1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MU 3-2 Everton

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi hanoi2you, 26/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Everton năm ngoái là con "ngựa ô" của giải nhưng đến năm nay không còn giữ được phong độ như vậy và Sir Alex nhà ta quyết định dành cho Everton... một nửa con mắt. Chỉ một nửa thôi ạ. Nguyên xi hàng tiền vệ Sir không thèm chấp, cho cả đội dự bị vào đá, Ronaldo và Kleberson đảm nhiệm hai cánh, ở giữa Butt có lần xuất hiện hiếm hoi cùng Fortune đảm nhiệm thu hồi bóng. Giggs cùng Scholes ngồi dự bị ngắm các bạn... chơi bời trên sân, Roy Keane thì chấn thương nên không có mặt trong đội hình. Trên hàng tiền đạo Sir cũng chả thèm quan tâm khi cho Forlan cặp với Bellion, "đại pháo" Nis chắc Sir nhà ta để dành cho việc dập tay trợ lý cũ "cứng đầu" McLaren. "Nửa con mắt" mà Sir dành cho Everton là ở hàng hậu vệ và thủ môn Tim Howard. Hàng hậu vệ chắc Sir hơi uý kị Duncan Ferguson nên vẫn để nguyên đội hình đã chơi ổn định nhiều trận qua: Gary, Ferdinand, Silvestre, O''''Shea.

    Hết hiệp một tỉ số là 2-1 nghiêng về MU.

    Nicky Butt mở tỉ số ngay phút thứ 9 sau đường chuyền từ Kleberson nhưng phút 13 Gary nhà ta biến nỗ lực MU thành công cốc khi cản pha đá phạt của Gravesen khiến bóng đổi hướng về lưới nhà. MU liên tục ép sân, Forlan có pha đánh đầu cận thành không vào, phí quá! Sau đó Ronaldo có pha tiếp bóng cực mạnh ngay sát vòng cấm, bóng hơi lạng ra ngoài khung thành. Phút 44, Gary chuộc tội bằng đường chuyền đặt đúng đầu Kleberson, anh chàng người Brazil chỉ việc đội vào lưới. Hay quá!

    Hết hiệp hai tỉ số là 3-2 nghiêng về MU.

    O''''Shea mặc dù chơi trận này khá tốt nhưng vừa vào hiệp hai đã "què" mất rồi, hic, khổ thân, bị thay ra, đội bạn "kú" nên chơi "ác liệt" quá, Scholes vào sân. Sir muốn tăng cường hàng công. Fortune lúc này lại thành hậu vệ trái. MU luôn biến hoá đội hình nhờ sự đa năng của từng cá nhân.
    Phút 68, Ronaldo đảo người rất tuyệt, chuyền vào vòng cấm. Chú Bellion chỉ việc gạt chân nhẹ nhàng đã thành bàn thắng. Ngon ơ! Trước đó chú này đã khiến Ronaldo nghi ngờ khả năng của chú khi sau quả tạt như đặt lên đầu mà để hỏng ăn. Ronaldo trận này chơi tuyệt quá, đảo, đảo và... đảo liên tục. Đáng ra trước đường chuyền thành bàn Ro nhỏ có thể được hưởng penalty khi bị đốn ngã sau một màn dốc bóng bên trái.
    Hic hic, trề nhà ta có nguy cơ chấn thương rồi, ngã đau quá! Chú Jeffers mặc dù "tương" ra cú đòn "song phi cước" nhưng vẫn không bị lãnh một thẻ vàng để sau đó chú tiếp tục "vật ngã" Ro nhỏ nhà ta trọng tài đến lần này chắc thấy chú "lộng hành" mới quyết định "tặng" cho một thẻ.

    Phút 89, chỉ hơi lơi lỏng trong phòng ngự, Everton bắt MU nhà ta trả giá. Chú Fortune không kèm được để Duncan Ferguson đánh đầu rút ngắn tỉ số sau đường chuyền dài từ bên hành lang trái.


    Có lẽ chán nhất trận này là chú Forlan, rất hay có những đường chuyền kiểu "tâm hồn treo ngược cành cây", chả biết địa chỉ đi về đâu. Đến CN này chắc chú lại nghỉ ngơi nhường chỗ cho Nis rồi, thôi thì chúc chú nghỉ cuối tuần vui vẻ!






    Được hanoi2you sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 27/12/2003
  2. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Trận này ko có thần tượng Nis của tôi đá.Chắc la để giữ sức cho trận đấu vào Cn này đây.Còn ko có cả Giggs nữa chứ.Còn Gary đánh đầu về lưới nhà như tiền đạo luôn.Quá tuyệt
    Always Smile
  3. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Nhìn tội chưa này, bị "đánh" cho lăn lộn, người đầy "sình".

    Vẫn mong em quay về, người yêu dấu ơi!  
    Vẫn mong đôi ta trọn tình như lúc xưa.
     
  4. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Bóng ơi! sao ta lại nằm đây nhỉ?

    Vẫn mong em quay về, người yêu dấu ơi!  
    Vẫn mong đôi ta trọn tình như lúc xưa.
     
  5. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm "đi nghỉ" rồi nhé!

    Vẫn mong em quay về, người yêu dấu ơi!  
    Vẫn mong đôi ta trọn tình như lúc xưa.
     
  6. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Bài viết và hình ảnh chất lượng cao của bạn là những liều thuốc cho MUFC trong giai đoạn này. Lần sau mong bạn sẽ đóng góp nhiều hơn và gửi bài vào topic "Thông tin nhận định trước và sau trận đấu" để các thành viên tiện theo dõi. Cảm ơn, xin gửi tới bạn lời chào thân ái và hợp tác
    Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục, tương lai sẽ nã vào đầu anh một phát đại bác
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này