1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mù cang chai - Sapa: đại ngàn, rừng xanh và những bước chân không mỏi (Tập 3: Tìm bạn đồng hành chin

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mo_cau, 11/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    em chao ca nha,em dang di uong coffee
  2. ankaka

    ankaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chào mọi người, đông vui quá ạ.
    [​IMG]
    Pô này chụp cũng bắt chước các bác Pro xong đóng khung phát cho hoành tráng.
    Tình hình là mấy hôm nay em đang tìm hiểu các thông tin và cách xem bản đồ. Đã biết được Minh Lương có rất nhiều vàng (anh Anxin chuyến này có khi đổi từ Lâm tặc -> Vàng tặc), bản Hồ là bản khá phát triển về du lịch, còn bản đồ và Google Earth thì em vẫn chưa hiểu gì.
    Được ankaka sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 13/12/2006
  3. insensible_doll

    insensible_doll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    để cổ vũ cho chuyến đi lần này em xin post mấy cái ảnh
    Thiên địa Nhân
    [​IMG]
    cheo leo
    [​IMG]
    đầu nguồn
    [​IMG]
    tứ đậi mĩ nhân
    [​IMG]
    nơi cảm xúc thăng hoa
    [​IMG]
    làm quen với lâm tặc
    [​IMG]
    ống nhòm
    [​IMG]
    Được insensible_doll sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 14/12/2006
  4. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái dừng ở Minh Lương, phải đầu gấu mặt ngầu lắm mới chiến được đám lục khấu đào vàng đấy Đoạn này chị Mocau chưa kịp kể. Tiếc à
  5. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Chào toàn thể Anh Chị Em nhóm LongNhong. Tình hình thế nào rồi? Đã chốt được danh sách chưa để Ban lãnh đạo còn đưa ra nghị quyết.
    Đề nghị bà con đóng tiền đoàn phí tháng 12. Những thành phần sau đây chầy bửa chưa đóng:
    1. KyDaMoc
    2. An-Xin
    3. HanhCa
    4. Chim
    5. Sóc
    6. MaVien
  6. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Điện Khẩn
    ( Công văn vừa chuyển đến từ Ban Tổng chỉ huy chiến dịch Minh Lương- Phanxipang)
    Hồi 17h cùng ngày, ban tác chiến đã họp nóng và ra thông cáo báo chí sau:
    Đề nghị tất cả các thành viên già trẻ lớn bé, cũ mới có mặt đầy đủ, tập trung thống nhất vào đúng 17h ngày sát cuối năm để họp mặt đoàn.
    Theo quyết định của cựu trưởng đoàn Longnhong và tân thủ quỹ Mocau để chuẩn bị cho sự kiện sắp tới, các chiến binh nhớ đóng kèm quỹ tháng 12 lệ phí họp nóng thường niên cuối năm.
    Thông báo này thay cho giấy mời [:D, giấy triệu tập khẩn và giấy đòi nợ
    Quyết định chính thức có hiệu lực từ ngày hum nay

    Cựu trưởng đoàn: Lông Nhông ngoài đường
    Tân thủ quỹ: Mocau
    Được ghostgirl1508 sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 15/12/2006
  7. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cái cô Sâu này lại nhắc đến Minh Lương. Vụ ẩu đả tí toi mấy mạng người, may nhờ các cô gái xinh đẹp của đoàn chứ không thì các thành viên đã trở thành vàng tặc từ lâu rồi.
    Lại nhớ vụ bị Ếch mắng cho một trận vì ăn táo của vàng tặc. Chả là thế này, đi qua Minh Lương, trưởng đoàn đã cảnh báo vùng nguy hiểm cần phải vượt qua nhanh, nhưng vừa từ rừng ra, thấy đường cái lại thấy nhiều người trong một cái thị trấn nhỏ nhỏ, nhiều hàng hoá thì cũng thích nên các cô cứ nhởn nhơ vừa đi vừa chơi.
    Thấy mấy cô gái xinh đẹp, trông cũng hay hay nên có vài anh bán hàng bên đường mới hỏi ăn táo không và đưa mấy quả ra mời. Của đáng tội, táo Minh Lương chắc được tưới bằng nước suối có vàng nên trông vàng ươm và mọng óng anh, rất ngon mắt. Không kìm chế được, các cô lao vào xin, ăn lấy ăn để. Ếch trông thấy mắng cho một trận, nào là táo của bà phù thuỷ giống trong nàng bạch tuyết và bẩy chú lùn, nào là ăn rồi không về nhà được đâu, không có hoàng tử đâu mà cứu, đã bảo vùng nguy hiểm...
    Và đấy cũng là nguyên nhân của vụ ẩu đả như trong phim. Đoạn này thì không thể kể được. Ai hay xem phim tự tưởng tượng nhé. Hehe
  8. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Em có mấy cái ảnh ngoại thành Hà Nội, mới chụp tặng các anh các chị
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là Em và con Min - bạn em ạ
    [​IMG]
    Em đang đi qua cầu TÕM đấy ạ.
    [​IMG]
    Còn đây là em đang gọi điện cho bạn gái đấy ạ.
    [​IMG]
    Con Min bạn em tính khí giống như một người con gái đỏng đảnh.... đôi lúc nó nằm chềnh ềnh ra ăn vạ và Em đang phải sửa nó đấy ạ.
  10. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Này thì ngoại thành này! tặng Ăn Xin nhá
    [​IMG]
    Xá lị
    [​IMG]
    Chiều tím
    Được rossineri sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 15/12/2006

Chia sẻ trang này