1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MU 4 - 1 Leicester City (Hat-trick của van Nistelrooy, một trận đấu đẹp mắt không thẻ phạt)

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi alpha_au, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    MU 4 - 1 Leicester City (Hat-trick của van Nistelrooy, một trận đấu đẹp mắt không thẻ phạt)

    Các cầu thủ MU bước vào trận đấu này với tâm lý khá bất ổn, một tuần đầy sóng gió qua đi, với lời qua tiếng lại giữa HLV và cầu thủ hai đội Arsenal và MU, và với án phạt cho Ronaldo và R.Giggs được công bố giữa tuần. Với chiến thắng của kỳ phùng địch thủ Arsenal hôm thứ sáu, trận đấu với Leicester được coi là "phải thắng" với MU, để tiếp tục bám đuổi và gây áp lực lên Arsenal và Chelsea. Ngược lại, Leicester được đá trên sân Walkers Stadium, với sự cổ vũ của khán giả nhà và không có chút áp lực tâm lý vì đối thủ của họ quá mạnh.

    Với P.Scholes trở lại sớm hơn dự kiến từ chấn thương, đó là một khích lệ lớn đối với các cầu thủ MU, vàHLV Alex Ferguson có thể quay trở lại đấu pháp 4-4-1-1 của mùa trước. MU ra quân với đội hình gồm Tim Howard chấn giữ cầu môn, R.Ferdinand và John O`Shea lập thành cặp trung vệ, G.Neville và Q.Fortune ở hai cánh phải và trái của hàng thủ, trên hàng tiền vệ có R.Keane và P.Neville ở trung tâm, Giggs quay lại cánh trái quen thuộc, và tiền vệ trẻ D.Fletcher bất ngờ được tung vào sân ngay từ đầu bên cánh phải (thay C.Ronaldo), Scholes đá lùi hộ công cho Ruud van Nistelrooy và trung phong người Hà Lan một lần nữa một mình ở tuyến trên.

    Hai đội chủ động tấn công ngay từ tiếng còi khai cuộc, với lối đá quyết liệt, ăn miếng trả miếng, Leicester đã thi đấu ngang ngửa với MU trong 15 phút đầu. Phút thứ 12, lợi dụng sơ hở của hàng hậu vệ MU, Dickov chuyền bóng cho Marcus Bent ở bên phải, tuy nhiên T.Howard đã kịp ra khép góc và cú sút của tiền đạo Leicester đi chệch cột dọc. Tuy nhiên thế cân bằng cũng không được giữ lâu, phút thứ 15, P.Scholes đánh dấu sự trở lại của mình với một đường chuyền thông minh cho Roy Keane, phá bẫy việt vị băng xuống và kết thúc chuẩn xác từ cự ly gần, mở tỷ số cho MU. Bàn thắng thứ 2 đến chỉ hơn 60 giây sau đó, cũng lại từ P.Scholes, anh tung một cú sút sệt từ 25 yard, bóng đến chân van Nistelrooy, anh xử lý bóng hợp lý và hạ thủ môn Ian Walker từ cự ly 10 yard, nâng tỷ số lên 2-0 và mở đầu cho hat-trick của mình. Và trận đấu coi như đã ngã ngũ vào phút thứ 45, khi Nistelrooy ghi bàn thắng thứ 2 của mình sau khi bỏ lỡ một số cơ hội trước đó, nhận đường chuyền dài từ R.Ferdinand, Nistelrooy qua mặt Frank Sinclair trước khi tung cú vôlê chuẩn xác đưa MU vào giờ nghỉ giữa hiệp với tỷ số 3-0.

    Vào hiệp 2 Sir Ferguson quyết định cho đội trưởng Keane ra nghỉ sớm cho trận đấu giữa tuần với Stuttgart, và tung Djemba-Djemba vào thay. Thế trận vẫn nghiêng về MU, và 7 phút sau giờ nghỉ, van Nistelrooy đóng chiếc đinh cuối cùng cho cỗ quan tài Leicester, hoàn thành hat-trick của mình với bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0. Các cầu thủ MU đã cầm chắc chiến thắng, sau đó chủ động đá chậm, cho P.Scholes và Ryan Giggs ra nghỉ sớm. Leicester không còn gì để mất dâng cao đội hình, hòng tìm kiếm một chút danh dự. Và sau những nỗ lực không mệt mỏi của đội chủ nhà, họ cũng có được bàn thắng do công của Frank Sinclair vào phút thứ 71. Trận đấu sau đó diễn ra chậm hơn, Leicester cầm bóng nhiều và cố tìm thêm một chút may mắn, và họ suýt đã có bàn thắng thứ hai khi Marcus Bent sút trúng xà ngang ở những phút cuối, trận đấu kết thúc với tỷ số 4-1 nghiêng về Manchester UTD.


    Nhìn chung đây là một trận đấu đẹp mắt, với 5 bàn thắng được ghi, hai đội đá thoáng và nhanh, và đặc biệt là không có thẻ phạt nào được rút ra. MU đã có một chiến thắng nhẹ nhàng, nhưng tin vui nhất đối với các CĐV và ngài Ferguson vẫn là sự trở lại tuyệt vời của Scholes, anh đã kiến thiết hai bàn thắng đầu của MU và đã sẵn sàng sát cánh cùng van Nistelrooy trên hàng công. Và một tin vui nữa, van Nistelrooy đã lấy lại phong độ tuyệt vời của mình, với hat-trick thứ 5 tại PL, anh đã gửi thông điệp cảnh báo các hậu vệ rằng "van Nistelrooy thực sự đã quay lại", và quả phạt đền hỏng ăn tuần trước chỉ là một "tai nạn nhỏ". Các CĐV MU hôm nay còn được thấy một ngôi sao mới của "Nhà Hát của Những Giấc Mơ", tiền vệ trẻ tài năng người Scotland, Darren Fletcher. Cầu thủ cao 1m86 này được coi là tài năng sáng nhất được đào tạo từ lò huấn luyện của đội, và với màn trình diễn đầy ấn tượng trong suốt 90 phút ngày hôm nay, Fletcher cho thấy điều đó hoàn toàn không sai chút nào.

    Một trận đấu thật tuyệt vời, xin chúc mừng MU, chúng mừng Nistelrooy, Scholes và tất cả các cầu thủ.
    Chúng ta cùng nâng ly phát nhỉ.

    Được alpha_au sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 28/09/2003
  2. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Các cầu thủ vào sân với tinh thần rất cao sau trận đấu không tốt với A xê nôn.... Hôm nay Keane chơi tốt lắm. Nis đã ghi bàn vậy là chấm dứt tịt ngòi rồi. Kiểu này trận tới tại C1 lại thắng to thôi !


     Tất cả chúng ta đều sinh ra để yêu.Đó là nguyên nhân của sự sinh tồn và là cứu cánh duy nhất !
  3. hiphoper

    hiphoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    trận lày hay về mọi phương diện nhưng em thấy ku Forland giống anh hề hơn là cầu thủ bóng đá...cứ chuyền cho ku đấy là thể lào cũng mất bóng...ko chuyền hỏng thì cũng dê dắt hỏng...chưa thấy MU bao h có 1 tiền đạo lởm như thế...hix hixx
    Người khổng lồ be' nhỏ
    1 người đẹp trai đến mức vô lý , nói chuyện có zuyên đến mức khó tin ... học toán được, học văn khá, đá bóng tốt, đá cầu hay, chơi guitar ổn, 1 chút drums & keyboard... chỉ 1 tật xấu nho nhỏ : hay bốc fet'..kaka
    em xin hết ạ
  4. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Úi trời đệ tử của HT mà toàn viết sai chính tả kìa... Chú đừng nói là chú cố tình nhé .. he.. .h.e....


     Tất cả chúng ta đều sinh ra để yêu.Đó là nguyên nhân của sự sinh tồn và là cứu cánh duy nhất !
  5. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai có thể ngăn được Van Nis ghi bàn. Huống chi hôm qua, mặc dù đội chủ nhà chơi với ý đồ phòng ngự, nhưng hàng hậu vệ mắc khá nhiều sai lầm, bắt người không sát, chơi vật và vật vờ. Chỉ tiếc là chú Forlan chơi dở quá. Đội nhà đang thắng, chú ấy vào đá chẳng có tí hứng thú nào cả. Dù sao cũng mong chú này sớm bắt nhịp được lối đá của đội.
    Qua trận đấu này, người ta càng thấy rõ hơn vai trò của Paul trong đội hình MU. Trở lại thi đấu và chiến thắng của MU cảm giác như dễ dàng hơn. Hãy tiến lên
    Không nghĩ ra chữ ký nào hợp lệ
  6. tratida

    tratida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Forland làm quen với MU từ cả mùa trước rồi, mãi chẳng quen được! Mỗi lần chú này vào sân là tình thế chỉ có kém hơn! Công nhận mùa trước chú có ghi vài bàn quan trọng và rất ngẫu hứng, nhưng chỉ có thế thì thất vọng quá. Coi ai đẩy đi cho rùi!
  7. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà em nhớ là Forlan chứ có phải "phóc - lang" như mấy bác viết đâu
  8. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Chú Thái dạo này lặn một hơi lâu quá không thấy sủi tằm gì cả. Giờ vào làm một câu rất củ chuối, nói chính cái mà thỉnh thoảng chú vẫn làm


     Tất cả chúng ta đều sinh ra để yêu.Đó là nguyên nhân của sự sinh tồn và là cứu cánh duy nhất !
  9. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Thì vẫn online thường xuyên, vào MUFC thường xuyên nhưng mà những cái mình định nói thì mọi người nói hết rồi, mà chẳng lẽ lại nhắc lại, thế nên phải đợi có cơ hội mới nói chứ
  10. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hơ, cái ông mãnh này
    Không nghĩ ra chữ ký nào hợp lệ

Chia sẻ trang này