1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mù cang chai - Sapa: đại ngàn, rừng xanh và những bước chân không mỏi (Tập 3: Tìm bạn đồng hành chin

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mo_cau, 11/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Chào nhóm longnhong. Tớ không có dự định đăng ký đi cùng các bạn nhưng do ngày 15 tháng này tớ cũng đi 1 chuyến dài ngày. Rất quan tâm đến cái đoạn đi bộ Minh Lương - Nậm Xây - Bản Hồ - Phansipăng - Sapa các bạn có thể cho trek log cụ thể hơn một chút được không ví dụ số km từng chặng? Có bản nghỉ chân không hay phải cắm trại? Từ Bản Hồ đi lên Hoàng Liên Fans như thế nào?
    Nếu có thể chia xẻ được thông tin thì mình cám ơn nhiều
  2. MaVien

    MaVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chú hung tợn thế này không ai muốn mời. Cả đoàn đều thống nhất là chú bỏ cái ảnh ghê người đấy đi. Nhớ đấy
  3. MaVien

    MaVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chào Linh:
    Chỗ này bọn mình cũng chưa đi, Chỉ xem bản đồ thôi. độ 70 - 80km đường núi. Bọn tôi sẽ đi theo hướng đã định sẵn, theo đường mòn của người dân tộc. Gặp Bản thì ngủ Bản, không gặp thì cắm trại ngủ trong rừng... Chưa biết đi trong mấy ngày, nhưng giới hạn là chỉ trong 10 ngày thôi....
  4. ninhgiahanh

    ninhgiahanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    cám ơn cả đoàn đã biểu quyết . bây giờ em sẽ luyện tập để khỏi phải bỏ cuộc, làm ảnh hưởng đến mọi người . Có gì nhớ thông báo nha các bác .
  5. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Khà Khà nhà Lông Nhông đông khách quá nhẩy quả này nếu có lệch dự kiến chắc mình cũng bị loại từ vòng gửi xe.
  6. MaVien

    MaVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chú lúc nào anh cũng ưu tiên số 1 (Cố lên nhé)
    Được MaVien sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 05/12/2006
  7. chichbongxauxi

    chichbongxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    híc, quả thực với hành trình đấy, hàng ngày mang vác nặng như vậy đúng là thử thách đối với em. Nhưng gian nan thử sức phải ko ạ? Với lại em nghĩ tinh thần vẫn là quan trọng nhất. Em cũng rất sợ làm ảnh hưởng đến đoàn. Nên, em sẽ cố gắng luyện tập từ bây giờ.
    Các bác cứ xem xét rồi thông báo cho em nhé.
    Thế lịch đi nhà mình có gì thay đổi không ạ? Nếu đi được khoảng mùng 4 mùng 5 thì tốt vì lúc ấy em ra được vài ngày, đã kịp quen với cái lạnh rồi.
    To bác ninhgiahanh: khi nào bác có mặt ở HN thế? Thể lực của bác có dồi dào ko ạ?
  8. MaVien

    MaVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hi... Lịch trình không có gì thay đối, nếu có thay đổi thỉ chỉ có sớm hơn thôi.
    Em về tập thể lực đi, cho gạch vào ba lô, sao cho đủ 25kg, Mỗi ngày đi bộ 3 vòng Nam Kỹ Khởi Nghĩa xem thế nào rồi đăng ký chính thức em nhé.
    Đi như thế này, tinh thần chỉ đứng thứ 3 sau sức khoẻ và ý chí.

    TB: EM đã liên lạc được với Ninhgiahanh chưa? Anh ý có vác đồ hộ em không?
    Được MaVien sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 06/12/2006
  9. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Hi.... Em xin lỗi các anh, các chị. Em sửa lại ảnh như thế này có được không?
    Hôm nào họp đoàn nhớ nhắn Em một câu nhé.
    Nhớ chị Mo Cau, Chị Chè, Chị Ân, Chị Huyền và các em gái quá....

    Được anxin_05 sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 06/12/2006
  10. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Các Anh, các Chị ơi.... mỗi lần thấy đoàn họp là thằng em đây lại thấy rạo rực. Ngứa chân, ngứa tay quá quá trời quá đất. Ngứa cả mông nữa, cứ nhấp nha nhấp nhổm...
    Chuyến này Em quyết đi bằng được.....
    Em post lên đây bức ảnh mà Em tâm đắc nhất (Bức ảnh này thằng Em đã phóng một bức lớn khổ 1,2 x 3m treo ở nhà.....
    Cứ mỗi lần ngủ dậy, nhìn thấy các Anh, các Chị lòng em lại thấy lâng lâng.... Ô là lá...........................................

    [​IMG]

Chia sẻ trang này