1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mù Căng Chải (YBI) - Đi và Ngủ - 23 to 26/09/2011

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi embetiti, 28/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embetiti

    embetiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    #03.

    Quốc lộ 32 - hay còn gọi là Cầu Diễn kéo dài :-" - là một QL khá to, nhưng chưa to đến mức khiến các doanh nhân xăng dầu thành đạt phải mở cửa 24/24

    Tuankid chủ quan cứ nghĩ QL32 cũng như QL3 QL2 :-"

    Cộng thêm sai lầm chết người là anh cứ nghĩ anh vẫn đang đi con Củ C với bình xăng 18l chạy từ Hà Nội vào Huế mới phải đổ :-"

    Thế là anh ung dung khởi hành lúc 9pm với 3l xăng trong bụng và sự thanh thản trong đầu.

    Cái giống kim chỉ xăng bằng phao nó phản chủ ở chỗ, lúc bình gần đầy thì kim quay rất chậm, khi còn khoảng 1/2 bình thì nó quay rất nhanh. Thế nên nếu kim chỉ 1/2 bình xăng thì có nghĩa là bạn chỉ còn 1/4 bình ^:)^

    Cách Văn Chấn 40 con chó, xăng còn 1 nửa.

    Cách 20 con chó, xăng chạm vạch đỏ.

    Cách 10 con chó, kim dưới vạch đỏ.

    Các cây xăng to nhỏ anh biết dọc đường đều tối om - trong khi cái biển báo cây xăng dư lày thì vẫn sáng trưng. Sáng mà đóng cửa thì sáng làm lờ eo leo sắc léo jề ^:)^

    [​IMG]
  2. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    Đại ka đèo gái mà vẫn còn để ý được nhiều thứ nhể, hết xăng thì vào bụi rậm mà đổ chứ sao :-"
  3. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Hết xăng chứ có thay dầu đâu mà đại ka xui vào bụi rậm b-(
  4. embetiti

    embetiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    #04.


    Lúc này nhà dân cũng tối om om.

    Tìm mãi mới được 1 nhà, lại diễn bài ăn xin Thủ đô, ko xin tiền chỉ xin xăng.

    Bố này cũng ngại, quơ tay bảo 500m nữa, cạnh đại lý Vinaphone có nhà bán xăng đới.

    (ko rõ bố ấy bảo 300 hay 700m, thôi lấy trung cbn bình [​IMG])

    Hí hửng chạy tiếp, phải cả con chó mới thấy cái đại lý, bên cạnh là ... Quán ăn. Tất cả đều đóng cửa.

    Đập cửa rầm rầm.

    Trong nhà chất đầy vàng [​IMG] im lặng là vàng mà [​IMG]

    Lúc đó chợt có tiếng xe máy rầm rì phi tới.

    May qua, rút ngay dao rựa 1m chạy ra vẫy lại (xin ko được thì cướp)

    Hóa ra là 3 phọt gia, cũng đang lồ.ng lên tìm xăng [​IMG]

    Bỏ mợ rồi [​IMG]

    May làm sao, 1 phọt gia đi con pkl, tuy báo động đỏ nhưng cũng phải còn bét ra dăm lít

    Nghe mình hót 1 tràng, rằng Văn Chấn còn cách đôi cây nữa thôi, đến đó thể nào cũng có đạn, phọt gia liền rút chai ra [​IMG]

  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Lấy vợ xong bị phửn rồi :)) nhưng viết thế này đọc cũng vui, vote vote, tiếp tục phấn đấu anh Kít nhé
  6. trangchic

    trangchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2009
    Bài viết:
    1.688
    Đã được thích:
    0
    Đi đÊm lắM cũng có ngÀy gặp mA :-"
  7. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    #05.


    Cứ ngỡ rằng Tuankid thù ghét mọi hình thức ngủ ngày cày đêm, ai dè chuyến này anh vớ phải 1 lịch trình há mồm.

    Ngày đầu khởi hành, 3am mới tới Văn Chấn.

    Ngày cuối tháo lui, 4am mới thò chân vào Hà Nội ^:)^

    Tới Văn Chấn đã 3h sáng, sau khi nhờ ơn cứu mạng của phọt gia ko quen - thế nên anh rất chăm cứu người # :-"

    Quán Cháo đêm quen thuộc đón người khách cuối cùng.

    Đập cổng ks Suối Giàng lúc 3.30am - thằng ku lễ tân ngủ tít.

    Lại phải phi ra ngã 3 để xem cái số điện thọi của nó.

    Gọi được nó xong, vào sân thấy 1 lố xe cờ đỏ sao vàng [:D]

    Tính thuê theo giờ cho rẻ, nhưng thằng ku bảo anh lấy phòng lúc nửa đêm thì ko có thuê theo giờ đâu :-w

    - Thế thì mày cho anh thuê phòng 206.

    - Phòng ấy mất chìa khóa, chưa đánh chìa mới anh ạ. Anh lấy 207 nhé.

    Lên phòng đóng cửa rồi mới giãy lên cười với ôm Chính anh chôm cái chìa khóa phòng ấy 2 tuần trước chứ ai =))
  8. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    Đội ơn em, vợ anh post đấy ^:)^
  9. embetiti

    embetiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Em có biết ở đây có mấy cít ko b-(
  10. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    Đi với ôm xấu và vào tận Khách sạn, đại ka có cần fải fô trương thế ko ^:)^




    Thế đợt này là chìa khóa fòng bao nhiêu hả đại ka ;))

Chia sẻ trang này