1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mù Căng Chải mùa lúa chín: Thời gian từ 30/09 đến 02/10- Tuyển xế ôm Trang 43 đã chốt đoàn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chipchina, 22/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Vụ này khổ Lead, hỏi đường hơi ... kinh rồi! Lead bố cố lên\:D/\:D/\:D/
  2. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]Lịch trình Tây Nghệ An 30/4/2011 SƠ BỘ[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Ngày 1 (30/4)[/FONT][FONT=&quot] Vinh – Nam Đàn – Đô Lương ( bằng quốc lộ 15A ), từ Đô Lương rẽ sang Quốc lộ 7 đến Anh Sơn – Con Cuông. Trên đường đến Con Cuông đoàn sẽ đi thăm Đập Phà Lài, Thác Kẽm, Sông Giăng, Vườn Quốc gia Pù Mát. Chạy về Tương Dương nghỉ đêm ( Tổng Km ~ 195km )[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Ngày 2 (01/5)[/FONT][FONT=&quot] Tương Dương ( Hòa Bình ) – Mường Xén.Từ Mường Xén đi thằng tới Mường Típ – Mường Lống. Đường từ Mường Xén – Mường Típ – lên Mường Lống khoảng 40km đường núi, khó đi. Tối quay ngược về Mường Xén nghỉ.( Tổng Km ~ 130km)[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Ngày 3 (02/5)[/FONT][FONT=&quot] Mường Xén – Mường Típ – Mường Lống – Bản Vẽ ( đường đi khá vất vả )- Thái Hòa. Nghỉ đêm ở Thái Hòa ( Tổng Km ~ 160km )[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Ngày 4 (03/5)[/FONT][FONT=&quot] Thái Hòa - Đường HCM – Hà Nội ( 271km )[/FONT]

    [FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
  3. moonlight176

    moonlight176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Cái topic nào chị cũng thấy độ hóng của cô Chíp gọi là.... :D, đoàn đi vui vẻ và may mắn nhé.... Cô về lập cung của a Chồn thì cho c đổ bê tông 1 xuất ôm nhá :)), thích cái cung đó quá mà mình thì lại "có tinh thần trách nhiệm" nên k dám hủy Hà Giang :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bố lại tiếp tục xế Chíp cung nì hả???? "Con" cứ tưởng Bố "sợ" Chíp rồi :)), đi đường Bố phải "nhẫn" Chíp vào, đừng có "quát nạt" mà làm "tổn thương" Chíp con nhá :))
  4. nhuamit

    nhuamit Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    1
    Lịch trình này chắc là chuẩn rồi đấy :D, 1 ngày chạy đường đồi núi với lại còn rẽ ngang rẽ dọc thì ~160km là ok.
    Mình thì hoãn xuyên Việt để 30/4 này đi với hội CD nhà mình lên thác bản Giốc.
    Chúc anh chị em có chuyến đi thành công, vui vẻ...
  5. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Thì em hóng để ... học hỏi mà, tranh thủ còn trẻ còn khỏe, chạy chơi.... độ này em lên đây học hỏi nhiều chứ trc đây cứ âm thầm chạy thoai.
    Bố Chíp vẫn xế Chíp con, lí do là ... nếu ko xế chả có ma nào dám xế=))=))=))
    Nhất định sẽ chạy cánh cung Đông tây chị ạ, vấn đề là tg thôi, em đang thu xếp dần dần.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ô thế hoãn thật ạ, sợ hè mà đi đi xuyên Việt thì hơi nóng đó ạ, năm ngoái em đi tháng 5, 6 ngại sắp chết. thôi thì chúc anh có 1 chuyến đi BG an toàn và thú vị nhé:)>-
  6. moonlight176

    moonlight176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Cô lên lịch chọn ngày đẹp nhá.... đừng dính pải xin nghỉ nhiều, htrc jo tổ c đi k xin phép, tắt hết dt, nghỉ 1,5 ngày, hôm đi làm lên chào sếp "đi đâu nghỉ k nói gọi dt thì tắt máy, a phải làm vc thay mày nữa hả...." --->>> "e bị ốm mệt quá mà máy hết pin sạc e để trên cty nhà k ai dùng iphone" (may quá hôm đó cái sạc trên công ty thât :)), thế là sếp cười nhăn, thoát nạn nhưng jo phải dè chừng vì trốn nhiều quá :((
  7. dualcpu

    dualcpu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Chíp con Gửi lịch trình lên hơi sớm đó. Để hôm nay bố cho con biết thế nào là cung đường tuỳ hứng của xế bố nhé. !!!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ặc ặc. Xế bố cũng "sợ" lắm chứ tưởng à. =))=))=))
  8. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    ^:)^^:)^^:)^ Ạ chị, dạo này e toàn gặp cao thủ. Em thích cung đó rồi, thì nhất định sẽ ... chiến[r23)] Chị cứ chờ ngày mà lên đường nhá
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bố lo mà mua... cào cào đê, bố cũng chưa hiểu hết thế nào là Chíp con đâu, chả sợ nhé, kể cả cung kéo dài ra thành 1 tuần=))=))=))
  9. dualcpu

    dualcpu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Có hai kế hoạch nếu tính giải pháp đi tàu đêm 3/5 từ Vinh về HN nhé:
    Kế hoạch 1:
    Ngày 1 (29/4): HN - Xuân Mai -Cẩm Thủy (Đường HCM 131km) : Chạy từ 19:00 tối
    Ngày 2 (30/4): Cẩm Thủy - Quỳ Hợp (175km)
    Ngày 2 (01/5): Quỳ Hợp - Bản Vẽ - Tương Dương (khoảng 140km) (Chú ý đoạn này nếu đoạn từ Bản Vẽ xuống Cửa Rào dễ đi thì chúng ta chạy thẳng về Mường Xén nghỉ (+ 60km = 200km)
    Ngày 3 (02/5): Mường Xén – Mường Típ – Mường Lống – Con Cuông (Khoảng 180km (Tính đoạn lên Mường Lống và xuống đường khó đi
    Ngày 4 (03/5): Con Cuông - Đô Lương - Vinh (khoảng 110 km) thăm Đập Phà Lài, Thác Kẽm, Sông Giăng, Vườn Quốc gia Pù Mát. Gửi xe máy và lên tàu ngủ đêm về HN sáng 4/5

    Kế hoạch 2 : Kế hoạch mạo hiểm
    Ngày 1 (29/4): HN - Xuân Mai -Cẩm Thủy (Đường HCM 131km) : Chạy từ 19:00 tối
    Ngày 2 (30/4): Cẩm Thủy - Quỳ Châu - Tri Lễ (245km)
    Ngày 2 (01/5): Tri Lễ - Mường Lống - Mường Xén - Tương Dương (nếu hỏi được đường hoặc thuê được người dẫn đường)
    hoặc Tri Lễ - Bản Vẽ - Mường Xén - Mường Lống
    Ngày 3 (02/5): Mường Lống - Mường Xén - Con Cuông (145km) (nếu sớm thì thăm quan khu vực xung quanh hôm sau về Vinh để 1 nhóm vào thăm quê Bác)
    Ngày 4 (03/5): Con Cuông - Đô Lương - Vinh (khoảng 110 km) thăm Đập Phà Lài, Thác Kẽm, Sông Giăng, Vườn Quốc gia Pù Mát. Gửi xe máy và lên tàu ngủ đêm về HN sáng 4/5

    Mọi người chọn lựa nhé. He he he
  10. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình vẫn cứ là lịch trình, chuyện chạy ta cứ chạy=))
    Cả đêm qua con nằm ôm đống bản đồ ngủ, mình giờ thành... đại gia bản đồ rồi>:D:D:D<

Chia sẻ trang này