1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MU-gã nhà giàu cho vay nặng lãi

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi ThinhOLD, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThinhOLD

    ThinhOLD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    MU-gã nhà giàu cho vay nặng lãi

    Tặng các bạn MUFC. Bài viết trên trang http://www.slna-fc.com. Quảng cáo tí.

    MU-gã nhà giàu cho vay nặng lãi

    Một bài tập làm văn có 3 phần: mở bài, thân bài và kết luận. Một trận bóng đá hiện đại cũng vậy. Tuỳ vào tính chất nghiêm trọng của vấn đề mà người ta "mở bài" bằng những cuộc đấu khẩu trên các phương tiện thông tin từ mấy ngày, thậm chí mấy tuần trước đó. Thế rồi nói gì thì nói, hai đội vẫn phải xỏ giày vào chọi nhau ít nhất cũng là 90 phút cho ra nhẽ rồi mới đến phần chót- "chỉ trích đối phương, biểu dương thành tích". Trận Deportivo La Coruna gặp MU cũng không nằm ra ngoài quy luật đó. Trước trận này, hai đội đã có dịp gặp nhau ở vòng đấu bảng và Dep thắng cả hai. Thế nên ông Javier Irureta -HLV đội TBN mới ra mặt bĩu môi, coi MU chẳng ra riềng mẻ chi cả, lại còn khiêu khích "gặp Liverpool vẫn khoái hơn" khiến mặt ông Alex đã đỏ lại càng thêm đỏ. Tuy nhiên, ông Hiệp sĩ cũng chỉ nói dăm ba câu cảnh cáo lửng lơ "chúng tớ nay đã khác", vừa phê vừa đắng như rượu Scott quê hương ông. Mà nó đắng thật, lãnh 2 bàn trên sân nhà thì quả là đắng cho đội ĐKVĐ TBN khi đã trót vay gã nhà giàu 2 trận thắng trước đó.

    Tôi cũng ăn 2 quả đắng trong vòng một tuần khi không chịu kiểm tra chương trình TV mà cứ ngỡ tụi tư bản này làm chi tử tế đến nỗi chiếu trận này vào tối thứ Ba. Đã 3 năm nay, thứ Ba giành cho hockey và thứ Tư may ra mới cho xem tí bóng đá. Hôm nọ đã hớ rồi vì nghĩ chiếu Thuỵ Điển-Thuỵ Sĩ thì thôi Anh-Ý nhưng hôm nay đến quán mới ngớ ra trận này cũng chiếu trên truyền hình. Một cốc bia trong pub mua được 6 lon bia ngoài siêu thị đó bà con. Nhưng thôi, được cái xem hai trận cùng một lúc.

    Veron nghỉ trận này để dưỡng thương nên ông Alex đưa Scholes về đá tiền vệ theo sở trường và kéo Giggs vào giữa làm cầu nối cho Ruud van Nistelroy trong công thức 4-4-1-1 mà ông đã trình làng nửa năm về trước. Deportivo đầy đủ đội hình và có vẻ thừa khi còn để hảo thủ Makaay ngoài sân coi Tristan và Valeron hành sự. Hai phút đầu, bóng không qua nổi sân đội TBN khiến người ta có thể nghĩ MU phen này đi đứt nhưng 15 phút sau đó bóng lại chủ yếu dồn dập về phía ngược lại và kết quả là một bàn thắng cho đội khách. Có bóng cách khung thành đối phương 30m mà không có sự phản kháng nào, Beckham nhẹ nhàng lốp bóng qua tầm khống chế của Molina, đưa bóng vào góc cao khung thành trước sự ngỡ ngàng của hàng thủ Deportivo. Xem lại thì đây đúng là bản sao hoàn hảo của bàn thắng đẹp nhất châu Âu tuần trước, mang nhãn hiệu Achentina, sản xuất tại TBN, tác giả Almar của Valencia (Ố là la). Trước đó, MU tập trung tấn công cả hai bên cánh và bàn thắng có được cũng khá xứng đáng. Giggs trận này không có những bài vẽ loằng ngoằng bên cánh trái như thường thấy nhưng việc lượn qua lượn lại sau chú Hà Lan cũng làm cho hậu vệ TBN khá khổ sở. Có lẽ cũng hơi bất ngờ bởi lần trước đứng ở vị trí này là Scholes.

    Bị dẫn trước một bàn, Deportivo bừng tỉnh lấy lại thế cần bằng, giáng trả lại một vài cú. Trận này Johnsen chơi khá tỉnh cùng với nhà vô địch thế giới quá date Laurent Blanc. Bóng đi qua đi lại cho đến phút 40 khi bóng được đưa từ một điểm phạt vào khung thành đội TBN, tới chân Sylvestre-người chơi khá nhịp nhàng ở trận này- ở phía cánh trái và được thoải mái tạt vào giữa cầu môn cho Nilstrooy đang đứng chơi không ai kèm ở đó. Một cú vẩy nhẹ nhàng cho bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút, MU bị mất Roy Kean do chấn thương khi tranh bóng cùng Sergio. Băng đội trưởng được trao cho Ryan Giggs. Chẳng biết cái băng có quá nặng hay không mà vào hiệp 2, Giggs bỏ lỡ tới hai cơ hội mười mươi có thể ăn bàn khi đối mặt với thủ môn. Tình huống thứ nhất: bóng qua thủ môn nhưng không qua hậu vệ. Tình huống hai ngược lại. Đáng chú ý là trước đó, Nistelrooy có pha dốc bóng và bị đốn ngã trong khu vực 16m50. Tiếng còi nổi lên nhưng chỉ có phạt góc. Ông trọng tài trận này mang danh quốc tế nhưng có lẽ nghĩ đang thổi một trận V-league khi tưởng tượng rất nhiều lỗi nhưng bù lại cũng bỏ qua nhiều lỗi quá hiển nhiên. Ví dụ như cú chụp ếch của Beckham đẹp như "thợ lặn" đáng lãnh thẻ vàng nhưng hậu quả lại là TBN hứng chịu; Tristan đỡ bóng kĩ thuật bằng ngực thì bắt lỗi dùng tay chơi bóng. Trận bên kia cũng có tình huống trọng tài ban tặng Bayern quả penalty sau một cú ngã chỉ có trong phim viễn tưởng Holywood, may là công lý cũng đến khi thủ môn đẩy được cú sút nhẹ hều của Effenberg.

    Barthez thỉnh thoảng vẫn diễn hề mà trò gần đây nhất được trình diễn hôm Pháp đá với Scotland: sút hụt khi bóng được trả về nhưng may là bóng từ từ lăn chệch qua cột dọc ra ngoài. Trong suốt hiệp 2, Deportivo cho Barthez một buổi tập miễn phí với chừng chục cú sút từ xa khi các cầu thủ chỉ biết cầm bóng lởn vởn ở ngoài mà không sao đưa được tới chân tiền đạo. Mặc dù không ghi được bàn nào nhưng mấy phút bù giờ cũng đủ cho Tristan hạ Beckham bằng cú vào bóng từ phía sau và được tưởng thưởng bằng một thẻ vàng sau đó.

    Thắng trận này, MU coi như đặt một chân vào bán kết khi trận sau sẽ tiếp đối thủ trên sân nhà. Hai chấn thương cho một trận thắng, kể ra cũng hơi đắt.

    NQT OLD




    ThịnhOLD
    Nghị shĩ cuốc hội
    International kwoker


    Được sửa chữa bởi - ThinhOLD vào 03/04/2002 16:55
  2. Mr_Stevens

    Mr_Stevens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bài này một phát !

    MU :
    Sir Alex : Hiệp sĩ vẫn sẽ là hiệp sĩ !
    D.Beckham : Anh hùng xả thân vì sự nghiệp lớn - mong anh sớm hồi phục !
    Deportivo :
    Javier Irureta : Kẽ chăn bò thiếu kinh nghiệm!
    Diego Tristan : Biết đá bóng nhưng mà đá người cũng giỏi không kém - Tên đồ tể thua trận cay cú chăng !

    NGƯỜI TA KHÔNG LÀM ĐƯỢC VIỆC LỚN, NGƯỜI TA CHỈ LÀM ĐƯỢC VIỆC NHỎ VỚI TRÁI TIM LỚN .

  3. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay lắm bác OLD. Cám ơn bác nhiều.
    Nhưng muh bác bảo Beckham nhà em bắt chước Aimar á!!! Còn lâu nhé. Bàn này đúng là Made in Beckham đấy, năm 97 Beck nhà em đã từng ghi được một bàn hay hơn thế nhiều.
    Vả lại, đó là chuyện thường ngày ở MU mà, hi hi
    MaiHuong

Chia sẻ trang này