1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mù cang chai - Sapa: đại ngàn, rừng xanh và những bước chân không mỏi (Tập 3: Tìm bạn đồng hành chin

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mo_cau, 11/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà mùng 8-3 zui zẻ. Chúc cho các chị em ngày một thêm xinh tươi, trẻ trung (hi hi) và mau chóng nhận ra a half của mình nha.
    Cheer. Nâng cốc nào

  2. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật trực tiếp lúc 8h09 tối 8-3 nha:
    Ít nhất là hai đôi chim đã bay về Vô Cực.
    Chim thực sự thì "em thích đi với lover cơ. Cho nên em ứ đi với đứa nào cả" (hi hi, cưng ơi là cưng)
    Mới cập nhật được như thế. Tình hình sẽ update tiếp.
    Chương trình do Sâu róm thực hiện với nhà tài trợ vàng: chị Chè
    (chân thành cám ơn chị đã giúp em cầm hơi để trụ lại với nhiệm vụ phóng viên chiến trường)
    Được ghostgirl1508 sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 08/03/2006
  3. insensible_doll

    insensible_doll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    em chúc các chị mau chóng xác định được a haft của mình hihihi...hic chúc em cũng được thế ạ
  4. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt toàn thể anh em trong nhóm Longnhong kính chúc Chị, Em trong nhóm cà các Chị, Em sẽ trở thành thành viên của nhóm một ngày mùng 9 tháng 3 vui vẻ, hạnh phúc (mùng 8 qua mất rồi). Chúc cho đôi chân của Chị, Em càng ngày càng to, càng săn, càng chắc.... để có thể theo nhóm Longnhong đến khắp các nẻo đường của tổ quốc và xa hơn nữa...... Chúc cho Chị, Em tìm được người khuân đồ, xe ôm, đầu bếp, tiều phu, thợ ảnh lý tưởng để phục vụ mình trong mỗi chuyến đi...
  5. biencandy75

    biencandy75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tốc độ post ảnh của đoàn mình chậm chạp kinh khủng ấy- làm bao nhiêu là chuyện không dám kể ra vì sợ ảnh không theo chân kịp chuyện. Nên đành nhớ lại những buổi sáng thức giấc..bình minh trong rừng
    - Buổi sáng Nà Háng trong sương.
    Nếu ai đấy đã từng thức giấc, vẫn đang nằm im trong túi ngủ, hai mắt nhắm tịt lại nhưng tai thì lại nghe thấy cái âm thanh củi lửa nổ lép bép, tiếng nồi xoang va loảng xoảng bên ngoài lều trại, tiếng chẻ củi của anh Mã, tiếng chim rừng xa xa chào mừng buổi sáng và tiếng Sóc rủ đi lấy nước.. thì mới hiểu cảm giác bình yên là như thế nào.
    Một ngày mới đến thật nhẹ nhàng- chả hề nhớ đến ngày hôm qua thật nhọc nhằn mới leo lên được đến đây, cũng chả hề bận tâm rằng hôm nay cũng sẽ là một ngày leo núi vất vả. Định nằm thêm một chút nữa để gặm nhấm cái cảm giác ấy, nhưng sự tò mò về khung cảnh sáng sớm thôi thúc tôi hơn.
    Tôi tham gia cùng anh Mã, Sóc đi xuống suối. Không khí thật tuyệt vời,nhưng nước thì lạnh khủng khiếp. Tôi vừa đánh răng, rửa mặt vừa nghe tiếng nước chảy. Anh Mã thì cọ nồi, lấy nước về nấu- đang ngâm nga vài câu gì đó không rõ ràng. Sóc thì thoắt ẩn, thoắt hiện.. hoá ra là đang săn ?oông mặt trời? hay mấy cô gái đi nương sớm thì không biết. Hì hì.
    Tôi đã bắt đầu biết thế nào là đi du lịch theo đúng nghĩa rồi- sợ rằng khi về Hà nội mình sẽ chán những cách du lịch khác mất thôi.
    Tiếc thay cho những ai vẫn còn ngủ khì ở trong trại?
  6. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ nè cảm giác những buổi sáng thức dậy không phải xung quanh là bốn bức tường ngột ngạt, không phải ăn sáng vội vã, lao nhanh ra ngoài đường để cố bon chen vào dòng người đông đúc, không phải nghĩ đến hàng lố công việc sắp sửa trút xuống đầu... Một sáng, thấy mình cuộn trong túi ngủ, giữa em Chim, chị Mocau, chị Chè- những người mà nếu không vì "dòng đời xô đẩy" chắc chẳng bao giờ chúng ta xích lại gần nhau đến như thế. Một sáng, thấy mở mắt ra là đất trời thênh thang, là đồi núi trập trùng, bỗng thấy ta cũng "màn trời chiếu đất". Một sáng, thấy cả mặt trời trước mặt, thấy bếp lửa bập bùng cháy. Vị cafe trong những túi uống liền ngày thường chê ỏng chê eo vì không thơm bằng cafe fin bỗng trở nên thơm phức. Muốn thành mèo lười vì sợ nhiều khi đó chỉ là giấc mơ...
    Những ngày tháng ăn chung, ở chung, đi rừng cùng nhau, chia sẻ một bát cơm, miếng cá... và đi giữa đêm sương Sapa khoác vai nhau mà hát vang như những kẻ rồ nhất trên thế gian đã xa, xa rất xa rồi
  7. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ngẫu Hứng
    [​IMG]
    Rêu rừng
    [​IMG]
    Rêu rừng 02
    [​IMG]

    Dưới tán lá rừng
  8. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trong rừng già
    [​IMG]
    Nghỉ ngơi
    [​IMG]
    Lâm Tặc
    [​IMG]
    Phá rừng là tội ác
    [​IMG]
    Địa y
    [​IMG]
    Vượt chướng ngại vật
  9. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chờ Em với
    [​IMG]
    Làm dáng để chụp hình
    [​IMG]
    Sâu
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cơn giông
    [​IMG]
  10. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Choa...oa...a.....!!!
    Cảnh trong rừng già này đẹp quá, rất tiếc là lúc ở trong rừng không chụp được nhiều vì rất tối và sương mù dầy đặc nên ảnh chụp bị hỏng nhiều.
    Bác Lông nhông còn nhiều ảnh rừng già thì pót tiếp lên nhé.
    Xem ảnh lại thấy nhớ rừng quá đi mất....

Chia sẻ trang này