1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mù cang chai - Sapa: đại ngàn, rừng xanh và những bước chân không mỏi (Tập 3: Tìm bạn đồng hành chin

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mo_cau, 11/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Chào Bà con.... Vừa đi vắng có mấy ngày mà Bà con đã lọan cả lên rồi..... Nhưng cũng cảm ơn Bà con, Mọi người đã dành cho tôi những tình cảm tốt đẹp. Tôi rất cảm động.......
    Tặng Mọi người một số tấm ảnh hồi đầu năm đòan ta đi Tung Quốc

    [​IMG]

    Sâu đục đá

    [​IMG]
    Mo Cau và Sâu
    [​IMG]

    Địa Y

    [​IMG]
    Ai là Ai
    [​IMG]
    Hàng qua biên giới
    [​IMG]
    Chim - Chè
    [​IMG]
    Ứơc gì Anh hóa là Xe, các Em là gái ngồi đè lên Anh........ hì.......
    (Ảnh chụp tại Nam Ninh TQ)
  2. biencandy75

    biencandy75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tuýt còi nè..................................................
  3. biencandy75

    biencandy75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chim và Sâu
  4. biencandy75

    biencandy75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Trên đỉnh.."Phù Vân". Nhớ quá, hì hì.[​IMG]
    Chúc một ngày tốt đẹp
  5. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo trang 41
    Ngọn lửa lúc đầu còn yếu ớt như ngọn đèn dầu trước gió nhưng rồi cũng bùng bùng cháy. Cả khoảng rừng bỗng hồng rực lên và ấm cúng, tiếp thêm sinh lực cho cả đoàn. Ai nấy mỗi người một chân một tay để nhanh chóng ổn định chỗ nghỉ.
    Đoàn nhanh chóng chia làm 2 hội. Anh Rùa, Lâm tặc, Chè, Chim làm nhiệm vụ nấu cơm (người thực hiện là Lâm tặc, những người còn lại làm công tác chỉ đạo). Anh Mã, Sóc, Ếch dọn chỗ dựng lều, Mocau và Sâu có nhiệm vụ chạy lon ton soi đèn pin. Hội nào hội nấy rôm rả lắm. Hội nấu cơm cãi nhau chí choé vì bây giờ mới ngớ người ra là đi cả một ngày đường mà không có nước. Lâm tặc vốn ở rừng rú quen "chân đất mắt toét" nên bảo không cần vo gạo, mấy nàng thì lo ngại "bẩn", nó vặc lại "bẩn cái gì mà bẩn, nước còn không có mà ăn lấy đâu ra vo gạo". Rồi nó gom toàn bộ số nước còn lại gồm 1 bịch nước 5 lít, 1 chai lavie dọc đường uống dở (may trời dâm mát nên uống ít nước chứ không thì cũng chả còn), một chai lavie đục đục mà anh Mã đã cảnh giác hứng từ buổi trưa qua chiếc lá khô, bây giờ là quá quý. Lâm tặc tính toán, chừng này để nấu cơm và canh, chừng kia để sáng mai nấu mỳ ăn sáng, thế là hết, không ai cãi lại được với nó. Nói là làm, nó đổ ào gạo vào rồi đổ nước ùng ục, đặt luôn lên bếp.
    Hội dựng lều toàn những người nhẹ nhàng, nết na nên cảnh dựng lều trong tình hoà bình, hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau. Người nọ hỗ trợ người kia rất hài hoà ăn ý. Dựng lều ở chênh vênh núi chẳng có chỗ mà cắm cọc, toàn phải trèo lên cây. Anh Mã còn cẩn thận căng 1 cái bạt to đề phòng đêm mưa, xối hết xuống lều thì trôi hết cả đoàn. Hội dựng lều dò dẫm từng bước nhìn trước ngó sau, buộc từng cái nút cuối cùng cũng dựng xong hai chiếc lều xinh xắn mà không ai bị rơi xuống vực (sau này có một người rơi xuống vực nhưng đoạn sau sẽ rõ). Đêm trước đất đẹp, dựng ba lều, đêm nay bị ngót đi một cái chắc phải đè lên nhau mà ngủ. Hê hê.
    (Còn nữa)
  6. biencandy75

    biencandy75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Góc nhìn 3/4....
  7. biencandy75

    biencandy75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà mình đi đâu rùi nhỉ? Chị Mocau với Huyền mải say sưa với vườn vải quá rùi đấy...
  8. biencandy75

    biencandy75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hà nội nóng quá.. Nhớ Sapa mù sương..
  9. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết nóng phát điên thế mà vào trang nhà mình thấy lạnh lẽo vắng vẻ quá....Hic
  10. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Em chào các Anh, các Chị.....
    Để giảm đi không khí oi bức mùa hè, Em xin post một số ảnh Du Hí của đòan mình hồi mùa đông vừa qua.

    [​IMG]
    Sâu cùng ÁP PHÍCH quảng cáo của LongNhong (Chụp tại Côn Minh TQ). he he he..............

Chia sẻ trang này