1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mù cang chai - Sapa: đại ngàn, rừng xanh và những bước chân không mỏi (Tập 3: Tìm bạn đồng hành chin

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mo_cau, 11/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]
    Chào những chú lạc đà, nhưng theo em nghĩ cũng phải có ít nhất một lịch trình và xác định được khaỏng bao nhiêu km để đến được đích và đảm bảo đủ thời gian để về.. nghe nói nhóm sắp đi một chuyến dọc miền trung, chắc là dài lắm nhỉ ?
    địa hình thay đổi thường xuyên qua các cao độ khác nhau ? câu này em chả hiểu gì cả ?
    [/quote]
    Đúng rồi. Chúng tôi đã có lịch trình trước khi đi. Về khoản này trưởng đoàn Rùa Long Nhong và Sóc lo vì có trong tay nào bản đồ hành chính, bản đồ gì gì nữa ấy, một sấp dầy, la bàn la biếc lỉnh kỉnh lắm.
    Cứ nhìn bản đồ là chúng tôi đi. Đám con gái chúng tôi mù tịt về địa lý, anh Rùa chỉ đâu chúng tôi đi về hướng ấy. Lạc đường thì quay đầu đi lại, đi du lịch chứ đi công việc đâu mà phải lo về thời gian.
    Đến cuối ngày dừng chân nghỉ đêm, chúng tôi lại mang bản đồ ra ngâm cứu. Xem hôm nay đi như thế nào, ngày mai đi như thế nào, từ đâu đến đâu...
    Còn "địa hình thay đổi thường xuyên qua các độ cao khác nhau" thì nghĩa là thế này: Sáng chúng tôi đi đường dốc nhưng bằng phẳng, trời mát mẻ thì đi được nhiều. Nhưng đến chiều, trời nắng lại gặp nhiều suối, dốc hơn thì đi được ít hơn. Hôm sau vào rừng, toàn dốc đá thẳng đứng thì chỉ bằng 1/3 ngày hôm trước. Hôm sau nữa đường bằng nhưng mưa, đường lầy lội nhão nhoét, trơn tuồn tuột thì lại khác.... Đó, chúng tôi cứ thế mà đi, hành quân đều đều, mệt thì nghỉ, đói thì ăn, khát thì uống... cho đến khi nào tới nơi thì thôi.
    Không giống như làm việc, hôm nay phải hoàn thành việc này, ngày mai phải kết thúc việc kia. Tuỳ theo sức khoẻ, cảm hứng, thời tiết và địa hình, trung bình mỗi ngày chúng tôi đi hơn 15 km , đặc biệt ngày đầu tiên "thiên thời địa lợi nhân hoà " chúng tôi đi khoảng 25km mà vẫn tươi hơn hớn; có ngày chúng tôi đi bộ tới 9 rưỡi tối mới nghỉ để được an toàn.

  2. insensible_doll

    insensible_doll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    ảnh ở lò gạch where Chí Phèo Born ...hihi[​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  3. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái ngồi ở phía trước này trông yêu nhỉ???? (ko ngủ được, xì pam phát )
  4. biencandy75

    biencandy75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ối, ảnh Mù Căng Chải -Sapa còn nhiều lắm mà sao Chim không post lên mà lại đưa ảnh lò gạch lên thế nhỉ. Ảnh ấy lại còn không có mình nữa chứ...
    Chị Mocau ui, kể tiếp vụ vồ ếch rồi đến hôm cắm trại bên con suối hùng vĩ nhất chuyến đi đi.. Lại còn chuyến hành quân đến 9h30 đêm nữa chứ- trời tối đen, đường thật dài nhưng mà đoàn mình hát hò cũng thật hoành tráng, tay nắm tay, chân cứ bước, đầu ngẩng cao...- may mà gặp bản chứ không thì, he he, khéo cứ đà ấy đoàn lạc đà đi đến sáng hôm sau mất..Hì hì
  5. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Dạo này trễ nải quá nhể...
    Bác Rùa pót thêm một chút ảnh để anh em thưởng thức, nhâm nhi kỷ niệm chứ.
  6. rhoshimi

    rhoshimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    CHÀO HỘI SAPA: XIN ĐƯỢC GIÚP ĐỠ
    Chào cả nhà, hiện nay em đã chót mua vé tàu đi sapa, 7h sáng ngày 28 tháng 04 này là đến nơi rồi, nhưng không làm thế nào đặt được phòng nghỉ hay khách sạn nào cả
    Bác nào giúp cho đặt hộ em một phòng (nhà nghỉ hay khách sạn đều được). Em xin hậu tạ
    Cám ơn nhiều
  7. biencandy75

    biencandy75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Theo mình được biết thì trên đó mọi người đã book hết phòng rùi, không còn chỗ trống nào... nhưng có lẽ bạn nên chờ tin của Trưởng đoàn mình- bác ấy là người liên lạc của nhóm mình mừ..Hi vọng bác ấy có thể tìm ra được ngóc ngách nào đó.
    Hì, nếu không bạn có thể mang trại đi nghỉ như tụi mình cũng được mà. Cũng rất tuyệt đấy.
  8. rhoshimi

    rhoshimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    May quá, vừa lên đã có người trả lời rồi. Nếu đi theo kiểu túi ngủ thì mình sợ lắm, hổng dám đâu. Cám ơn thông tin của bạn nhé Bác Trưởng đoàn của bạn ơi, hiện bác đang ở đâu, bác xem có cách gì book giúp em một phòng ở Sapa với. Nếu được xin vote bác 5 cái
  9. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn. Bây giờ đặt phòng ở Sa Pa cực khó... Tuần trước mình có đặt mấy phòng nhưng hết sạch đành phải dẫn khách đến nhà dân... Nhưng rất may cho bạn Hôm qua 17/4/2006 mình có đặt một số phòng nhưng không dùng nữa. Nếu bạn vẫn có ý định đặt thì phải gọi ĐT ngay theo số này nhé: 020871301(đây là ĐT khách sạn Queen, gặp chị Hợi hoặc anh Qúy bảo là bạn Anh Ngọc Anh - Hà Nội)
    Nếu bạn đặt 1 phòng, gần trung tâm, tiện nghi tương đối thì khoảng 700.000đ/ngày (Loại phòng này chỉ có1KS còn thôi)
    Nếu bạn đặt 3 phòng tại 1 nhà nghỉ thì khoảng từ 200.00 - 250.000đ (Loại phòng này xa trung tâm 1km, tiên nghi không được đủ lắm đâu và cũng chỉ có 1 nhà nghỉ còn phòng thôi)
    Ngay ngày mai bạn ĐT đi nhé kẻo cũng không còn đâu....
    Chúc bạn có một ngày 30/4 vui vẻ..
  10. biencandy75

    biencandy75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bác 5 sao nhé, cảm động quá cơ.. Cả nhà mình ơi, đâu rồi nhỉ. Chị Mocau ơi...Tiếp đi nào. Sâu ơi, cảm hứng từ Thành phố mang tên Bác- em viết tiếp đi.

Chia sẻ trang này