1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mù Căng Chải mùa lúa chín: Thời gian từ 30/09 đến 02/10- Tuyển xế ôm Trang 43 đã chốt đoàn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chipchina, 22/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moonlight176

    moonlight176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    :)), cô định làm xế ah?
  2. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Thì vẫn làm xế mà. Số của em làm sao ấy, lần nào tuyển đc xế là y như rằng lần sau xế cạch mặt... Thôi tự thân vận động cho lành:-bd
  3. moonlight176

    moonlight176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    :)), đi với c thì 1 cô chỉ có làm ôm, chỉ k tuyển xế nữa ah :)), chỉ tuyển ôm pro thui :))
  4. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Em cũng rất thích cung của chị, vừa đọc xong, nhưng dài ngày quá em ko theo đc, giỗ tổ em chỉ đc nghỉ có 3 ngày là cùng. Đợt rồi em nghỉ trắng 10 ngày rồi, mà còn đâu tg nữa mà nghỉ, nhiều việc lắmb-(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    À cung Tây Nghệ An em chuẩn bị đăng lịch trình đấy, đang bị thiếu xế ạ:-w
  5. dualcpu

    dualcpu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Hic hic. Em gái nhỏ ơi. Anh đang ở Myanmar rồi. Nóng 35 độ. Đồ ăn khó ăn kinh khủng, cay và không có rau. Internet hình như chỉ có dial up thôi thì phải. Ngồi internet cafe vào mãi facebook không được. Điện thoai không Roamming được. Wifi chỉ là mơ ước huống chi 3G. Ở khu bình dân khỏi dùng tiếng Anh luôn. Một thân phọt phẹt 4 ngoại ngữ mà giờ toàn giơ tay ra hiệu. Hic hic. Google, gmail bị chặn toàn bộ. Sống thế nào đây ???
  6. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Em thích cuộc sống thế lắm, mình sẽ cắt mọi liên lạc với tg xung quanh, mọi buồn lo công việc đều đc xếp lại gọn ghẽ. Cứ sống mãi như thế cũng hay>:)>:)>:) Thức ăn mà như thế kể ra cũng hơi khó ăn.... Ôi anh đừng nhắc đến làm em thèm thuồng đc vi vu như anh nữa:((
  7. dualcpu

    dualcpu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào đi Tây Yên Tử Sếp ở lại đó 1 tuần nhé. Biết nhau ngay ấy mà.
  8. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Sao lại so Mianma với Tây Yên Tử chứ? Em thích những nới có văn hóa, nghĩa là nơi ấy có dân cư, chứ ko phải núi rừng ko nhé, nếu a nhốt đc em đc ở TYT thì nhốt, ko là em cứ bò vế đấy[r23)]EM đang nghĩ là làm thế nào để đi ô tô lên Đông Triều đây, say xỉn lắm:((:((:((
  9. moonlight176

    moonlight176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Từ HN - Đông Triều có gần 100km thui,Vespa của nàng phượt tốt nàng ah,nhà chị ở Đông Triều đó :)
  10. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Lịch off sơ bộ ( do ngày chốt có 1 chiến sỹ báo bận )
    6h tối ngày 31.03 tại quán New Sake 3 - 110 Linh Lang - Tổ chức ăn đồ nướng theo tinh thần ăn chơi của cả đoàn ^^
    Thời gian có thể xê dịch, sao cho không sót chiến sỹ nào!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cả lũ đi ô tô chả có nhẽ mình tiễn xe máy đuổi theo:(( Tự kỷ lắm ạ! Nhà chị ở chỗ nào Đông Triều ạ, chắc là nhà làm than hả, giàu lắm đới:-":-":-"

Chia sẻ trang này