1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MU - Blackburn 2-1 Một trận cầu nhàn nhã cho MU

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Todayisgudaytodie, 22/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Todayisgudaytodie

    Todayisgudaytodie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    MU - Blackburn 2-1 Một trận cầu nhàn nhã cho MU

    MU tiếp Blackburn trên sân nhà Old Trafford là trận đấu sớm nhất của vòng đấu 12 này. Kết thúc hiệp 1 các cầu thủ của HLV Ferguson đang dẫn trước 2-0. 2 bàn thắng được ghi do công của tiền đạo Nistelrooy vào phút 24'''''''''''''''' và của tân binh người Brazil Kleberson vào phút 38. Cả 2 bàn thắng đều được ghi từ những pha bóng rất đẹp mắt.

    Bước vào trận đấu HLV Fergie gây ngạc nhiên rất nhiều cho các CĐV khi tung ra sân 1 đội hình khá lạ lẫm. Tân binh David Bellion được thi đấu ngay từ đầu. Theo đội hình của ESPN thì cầu thủ này thi đấu ở vị trí tiền đạo nhưng hầu như suốt hiệp 1 anh này đá lệch sang cánh phải như 1 tiền vệ. Xem hiệp 1 của trận đấu, các CĐV có cảm giác như MU đá với 5 tiền vệ trong đó tân binh Kleberson được bố trí đá như 1 hộ công ngay sau Nistelrooy. Fortune đá thay Giggs ở vị trí tiền vệ cánh trái và có lẽ đây là 1 trong những trận đấu hay nhất của anh. Về phía Blackburn, Jansen đá cặp cùng Yorke trên hàng công do A.Cole phải chịu án treo giò. Tuyến tiền vệ của Blackburn với sự góp mặt của đội trưởng đội tuyển Scotland Ferguson hầu như kô thể chống cự lại hàng tiền vệ 5 người của MU. Blackburn gần như mất hoàn toàn tuyến giữa. Chính vì vậy các tiền đạo ở tuyến trên luôn ở trong tình trạng "đói bóng". Mặc dù rất quyết tâm nhưng với tình hình như hiệp 1 rất khó cho Yorke có thể có được sự "trả thù ngọt ngào" trước ông thầy cũ của mình. Quay trở lại với 2 tình huống ghi bàn của MU. Phút 24, từ pha bật tường rất đẹp của Fortune bên phía cánh trái, Nistelrooy băng xuống rất nhanh phá hoàn tòan bẫy việt vị của Blackburn. Anh tung 1 cú sút rất căng vào góc hẹp. Bóng bật mạnh vào mép trong cột dọc bên trái trước khi năm gọn trong lưới. 1-0 cho MU. Phút 38, từ pha phát động ở khu vực giữa sân của đội trưởng Roy Keane, Nistelrooy băng xuống rất nhanh bên phía cánh trái. Anh tạt 1 đường bóng không thể chê vào đâu được. Bóng đến chân Fortune, anh này kô sút mà chuyyền trả lại cho Kleberson từ tuyến 2 băng lên. Và chàng tiền vệ Brazil này đã có 1 pha dứt điểm chìm quá khó làm bó tay hoàn toàn thủ môn ngưòi Mỹ Friedel. 2-0. ( Cí này viết khi kết thúc hiệp 1)

    Hiệp 2 bắt đầu với 2 sự thay đổi bên phía Blackburn Rovers. HLV Graham Souness, khi còn là cầu thủ ông đã từng 2 lần là người chiến thắng sau khi rời Old Trafford (theo BLV ESPN) và dĩ nhiên trong trận đấu này ông không muốn trở thành kẻ bại trận chỉ sau 45 phút. Nils-Eric Johansson và Paul Gallagher được tung vào sân hòng xoay chuyển cục diện, thay cho tiền đạo Matt Jansen và tiền vệ Steven Reid. Cả 2 cầu thủ này đều thi đấu khá mờ nhạt trong hiệp 1, đặc biệt là Jansen, hầu như anh không tung ra được 1 cú sút nào trong suốt 45 phút thi đấu. Thế trận những phút đầu hiệp 2 diễn ra khá cân bằng. Bóng gần như chỉ quanh quẩn ở khu vực giữa sân. Phút 50, MU là đội có tình huống nguy hiểm đầu tiên trong hiệp 2. Từ đường tạt bóng rất đẹp của Gary Neville bên phía cánh phải, hậu vệ John O''''''''''''''''Shea lên tham gia tấn công đánh đầu rất hiểm hóng. Bóng bay căng và mạnh vào góc cao khung thành. Tuy nhiên, thủ môn người Mỹ Friedel đã rất xuất sắc đấm bóng vọt xà chịu quả phạt góc. Phút 52, đến lượt các cầu thủ Blackburn trả lời. Cầu thủ vừa vao sân thay người Nils-Eric Johansson tung 1 cú sút từ khoảng 18m nhưng thủ môn Tim Horward đã kịp thời hóa giải. Vẫn là 2-0 nghiêng về các cầu thủ MU. Phút 62, tỉ số bất ngờ được rút ngắn cho các học trò của HLV Graham Souness. Từ đường chuyền thông minh của Paul Gallagher, Brett Emerton bứt tốc độ vượt qua Ferdinand trước khi tung 1 cú sút rất căng và hiểm hóc. Tim Howard chỉ kịp lao ra hòng làm hẹp góc sút nhưng tất cả đã quá muộn. 1-2 cho Blackburn, một bàn thắng khá bất ngờ. Sau khi có bàn rút ngắn tỉ số, các cầu thủ Blackburn tràn lên, dồn ép đội chủ nhà hòng ghi thêm 1 bàn thắng nữa. Tuy nhiên bằng đẳng cấp và kinh nghiệm của mình, các tiền vệ MU dần dần kiểm sóat lại thế trận, họ "hạ nhiệt" các cầu thủ Blackburn 1 cách nhanh chóng. Phút 66, MU có cơ hội rất đẹp để nâng tỉ số. Hậu vệ Ferdinand trong 1 pha lên tham gia tấn công, nhận bóng ngay trong vòng cấm địa nhưng pha sút bóng của anh lại đi vọt xà. 1 cơ hội bị bỏ lỡ 1 cách đáng đáng tiếc. Trước thê trận dằng co, bàn thắng có thể ghi vào bất cứ lúc nào, HLV Fergie quyết định tung Ronaldo vào sân nhằm tạo đột biến cho MU. Nhưng thật đáng thất vọng, trong suốt 20 phút thi đấu, Ronaldo kô để lại được dấu ấn nào đáng kể, ngoại trừ những pha đảo người điệu nghệ quen thuộc nhưng sau đó những pha tạt bóng của anh lại quá thiếu chính xác. Có lẽ Ronaldo còn phải học hỏi rất nhiều mới có thể lấp kín khoảng trống mà D.Beckham để lại. Những phút cuối trận, HLV Fergie tiếp tục tung vào sân Ryan Giggs (thay cho Fortune) và Forlan ( thay cho Nistelrooy) nhưng tỉ số trận đấu chỉ dừng lại ở con số 2-1. 1 trận thắng khá nhàn nhả cho các cầu thủ MU. Đáng chú ý bên phía Blackburn trong trận đấu này là sự xuât hiện của cựu tiền vệ CLB Lazio Dino Baggio, anh vào sân thay người vào hiệp 2. Tuy nhiên anh cũng kô thể giúp đội nhà tránh khỏi 1 thất bại. 1 lần nữa Yorke lại rời Old Trafford với bàn tay trắng. Đã 5 lần rồi đấy Yorke ạ !!!!!








    Được Todayisgudaytodie sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 22/11/2003
  2. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Một trận đấu cũng không phải là quá nhàn đối với MU, với cách biệt 2 bàn ở hiệp 1, nhưng ở hiệp hai, các cầu thủ thi đấu rời rạc, mất tập trung, để Blackburn ghi bàn và thiếu chút nữa đã bị gỡ hoà.
    MU ra quân với đội hình chiến thuật khá mới lạ, gồm có Bellion và Kleberson (thay Forlan và Giggs nghỉ do mới thi đấu QT), Kleberson sau hơn 2 tháng điều trị chấn thương và vẫn chưa thực sự có một dấu ấn nào, được Ferguson tin dùng ở trận đấu này, và anh đã đáp lại điều này một cách xứng đáng. Thủ môn như thường lệ vẫn là T.Howard, Ferdinand và Silvestre đá trung vệ, G.Neville và O''Shea ở hai cánh. Tuyến tiền vệ trận này được xếp khá cơ động, trên biểu đồ chính thức, Kleberson và Keane đá tiền vệ trụ, P.Neville dãn ra bên phải và Fortune bên trái, Bellion đá cặp cùng Nistelrooy, tuy nhiên khi vào trận P.Neville và Keane mới là cặp tiền vệ đá lùi, Kleberson đá ngay phía trên, Bellion và Fortune trở thành cặp tiền vệ công cánh, Nistelrooy đơn độc trên hàng công.
    Hai đội khởi đầu trận đấu khá chậm, mặc dù MU kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến, tuy nhiên chủ động cầm bóng chắc và chờ sơ hở từ phía Blackburn. Phút 24, MU bất ngờ vượt lên dẫn trước, từ quả ném biên của G.Neville, van Nistelrooy phối hợp cùng Fortune và có bóng từ cự ly gần, tung có vô-lê sấm sét, mở tỷ số cho MU. (Đây là bàn thắng từ tình huống bóng sống của Nistelrooy tại PL trong gần 2 tháng). Sau bàn thắng, MU tiếp tục kiểm soát trận đấu, và phút 38 đã có bàn thắng thứ 2. Sau một số đường chuyền thăm dò, Keane bất ngờ chuyền dài cho van Nistelrooy, nỗ lực tạt bóng của van Nistelrooy gặp đúng Fortune, anh này chuyền lại cho Kleberson ở tư thế thuận lợi và tiền vệ người Brazil đã không chần chừ, tung cú sút hiểm hóc hạ Friedel, nâng tỉ số lên 2-0. Trong những phút cuối cùng của hiệp 1, tỉ số đã có thể là 3 nếu Friedel không xuất sắc đẩy được cú sút xa của Keane.
    Tuy nhiên tình thế bất ngờ thay đổi trong hiệp 2, với 2 sự thay đổi bên phía Blackburn. Blackburn có nhiều bóng hơn và tung ra vài cú sút xa để "thử may", họ đã cảnh báo MU với bàn thắng của Yorke không được công nhận do việt vị (mặc dù pha quay chậm cho thấy Yorke gần như ngang hàng với hậu vệ cuối cùng của MU), Blackburn không nản mà vẫn tiếp tục kiên trì tấn công, và họ đã được thưởng xứng đáng với bàn thắng của Brett Emerton phút thứ 62. Nhận được đường chuyền của Flitcroft, Emerton đi qua O''Shea và kết thúc ở cự ly gần trước sự truy cản của Howard. Sau bàn thua này, MU bừng tỉnh và ngay sau đó tỷ số đã có thể là 3-1 khi Rio Ferdinand nhận được bóng ở cự ly chỉ 5 mét, đối mặt với Friedel nhưng lại sút vọt xà. Ferguson tung Ronaldo vào sân nhằm tăng thêm sức tấn công của MU, và anh này phần nào đã cho thêm "vị" vào lối chơi của toàn đội. MU sau đó thi đấu chắc chắn, và không cho Blackburn một cơ hội để gỡ hoà. Trận đấu kết thúc MU 2 - 1 Blackburn Rovers.
    Sau trận đấu - Keane - "The best is yet to come!" (Các bạn vẫn chưa thấy MU thực sự đâu)
    Đội trưởng MU đã phát biểu như vậy sau trận đấu, anh hài lòng với lối chơi của MU trong hiệp 1, tuy nhiên cũng tỏ ra thất vọng khi MU tự đánh mất mình và bị gỡ lại 1 bàn trong hiệp hai. Anh nói:
    "Hiệp một chúng tôi thi đấu tuyệt vời. Tuy nhiên các cầu thủ thi đấu mất tập trung trong hiệp hai và tôi không hài lòng với điều này".
    Khi được hỏi khi nào người ta mới thấy MU với phong độ tốt nhất, Keanea nói: "Với màn trình diễn ở hiệp 2, thì chắc sẽ còn một con đường dài" (Hê hê, chắc lão này thể nào cũng quát tháo ra trò trong phòng thay đồ đây).
    Trong khi đó van Nistelrooy tỏ ra hài lòng với kết quả, và cho rằng một số cầu thủ phải thi đấu giao hữu hoặc vòng loại Euro, WC hồi giữa tuần nên MU đã hụt hơi và thi đấu không hiệu quả trong hiệp hai.
    Ferguson tỏ ra rất mãn nguyện với Kleberson, cầu thủ này ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo MU và đã cho thấy phong độ thực sự của mình ở vị trí tiền vệ trung tâm như anh đã làm với Brazil tại WC. Ferguson nói: "Bàn thắng đầu tiên là một sự kết hợp tốt giữa van Nistelrooy và Fortune, với bàn thắng thứ hai, tôi chỉ có thể nói nó "tuyệt vời". Tuy nhiên Ferguson công nhận rằng MU còn phải tiến bộ nhiều hơn nữa sau màn trình diễn trong hiệp 2.
    MU dành vị trí dẫn đầu sau trận thắng này trong vòng 3 tiếng, tuy nhiên quay lại đứng thứ 3 sau khi Arsenal, với đội hình sứt mẻ thắng đậm 3-0 trên sân khách, và Chelsea thắng chật vật 1-0. Chặng đường PL còn dài, và hy vọng MU sẽ hiện hình thành "quỷ đỏ" thực sự đúng lúc, ở những chặng nước rút.
     -------------
    Using no way as way, having no limitation as limitation!

Chia sẻ trang này