1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mù cang chai - Sapa: đại ngàn, rừng xanh và những bước chân không mỏi (Tập 3: Tìm bạn đồng hành chin

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mo_cau, 11/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0

    Sao đoàn mình có mấy người mà lắm chuyện thế.... Sốc lại tinh thần đi mọi người.... Chuyến đi bộ dọc miền trung vào đợt 30/4 này mong anh em chuẩn bị tinh thần đi cho đầy đủ.
    [/quote]
    Lại có chuyện gì xảy ra thế bác Rùa
    Nghe giọng văn này chắc lại có chuyện chẳng lành (sốc liên tục thế này làm sao chịu nổi), sao Kydamoc không được thông tin gì nhỉ phải "ắp đết" thông tin ngay thôi, bà con có ai biết gì cho tôi biết với...
  2. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    E vừa đọc bài về phụ nữ Hà Nhì ở trên SV. Chắc của bác nào trong nhóm này. E thích nhất câu cuối: "Họ khâu tháng năm và cả những nỗi buồn thành mảnh vải "chắn bùn"..." nghe buồn không thể tả
  3. biencandy75

    biencandy75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    CÁM ƠN BÁC ĐÃ QUAN TÂM TỚI NHÓM CHÚNG TÔI, VÀ CÁM ƠN SỰ CHIA SẺ RẤT ĐẰM THẮM NÀY..
    HAVE A NICE DAY, CẢ NHÀ MÌNH...
  4. athl1981

    athl1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mấy bạn đều ở Hà Nội + gặp nhau ở Hà Nội trước khi xuất phát hả?
  5. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0

    Tiếp nữa nè. hihi
    Đứng từ trên đỉnh cao 2577m của dãy Hoàng Liên Sơn, nhìn bức tranh thiên nhiên của núi rừng Tây Bắc khó có bút nào tả nổi, trên là trời xanh bao la, dưới là vực thẳm với một màu xanh thẫm của rừng già, xa xa là núi non trùng điệp với sương mù bao phủ. Nhìn từ xa thì thế, nhưng vào sâu trong rừng, cây cối bị chặt bừa bãi, rừng đã bị người Mông đốt tới đỉnh để làm nương, phát rẫy. Người Mông không có ý thức bảo vệ rừng như người Hà Nhì ở Y Tý. Người Hà Nhì muốn lấy củi phải họp trưởng bản để mở cửa rừng rồi những nhà nào có nhu cầu cùng vào rừng để kiếm củi. Củi chỉ là cành cây nhỏ, khô, rơi rụng trong rừng chứ không được chặt cây lấy gỗ. Còn người Mông cần gì đều lên rừng chặt cây lấy gỗ, từ củi đun, làm nhà, làm chuồng trâu, bò...
    Nhớ có lần đoàn gặp hai vợ chồng người Mông của xã Mồ Dề cuốc ruộng trên đỉnh núi cao, bên cạnh là một vạt núi đã bị đốt thành than đen ngòm. Chúng tôi hỏi: ?oĐốt rừng làm gì đấy?? ?" Anh chồng trả lời với vẻ lúng túng, ngượng nghịu: ?oLàm nương đấy. Nhà nước cho đốt mà?. Cứ đi một đoạn là chúng tôi lại gặp một bạt rừng bị đốt cháy. Rừng đã bị thu nhỏ, và nương rẫy của người Mông rộng dần ra, lấn tới đỉnh núi. Thêm vào đó là tình trạng cây rừng bị chặt phá bừa bãi, đặc biệt là những cây hai bên đường mòn. Đoạn rừng này không có lâm tặc, chủ yếu là người dân tộc chặt gỗ để phục vụ cho sinh hoạt gia đình. Chính anh người Mông mà đã hào hiệp tặng chúng tôi cả nồi nước sôi và những người bạn cũng ở đó để chặt củi. Họ cho biết, họ đã ở đó 1 tuần, thời gian rảnh rỗi họ chặt cây rồi để đó cho khô, khi nào cần thì lên mang về.
    Càng lên cao, càng nhiều cây gỗ to ?" loại gỗ quý pơmu, một vòng tay người ôm không xuể - được đốn nằm ngang đường đi, nhiều cây to quá, không mang được về bản thì mục nát và để chặn trâu không lạc lên rừng. Nhà người Mông nào cũng vậy, họ lấy gỗ để làm nhà, làm tổ ong, làm tất cả các vật dụng trong gia đình, nếu cây nào không còn tốt thì biến thành củi.
    Vào thăm nhà của người Mông, tất cả làm đều làm từ gỗ, khung dệt, mái nhà, cầu thang..., với họ không có gì giá trị hơn con dao đi rừng chặt củi giá khoảng 25.000đ ?" 30.000đ. Nhìn cuộc sống của họ chúng tôi có thể hiểu họ chặt phá rừng bởi rừng là nguồn sống duy nhất của họ. Trồng lúa trên núi cao, thu nhập cả năm của họ được khoảng 4 ?" 5 triệu, dành một chút gạo để ăn, phần kia mang ra huyện bán để mua những thứ không làm được từ gỗ, còn lại đều quay hết vào rừng.
    Mai vào đọc tiếp nhé.
  6. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, chúng tôi đang sống và làm việc tại Hà Nội. Sau khi tìm kiếm, gom góp, nhặt nhạnh đủ số người cần thiết + thêm một khoản phí uống cà fê để thống nhất ý kiến và họp bàn kế hoạch là chúng tôi lên đường.
  7. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng mới đọc bài này trên báo SV, tuy nhiên tớ thấy bài ấy nói về người phụ nữ Hà Nhì ở Mù Cả - Mường Tè chứ ko phải ở Mù Cang Chải. KO biết các bác trong nhóm này đi Mù Cả khi nào nhỉ. đường lên ấy chắc khó lắm. Bọn tớ đã đến Apachải, nơi chỉ toàn người Hà Nhì, và cũng gần Mù Cả, tuy nhiên tớ ko thấy thân phận người phụ nữ bi đát như trong bài báo nói, có thể những chuyện ấy từ xưa rồi chăng.
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    srek nói chính xác nhở,
    cho iem hỏi một tó thôi, em cũng khoai trekking, nhưng một ngày, các bác đi được độ bao nhiêu km ? truớc khi đi có cần tập thể lực, hoặc leo dây không ạ ?
  9. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Đoàn chúng tôi là những chú lạc đà phải thồ đủ mọi thứ trên lưng với vật dụng như : lều trại,túi ngủ,bạt che mưa,linh tinh và linh tinh....tiến độ nếu tính theo km cũng tuỳ thuộc vào từng dạng địa hình mà địa hình thay đổi thường xuyên qua từng cao độ khác nhau.
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Chào những chú lạc đà, nhưng theo em nghĩ cũng phải có ít nhất một lịch trình và xác định được khaỏng bao nhiêu km để đến được đích và đảm bảo đủ thời gian để về.. nghe nói nhóm sắp đi một chuyến dọc miền trung, chắc là dài lắm nhỉ ?
    địa hình thay đổi thường xuyên qua các cao độ khác nhau ? câu này em chả hiểu gì cả ?

Chia sẻ trang này