1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mù cang chai - Sapa: đại ngàn, rừng xanh và những bước chân không mỏi (Tập 3: Tìm bạn đồng hành chin

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mo_cau, 11/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biencandy75

    biencandy75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hanhca ơi, em hứa sẽ có vụ caphe sau khi đi Thái nguyên về đấy nhé.. Caphe của Hội chị em mình.. Nhớ không?
  2. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Hihi,ảnh đêm Noel đẹp quá. Máy của Huyền ốc nhiều ảnh đẹp lắm nhưng mà em không biết post lên thế nào.
    Em đi vắng mấy hôm. Đoàn mình ở nhà ăn Tết dương lịch vui vẻ và hoành tráng vừa vừa thôi nhá, đừng nhớ em nhiều quá. Huhu.. Khi nào về em sẽ bù.
  3. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Típ nè.
    Túm được một bé hầu lễ tại Nhà thờ. Bé ngoan cực, chị nào cũng đòi thơm bé, hé hé
    [​IMG]
    Các model
    [​IMG]
  4. hanhca

    hanhca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Em xuôi ngược chuyến Thái Nguyên. Hum qua, em vừa đi Sông Công về...Những ngày cuối năm, cứ bỗng dưng em có cảm giác buồn xen lẫn trong sự tất bật...Nhất định sẽ thực hiện vụ cafe các chị em mình, chị mến à...
  5. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Các bạn LongNhong yêu mến.
    Năm sắp hết, Tết sắp đến, cho tôi gửi lời CHÚC MỪNG NĂM MỚI đến tất cả các bạn.
    Hôm nay là một ngày thật vất vả, tối về sau một hồi dạo phố lại thấy buồn.... cũng may, ơn Chúa, có Nàng ngồi cạnh an ủi cũng thấy đỡ.... Nhớ những ngày này, những năm trước không bao giờ chịu ngồi ở nhà cả. Lúc vi vu chỗ này, lúc vạ vật ở chỗ khác. Năm nay hoàn toàn khác, mỗi người một hoàn cảnh, vui có, buồn có. Kẻ cưới vợ, người sắp được làm bố. Kẻ mất chức, người nhận chức. Kẻ bắt đầu yêu, người không có một mảnh tình. Kẻ sắp tốt nghiệp, người thì thất nghiệp. Kẻ đi làm từ thiện, người thì mất liên lạc.... v.v. và v.v............. Đoàn ta thật ô hợp nhưng lại dồi dào tình cảm, qúy nhau như anh em một nhà. Không biết tương lai của "LongNhong Group" như thế nào nhỉ.
    Tôi tin rằng đoàn ta sẽ ngày một lớn mạnh. Cầu chúc cho mọi người vui vẻ hạnh phúc...
  6. hanhca

    hanhca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    LongNhong nghĩa là đi. Hanhca gắn bó với LongNhong không nhiều trong các chuyến đi, cũng vì điều kiện từng lúc khó. Những ngày cuối năm này, thật sự nhớ lắm chuyến đi đầu tiên với đoàn, cũng vào những ngày cuối năm trước: chuyến Y Tý, Bát Xát, Lào Cai. Bao nhiêu kỉ niệm vẫn còn in sâu..."nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt..." .Một năm nữa lại sắp qua đi, nỗi buồn - vui đều có...Thì cuộc sống mà. Nhưng thật lòng rằng, mỗi lần nhắc đến LongNhong đều cảm thấy có những điều ấm áp...
    Nhân dịp cuối năm, bồi hồi dạo lại những khoảnh khắc, những ngày, những phút ta bên nhau, vui cũng nhiều mà buồn cũng lắng đọng... xin được gửi tới anh em bạn hữu của đoàn những tình cảm của Hanhca. Chúc cả nhà luôn mạnh khoẻ, tươi trẻ, thành công trong công việc và tình yêu. Chúc đoàn ta ngày một đoàn kết, gắn bó. Chúc cả đoàn có một chuyến đi sắp tới đầy thú vị và đáng nhớ...
  7. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0

    Dzô Dzô Dzô......
    [center]Tôi yêu tất cả các bạn![/center]
    Chúc toàn thể bà con thân bằng cố hữu bạn bè gần xa từ Nam ra Bắc, từ Đông sang Tây, già trẻ lớn bé một năm mới tràn ngập sức khoẻ, niềm vui, may mắn và hạnh phúc!
    Vừa đi tổng kết liên hoan cuối năm về, cảm xúc thăng hoa dạt dào vào đọc những dòng hồi ức của bác Rùa và em Hanhca lại thấy lòng se lại.
    Nhớ tới ngày này đúng 1 năm về trước (21h) chúng ta gặp nhau ở sân ga trong chuyến đi Y Tý và bao kỷ niệm đẹp đẽ. Nhớ không khí đón giao thừa trong ngôi nhà trình đất ấm cúng với những người Hà Nhì vui vẻ chân thành, nhớ lúc tiệc tàn mấy anh em dìu nhau liêu xiêu đi wc líu lưỡi hát hò (đoàn quân Việt Nam đi...) và rất rất nhiều kỷ niệm ngọt ngào sau này. Vậy mà năm nay tan đàn xẻ nghé mỗi người một nơi không được tụ tập sum vầy thật là tiếc lắm thay.
    Hẹn nhau sang năm mới 2007 anh chị em sắp xếp công việc tề tựu họp mặt đông đủ nhé!
  8. cafesang92

    cafesang92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh chị em ở đây sống với nhau hay thât đấy
    Không biết có còn chỗ cho tui chơi với ko nhỉ
    Nhìn toàn bộ ảnh của các anh chị thấy đẹp quá, cảnh đẹp người cũng đẹp. Nhất là anh áo xanh đẹp trai quá, đứng giữa 2 cô cũng xinh ơi là xinh, chắc anh ý đào hoa lam nhỉ.
    Mọi người cho hỏi anh ý là anh nào thế, trên diễn đàn nick của anh y tên là gì vậy.
    Lần đầu gửi bài viết còn chưa hay mong các bác thông cảm và giúp đỡ nhé.
    Chúc các bác năm mới an khang thịnh vượng
  9. MaVien

    MaVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hi...............
    Chào bạn, nghe giọng văn, nhìn nick, Tôi thấy bạn quen lắm. Thằng con trai trên ảnh bé bằng hạt đỗ xanh mà bạn cũng khen là đẹp trai... Chắc bạn bị cận rồi... he he he. Không ai qua được mắt lão "Vien" này đâu he he.... Nhưng không sao, dù bạn là ai, ở đâu thì nhóm LongNhong cũng chào đón bạn.
  10. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này