1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mù cang chai - Sapa: đại ngàn, rừng xanh và những bước chân không mỏi (Tập 3: Tìm bạn đồng hành chin

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mo_cau, 11/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MaVien

    MaVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Bức ảnh này công nhận hay thật
    Cảm ơn Ăn Xin nhé

    [​IMG]
  2. ninhgiahanh

    ninhgiahanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    To bác ninhgiahanh: khi nào bác có mặt ở HN thế? Thể lực của bác có dồi dào ko ạ?
    [/quote]
    câu hỏi khó trả lời wá . không mạnh khoẻ sao mà đi đựơc . hỏi câu nào khó khó tí nữa đi . Mình dự định ra HN hôm trong tết luôn nhưng thôi ở nhà kiếm ít tiền lixì đi cho thoải mái . nên tối mùng 3 chắc phải làm vài ve với các bác HN
    dô đi các bác ơi .
  3. chichbongxauxi

    chichbongxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bác ninhgiahanh có vẻ thích dzô quá nhỉ!
    To các bác: em sẽ tự mang đồ. Các bác gái trong đoàn mang được, em tin là mình cũng mang được. Ôi, chẹp chẹp, chưa đi mà lòng đã thấy nôn nao hết cả lên rồi. Hehe, chúc các bác cả tuần vui vẻ nhé!
  4. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Bé Ma Vien ơi cho bé Vaga xin tí đất hỏi thăm. Về cái giá vé và giờ tàu mà các bé bên này định đi ? Bên mùa xuân tính đi giường nằm, nhưng nghĩ lại bụi thì cho bụi luôn, ngồi thôi. Tít kiệm là quốc sách ( Bác Hồ bẩu thế). Bé Ma Vien tư vấn giùm nghen.
  5. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Y T Ý​
    [​IMG]
    Đường lên Ytý.
    [​IMG]
    Bên bức Trình Tường của dân tộc Hà Nhì.
    [​IMG]
    Bản Lao Chải.
    [​IMG]
    Một thời để nhớ.
  6. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Tết Dương Lịch ở bản Hà Nhì.​
    [​IMG]
    Thanh bình.​
  7. ankaka

    ankaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Dạ em ankaka, xin dõng dạc đăng ký một chân, em dõi theo chân các bác từ lâu. Giờ đã có cơ hội tham gia cùng các bác, em đã có bản đăng ký pm cho bác MaVien.
    Mong các bác biểu quyết thông qua, nếu có phải ... đi cửa sau, hay thế nào thì các bác hướng dẫn em. Chuyến này em máu lắm rồi ạ.
    Được ankaka sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 07/12/2006
  8. MaVien

    MaVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Anh đã nhận được mật thư của chú. Vấn đề của chú sẽ được đưa ra biếu quyết, lấy ý kiến trong thời gian sớm nhất. Để cho mọi việc thuận lợi chú nên đi của sau cho chắc...... he he.... Bác trưởng đoàn ta được cái hiền lành nhưng rất tham...
  9. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Anh Mã làm việc năng suất quá,thay mặt đoàn xin ( bo ) cho anh ít ảnh.
    [​IMG]
    Ytý vào ngày Tết dương lịch 2006.
    [​IMG]
    Những em nhỏ Hà Nhì.
    [​IMG]
    Mùa xuân biên giới.
    [​IMG]
    Ăn xin đón giao thừa.
  10. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Vỗ tay Hoan nghênh các bạn đến với Đoàn LongNhong chúng tôi. Và, xin chia bùn với bạn nào chưa có cơ hội đi chuyến này.
    Tôi cũng xin thông tin một số điều thế này. Đi vui vui lắm, gian khổ cũng không lường hết. Ví dụ, lần trước chúng tôi đi cả ngày không có nước uống, không có rau ăn (vì thế mới có người gặp ông Táo, tí thì được mang tên là chị Táo. hihi), cả ngày ngập lún trong rừng rậm, không thấy mặt trời (trên là cây, dưới là đất), không thấy mặt người, đi bộ từ sáng tới 10 giờ đêm...
    Như thế cũng chưa ăn thua gì. Những lần trước, mọi người còn gặp nhiều vất vả hơn như phải đi trong tuyết, đi trong mưa đá, rồi hết thức ăn, trưởng đoàn ác như tê giác bắt mọi người đi trong đêm, đến 4 rưỡi sáng, nghe tiếng chó sủa biết là gần tới bản mới cho dừng chân vì dừng chân là mọi người sẽ đói lả đi và chuyện gì xảy ra nữa thì chưa ai nghĩ tới... hic.
    Lại còn chuyện mang áo mưa theo nữa, lần đầu tiên thì mang áo mưa bộ, bí nên bên trong đẫm mồ hôi, thành ra trong ướt mà ngoài cũng ướt. Lần sau rút kinh nghiệm, trưởng đoàn cho mua áo mưa có tà trước tà sao cho thoáng, nào ngờ cây rừng cũng xé toạc hết...ướt vẫn hoàn ướt. Rút kinh nghiệm lần thứ 3 trưởng đoàn cho mua áo mưa giấy 2000đ/cái. Vừa mới lấy ra thì... ặc, em muốn xỉu lun. Hic hic. Trưởng đoàn ơi, năm nay áo mưa gì vậy, không dùng loại OK đâu nhá.
    Đó, vất vả là thế bạn lượng sức mình và đăng ký nhá, lúc đó mà khóc cũng không ai dỗ dành đâu.
    Chú ý: Đây không phải dopping để các bạn "máu" hơn đâu nhá

Chia sẻ trang này