1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MU buông xuôi

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Trungbest, 09/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ yên tâm, thất bại là mẹ của thành công. Coi như năm nay MU đá để củng cố lại đội hình đợi mùa giải năm sau MU sẽ tung hoành. Chúng ta cứ tin tưởng vào đội bóng yêu quí của chúng ta.
    Are you stylish
  2. game

    game Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    sao các bác cứvội trách cứ veron thế nhỉ còn những trận đấu hay của veron sao chúng ta không nhắc tới nhỉ vì MU của chúng ta luôn vĩ đại ARS chỉ đực vui 1 năm thôi để ch họ vui mừng đi chứ chẳng nhẽ để họ về nhì hết cả sao tội nghiệp họ lắm các bác à
  3. haibaralovely

    haibaralovely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Thì bất quá làm lại từ đầu.Trên đời này ai vô địch mải được!
  4. Trungbest

    Trungbest Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2001
    Bài viết:
    1.676
    Đã được thích:
    0
    Chuyển giao quyền lực?Sao bọn BLV hay phát biểu những câu chuối thế mà chẳng chịu suy nghĩ gì cả

    I CAN'T STOP LOVING YOU BABY


  5. Trungbest

    Trungbest Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2001
    Bài viết:
    1.676
    Đã được thích:
    0
    Mà Veron đá hay qúa.Cho dù thua trận là lỗi của cả đội bóng nhưng rõ ràng là Veron đã trực tiếp làm cho thành tích của MU đi xuống.Trận gặp Boro đấy.

    I CAN'T STOP LOVING YOU BABY


  6. beckham0910

    beckham0910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    HLV Ferguson đã khiến các fan MU kinh ngạc khi để Nistelrooy ngồi dự bị, và tung Forlan vào đá cặp tiền đạo với Solskjaer. Còn phía đội khách Arsenal thì thiếu vắng cả Henry, Bergkamp và Adams.
    MU buộc phải thắng trận này mới có hy vọng đoạt danh hiệu duy nhất của mùa giải. Do vậy, họ vào trận với quyết tâm khá cao, các cầu thủ tranh chấp quyết liệt, và nhiều lần phạm lỗi thô bạo với đối phương. Paul Scholes, Phil Neville rồi Roy Keane đều phải nhận thẻ vàng ở hiệp một. Nhưng nỗ lực của MU trong suốt trận chỉ được đền đáp bằng hai cơ hội thực sự nguy hiểm ở 45 phút đầu tiên: cú sút vọt xà từ sát vạch 16m50 của Scholes, và pha đánh đầu cận thành của trung vệ Brown. Arsenal phòng ngự chắc chắn trong suốt 90 phút, tấn công không ào ạt, cơ hội hãm thành không nhiều. Nhưng họ đã suýt có bàn mở tỷ số ngay ở phút đầu tiên. Silvestre không cản được quả tạt bên cánh phải, tạo điều kiện cho Wiltord ngả người vôlê trong khu cấm địa. Lưới của Barthez tưởng đã rung lên, nhưng bóng đã đổi hướng sau khi đập chân Blanc.
    Phút 56, Silvestre vụng về "nhường" quyền sở hữu bóng cho Wiltord ở gần giữa sân. Tiền đạo người Pháp này dốc bóng và đẩy cho Ljungberg. Cầu thủ người Thụy Điển vượt qua Blanc trong khu phạt đền và kết thúc sệt. Barthez bay người đẩy được. Nhưng Wiltord đã kịp có mặt trong tư thế không bị kèm ở bên trái khu cấm thành MU, co chân sút chéo góc, giúp Arsenal giành thắng lợi 1-0. Nhờ bàn thắng của tuyển thủ Pháp trong lần thứ 100 khoác áo CLB, Arsenal đã duy trì được thành tích ghi bàn ở mọi trận đấu tại giải Ngoại hạng mùa bóng này, đồng thời nâng tổng số thất bại trên sân Old Trafford của MU kể từ đầu giải lên con số 6.
    Cuối trận, HLV Ferguson đưa Nistelrooy vào thay Veron, Fortune thế chỗ Forlan. Nhưng các đợt lên bóng của MU vẫn bế tắc. Họ thiếu những bài phối hợp nhịp nhàng, không có những đường chuyền quyết định.
    becks
  7. Black_Eagle_new

    Black_Eagle_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    MU đá chuối quá

    I'D RATHER BETRAY THE WORLD THAN THE WORLD BETRAY ME !

Chia sẻ trang này