1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mù cang chai - Sapa: đại ngàn, rừng xanh và những bước chân không mỏi (Tập 3: Tìm bạn đồng hành chin

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mo_cau, 11/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biencandy75

    biencandy75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Ăn xin đón giao thừa.
    [/quote]
    Cái ảnh này đẹp quá..................
  2. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh này đẹp quá..................
    [/quote]
    Ừa, chị cũng đồng ý, ăn xin ngày Tết trông tử tế hơn ngày thường, nhỉ.
  3. biencandy75

    biencandy75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    Ha ha, lâu qua mới hội ngộ chị Mocau trên mạng thế này.
    Cảm giác y như thời mới đi Mù căng chải về ấy nhỉ...
    Thấy Tết gần đến quá rồi, nhớ quá.................
    Ừa, chị cũng đồng ý, ăn xin ngày Tết trông tử tế hơn ngày thường, nhỉ.
    [/quote]
  4. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    ÔI....., chào các chị yêu qúy. Lâu lắm rồi không gặp trên mạng. Các chị dạo này khoẻ chứ? Nhớ các chị quá. Chuyến đi sắp tới có những chị nào đi thế ạ? Chị MoCau và chị Chè dứt khoát phải đi đấy nhé.... Em yêu các chị he he........
    Em vừa đi chơi với anh trưởng đoàn, quanh Hà Nội. Đang đi thì hỏng xe giữa cánh đồng. Post mấy cái ảnh sửa xe lên đây để mọi người cùng chia buồn...
    [​IMG]
    Em thì chữa hùng hục, Ông LongNhong thì ngồi chơi bực quá...
    [​IMG]
    LongNhong đang nhớ "Chè" chén
    Được anxin_05 sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 07/12/2006
  5. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Ặc! Hai tên khốn đi oánh quả lẻ nhé : Đáng đời.
  6. ankaka

    ankaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Bác lại nắn gân mọi người đây, nhưng em lại thấy hay mới chết chứ. Có thể em chưa cảm nhận được hết, nhưng đã đi là em đã xác định tư tưởng. Nói chung là em vẫn kiên quyết bám đoàn.
    Được ankaka sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 07/12/2006
  7. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nhà mình đông quá. Chủ đề đang hot mà.
    Sóc không đi cũng bùn thiệt đó. Học là trên hết, nhưng nếu thu xếp được thì đi nhá.
    ăn xin với trưởng đoàn đi đánh quá lẻ, quả báo còn kêu ca nỗi gì. Nhưng mà nên thơ thiệt. Thèm, chẹp chẹp...
  8. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Những gì chị Mo-Cau nói là hoàn toàn có thật, không phải nắn gân đâu. Còn nhiều chuyện gian khổ hơn ấy chứ. Nói cho mọi người biết để mà lượng sức....
  9. ninhgiahanh

    ninhgiahanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    thấy các bác khủng bố tinh thần nghe mà sướng wá
    chuyến này xác định đi để thêm yêu VIỆT NAM
    còn gian khổ chả ngán
    @ Mavien > chuyến này em đi theo đoàn nên bác bảo em mang gì thì em chỉ mang nấy thôi ( chưa kinh nghiệm cần tư vấn)
    nếu tiện bác gửi cho em cái list những thứ em cần mang theo để em còn sắm dần .
    cám ơn bác trước
  10. ankaka

    ankaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    khó khăn cũng nhiều, gian khổ không ít. Nhưng đổi lại sẽ được rất nhiều thứ: gặp gỡ, giao lưu, trải nghiệm văn hóa, kinh nghiệm cuộc sống... Vậy dù khó khăn thế nào thì cái giá đó cũng xứng đáng phải ko ạ.

Chia sẻ trang này