1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mù cang chai - Sapa: đại ngàn, rừng xanh và những bước chân không mỏi (Tập 3: Tìm bạn đồng hành chin

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mo_cau, 11/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Hạ màn.
    .

    Được rossineri sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 28/04/2006
  2. hanhca

    hanhca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
  3. hanhca

    hanhca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    HUM HUM
    Kết thúc của trận giả này sẽ là " hoa hồng" chứ

  4. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    1h39'': 38 nhân vật đang xem. Chúng ta đang vạch áo cho người xem lưng
    Chúc cả nhà vui vẻ
  5. hanhca

    hanhca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Lưng chỉ là một bộ phận dễ thấy nhất của cơ thể.
    Còn bao điều thú vị khác nữa mà hơn 38 người muốn xem...
  6. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà..............
    Cảm ơn mọi người, các bạn đã giành cho tôi những tình cảm mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được... Đoàn mình là một đoàn thật đặc biệt, coi nhau như anh em một nhà, "một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ". Chuyện của mỗi người cũng như chuyện của chính tôi vậy...
    Mọi người đừng buồn nữa nhé. Hết mưa trời lại sáng... Dù có chuyện gì, tôi vẫn luôn ở bên các bạn...

    "S + S": Các em vẫn như trẻ con.... tập làm người lớn đi chứ.
    Mo-cau: Em là chị cả của đoàn, nên thường xuyên gặp gỡ, tâm sự với các em gái đi nhé...
    Hanhca: Em phải mạnh mẽ hơn lên......
    Anxin+LâmTặc: Phải đứng đắn lên một chút...
    Kydamoc: Vẫn thiếu sự tự tin....
    Các em khác hãy vui ve lên nhé....
  7. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    ănxin_05 luôn là nguời đứng đắn mà..............THÀNH THẾ VINH ơi......... đừng sợ hy sinh ở Cửa Lò vì ở đó hoà bình rồi chúc mày sớm hàn gắn lại vết thương lòng nhé...........tao luôn nhớ và buồn khi không có mày trên những chuyến đi...chẳng biết vì lý do gì mà mày lại quyết định không đi đợt này, vé mua rồi mà... hay Vinh nghĩ (vé cầm tay tầu nào dám chạy)
  8. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    [
    Cả nhà ơi, xem cái này này. Toàn lấy ảnh của Nhóm mình ra thôi. Ai có biết vụ này không vậy?
    http://www.baotienphong.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=45380&ChannelID=4
    Xả hơi... kiểu trẻ
    TPO - Đi và đi - từ lâu đã trở thành một kiểu ?osướng? của nhiều người trẻ. Với 4 ngày nghỉ dịp 30/4, 1/5 này, đương nhiên, không ở nhà. Vấn đề là: Đi đâu?

    Bữa sáng ở rừng ảnh: TTVNOL
    Box du lịch, diễn đàn Trái tim Việt Nam Online (TTVNOL) vào thời điểm này tấp nập đến hối hả. Hàng loạt những ?omón hàng? được rao: ?oAi đi thác Bản Giốc dịp 30/4 không??, ?oTìm bạn du lịch bụi?, ?oĐi đâu cho 2 người??, ?oHỏi thông tin về nước Lào, cho một người?, ?oLeo Fanxipan dịp 30/4?... Hầu hết, số lượt đọc đều tính bằng nghìn, riêng topic leo Fanxipan lên đến 57 trang trả lời.
    Những ?okẻ điên rồ? đáng nể
    Cho dù có nhiều người bảo đi bộ trong rừng suốt 8 ngày từ Mù Căng Chải đến Sa Pa là một việc làm ?ođiên rồ? thì vẫn còn vô khối người trẻ, dịp nghỉ này, sẽ ?ođiên rồ? y như thế, giống như nhóm ?oLông nhông? đã làm hồi Tết vừa rồi.
    Bạn có thể ghép ngày nghỉ theo cách của nhóm này: Có 4 ngày nghỉ, xin nghỉ phép thêm 3 ngày nữa (thứ Tư, Năm, Sáu) rồi lại có thứ Bảy, Chủ nhật - thế là chỉ mất 3 ngày phép mà lại đi chơi được gần chục ngày.

    Ba Vì - Đẹp như mơ ảnh: Bùi Xuân Hùng
    Hay đơn giản hơn, là chuyện chinh phục Fanxipan. Trên diễn đàn TTVNOL, vào thời điểm này, có ít nhất 1 đoàn - 40 người đã sẵn sàng hành lý: một chiếc ba lô, 1 bộ quần áo sơ cua, vài chai nước và một ít chanh muối ngậm cho đỡ háo... Họ sẽ lên tàu vào ngày 28/4 và kết thúc chuyến chinh phục Fanxipan vào ngày 2/5. Ngày 3/5, ai nấy lại sẵn sàng trước máy tính tại công sở...
    Ngoài 40 người này, còn vô số những bạn trẻ khác, cũng hẹn gặp nhau trên nóc nhà Đông Dương, nhưng đi bằng đường khác, không có người dẫn đường, tự mang nồi niêu xoong chảo nấu cơm... Bởi vì họ đã từng mòn chân lên Fanxipan và vẫn chưa bao giờ thấy chán.
    Hùng - Nhân viên kinh doanh của hãng Siemen, người vừa trở về sau 5 ngày phép đi Hà Giang, Sa Pa, Bắc Hà bằng xe máy, giờ đây đang chuẩn bị cho một chuyến đi thác Bản Giốc: ?oNhìn những bức ảnh người đi trước chụp lại, không sao có thể kìm lòng được. Phải đi thôi!?.
    4 ngày nghỉ sắp tới, theo dự báo thời tiết, trời nắng đẹp, cũng là khi miền Bắc vào hè, sẽ đủ thời gian dành cho một chuyến đi vừa phải. Trên box du lịch, một nhóm khác cũng đã lên lịch đi 3 nước Thái Lan, Singapore, Malaysia. Thông tin giảm giá vé máy bay đi Singapore đã được Hà - Nhân viên kinh doanh của Vietnam Airlines - post lên blog cá nhân cách đây 2 tháng.
    Năm nay, Hà cũng sẽ xin nghỉ thêm một ngày để đi Campuchia - đất nước mà Hà, đã từng đi hết hơn 20 nước trên thế giới trong 6 năm du học tại Pháp và 2 năm làm hàng không, nghĩ rằng không thể không đến. Theo tính toán tỉ mỉ, chuyến đi sẽ tiêu tốn khoảng 350 USD, trong 5 ngày, đã bao gồm cả tiền vé máy bay Hà Nội - TPHCM.
    Thủy - Nhân viên một Cty PR cũng sẽ trở lại Sa Pa lần thứ 4 trong năm và lần thứ... ?okhông nhớ? trong vài năm gần đây. Đối với cô, Sa Pa không chỉ là một chỗ để khám phá, mà là một chỗ để nghỉ ngơi, trốn bớt những ngày nóng đầu hè của Hà Nội. ?oLên đó ngủ mấy ngày cho đỡ căng thẳng, rồi về lại làm việc tiếp!?.
    Ai bảo đi là? khổ?

    Trên đường từ Mù Căng Chải tới Sa Pa
    Hẳn rồi, đi biết một vùng đất mới, những con người mới, thay đổi không khí, thoát khỏi cái bộn bề của công việc và hàng tỉ những sức ép... Đi hẳn nhiên là sướng!
    Nhưng đừng nghĩ rằng những người trẻ chỉ đi để thỏa mãn cái hăm hở cá nhân, phần lớn, họ đều gửi gắm vào đó, những lý tưởng, những hoài bão và khát khao chinh phục - làm được một cái gì đó, khi còn trẻ.
    Còn nhớ, giờ này năm ngoái, Nguyễn Văn Nam - Kỹ sư trắc địa của Bộ Tài nguyên Môi trường - đã hăm hở một mình bắt ô tô, đi dọc đất nước và dừng lại ở Sài Gòn, đúng ngày Lễ chiến thắng 30/4. Gặp tôi ở Nha Trang, Nam hăm hở: ?oPhải có mặt tại Sài Gòn, giống như bố mẹ mình đã từng có mặt ở đó, đúng 30 năm về trước!?.
    Thiết kế tour cho riêng mình: Tại sao không?
    Những tour kiểu này, do cá nhân bạn tự thiết kế. Càng lạ càng tốt, càng ít người biết đến càng tốt. Để thành công, bạn phải ngâm cứu rất kỹ về địa lý nơi mình sẽ đi qua, phải dự trù cho mình lịch trình của chuyến đi, phải chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết cho một chuyến đi mà bạn hoàn toàn tự thân vận động.
    DuGia (một member của mạng TTVN) là một nhân nổi tiếng bởi những tour tự tạo cho biết: ?oTự thiết kế tour không đồng nghĩa với đi không mục đích. Đi du lịch, chứ không phải đi bụi, nên phải tính toán kỹ, không để những chuyện vụn vặt làm ảnh hưởng đến chuyến đi?
    Nếu bạn chưa thực sự sẵn sàng cho những tour như trên, hay các bạn đi cả một tập thể đông, thì vẫn có thể ?othêm mắm, thêm muối? cho chuyến đi không nhợt nhạt. Ví dụ như đưa thêm yêu cầu với các Cty du lịch để bạn có thể được khám phá mà không quá mất công làm tour.
    Thư Lê

    Còn Việt Hà - Giảng viên khoa Báo chí, người từng đi dọc các nước Đông Dương bằng đường bộ, từng đi Ma Cao, Hồng Công, Trung Quốc trong một kỳ nghỉ hè, từng ngủ lại Cù lao Chàm cả tuần để ?otận hưởng một không khí khác? đã viết trên blog của mình: ?oĐi, để thấy mắt mình to ra và tâm hồn thêm rộng mở?.
    Những chuyến đi, từ lâu đã đánh dấu một thương hiệu Trẻ. Chỉ khi ta còn trẻ, khi chưa vướng bận những luẩn quẩn của ?ocơm áo gạo tiền?, khi chưa thực sự buộc phải làm việc này, hay việc nọ, họ mới có đủ điều kiện để đi, để sống một cách hăm hở. Không phải là những chuyến đi hưởng thụ, những người trẻ - một phần vì không có nhiều tiền, một phần để tận hưởng niềm sung sướng của ?ongủ rừng, cơm vắt?...
    Sẽ có người bảo đi như thế ?ohóa bị điên, ở nhà sung sướng không muốn...?. Nhưng chẳng thế, sẽ chẳng có những chuyện như bạn hoangbquang kể trên TTVNOL: "Những ai chứng kiến lũ Tây Nguyên thì mới cảm nhận được sức mạnh tàn phá kinh khiếp của nó! Nó không như những cơn lũ quét ào ạt của Tây Bắc và dữ dội như lũ miền Trung... Nó âm thầm tới... Khi bạn nhận ra nó tới thì bạn không còn chuẩn bị kịp điều gì để đối phó... Tất cả nhanh chóng bị nhấn chìm trong một dòng thác mênh mang nước đục ngàu cùng với gỗ mục, cây cối và cả những chú nai, lợn rừng xấu số...?.
    Ai bảo chuyến vượt lũ sông Lô của Du Già (nick trên TTVNOL) là khổ, bởi vì sau những phút ?otưởng như tuổi 20 trai trẻ của mình chấm hết đến nơi? thì lại có những lúc ?ongồi uống rượu ở bến đò Xạ Hương sao mà thấy dòng Lô êm ả , hiền lành , xanh trong... như nhớ về xứ Tuyên - miền của những cô gái đẹp!?.

    Mái nhà bản Phù Lãng - Mù Căng Chải
    Tuy nhiên, bạn cũng hoàn toàn có thể chọn một hành trình dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn cho người mới bắt đầu, như chuyến xuyên Đông Dương 15 ngày của Việt Hà với số tiền chưa đầy 400 USD. Hoặc lang thang cả tuần như nhóm Lông nhông, băng rừng từ Mù Căng Chải về Sa Pa, mà số tiền bỏ ra cũng chỉ chưa đầy 2 triệu đồng.
    Hầu như năm nào, vào dịp này, ở đâu đó, trên mảnh đất hình chữ S này, tôi cũng gặp một nhóm hoặc chỉ một bạn trẻ - khoác ba lô đi và đi. Đừng vội kết luận họ học đòi này nọ, đơn giản là khi họ tìm thấy ở đó một cách để thể hiện tuổi trẻ và cá tính của mình!
    Hãy lắng nghe Minh - cựu SV trường ĐH Ngoại thương viết về khao khát được đi của mình: "?Em thèm được quay lại những vùng đất em đã đi qua. Em thèm được đắm chìm trong cái không khí lạnh ghê người của đỉnh Fanxipan, trong cái ánh trăng bàng bạc trên biển Cát Bà mùa đông, em thèm cái trời chiều cô liêu trên đỉnh một con đèo nào đó ở Hà Giang, cái sương mù ở nơi cổng trời và nhiều hơn thế nữa??.
    Kết
    ?oSự sung sướng do mình tạo ra!? - Một nhân vật nổi tiếng đi nhiều trên box du lịch ?" mạng Trái tim Việt Nam từng nói như vậy. Nhân vật này phân tích, ai cũng phải đi làm, ai cũng có ngần ấy ngày nghỉ, vấn đề là bạn biết sắp xếp thời gian để... sướng không?
    Nếu bạn than vãn rằng mình bận quá, không có lấy một ngày để xả hơi, không đủ thời gian cho một chuyến đi vài ngày, bạn than, người khác ?osướng? vì được đi đây đi đó, có nghĩa là bạn đang bóp nghẹt sự sung sướng của chính bản thân mình và đánh mất sự đam mê và nhiệt huyết của những người trẻ. Sự sung sướng do chính mình tạo ra, và 30/4 này là một dịp như thế.
    Một vài tour hấp dẫn
    Đảo Quan Lạn (Quảng Ninh): Địa điểm du lịch mới, còn vắng khách. Còn ít nhà nghỉ nhưng có thể trọ ở nhà dân. Đi xe xuống Hạ Long, đi phà sang Hòn Gai, rồi mua vé đi tàu ra Quan Lạn (một ngày có hai chuyến tàu sáng chiều).
    Vân Long- Kênh Gà (Ninh Bình): tour mới. Vân Long được mệnh danh là Hạ Long trên cạn, gần đó là làng nổi Kênh Gà.
    Tour Cao Bằng: Có rất nhiều địa điểm đẹp để kết hợp đi một chuyến dài ngày: Thác Bản Giốc, hồ Hang Le, hang PácBó, hồ Ba Bể: có thể đi ô tô lên Cao Bằng rồi thuê xe máy đi chơi, hoặc đi xe máy từ Hà Nội thì chủ động và ?o chiến? hơn.
    Thanh Lê










    Tuệ Minh
  9. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    bây giờ chắc mọi người đang ở trên tàu, chắc mọi người nói chuyện râm ran lắm. Hoặc là đi ăn đêm. Đoàn vẫn đủ người cả. Chúc cả nhà có chuyến đi vui vẻ. Chúc Đại ca già thêm hẳn một tuổi sớm lấy vợ cho cả nhà mừng.
    EM nâng ly một mình chúc cả đoàn mình nha.
    Hẹn gặp lại ở HN
  10. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    . Ừa nhỉ. Sao phóng viên Tiền phong lại không tôn trọng luật bản quyền nhỉ, không xin phép trước khi sử dụng ảnh. Đợi xem họ có hỏi trưởng đoàn không và nhóm mình có cần phải làm "rùm beng", "rung" cho phóng viên này "chừa" không nhỉ???
    Tuy vậy, những bức ảnh cũng gợi lại cho em những kỷ niệm đẹp về một thuở oai hùng, cùng nhau nằm gai nếm mật. Ngày ấy đã xa rồi.
    Còn hôm nay, đoàn mình đã trở về sau chuyến "du khảo miền Trung" rồi Sâu ạ. Đi suốt đêm, 5 giờ sáng đã có mặt ở Hà Nội. Nhóm mình chuyến này có 11 người, hơn chuyến đi trước những 2 người nhưng mà vẫn thiếu một người, là em đó.
    Đoàn mình có rất nhiều ảnh độc, nhiều đoạn phim kỳ thú, khi nào về thì xem nhé. Thành công nhất chuyến đi này của chị là đã làm một cuộc vượt sóng, bơi từ thuyền ở giữa biển vào tận bờ, điều mà chị nghĩ không thể làm được. hihi. Nhưng so với thành viên nữ trong đoàn mình thì chị bơi kém nhất. Huhu.
    Chị đã mua tặng em một cái vòng mặt dừa có chữ L là tên em đó. Bao giờ về thì loan tin nhé.

Chia sẻ trang này