1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MU có nên bổ sung lực lượng??? Ai đây???

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi MUboy, 01/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hakamaniac

    hakamaniac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    1
    bác nào chơi Cm rồi thì biết robben đá hay thế nào, khởi đầu tại Groningen, sau có hơn 1 mùa bóng mà nó đóng khoẻ hơn cả ruud ý. nói chung là em khoái bọn trẻ lắm. robben là một thành viên không thể thiếu của psv chứ chẳng chơi
    Ka mate ka mate ka ora ka ora
    Ka mate ka mate ka ora ka ora
    Tenei te tangata puhuru huru
    Nana nei tiki mai whaka whiti te ra
    Hupane ka upane hupane ka upane
    Whiti te ra Hi!!!
  2. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Bác Alex nhà ta có xu hướng tiền đạo của PSV,kiếm ở đây 1 thằng như Ruud cũng hay
  3. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Bác Alex nhà ta có xu hướng tiền đạo của PSV,kiếm ở đây 1 thằng như Ruud cũng hay
  4. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Van Nistelrooy đã có bạn!
    (VietNamNet) - Bài toán tìm người chơi cặp với Ruud Van Nistelrooy của HLV Manchester United Alex Ferguson cuối cùng đã có lời giải sau khi nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng Anh chiêu mộ được chân sút người Pháp Louis Saha từ Fulham với giá chuyển nhượng 9,8 triệu bảng Anh.
    Hai lần chinh phục nước Anh


    Saha chuyển sang Fulham từ Metz vào tháng 6 năm 2000 với giá chuyển nhượng 2,1 triệu bảng. Trước đó, cầu thủ người Pháp này từng có thời gian chơi bóng ở giải Ngoại hạng dưới màu áo Newcastle theo một hợp đồng cho mượn vào tháng một năm 1999, nhưng không gây được ấn tượng nào đặc biệt. Lần đầu tiên Saha xuất hiện trên sân cỏ nước Anh trong trận Newcastle gặp Chelsea, nhưng lại bị chấn thương dây chằng và phải nghỉ 1 tháng. Quãng thời gian cho mượn không mấy thành công của Saha kết thúc với vỏn vẹn 12 lần ra sân trong 6 tháng.
    Tuy nhiên, mọi nghi ngờ về khả năng của Saha đã chấm dứt khi cầu thủ này chuyển tới Fulham và chơi rất xuất sắc. Ngay trong trận đấu đầu tiên ở giải hạng Nhất, Saha đã khiến các CĐV Fulham phát điên vì sung sướng khi tiền đạo này đón một đường chuyền dài tới 40m của John Collins rồi tung cú sút vôlê nửa nẩy như trời giáng từ sát mép vòng cấm khiến thủ môn đối phương chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng.
    Mạnh mẽ, nhanh nhẹn, có tốc độ xuất phát cao và tranh chấp bóng bổng tốt, Saha đã ghi được 32 bàn thắng cho Fulham ở tất cả các mặt trận trong năm 2000. Gần như không một hậu vệ nào ở giải hạng Nhất có thể ngăn cản được cỗ máy làm bàn người Pháp này. Nhờ đó, Saha đã được nhà tài trợ Nationwide bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2000, và còn ẵm thêm giải thưởng Cầu thủ hay nhất của giải hạng Nhất do tạp chí Four Four Two bình chọn.
    Louis Saha

    Sinh ngày: 08/08/1978
    Nặng: 73kg
    Cao: 185cm
    Nơi sinh: Paris
    Biệt danh: Venus
    Các CLB trước: Metz (7 bàn/51 trận), Newcastle (2 bàn/12 trận), Fulham (63 bàn/142 trận)
    Cựu thành viên đội tuyển U-17 và U-21 Pháp

    Trở lại Premiership cùng Fulham vào năm 2001, Saha đã khiến Newcastle phải bấm bụng tiếc nuối với 2 bàn thắng ngay trong trận khai mạc mùa giải gặp Manchester United tại Old Trafford. Năm sau, các CĐV Fulham ít có dịp thấy Saha trổ tài như khi ở giải hạng Nhất bởi cầu thủ người Pháp bị chấn thương liên miên và phải nghỉ tới 4 tháng. Tuy nhiên, ngay sau khi bình phục chấn thương và trở lại đội hình chính thức, Saha đã khai hoả trong trận Fulham-Birmingham City ở Cúp FA, và từ đó, Saha cứ liên tục ghi bàn vào lưới West Brom, Sunderland, Southampton và Charlton...
    Ước mơ vươn tới những vì sao
    Bước sang mùa giải năm nay, Saha còn chơi nổi bật hơn nữa với 15 bàn thắng sau 21 vòng đấu, đứng thứ 6 trong danh sách dội bom ở giải Ngoại hạng Anh, xếp trên cả những tên tuổi lừng danh như Adrian Mutu hay Hernan Crespo của Chelsea. Phong độ xuất sắc của Saha đã lọt vào mắt xanh của HLV Manchester United Alex Ferguson khi ông tìm mua một tiền đạo để đá cặp cùng Ruud Van Nistelrooy. Ban đầu, Fulham đã cự tuyệt quyết liệt lời đề nghị dạm mua Saha của M.U, và HLV trưởng Chris Coleman của CLB này thậm chí còn dành cho HLV Ferguson những lời lẽ khá nặng nề, kiểu như ''''đừng dở trò ức hiếp để bắt tôi phải bán Saha'''', hay ''''Saha muốn đi phải bước qua xác tôi''''...


    Trong khi đó, Saha lại không thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ một đội bóng lớn như M.U và cầu thủ này công khai bày tỏ nguyện vọng muốn được ra đi, bất chấp những lời đe doạ cũng có, dỗ dành cũng có từ chủ tịch Mohamed Al Fayed và HLV trưởng Coleman. Thậm chí, Saha còn tuyên bố trên tờ Daily Mirror rằng: ''''Nếu đặt Coleman vào trường hợp của tôi thì ông ấy cũng chẳng thể từ chối một CLB như M.U''''. Cuối cùng, sau khi M.U quyết định nâng giá mua Saha từ 8 triệu bảng lên 9,8 triệu bảng thì Fulham đã buộc phải gật đầu đồng ý nhượng lại chân sút người Pháp này cho nhà ĐKVĐ nước Anh.


    Sang M.U, Saha gần như chắc chắn sẽ có một suất đá chính bên cạnh Van Nistelrooy để Paul Scholes và Ryan Giggs được lui về chơi ở vị trí sở trường tại tuyến tiền vệ. Trong mấy mùa giải vừa qua, do không có người chơi cặp ăn ý với Van Nistelrooy nên HLV Ferguson ít khi sử dụng đội hình 4-4-2 truyền thống mà phải chơi 4-5-1, hoặc đôn Scholes hay Giggs lên đá tiền đạo. Thế nhưng, với sự có mặt của Saha, khó khăn này xem như đã được giải toả. Vấn đề với Saha chỉ là cầu thủ này sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm quen với đội bóng mới, và liệu có phát huy được tối đa năng lực ở những đấu trường đỉnh cao như Champions League hay không?!.


    Nếu Saha sẽ toả sáng ngay lập tức trong màu áo M.U thì ước mơ cùng đội tuyển Pháp tham dự EURO 2004 của chân sút này có nhiều cơ may trở thành hiện thực. Saha là một trong những thành viên trụ cột của các tuyến U của Pháp với thành tích nổi bật nhất là bàn thắng vàng giúp đội tuyển U-18 Pháp lên ngôi vô địch ở giải vô địch châu Âu năm 1997 sau khi đánh bại Bồ Đào Nha. Ngoài ra, Saha cũng từng khoác áo U-21 Pháp, nhưng do chỉ chơi cho những đội bóng hạng xoàng như Metz, Fulham nên Saha không được các nhà tuyển trạch của đội tuyển Pháp ngó ngàng tới. Tuy nhiên, với bản hợp đồng chuyển nhượng sang M.U, chắc chắn HLV Jacques Santini của đội bóng áo lam sẽ không thể tiếp tục lãng quên Saha như trong thời gian trước đó. Năm nay mới chỉ 26 tuổi, nghĩa là đang trong thời gian sung sức nhất của đời cầu thủ, tương lai hứa hẹn của Saha còn ở phía trước.
  5. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Van Nistelrooy đã có bạn!
    (VietNamNet) - Bài toán tìm người chơi cặp với Ruud Van Nistelrooy của HLV Manchester United Alex Ferguson cuối cùng đã có lời giải sau khi nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng Anh chiêu mộ được chân sút người Pháp Louis Saha từ Fulham với giá chuyển nhượng 9,8 triệu bảng Anh.
    Hai lần chinh phục nước Anh


    Saha chuyển sang Fulham từ Metz vào tháng 6 năm 2000 với giá chuyển nhượng 2,1 triệu bảng. Trước đó, cầu thủ người Pháp này từng có thời gian chơi bóng ở giải Ngoại hạng dưới màu áo Newcastle theo một hợp đồng cho mượn vào tháng một năm 1999, nhưng không gây được ấn tượng nào đặc biệt. Lần đầu tiên Saha xuất hiện trên sân cỏ nước Anh trong trận Newcastle gặp Chelsea, nhưng lại bị chấn thương dây chằng và phải nghỉ 1 tháng. Quãng thời gian cho mượn không mấy thành công của Saha kết thúc với vỏn vẹn 12 lần ra sân trong 6 tháng.
    Tuy nhiên, mọi nghi ngờ về khả năng của Saha đã chấm dứt khi cầu thủ này chuyển tới Fulham và chơi rất xuất sắc. Ngay trong trận đấu đầu tiên ở giải hạng Nhất, Saha đã khiến các CĐV Fulham phát điên vì sung sướng khi tiền đạo này đón một đường chuyền dài tới 40m của John Collins rồi tung cú sút vôlê nửa nẩy như trời giáng từ sát mép vòng cấm khiến thủ môn đối phương chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng.
    Mạnh mẽ, nhanh nhẹn, có tốc độ xuất phát cao và tranh chấp bóng bổng tốt, Saha đã ghi được 32 bàn thắng cho Fulham ở tất cả các mặt trận trong năm 2000. Gần như không một hậu vệ nào ở giải hạng Nhất có thể ngăn cản được cỗ máy làm bàn người Pháp này. Nhờ đó, Saha đã được nhà tài trợ Nationwide bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2000, và còn ẵm thêm giải thưởng Cầu thủ hay nhất của giải hạng Nhất do tạp chí Four Four Two bình chọn.
    Louis Saha

    Sinh ngày: 08/08/1978
    Nặng: 73kg
    Cao: 185cm
    Nơi sinh: Paris
    Biệt danh: Venus
    Các CLB trước: Metz (7 bàn/51 trận), Newcastle (2 bàn/12 trận), Fulham (63 bàn/142 trận)
    Cựu thành viên đội tuyển U-17 và U-21 Pháp

    Trở lại Premiership cùng Fulham vào năm 2001, Saha đã khiến Newcastle phải bấm bụng tiếc nuối với 2 bàn thắng ngay trong trận khai mạc mùa giải gặp Manchester United tại Old Trafford. Năm sau, các CĐV Fulham ít có dịp thấy Saha trổ tài như khi ở giải hạng Nhất bởi cầu thủ người Pháp bị chấn thương liên miên và phải nghỉ tới 4 tháng. Tuy nhiên, ngay sau khi bình phục chấn thương và trở lại đội hình chính thức, Saha đã khai hoả trong trận Fulham-Birmingham City ở Cúp FA, và từ đó, Saha cứ liên tục ghi bàn vào lưới West Brom, Sunderland, Southampton và Charlton...
    Ước mơ vươn tới những vì sao
    Bước sang mùa giải năm nay, Saha còn chơi nổi bật hơn nữa với 15 bàn thắng sau 21 vòng đấu, đứng thứ 6 trong danh sách dội bom ở giải Ngoại hạng Anh, xếp trên cả những tên tuổi lừng danh như Adrian Mutu hay Hernan Crespo của Chelsea. Phong độ xuất sắc của Saha đã lọt vào mắt xanh của HLV Manchester United Alex Ferguson khi ông tìm mua một tiền đạo để đá cặp cùng Ruud Van Nistelrooy. Ban đầu, Fulham đã cự tuyệt quyết liệt lời đề nghị dạm mua Saha của M.U, và HLV trưởng Chris Coleman của CLB này thậm chí còn dành cho HLV Ferguson những lời lẽ khá nặng nề, kiểu như ''''đừng dở trò ức hiếp để bắt tôi phải bán Saha'''', hay ''''Saha muốn đi phải bước qua xác tôi''''...


    Trong khi đó, Saha lại không thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ một đội bóng lớn như M.U và cầu thủ này công khai bày tỏ nguyện vọng muốn được ra đi, bất chấp những lời đe doạ cũng có, dỗ dành cũng có từ chủ tịch Mohamed Al Fayed và HLV trưởng Coleman. Thậm chí, Saha còn tuyên bố trên tờ Daily Mirror rằng: ''''Nếu đặt Coleman vào trường hợp của tôi thì ông ấy cũng chẳng thể từ chối một CLB như M.U''''. Cuối cùng, sau khi M.U quyết định nâng giá mua Saha từ 8 triệu bảng lên 9,8 triệu bảng thì Fulham đã buộc phải gật đầu đồng ý nhượng lại chân sút người Pháp này cho nhà ĐKVĐ nước Anh.


    Sang M.U, Saha gần như chắc chắn sẽ có một suất đá chính bên cạnh Van Nistelrooy để Paul Scholes và Ryan Giggs được lui về chơi ở vị trí sở trường tại tuyến tiền vệ. Trong mấy mùa giải vừa qua, do không có người chơi cặp ăn ý với Van Nistelrooy nên HLV Ferguson ít khi sử dụng đội hình 4-4-2 truyền thống mà phải chơi 4-5-1, hoặc đôn Scholes hay Giggs lên đá tiền đạo. Thế nhưng, với sự có mặt của Saha, khó khăn này xem như đã được giải toả. Vấn đề với Saha chỉ là cầu thủ này sẽ mất bao nhiêu thời gian để làm quen với đội bóng mới, và liệu có phát huy được tối đa năng lực ở những đấu trường đỉnh cao như Champions League hay không?!.


    Nếu Saha sẽ toả sáng ngay lập tức trong màu áo M.U thì ước mơ cùng đội tuyển Pháp tham dự EURO 2004 của chân sút này có nhiều cơ may trở thành hiện thực. Saha là một trong những thành viên trụ cột của các tuyến U của Pháp với thành tích nổi bật nhất là bàn thắng vàng giúp đội tuyển U-18 Pháp lên ngôi vô địch ở giải vô địch châu Âu năm 1997 sau khi đánh bại Bồ Đào Nha. Ngoài ra, Saha cũng từng khoác áo U-21 Pháp, nhưng do chỉ chơi cho những đội bóng hạng xoàng như Metz, Fulham nên Saha không được các nhà tuyển trạch của đội tuyển Pháp ngó ngàng tới. Tuy nhiên, với bản hợp đồng chuyển nhượng sang M.U, chắc chắn HLV Jacques Santini của đội bóng áo lam sẽ không thể tiếp tục lãng quên Saha như trong thời gian trước đó. Năm nay mới chỉ 26 tuổi, nghĩa là đang trong thời gian sung sức nhất của đời cầu thủ, tương lai hứa hẹn của Saha còn ở phía trước.
  6. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay,MU đá chán quá.MU lại thua o-1 chỉ vì tiền đạo quá mỏng và thấp kém
  7. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay,MU đá chán quá.MU lại thua o-1 chỉ vì tiền đạo quá mỏng và thấp kém
  8. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    Saha vẫn chưa về mà...??? Hôm nay MU mình mắc lỗi ngớ ngẩn... chỉ buồn cười phút cuối, túng quẫn bố Fergie nhà ta chơi luôn 3 tiền đạo, Ruud, Bellion, Forland,...
    I'm a MOONWALKER... beat it... beat it.... beat it....beat... no.... no one wants to beat.... to be defeated
  9. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    Saha vẫn chưa về mà...??? Hôm nay MU mình mắc lỗi ngớ ngẩn... chỉ buồn cười phút cuối, túng quẫn bố Fergie nhà ta chơi luôn 3 tiền đạo, Ruud, Bellion, Forland,...
    I'm a MOONWALKER... beat it... beat it.... beat it....beat... no.... no one wants to beat.... to be defeated
  10. hakamaniac

    hakamaniac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    1
    bây giờ vấn đề không phải là tìm sao mà là tìm đối tác tốt cho ruud. phải là một cầu thủ biết kiến tạo, cần mẫn, có khả năng ghi bàn đều (đề phòng trường hợp ruud tịt). Saha là một lựa chọn excellent, sẽ hỗ trợ rất tốt cho ruud đề phòng trường hợp như hôm qua, mất liên lạc giữa tiền đạo và tiền vệ, thế là ruud thành đồ chơi làm cảnh, chẳng bum được quả nào
    Ở đời phải biết mình là ai chứ, giá trị đảo lộn hết cả, chẳng biết đường nào mà lần

Chia sẻ trang này