1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MU - Bóng đá và ....

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi maihuong, 14/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    MU - Bóng đá và ....

    Sáng nay ra đường, thấy trời hơi dịu dịu, vội tạt vào hàng báo mua gấp một tờ tin nhanh và định xem kết quả của trận MU - Leeds. Chưa có! Chỉ thấy tỷ lệ cá cược và giờ đấu. MU vẫn được xếp nhỉnh hơn một chút, như người ta thường gọi là "cửa trên", nhưng chợt thấy buồn buồn.
    Mấy năm trước đây, có khi nào phải nóng vội thế này đâu. Biết chắc rằng MU sẽ thắng, hoặc tệ lắm là một kết quả hoà, nhưng bây giờ thì cả những trận bình thường nhất cũng cảm thấy run run. Cứ thấp thỏm như gà con lạc mẹ.
    Thời gian trôi qua nhanh thật! Hồi nào còn đông vui, tranh cãi quyết liệt vì "dám" yêu MU trong khi người ta thì yêu những đội khác, "sành điệu" hơn. Nhưng khi đó, thấy mình có nhiều lý lẽ vì MU chơi lúc nào ũng thuyết phục, đá đẹp và hết mình. Nhưng bây giờ thì xem nào, trận nào cũng lủng củng, bàn thắng thì không ghi được, lại thua những quả đâu đâu.
    Thôi đành chờ vậy, và hy vọng. Biết đâu trận này sẽ là khởi điểm cho một loạt kết quả tuyệt vời! Nhỉ

    Lung tung thật đấy, nhưng chả mấy khi có thời gian rỗi, cứ post đại lên vậy.

    MaiHuong
  2. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi! Chúng ta có phần hơi giống nhau nhưng tinh yêu của em và MU có từ lâu rồi, em không nhớ rõ nữa.
    À mà chị ghé qua box MU dự phòng mới đi, bên đó vắng vẻ quá chị à. hẹn gặp lại chị.............

    Không có gì là không thể

    Đức Mạnh
  3. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bây giờ MU 0 còn như xưa nữa. Hồi học PT, cấp nào mình cũng phải 1 mình chống mafia, chẳng đứa nào thích Man cả. Nhưng chiến thắng thì vẻ vang và mình vênh cho chúng nó biết mặt. Còn bây giờ, tìm được nơi để chia sẻ, tìm được những người cùng sở thích thì lại 0 còn như xưa nữa. Chị MH nói đúng lắm. MU vẫn còn được biết đến với những danh từ như: ông lớn, gã khổng lồ... Và 1 thất bại là 0 thể. Thế mà....
    Cứ thấy ai chán chán vì Man thua, lại nhẩy vào khuyên, thật ra chính mình cũng buồn...
    ...tháng 9... kỉ niệm 1 năm nick PTSM ra đời...tèn ten...
  4. terrorist

    terrorist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, cấc đồng chí cứ khéo lo, MU đá mà chỉ có thắng thì còn gì thú vị nữa. Nhớ mấy cái mùa trước, cả năm dặt dẹo thua được có 2-3 trận, nhiều khi chán chẳng buồn xem. Bây giờ đến trận MU đá với Bolton mà vẫn có cao hứng, ngồi xem mà mông cứ nhấp nhổm. Cái khoái cảm và cái tâm lý nó cũng khác chứ.
    Nói gì thì nói, ai chẳng muốn đội mình thắng, tôi cũng mong MU thắng lắm chứ, nhưng những trận thua khéo lại là những bài học cảnh tỉnh. Bolton còn có thể đập chết ăn thịt MU ngay trên sân Old Trafford thì các đội khác thì sao??? Những Beck, Giggs, Ferdinand cần phải xem lại mình hơn nữa, bớt tinh vi và tập trung vào mà đá. Có như thế thì MU mới xứng đáng chiến thắng được chứ.
    Chiến thắng nào mà cứ như xe chạy trên quốc lộ 1, thỉnh thoảng lắm mới gặp cái ổ gà thì ngồi trên xe cũng buồn ngủ chết lên được. Nhưng mà đi đường đất nhà quê, ổ voi nhiều hơn ổ gà thì cũng chết, có mà nôn thốc nôn tháo.
    Lung tung thật đấy, nhưng chẳng mấy khi có thời gian rỗi, post đậi lên vậy.[r23)



    terrorist

  5. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên đường đi không bao giờ bằng phẳng cho MU trong bất cứ mùa bóng nào. Nhưng trong mùa bóng này thật sự MU đã rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Hàng tiền vệ liên tục bị chấn thương, hàng tiền đạo vẫn chưa tìm được cảm giác ghi bàn, hàng hậu vệ thì... híc... không biết nói sao nữa và cuối cùng là thủ môn... hehe... hơi bi quan nhưng phải nói Bathez thi đấu hết sức thất thường. Đúng MU đã yếu đi hẳn và lại tiếp tục thua (2 thắng, 2 hoà, 2 thua từ đầu mùa đến nay) nhưng tôi vẫn yêu MU, vẫn tiếp tục cổ vũ cho MU, vẫn tiếp tục tức tối khi Nis hay Sol không ghi bàn được, vẫn tiếp tục tìm cách biện hộ cho nhưng pha phá bóng ngớ ngẩn của Silves, vẫn tiếp tục thét lên MU ơi cố lên.... đúng vậy MU ơi hay cố lên nào, không con đường nào luôn bằng phẳng đâu....
    All for you
  6. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Một sự thật phũ phàng là Mu ko còn mạnh như ngày trước nữa , nhưng như terrorist đã nói , Mu cần xem lại những gì đã qua và phải tiến lên , nếu không thì .. hu hu hu . Và như thế , những Mu fan như chúng ta còn gì có thể buông hơn nữa . Trước đây , cứ mỗi trận đấu của MU là tôi cũng như các bạn , có lẽ phải rất vất vả mới có thể gào thét thật lớn , để át đi tiếng hò reo cỗ vũ cho đối thủ của Mu của nhưng người xung quanh , Khi MU chiến thắng , chúng ta thật vui , thật hạnh phúc , còn bây giờ mỗi khi MU vấp ngã là mỗi lần Sanu phải nghe bao điều không hay về Mu , còn bị diễu , ,.. hic , thật là dau lòng wá !
    MU ơi , làm gì đi để chiến thắng , để những người yêu mến được vui , được hạnh phúc !

    Sanu!

    Suốt Một Đời Anh Không Thể Nào Quên Chân Tình Dành Hết Cho EM !@
  7. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    trời đất, Sanu, khi MU bạn bị ai diễu??? sao giống trẻ con quá vậy!!!??? hihihihi.....
    đừng buồn bạn hiền à!!! thứ nhất , đây chỉ là thể thao thôi, có thắng có thua chứ, nếu mà MU thắng hoài thì có nước lên sao hỏa mà đá!!!
    cách đây 2 năm về trước, đa số tụi bạn của THiện tụi nó xem giải Ý không , khi được hỏi tại sao thì tụi nó bảo " Coi làm gì, MU nó thắng hoài chán bỏ xừ"...haha....bây giờ không phải là MU không mạnh đâu bạn, mà tại vì 1 đội bóng lớn luôn bị các đội bóng nhỏ bắt bài, bị mổ xẻ đội hình, nếu họ thắng được 1 trái thôi họ sẽ phòng thủ , chết cho đến sống họ phải phòng thủ trước sự tấn công tẩong lực của MU.
    Bạn có thấy khi Sunderland gỡ hoà 2-2 không, ở những phút cuối của trận đấu, MU tấn công ào ạt, khán giả Sunderland la ló cầu trời cho hết giờ!!! , còn trận ngày hôm qua cũng vậy, mặc dù Leeds là 1 đội bóng lớn, gần hết giờ, khán giả la ó thúc giục trọng tài thổi còi hết giờ, nghỉ mà buồn cười!!!
    Nếu MU không mạnh thì họ đâu phải làm như vậy, nếu MU không mạnh thì các hậu vệ như Dacourt, Woodgate phải làm việc cật lực như vậy!!!
    Hầu hết tất cả các thời gian khống chế bóng là do MU làm chủ, những đường chuyền đồng đội nhịp nhàng, nhưng các tiền đạo vẫn chưa thể "sát thủ" như hồi nào.
    Tóm lại, Mu chưa "vô rơ" thôi, chứ 1 khi vô rồi thì 1 trận đấu MU trung bình ghi 2-3 quả là chuyện thường.!!!
  8. alexjamin

    alexjamin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    5.383
    Đã được thích:
    0
    Điệu này thì teo rồi chắc phải mất 1 tháng nữa mới lấy lại dc phong độ mất
    Man ơi là Man
    [blue]
    Việt Linh
  9. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Nói như UMBRO_ManUtd cũng không đúng. Việc đội bạn bắt được bài của ta thì không lẽ ta chịu chết luôn à, Sir Fergi phải làm gì chứ...
    Đêm qua các cầu thủ MU đã phối hợp nhịp nhàng à???? Híc.... hình như chỉ có vài pha thôi thì phải. Pha nguy hiểm hình như chỉ có 4 (3 ở hiệp 1 và 1 ở ngay đầu hiệp 2). Đừng đổ lỗi cho hàng tiền đạo, họ đã cố hết sức rồi....
    Chưa vô rơ à???? Híc... đội bóng lớn cũng cần đợi lúc vô rơ sao, đợi ngẫu hứng sao??? Không đâu bạn hiền.... lúc này trách nhiệm chính tôi nghĩ nên đổ vào Sir Fergi kìa, thời gian gần đây ông thường không đưa ra được những đấu pháp thật sự hiệu quả trong những trận đấu mà chúng ta đã lâm vào bế tắc. Có lẽ viện cho tình trạng thiếu cầu thủ trầm trọng của ta, nhưng thiếu cũng do ông mà.... híc....
    All for you
  10. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    uh , đúng là Mu chơi không tồi , nhưng nếu cứ thế mà không sữa chữa thì ,hu hu còn đâu là MU nữa chứ .Mu thắng là niềm vui ,nếu không là buồn , đấy là điều đương nhiên . cứ xem ông Chel đá , tui thèm lắm , lối đá mạnh mẽ và hiệu quả !
    M_U sẽ chiến thắng !

    Sanu!

    Suốt Một Đời Anh Không Thể Nào Quên Chân Tình Dành Hết Cho EM !@
    Được sanu sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 15/09/2002

Chia sẻ trang này