1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mù Cang Chải 15-08-08 Đã chốt danh sách(thông báo off và lịch trình trang 19)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thenet, 14/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đường từ Hà Nội tới Dốc Cun (Hòa Bình) thì ok. Đường đẹp, không có dốc hay bẻ cua nhiều, nữ lái cũng xong
    Thế nên dù đêm thứ 6, chạy trong mưa cũng lãng mạn chán (mà tớ lại kết cái sự mưa gió, lành lạnh nhưng ấm cúng chút xíu )
    Nhưng ngày thứ 2 thì vất đấy, 300km, mà đường đâu có dễ xơi Thui thì cứ làm đại đi, đi được tới đâu thì tới, không chạy lấy thành tích
    Ơ, mà Trạm Tấu ở chỗ nào ý nhỉ?
    [/quote]
    Ngày 1 chạy MC thì cung nào đi cũng thế mà, ko vấn đề mấy, đường đẹp, cố gắng đừng làm mất thời gian thì sẽ lên MC ko muộn.
    Nhưng ngày 2, vất vả đó, cũng khá mệt, 300km cơ mà. Cố gắng thôi, mệt thì nghỉ, đừng lấy thành tik nha.
    ][​IMG][/U
    Trạm Tấu nè, đi thoai. Iem là iem cứ cung ngắn ngày, hay hay là chạy. Đi làm căng quá, ko chạy đc cung dài hay cung ngắn chạy điên cuồng.
  2. Stormboy

    Stormboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bọn tôi cũng mới chạy cung này hồi tháng 6 nhưng theo chiều ngược lại : HN-Nghĩa Lộ-MCC-Than Uyên-Sơn La-Mộc Châu-HN (2.5 ngày); nên có vài ý kiến với mọi người.
    Ngày 1 chạy Mai châu thì ko vấn đề gì, chỉ đông đúc từ HN đi Hòa bình. Còn từ HB đi MC thì đường đẹp và vắng mặc dù đèo dốc nhưng cẩn thận chút là OK. Ko biết các bạn khởi hành mấy giờ????? (tìm vài trang ko có nên ngại), nhưng nếu đi sớm thì theo tôi nên chạy thẳng Mộc Châu, fải nói là đường 6 làm lại quá đẹp và thẳng, chạy chỉ độ 2 tiếng hơn kém là tới.
    Ngày 2. Nếu trời mưa thì chắc chắn là vất. Mai Châu-Sơn la ko vấn đề gì. Từ SL đi đang sửa chữa nhưng chạy OK, hơi khó chịu chút. Đoạn từ ngã 3 Pằn Nà đi Hua Tát đường nhựa hết, ko vấn đề gì cả. Hôm đó bọn tôi chạy từ đêm từ Hua Tát về đến Sơn La mất 2 tiếng (từ 8-10pm). Nếu trời mưa thì đoạn gần đến ngã 3 Hua Tát (nay gọi là thị trấn Quỳnh Nhai mới) hơi bị khủng khiếp. Bọn tôi hì hụi ở đó mất hơn 2 tiếng mới qua đc 1km. Toàn đất đỏ, trơn như mỡ, dính vào chắn bùn xe ko đi nổi, dân tình ngã oành oạch liên tục. Đi bộ mà giữa đường mà như đi trên thang dây.
    Qua đoạn này thì fải qua phà Pá Uôn, cũng ko fải chờ lâu vì phà chạy liên tục. Từ đây đi MCC đường đèo dốc thôi chứ cũng dễ chạy. Đỉnh đèo Cáp Na phong cảnh cũng ko kém Ô qui Hồ là mấy, cũng trùng điệp, mây núi, cỏ cây.

    Ngày 3 đoạn từ MCC về Nghĩa Lộ là đẹp nhất, tốn thời gian chụp ảnh (tụi tôi sáng đi từ NL mãi trưa mới mò tới MCC, đấy là chỉ có 5 đực rựa thôi). Từ NGhĩa Lộ về đến chỗ Bản Bắc-Ba Khế fải hỏi lại thông tin xem Đèo Khế đã đi OK chưa. Hôm bọn tôi đi fải chạy vòng 32B qua đèo Lũng Lô.
    Àh mà nữa, cái cự li Km ghi trên tập bản đồ nhiều đoạn là ko chính xác đâu nhé. Chẳng hạn đoạn từ MCC-Nghĩa lộ chính xác là 100km đấy (biển chỉ dẫn và đo cả bằng công tơ mét) nên ngày cuối MCC-HN ko fải 250km đâu, hơn 300 đó.
    Bọn tôi chạy cả cung xem đồng hồ là 850km.
    Chúc mọi người lên đường vui vẻ.
    Được stormboy sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 05/08/2008
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    @ baby_snocker: Mình thấy Cung đường của bạn không ổn chút nào. Chỉ có đi và đi. Mùa này đi cũng rất nguy hiểm, cảnh sắc cũng chẳng có gì.
    Với 2,5 ngày thì có gợi ý cho bạn một số Cung. Thực ra nên cố đi từ chiều thứ 6 hoặc sơm sớm nên một chút thì đỡ phải cố và có nhiều lựa chọn hơn.
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Theo mình mùa này đi 2,5 ngày có một số Cung sau:
    Ngắm lúa non Mù Căng Chải
    Tối thứ 6: Hà Nội ?" Sơn Tây ?" Thanh Sơn ?" Thu Cúc
    Thứ 7: Thu Cúc ?" Đèo Lũng Lô ?" Văn Chấn - Nghĩa Lộ - Tú Lệ - Mù Cang Chải
    Ngủ đêm Mù Căng Chải
    Chủ nhật:
    Mù Căng Chải -Than Uyên - Bình Lu - Ô Quy Hồ - Sapa - Lào Cai
    Tối chủ nhật trước 18h có mặt tại ga Lào Cai. Cho xe lên Tàu
    Sáng thứ 2 có mặt ở HN.
    Thác Bản Giốc ?" Động Ngườm Ngao ?" Hang Pắc Bó:
    Tối thứ 6: HN ?" QL3 ?" Sông Công - Thái Nguyên ?" Phú Lương ?" Chợ Mới - Tx Bắc Kạn
    ( ngủ đêm Tx Bắc Kạn)
    Thứ 7: Tx Bắc Kạn ?" Phủ Thông - Ngân Sơn ?" đèo Cao Bắc ?" Tx Cao Bằng
    Ăn trưa tại Tx Cao Bằng
    Chiều: Tx Cao Bằng ?" Trà Lĩnh ?" Hồ Thăng Hen - Trùng Khánh ?" Thác Bản Giốc
    ( Tối ngủ Thác Bản Giốc) Ngày này cũng chỉ 300km.
    Chủ nhật:
    Chơi Thác Bản Giốc ?" Động Ngườm Ngao ?" Trùng Khánh ?" Quảng Uyên ?" Phục Hòa ?" Đông Khê ?" Thất Khê ?" Bình Gia ?" Bắc Sơn ?" Thái Nguyên ?" Hn.
    ( Ngày này khủng khiếp nhất nếu gặp trời mưa và xuất phát muộn. Nếu trời mưa thì không nên đi Đông Khê, Thất Khê mà đi đường cũ qua Ngân Sơn, Bắc Kạn. Vì Đông Khê rất nhiều mỏ quặng,
    sét đánh).
    Mùa này đi Động Ngườm Ngao là đỉnh nhất. Khi mùa nước lên, nước dâng vào hang, trong hang do thiên tạo tạo nên ruộng bậc thang bằng đá. Nước dẫn vào tái hiện ruộng bậc thang thật. Đẹp dã man con ngan.
    Quảng đường khoảng 400km và phải xuất phát về khoảng 10h sáng là vừa.
    Cung đường: ngắm lúa non Hoàng Su Phì ?" Xín Mầm
    Thứ 6 : Tối khoảng 18h
    Hà Nội - Sơn Dương - Tuyên Quang (130km)
    Thứ 7:
    Tuyên Quang - Hàm Yên - Việt Quang - Nậm Ty - Nậm Piên - Nậm Dịch ?" Vinh Quang (trung tâm của HSP) - Xín Mần - Mốc 5 - Cốc Pai(200km)
    Chủ nhật:
    Cốc Pài - Bản Già - Lùng Phìn - Bắc Hà - Dinh thự vua Mèo - Bắc Ngầm ?" Lào Cai ( 140km)
    Vứt xe lên Tàu về HN
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    THÔNG BÁO
    Nghe nói ở Tú Lệ hay lắm nên khả năng chúng ta sẽ thay đổi cung đường. Tối thứ 6 không chạy lên Mai Châu nữa mà sẽ chạy thẳng lên Thành phố Yên Bái. Nghỉ đêm tại YBái. Tớ vừa hỏi một người bạn quê ở YBái xong. Tổng quãng đường HN - YBái là 170Km, nhưng đường hơi xấu nên chắc phải chạy mất 4 tiếng. Đoàn ta tập trung trước cổng Big C vào lúc 4h30 PM, đến TP. Yên Bái vào khoảng 10h PM. Vào TP YBái có 2 đường đi nhưng một đường hơi khó đi. Bạn tớ bảo hỏi đường lên Sân bay mà trên đường nhìn thấy cái quảng cáo Toyota to đùng ấy là đúng đường dễ đi.
    Tớ vừa hỏi thông tin về nhà nghỉ ở đây:
    Khách sạn Hào Gia:
    Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Đồng Tâm, Yên Bái
    Điện thoại: (84-29) 854970 - 854971 - 854977
    Giá phòng đôi: 150K - 170K
    (Phòng 170K chỉ hơn phòng 150K ở cái vị trí của nó quay mặt ra phía hồ nước trước mặt KSạn, có thảm). Vì vậy nếu ở đây, thì chúng ta sẽ ở phòng đôi 150K cho tiết kiệm.
    Đoàn dự định sẽ ở hơn 2 người/ 1phòng nhưng bọn này chuối lắm, nó bảo mỗi người ghép thêm thì tính thêm 50K / 1 người ghép.
    Cái này BTC sẽ cân nhắc sau.
    Sáng thứ 7: Xuất phát từ TP. Yên Bái - Suối Giàng - Văn Chấn - Tú Lệ. Từ TP. Yên Bái đến Tú Lệ khoảng 120Km (chưa chính xác lắm). Trên đường ghé chơi tại Suối Giàng.
    Ăn trưa ở Tú Lệ. Ở đây có thể thưởng thức một số đặc sản nổi tiếng như: Xôi nếp, thịt lợn bản nướng hay rang cháy cạnh...(Tham khảo link sau: http://dulich.sky.vn/archives/1084)
    Chiều thứ 7: Thẳng hướng về Mù Căng Chải. Tối thứ 7 nghỉ tại thị trấn Mù Căng Chải
    Tớ đã hỏi thông tin ăn nghỉ ở đây:
    Nhà khách Suối Mơ - Thị trấn Mù Căng Chải
    ĐT: (029) 878 643
    Giá phòng đôi: 130K / 1 phòng
    Nếu ghép thêm thì mỗi người ghép cộng thêm 10K điện nước.
    Tiện nghi ở đó: Chỉ có 2 phòng đặc biệt có điều hoà thôi, còn lại toàn quạt. Nhưng ở đây lạnh. Chị chủ nhà khách khuyến cáo chúng ta nên mang theo một áo khoác nhẹ. Có nóng lạnh
    Còn ăn uống ở TT Mù Căng Chải thì chị này nói giá thức ăn ở đây khá đắt. Chị ấy thiết kế cho tớ 2 cái menu để chúng ta lựa chọn như sau:
    - Menu 1: 400K / 6 người, bao gồm:
    + Gà đồi/ 1 đĩa (Chứ không phải 1 con nhé)
    + 1 đĩa lợn cắp nách
    + 1 đĩa thịt lợn rang
    + Rau: Ngọn xu xu luộc hoặc cải luộc
    + Canh: Canh xương măng hoặc bí đao
    + Cơm thoải mái
    - Menu 2: 300K - 350K / 6 người, bao gồm:
    + Thịt chó làm thành 2 món: Rựa mận và Tổng hợp
    + Thịt lợn luộc
    + Ngan xào sả ớt
    + Rau như menu 1 (Ngọn xu xu luộc hay cải luộc)
    + Canh xương măng hoặc bí đao
    Việc chọn menu nào thì chúng ta sẽ cùng bàn và quyết định
    Còn hỏi về ăn chơi ở Thị trấn Mù Căng Chải thì đi quanh đó chỉ có ăn ngô nướng hay ra trung tâm chợ uống Cà fê thôi (Trung tâm chợ cách nhà khách Suối Mơ 1 cái dốc).
    Sáng Chủ nhật: Chúng ta sẽ đi vào các bản ở Mù Căng Chải chơi. Xã gần nhất cách thị trấn 6, 7Km, xa nhất cách 30Km.
    Chiều Chủ nhật: Khoảng 2- 3 h xuất phát về Hà Nội (Quãng đường 350Km, đi mất khoảng 7, 8 tiếng gì đó. Chậm nhất về đến Hà Nội là 9 - 10h PM Chủ nhật.
    Tạm thế đã, có gì mong các bác góp ý.
  6. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác xạ điêu đã góp ý, để phục vụ nhu cầu ảnh ọt và ăn chơi của đa số thành viên mới, nay bọn em đổi cung đường như chị TớToChân đã nêu:
    Chiều thứ 6: em nghĩ là muộn hơn chút đi Hà Nội - đường 2 đi Phúc Yên- Vĩnh Yên - Việt Trì - Đoan Hùng- Yên Bái. Nếu trời không có dấu hiệu mưa mình đi từ 5h rưỡi là vừa. Còn nếu có dấu hiệu mưa đi chậm chậm một chút.
    Phần còn lại của cung đường em hoàn toàn đồng ý.
    Cái cung MC-Sơn La đường thì đẹp nhưng công nhận là hơi mệt đối với dân newbie.
    Cám ơn cung của bác xạ điêu thèm quá
  7. JoeWang85

    JoeWang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Sao lâu được đi thế nhỉ ,
    thèm đi lắm rùi nè....
    [​IMG]
  8. davidyang

    davidyang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ờh, lâu đi quá, mình còn tưởng cuối tuần này, đang sướng tự nhiên ông Thenet nhắc là thứ 6 off, cứ hỏi là tuần này đi rồi mà sao lại off vào thứ 6 thì đi kiểu gì
    Thèm phượt quá
    Mà cái máy ảnh chụp được nhiều kiểu đẹp ghê nhỉ, phê quá.
    Đợt tới tớ xung phong làm người mẫu, cho các bác bắn thoải mái tớ về có ảnh show hàng
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Lịch trình có sự thay đổi một chút:
    Ngày 1: Hà Nội - Nghĩa Lộ (< 200Km) Nghỉ đêm tại Nghĩa Lộ (Nhà khách Miền Tây)
    Tuy nhiên nếu đi đường 32 lên Nghĩa Lộ phải đi qua Đèo Khế. Mà nếu trời mưa đi đêm thì thôi rồi. (Nghe nói đoạn đường khoảng 30Km mà phải đi mất 4 tiếng ). Nếu thời tiết xấu mà chúng ta vẫn quyết định đi đường này thì đề nghị đi sớm lên một chút tránh phải đi đêm.
    Ngày 2: Nghĩa Lộ .... Tú Lệ. Ăn chơi đập phá, bắn tỉa thoải mái ở đây hết ngày miễn sao tối về Thị Trấn Mù Cang Chải là được.
    Ngày 3: Chơi ở Mù Cang Chải đến chiều về thẳng Hà Nội.
    Đi cung này không phải vòng qua Tp. Yên Bái nữa, sẽ tiết kiệm được khoảng 80Km, dành thời gian chơi bời cho sướng.
    Mọi người check lại hộ tớ thông tin này với: Bản gần nhất cách thị trấn Mù Cang Chải là 35Km đường núi. Nếu thế này thì sáng Chủ Nhật ta xuất phát từ thị trấn mà chiều khoảng 2 - 3 h đã phải về rồi thì liệu có kịp chơi không?
  10. thenet

    thenet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Khách sạn tây bắc nghifa lộ giá 175k 1 pho?ng 3 giươ?ng cố gắng đa?m phán cho 2 ông 1 giươ?ng đê? gia?m chi phí. Đây la? cung lúc đâ?u định chọn nhưng thấy ba?o đe?o khế đi đêm kô được tốt nên kô dám chọn. Đê? tối nay off ban qua?n trị ba?n bạc lại cụ thê?.

Chia sẻ trang này