1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mù Cang Chải không xa và hành trình SaPa-Lào cai 12 tiếng...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi shrek_8x, 03/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Một cung phiêu của dân phượt .
    Mừng cho cô chú có sự lựa chọn sáng suốt về cung đường ,điểm đến . Đã lâu lắm rồi ấy nhỉ ?!
    QL 32 vẫn là 1 cung hấp dẫn ...
  2. hoanghavio

    hoanghavio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nhưng QL70 thì là nỗi xót xa vô bờ bến của em , Bác ạ ..
    Gần 6h tối hoàn thành Cung Mù Cang Chải- Sapa..Với 2 đoạn tắc đường trên đèo Ô Quy Hồ do đợi nổ mìn và xúc đất ..

    Nhà nghỉ Cat Cat ẩn mình sâu trong những đoạn đường vòng, nằm ngay đầu đường vào bản Cat Cat vừa được cải tạo và xây sửa lại với view đẹp và thơ mộng. Năm ngoái lên đó vào dịp đầu tuần, có 100K 1 Phòng rộng thênh thang 4 người ở được, có cả lò sưởi nữa.Năm nay được mấy ngày lễ giá tăng gấp 3.
    Dân du lịch chắc thích những nhà nghỉ view đẹp kiểu này, có cả net miễn phí, Tối đến có thể tranh thủ chọn và copy ảnh gửi vào mail, giải phóng thẻ nhớ hoặc update từng chặng đường mình đi chia sẻ với bạn bè.
    Sherk và Bác Du Già lập trình 1 cung mới, Ô Quy Hồ - Mường Hum- Y Tý - A mú sung - Lũng Pô - Tịnh Tường- Bát Xát - Lào Cai . Tổng thời gian dự kiến là 1 ngày. Theo lời bác Du là " chạy được"
    Nói đến Bác Du lại nhớ quả Chỉ đ ường của Bác. Riêng quả này em và Shrek bái phục trí nhớ của bác, Chính xác đến từng mm.
    Chả là cái lối rẽ từ Ô Quy Hồ sang Bản xèo đi Mường Hum nhìn thoáng qua chỉ như cái đồi có cắm biển cảnh báo cháy rừng, mà nhìn kỹ lại thì cũng vẫn chỉ là 1 cái đồi ,, ko có đường.
    Thế mà bác DU chỉ nguyên " đến cái biển cảnh báo rừng thì rẽ phải"
    mà trên Ô Quy Hồ có vô vàn các biển: biển cảnh báo, biển " Rừng Là Vàng..." biển " Rừng rất quý, ...."
    Chả hiểu Bác đi từ hồi nào mà sao nhớ giỏi thế
    Ngay từ đầu cung này đã là sự hành xác đối với em : Đường xấu do đang làm, bùn nhão nhoét, đá lởm chởm, vực 1 bên và núi 1 bên. Đi được 20p thì 2 đầu gối đã cứng đơ, đau nhức do phải dùng lực ấn chân xuống chỗ để chân,nếu ko thì bay ra khỏi xe vì quá xóc.
    Ngồi trên xe mà mông ko yên được nửa phút, cứ nảy lên nảy xuống. Lúc này ước gì mình béo như em bé trong " Sắc đẹp nghìn cân" chắc là ko bị nảy .
    Cầm máy ảnh mà ko chụp được đường vì đến máy ảnh cũng phải nảy theo người
    Quả thực nếu trời mưa thì tuyệt đối ko nên đi cung đường này, rất nguy hiểm đối với các tay lái yếu,ít kinh nghiệm hoặc xe không có giảm xóc tốt hay lốp ít ma sát... Dễ " ngày này năm sau " lắm ạ
    Shrek cứng tay mà bọn em còn trượt mấy lần.
    Ăn trưa ở Mường Hum xong phải cong mông chạy tiếp lên Y Tý.
    Trời nắng nóng như thiêu đốt lại giữa trưa, nhiều lúc đầu như muốn nổ bung ra ....
    Đường lên Y Tý đẹp nhưng khó . Cả cung đường 30 cây chỉ toàn là đường đá, gấp khúc, xóc đến đau cả bụng, sa cả thận. Nhiều đoạn em phải lấy tay bóp chặt bụng cho đỡ đau mà vẫn cứ đau tím tái ....
    Nhìn đường thì có cảm giác ko quá dốc mà xe cứ phải cài số 1 mới đi được . Đến đoạn xuống dốc bọn em tắt máy , tiết kiệm được ít xăng thì cũng bóp phanh tê tay. Đường xóc nên xe nhảy chồm chồm, lại hay quanh gấp nên ko cần thận là bay như chim trời xuống dưới ...
    Xế của em vì cung đường này mà cháy rát và xước cả tay...
    Nhưng nhìn từ trên đèo cao nhìn xuống thì hùng vĩ lắm... Những dải đuờng bé xíu uốn như hình chữ S mà đến cả chục chữ S nối nhau. Những ngọn núi cao sừng sững, cao quá nên còn bị ảo ảnh nữa, khi nhìn mắt mình có cảm giác chân và ngọn núi như đang thu vào giữa thân núi . Bác nào ngắm núi cao chắc biết cảm giác này. Cứ như mắt mình bị hoa vậy
    Ở phía dưới là các mảng ruộng bậc thang san sát, nối nhau như dài vô tận.nếu đúng mùa lúa chín chắc phải ngốn hết vài cái thẻ 1G của các bác, nhưng khi ấy là mùa mưa, chắc ko ai đi. Và còn cả Mường Hum được thu trong tầm mắt...
    Cảnh thiên nhiên này dù máy có khủng, dù trình có cao đến mấy chắc cũng chẳng thể chụp, chẳng thể tả cho hết. Chỉ có đi và cảm nhận .
    Có lẽ bởi thế mà sẽ còn nhiều dân phượt ko ngại khó để đi cung này...
    Một ngày tả tơi để đến đc nơi đầu nguồn sông Hồng vào giữa tầm nắng nóng , ngắm nước bạn với con đường cao tốc đẹp như mơ, và bên này sông là mình với quả đường bé tẹo tèo teo và những bản làng nghèo xơ xác

Chia sẻ trang này