối trận.

    Đội hình xuất phát:

    Chelsea: Cudicini, Melchiot, Desailly, Gallas, Babayaro, De Lucas, Lampard, Petit (Gronkjaer 75?T), Zenden, Zola (Cole 80?T), Hasselbaink (Gudjohnsen 80?T).

    MU: Carroll, Neville, O'Shea, Blanc, Silvestre, Beckham, Keane, Butt, Scholes (Solskjaer 77?T), Giggs (Veron 84?T), Van Nistelrooy (Forlan 90?T).
    --------------------------------------------------------------------------------





    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
  2. phucthu

    phucthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Bàn thắng của BECK mới kì diệu làm sao.
    Không từ nào có thế hay hơn cái từ "Kì diệu " được. Đẹp và lãng mạn như một bức tranh .
    Beck ngày càng đá hay.CÔNG NHẬN!
    "có thù không trả không phải anh hùng"

Chia sẻ trang này