1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mù?a ?'Ă?ng và? kì? niĂ?̣m...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi MagicEyesinParadise, 17/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Trully_Madly_Deeply

    Trully_Madly_Deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Mù?a 'Ăng nfm nà?o cùfng cà?m thẮy rẮt buĂ?n..và? nfm nay, tuy khĂng cò?n như trước nhưng dư Ăm cù?a nò vĂfn cò?n...Mì?nh muẮn mù?a 'Ăng nfm nay sèf là?m mẶt cài gì? 'ò khàc 'i...'Ă? TY lài cò thĂ? sươ?i Ắm trài tim mì?nh...
  2. hoahuongthao2004

    hoahuongthao2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Sóng vỗ vào vách đá ...
    Núi đá không nghe ... hững hờ !
    Tôi hiểu nỗi buồn con sóng bị làm ngơ
    Nhưng nỗi buồn tôi , ai hiểu ?!?
    Sóng dằn vặt van xin ...
    Vẫn không hề lung lay núi đá .
    Núi với người tôi yêu giống lạ
    Cái hững hờ đâu cũng giống như nhau ...!
    em yêu mùa đông vì nó lạnh và bởi có lẽ đơn giản em cảm thấy lòng mình nó cũng lạnh lẽo như chính mùa đông vậy, lại nhớ và thèm cái cảm giác tối đi lang thang đi dạo rồi đi ăn ngô nuớng lại đuợc sưởi ấm bên những cái bếp lò cảm thấy ấm áp hơn một chút
  3. A_men___

    A_men___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm nay .......... đặc biệt ư ..........cứ cho là như thế ..... nhỉ .....? Có lẽ vì nó buồn nhiều hơn mọi năm và nỗi buồn làm tim ta thắt lại ............ Nhưng cũng may mà nó thắt lại nhờ thế tuần hoàn máu mới tốt chứ nhể Giữ cái tinh thần này ...bạn nhé
  4. xprun

    xprun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Sự mộng tưởng của bác lớn quá, sao bác không hiện thực đi chớ, làm gì mà.............hehe
    Thú thực tui cũng thích mùa đông lắm nhưng không theo cách của các bác.
  5. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chiều hoàng hôn buông xuống, những tia nắng đang dần hạ xuống trước mặt anh.từng bước chân anh đi sóng đánh nhẹ như đang vỗ về anh.Từng đợt sóng như đang xoa dịu tâm hồn anh, như hiểu được tâm trạng anh lúc này.Từng đợt gió thổi vào anh như muốn xoá tan đi hình bóng của em. Anh đã quá mệt mỏi với cuộc sống không còn em bên cạnh, anh thay đổi quá nhiều khi em rời xa anh. Anh phải quay lại là chính bản thân anh, đó là điều mà anh muốn để anh tiếp tục bước trên con đường đời còn lại của mình.Phải quên em là một điều rất khó. Nhưng anh sẽ làm được . Lúc nào đó tình yêu trong anh được đánh thức. MỘT MÙA ĐÔNG KHÔNG CÓ EM BÊN CẠNH.
  6. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    MÙA ÐÔNG
    Giấc ngủ dài mùa Ðông
    Triền miên như vô tận
    Chất lạnh thấm vào lòng
    Dật dờ trôi số phận
    Trên chuyến tàu tủi sầu
    Tôi lặng ngồi bó tay
    Không được quyền nhảy xuống
    Chỉ cúi đầu đắng cay
    Con đường dài vạn dặm
    Không thấy ánh mặt trời
    Dù một tia nắng nhỏ
    Cho ấm lại hồn tôi
    Con tim tôi muốn khóc
    Nhưng mắt khô lâu rồi
    Chỉ chờ người vuốt mắt
    Khi tôi nằm xuống thôi
    Người nào đến với tôi?
    Hãy lặng yên cầu nguyện
    Không phải cho hồn tôi
    Mà cho người ở lại?
  7. dontmakemewait

    dontmakemewait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tại sao anh rất thích đi cùng em dưới những cơn mưa nhỏ bằng chiếc xe đạp thời còn là học sinh nhỉ?Một chiếc ô che anh và em nhưng anh chỉ che cho em mà thôi.Tất cả đã qua thật nhanh mà anh dường như cảm thấy nó vừa qua ngày hôm qua vậy , và chính anh đã nói với BUM rằng anh thích đi dạo như thế này với em , Trời lạnh thật nhưng anh vẫn cảm thấy ấm áp lạ lùng.

Chia sẻ trang này