1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MU - đam mê với tôi từ thửa nhỏ

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi binhthanhcer, 27/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhthanhcer

    binhthanhcer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2015
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Với tôi, cũng chưa bao giờ có ý nghỉ rằng môn thể thao vua - bóng đá lại có sức thu hút với tôi tới như vậy, sự cuồng nhiệt tới mất ăn mất ngủ hay có nhiều lúc tôi đã tự dặn nhủ mình " từ bỏ nó đi"hay đại lại như " không no không đưa tới chắc cái bụng được". Ấy vậy mà, chẳng bao giờ tôi có thể từ bỏ được. Một ngày, hai ngày nhưng tới ngày thứ 3 - khi mà tiếng cổ vũ, hô hào vang lên từ các quán cafee như thường lệ thì trong tôi không thể kiềm chế nổi. tôi lại càng nhào vào, không còn chổ ngồi thì đứng, đủ kiểu,... để xem cho bằng được.
    Sở dĩ, Với tôi xem bong da truc tuyen như là món ăn hằng ngày không thê thiếu được, chính vì nó mà một số người bạn cả trai lẫn gái bấy lâu dần xa dần, còn số ít người hiểu - thông cảm nhưng tình cảm cũng không tốt như trước nữa.
    Hôm nào cũng vậy, từ tờ mờ sáng tới đêm khuya thức cùng những trận Banh từ nhỏ cho tới mức vừa và dĩ nhiên các trận bóng lớn thì không thể bỏ qua được.
    Nói thật, xem bóng đá bình thường đã hứng khởi nay có thêm sự cổ vũ của các khán giả tại nhà. Sự góp vui này không chỉ làm các trận đấu thêm mức hấp dẫn mà nhiều khi nó còn là điểm tạo ra nhiều sự khác biệt ngoài sân: Có người khóc, kẻ cười người nhận, kẻ chi,... nhưng hầu như ai cũng có vẻ riêng biệt, khó tả trên khuôn mặt lúc trận banh kết thúc.
    Là con nghiện của đấu trường này, khi vào trận cho tới khi kết thúc trận đấu luôn có nhiều phương án giải quyết.Có thể, thể hiện nhan dinh bong da tốt ở các trận đấu lớn, và việc nhận định kết quả đua lại rất nhiều sự khác biệt tạo ra rất nhiều cảm xúc tại đây. Cũng có lần, chỉ còn lại vẻn vẹn mấy trăm ngàn đồng trong tay, nhưng tôi đã bắt đầu nổi tiếng bởi bắt được kèo nhà cái thắng lớn trong trận

    Chung kết C1 năm 2010 Bằng chiến thuật hợp lý của Mourinho và phong độ chói sáng của tiền đạo Milito với một cú đúp, Inter Milan đã đánh bại Bayern Munich 2-0 để trở thành tân vương giải đấu danh giá nhất châu lục, khép lại mùa giải đại thành công với cú "ăn 3” lịch sử.
    Trận đấu hôm đó kết thúc, tôi không thể tin nổi trên bảng điện tử của nhà cái ghi sẵn " ket qua bong da" cuối trận đấu. Tôi như muốn khóc, vì số tiền với tôi lúc đó là quá lớn nhưng cũng vì nó mà tôi đã thay đổi đi rất nhiều. Có được số tiền ngoài mong đợi, có phần may mắn này tôi đã tìm kiếm các sự may mắn khác qua rất rất nhiều trận bóng khác, thay đổi địa điểm ăn uống, thay đổi áo quần - trang phục,...nhưng địa điểm ngày đó thì có thể chắc chắn là không.
    Thắng "rùa" được trận đó mà cuộc sống của tôi đã có phần thay đổi theo sự đánh giá của mọi người. Có lẽ vì vậy mà tôi đã ít giao lưu, tiếp xúc với bạn bè và đặn biệt với người lạ thì quá hiếm. Suốt ngày, với tôi luôn bên mình là bảng kết quả, sự so sánh trên - dưới và đặc biệt thêm vào các nhận định của các "chuyên gia - trong nhành" về ty le bong da là rất quan trọng - không những đối với tôi mà với các "dân banh" khác cũng không kém.
    Cũng có mấy người bạn thân từ thửa nhỏ hay chơi có góp lời khuyên về việc làm lúc bấy giờ của tôi, nhưng với tôi lúc này, những lời khuyên ấy coi như " gió qua tai" đã bỏ qua một cách triệt để.
    Để bây giờ, cứ sau mỗi trận banh là một trận thua đáng để đời, sau trận thắng lớn như muốn thay đổi thêm, càng vào càng bị cuốn theo dòng xoáy của đồng tiền. Với cách bắt cũ cảm thấy còn ít lợi nhuận, tôi đã thay đổi cách bắt kèo khác : như bắt thời gian ghi bàn, cầu thủ ghi bàn,...phong cách mới lạ luôn thay đổi làm tôi luôn được chú ý trong dân độ.
    Như vậy, vô tình niềm đam mê trở thành các cầu thủ lớn như Ronaldo,.. (Ronaldo - Brazil nhé vì ronaldo sau này thời điểm còn nhỏ cậu ý có lẽ chưa đi trường đào tạo kỹ năng) đã biến thành mây khói mà thay vào đó là các trận đấu có mặt anh là nhiều hơn.
    Sau này, với các thay đổi của các nhân vật tiếng tăm lớn như mecssi, ronaldo, hay Ronaldinho,...đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi, tôi rất chú ý tói khả năng làm bóng cũng như tạo ra các sự khác biệt trong trận đấu khi có mặt các tên tuổi này và kèm theo nhan dinh bong da, keo nha cai từ các chuyên gia lão làng đã giúp tôi rất nhiều tới các thành công cũng như thất bại cay đắng của tôi.
    Trên đây, là lời chia sẻ của một con nghiện banh cũng có phần may mắn trong quá trình "vào cuộc".
    Hy vọng rằng, có ai đó đã và nếu có chọn lựa cách vào môn thể thao vua thi hãy cân nhắc kỹ giữa các tiêu chí tiên quyết đo là tỷ lệ bóng đá, nhận định của các chuyên gia - tham khảo trên các trang báo nước ngoài có phần chính xác cao hơn là các trang mạng VN .Hay đánh giá về " kết quả bóng đá " cũng có trên các trang mạng.,...
    Kinh nghiệm, kỹ năng còn hạn hẹp , rất mong qua bài viết sẽ có thêm các góp ý hay từ các bạn đọc khác. Cảm ơn nhiều

Chia sẻ trang này