1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mù cang chai - Sapa: đại ngàn, rừng xanh và những bước chân không mỏi (Tập 3: Tìm bạn đồng hành chin

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mo_cau, 11/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Dậy thì sớm!
  2. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Đây ạ. Quy trình ISo toàn tập nó là thế này ạ
    [​IMG]
    Gió mát quá à
    [​IMG]
    Góc này cây cối um tùm
    [​IMG]
    Bãi đẹp đây rùi
    [​IMG]
    Chuẩn bị
    Và ......... (xem cái mặt phê lòi tói. Giỏi thật, không bù cho nàng... he he)
    [​IMG]
    oaaaâ, làm điếu thuốc sau cuộc "trường chinh"
    [​IMG]
    Anh sắp bay lên được roài, nhẹ nhàng wa
    --------------------THE END------------------------------------------------------
    Được ghostgirl1508 sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 22/03/2006
  3. MaVien

    MaVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Ai là Ai
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc............có người chuyển đổi giới tính.
  5. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Chuyên mục này bắt đầu nhố nhăng rồi đây. Đề nghị mọi người nghiêm túc nhé. MoCau, Chè, Sâu, Chim đâu rồi? viết bài tiếp đi chứ để anh còn post ảnh. Hành trình mới đến ngày thứ 3, còn 10 ngày nữa cơ mà............... Văn vẻ cạn rồi à?
    Nhân tiện, mọi người cho anh hỏi, 2 thằng này nhìn quen quen, không biết ở đâu ra?
    [​IMG]
  6. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    SỢ VÃI MỘT SỐ THỨ
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chúc cho Quân được giải nhất, còn Vinh được giải 2 nhé
    Nếu thứ 2 tui qua được thì sẽ qua xem tranh của cả 2
  8. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tiếp,

    Trên đời, em có nhiều cái sợ, trong số đó có nỗi sợ rét mà ướt quần áo thì lạnh ngấm vào sao thấu. Vậy mà đường rừng, cây cối mọc ra lua tua, nó mà cào thì đến da người còn rách nói gì đến cái áo mưa giấy mỏng manh đó. Nhưng dù gì có còn hơn không, vì thế mà em mặc nó vào với một sự cẩn thận, tỉ mỉ như một sự trân trọng một thứ quý giá (để áo mưa không bị rách). Với sự giúp đỡ của anh Mã, em đã mặc xong cái áo mưa mà không bị rách tí nào, đành để balô khủng bố ở ngoài, mặc xác nó bị ướt.
    Nói thì nói vậy nhưng chỉ có mấy cô gái mặc áo mưa, còn các anh vẫn mặc trần thách thức với trời xanh. Có lẽ vì thế mà trời không mưa to lên được, chỉ tí ta tí tách như mưa phùn Hà Nội những ngày tháng này. Với tinh thần trốn rừng, trốn đêm đen, chúng tôi đi trong đói, đi trong no, rồi bây giờ đi trong mưa, bẩn thỉu, bùn đất nhầy nhụa và ướt át mà không một lời kêu ca, phàn nàn. Dần dần do sức khoẻ của mỗi người đã bị tiêu hao đi ít nhiều, đoàn chúng tôi nhanh chóng chia thành 3 nhóm: top đầu, top giữa và top cuối. Đi mãi, đi mãi hết rừng rậm rồi đến rừng trúc chúng tôi không biết bao giờ đến đích, thỉnh thoảng Sóc ở top đầu lại hét tướng lên: "Nhanh lên, sắp đến rồi" làm mọi người hồ hởi tiến lên. Đến nơi mới tá hoả đó chỉ là những lời động viên khích lệ.
    Mãi rồi cũng phải đến một cái gì đó. Cái gì đó không phải là đích mà là đỉnh - đỉnh 2577m của dãy Hoàng Liên Sơn. Đỉnh này đúng với nghĩa là "đỉnh" vì đẹp và nên thơ. Những công viên của người Kinh có được do bao công sức của từ bàn tay người thành phố; còn đỉnh 2577 này tuyệt vời hơn bởi do tạo hoá khéo vẽ nên. Công viên của tạo hoá rộng rãi và bằng phẳng nằm trống trải giữa những lùm trúc um tùm, vài người âm thầm, lặng lẽ đi đâu đó về phía những lùm trúc, chỉ vài bước là biến mất. Anh Rùa long nhong quả quyết, nếu đi sâu vào 1 -2m thì người Mông đi qua cũng không thể biết được sự hiện diện của chúng tôi. Top cuối cùng ì ạch mãi rồi cũng leo lên tới đỉnh mà không quên trầm trồ thán phục. Chim nhanh chóng lôi máy ảnh ra tranh thủ thực hiện video clip phóng sự "Cảm tưởng của anh chị khi lên tới đỉnh dãy Hoàng Liên Sơn". Mỗi người một ý, Sóc bảo muốn đi tiếp, hình như anh Mã bảo "muốn chết", Chim bảo "muốn về nhà", còn có người xúc động quá mà không nói lên lời... (hê hê, vì mệt quá).
    Em chỉ nhớ mình có hành động khó hiểu thôi và không nhớ đã nói gì. Còn lại, ai đã nói gì nhắc em nhớ với.
    (Còn nữa)
  9. insensible_doll

    insensible_doll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    chị Mocau ơi chị đang ngồi và cho 2 tay xuống phía dưới làm gì í ạ...hình như kéo phecmangtuya....
  10. MaVien

    MaVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chim làm gì mà nói uỵch toẹt ra thế? Làm chị MoCau ngượng...

Chia sẻ trang này