1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mù cang chai - Sapa: đại ngàn, rừng xanh và những bước chân không mỏi (Tập 3: Tìm bạn đồng hành chin

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mo_cau, 11/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Em chào các Anh, các Chị.....
    Để giảm đi không khí oi bức mùa hè, Em xin post một số ảnh Du Hí của đòan mình hồi mùa đông vừa qua.

    [​IMG]
    Sâu cùng ÁP PHÍCH quảng cáo của LongNhong (Chụp tại Côn Minh TQ). he he he..............
    [​IMG]
    Đâu đâu cũng có dấu chân của LongNhong (Ảnh chụp tại Thạch Lâm TQ)
  2. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    và cuối cùng em xin chào tạm biệt cả đoàn LONGNHONG nhà mình, em phải trở lai quê hương về quê em chữa vết thương trong lòng........... đây hẹn gặp lại vào ngày 7-7 nhé ngày chúa sinh ra em nhé.......em yêu cả đoàn LONGNHONG.............chúc mọi người vui ve....
  3. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo trang 41
    Dựng xong bạt thì bụng đã đói cồn cào, nồi canh đã nghi ngút và nồi cơm thơm ngào ngạt. Vừa mệt vừa đói, nên dù cơm mới chỉ được 8,5 chưa được 9 (chín) nhưng ai cũng đánh chén một bữa no nê với canh chua dứa khô, lạp xường hấp và thịt hộp. Ai đó lên tiếng: "Hôm qua cơm khê, hôm nay cơm sống, chắc ngày mai cơm trên sống dưới khê". Cả đoàn cười ngất mà không biết rằng ngày mai không còn đủ gạo để nấu một nồi cơm mà nó đã biến sang thể loại khác mà không ai có thể định nghĩa được nồi gạo đó là gì.
    Trời vẫn mưa rả rích nhưng ấm bụng, ngồi bên bếp lửa quây quần, cả đoàn hát hò và ôn lại những kỷ niệm trong ngày. Bỗng ai đó phát hiện ra Ếch đột nhiên biến mất, và như một phát hiện thú vị cả nhóm ồ lên cười khúc khích. Vừa nhắc đến thì Ếch xuất hiện, mọi người nhìn hắn một cách ý nhị, nhưng rồi không thể nhịn được nữa hỏi lấy hỏi để: "Ở trên ấy có mát không?", nào là có tối không, sợ không... Là một lẽ tự nhiên, hắn chẳng lấy gì làm xấu hổ lại còn pha trò: "Trên ấy mát lắm nhưng mà đằng sau là vực nên phải tìm chỗ có cành cây hai tay bám chặt nhưng vẫn run bần bật". Nói rồi hắn đưa hai tay lên giả động tác bám cành cây và rung rung khiến cả đoàn cười như nắc nẻ. Ếch còn nói thêm: "Có mấy chỗ đẹp nhưng để dành cho chị em...".hehe...
    (Còn nữa)
  4. ttnghi

    ttnghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu... các bạn ơi xem lại các trang này đi, sao không thấy hình gì thế này, chỉ thấy ghi chú mà ghiền đến tê tái, làm ơn đi mà, xin cảm ơn rất nhiều nhiều nhiều... nhiều không kể xiết hu hu hu...
  5. ttnghi

    ttnghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Kẻ thù của Hai Bà Trưng ơi, van xin ông chỉnh lại cho mọi người xem được cái hình, chỉ thấy toàn ghi chú mà hông thấy hình, sao kì dzậy chòi, đang coi ngon trớn làm mất hứng buồn quá đi thôi. Xin cám ơn Long Nhong các vị rất nhiều nhiều nhiều.... hu hu hu biết diễn đàn này muộn quá hu hu hu...
  6. biencandy75

    biencandy75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mocau và Chè
  7. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn.... dạo này thế nào? Có khỏe không. Sắp tới họp đòan nhé....
    Nhớ mọi người quá...............

    Thân mến tặng mọi người mấy cái ảnh
    [​IMG]
    Chơi Cờ (Ếch chơi cờ kém nên phải tiếp nước)
    [​IMG]
    Trú mưa
    [​IMG]

    Sâu - Chè. (Tặng riêng cho Sâu và Chè)

    [​IMG]
    Mo Cau - Sâu
    [​IMG]

    Một phút yếu lòng

    [​IMG]
    Cho Mã ăn cỏ
    [​IMG]
    Ăn Xin
    [​IMG]
    Ếch và Ăn Xin
    [​IMG]
    Bộ Ba
    [​IMG]
    Chim "ngồi" trên cành
  8. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Phần thưởng sẽ giành cho người nào thả một sms vào máy của tôi với thời gian sớm nhất.​
    [​IMG]
    Em xinh em đứng một mình cũng xinh.
  9. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Hi...... Đề nghị rossineri không đưa những ảnh đó lên nữa. Nhìn ghê lắm, sẽ làm mất đi cái đẹp của chuyến đi...
  10. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người.
    Đố các bạn biết đây là đâu??? he he he.........

    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này