1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mù cang chai - Sapa: đại ngàn, rừng xanh và những bước chân không mỏi (Tập 3: Tìm bạn đồng hành chin

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mo_cau, 11/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    up
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bác ah, đoàn của bác longnhong đa số toàn dân ttvn chứ đâu . Các chuyến đi thường được thực hiện vào dịp Tết, đi dài ngày . Trước khi đi, thường bác ấy cũng đăng tuyển thêm thành viên cho đoàn, nếu đủ người rồi thì đành hẹn đợt sau vậy, như tui này .
    Ngoài những vụ đi chính vào Tết, thì trong năm cũng có 1 vài vụ đi lẻ tẻ, vậy bác PM cho bác longnhong để nếu có những vụ đi nhỏ trong năm thì bác đi cùng (các vụ nhỏ này, không có các thành viên nữ tham gia thì phải , đúng không nhờ? )
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Uh, rút kinh nghiệm là năm sau sẽ giải quyết mọi việc xong trước tết , ai đời, bỏ 1 vụ thấy tiếc mất cả năm thế này
    Em ui, đợt tới em rảnh thì chị bận thi mới cả làm nốt báo cáo thực tập với tiểu luận mất rồi. Lúc chị rảnh sợ em lại bận thôi
    Mí cả ngó qua cái topic về vụ đi Lào, thấy mọi người kêu trên 2T thì chị chưa gom đủ xiền
    Thấy nick lão Vinh còm, tưởng có ảnh mới để xem ai dè ...... không thêm cái ảnh nào.
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 19/02/2006
  4. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    3.2
    Một giấc ngủ sâu lên tinh thần và sự tỉnh táo cho tất cả chúng tôi. Đoàn xuất phát bằng một buổi chợ với nước lavie và nồi niêu xoong chảo. Chặng đường đầu tiên là từ Mồ Dề - Văn Bàn. Không biết ở đâu ra mấy anh bộ đội cứ lân la dò hỏi lịch trình của cả đoàn.
    Mới bắt đầu mà đường đã dốc cao vút, người bản địa nhìn chúng tôi bằng ánh mắt tò mò và lạ lẫm, chỉ có đám chó nhà là bạo dạn sủa nhặng xị và ầm ĩ.
    Chó cứ sủa và đoàn người cứ đi.
    Càng lên cao, mặt trời càng chiếu những tia chói chang xuống mặt đất lấy mồ hôi của người trần gian. Tiếng chó sủa xa dần và đường đi đã dốc treo leo, hiểm trở hơn, chúng tôi lầm lũi và nặng nhọc nhấc từng bước chân đã đeo đá từng bước chinh phục đỉnh cao. Đi một đoạn lại nghỉ và nói chuyện với người Mông đi huyện. Họ rất lạ lẫm với những chiếc balô khủng long: "Cái gì mà nặng thế, nặng bằng một gánh củi rồi. Cái này sao nhiều dây thế, gánh củi chỉ một dây thôi...".
    Càng lên cao, người Mông đi lại cũng thưa dần, thi thoảng gặp thì họ lắc đầu: "Chi pâu à" (Không biết đâu) vì không nói được tiếng Kinh. Đây là chính là một phần rắc rối khiến buổi chiều là cả một buổi lên dốc rồi xuống dốc vì lạc đường.
    1 giờ chiều, chúng tôi dừng chân ăn bữa trưa...
    (Tiếp tục)[/pre]
  5. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tiếp:
    Bữa trưa bên tảng đá to nằm giữa suối tạo cảm giác thi vị như... phim VN. Đối lập với dòng suối róc rách và tươi mát thì đồ ăn của chúng tôi khô khốc với bánh chưng, lương khô và phô mai.
    Bánh chưng của Lâm tặc mang từ nhà đi có vẻ hấp dẫn hơn cả. Nhoắng một cái, cái bánh chưng đã bị lột sạch vỏ, trần trụi, vuông vắn và đầy đặn, lộ cả đỗ xanh ra ngoài. Anh rùa long nhong lớn tiếng: "Chua rồi, vứt đi thôi. Tào tháo đuổi thì chết". Mọi người tiếc rẻ hít lấy hít để kiểm nghiệm lại, người bảo chua, phải vứt đi, người bảo không chua, mùi lá nó thế, người bảo chua một tí nhưng ăn vẫn được... Chỉ có Lâm tặc là tiếc nhất vì bánh nhà hắn gói, ngon đáo để, lại mất công hắn vác nặng mấy ngày nay, chỉ chờ dịp mời mọi người thưởng thức. Vậy mà mọi người lại nỡ đối xử với cái bánh chưng của hắn như thế thì đời nào hắn chịu, hắn lớn tiếng hơn cả trưởng đoàn: "Đừng vứt đi, để đấy em ăn".
    Nói là làm, hắn dùng lạt gói bánh chưng, "pắc pắc" 4 nhát là bánh chưng đã được xẻ làm 8 miếng đều chằn chặn, trên dây lạt còn lúc lỉu miếng thịt nạc không thể nhìn mà không nuốt nước miếng thèm thuồng. Tất nhiên, miếng thịt đó hắn phải dành cho em gái hắn, mo_cau ta ngồi gần nhất hân hạnh được hắn xẻ cho 1 nửa. Hình như hắn cố tình moi ra miếng thịt để làm "cò mồi", nhìn miếng thịt mà mọi cảm giác chua chua lúc nãy biến đâu mất. Quanh đi quẩn lại, bánh biến đâu mất, chỉ còn trơ trụi lá, có người còn tấm tắc khen ngon. Thế thì có gì lạ, bánh chưng gói trước tết, mùng 4 mới đi, lại lèn chặt trong balô rồi phơi nắng chang chang trên lưng mà không chua mới gọi là lạ.
    Hic hic, may mà mình chỉ ăn một miếng (định ăn miếng thứ hai nhưng hết rùi).
    Sau bữa trưa, sau khi đã căng bụng, chúng lại xốc balô lên đường, lại lên dốc rồi tụt dốc. Không có ai để hỏi đường, chúng tôi cứ đường mòn mà đi. Thở hết hơi mới tới đỉnh một quả đồi cao ngất, gặp vài người Mông chuẩn bị về nhà sau cả ngày làm nương. Họ bảo: "Nhầm đường rồi, đi tiếp là vào rừng, không đi được đâu. Phải quay lại và sang bên kia suối mới đi được".
    Chúng tôi chưng hửng, lại thở hắt lao xuống dốc để biết rằng xuống dốc này có nghĩa là chuẩn bị leo dốc khác. Ai đó cất tiếng an ủi: "Đi phải lạc thì mới hấp dẫn, hồi hộp chứ cứ thẳng đường mãi cũng chán".
    Oái ! Thế mới gọi là đi du lịch phỏng ạ?
    (Chưa hết)
  6. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    bác trưởng đoàn tốt bụng ơi.......xem thế nào cho anh em vào rừng tiếp đi. về nhà ko có gì chặt em ngứa ngáy chân tay wá rồi.về Thủ Đô bay giờ thấy nhớ rừng wá........................

    Rừng là vàng............đốt rừng là tội ác
  7. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    hehee.trà đá à...''No'' tôi thích đc đi chơi cùng cô TRÀ cùng đoàn mình cơ..... nhớ cái hôm ở SaPa cô mà người ta hay gọi là {Chè} ý và cô chim non đổ đèo cùng mình ngã xe đè cả con xe to đến 2tạ trên người và bên trên còn 2 cô ấy nữa chứ nhưng mính van thấy bình thường thế mà khi 2 cô nhảy ra mình lại thấy nặng thế chứ.về bây giờ thấy nhớ wá..và thèm cảm giác đc xoè như hôm đó[ xin phép bác cò}......
  8. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng nhật ký, xem lại những bức ảnh... Anh như sống lại những kỷ niệm trong chuyến đi.......
    Nhớ MoCau vì khi ngồi lại sợ bẩn quần.....
    Nhớ Chim vì những nụ cười lảnh lót của em.......
    Nhớ Chè vì Em hay....... lườm.......
    Nhớ Sâu những lúc "ngứa".....
    Viết tiếp đi các Em nhé.

    Thằng Sóc! nhớ post ảnh đều đặn theo chủ đề nhé.
    Thằng an_xin, nếu ngứa tay thì tìm một em nào đó mà cưa.
    Thằng KyDaMoc đi "ia" hay sao mà không thấy đâu nhỉ
    Thằng Mã Viện thì cố mà chinh phục đỉnh cao 1,57m đi nhé....
    Còn Tôi, Tôi đã chết cứng cửng cừng cưng rồi... dừng nhắc tới nữa.
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bác chết vì ai thế? .... em tò mò rồi đấy
  10. insensible_doll

    insensible_doll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    1. Người dân tộc Lào
    2.em bé người Mông
    3.Phút nghỉ trưa ở trong rừng...(đây là lần đầu tiên tui hút thuốc lào đó...ở nhà toàn hút thuốc lá ko à..,)
    4.Sương đọng trên mạng nhện vào sáng sớm trong rừng
    5.cho các em bé dân tộc kẹo
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được insensible_Doll sửa chữa / chuyển vào 05:55 ngày 21/02/2006
    Được insensible_Doll sửa chữa / chuyển vào 05:56 ngày 21/02/2006

Chia sẻ trang này