1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MU gặp thử thách đầu tiên trong mùa giải mới!

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi vo_cuc_dai_nhan, 16/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vo_cuc_dai_nhan

    vo_cuc_dai_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    MU gặp thử thách đầu tiên trong mùa giải mới!

    21h hôm nay, tại "nhà hát của những giấc mơ", đội bóng thành Manchester sẽ bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi quán quân nước Anh. Đối thủ của họ là Bolton tí hon nhưng khó chơi. Đây chính là đội đã hạ MU ngay trên sân Old Trafford với các kết quả 1-0 và 2-1 ở hai mùa bóng vừa qua.

    Kết thúc mùa giải trước, Bolton xếp thứ 17, và chỉ chính thức trụ hạng sau khi quyết chiến ở lượt cuối cùng. Thế nhưng, họ lại có kết quả không tồi khi giáp mặt MU. Trong 7 lần đọ sức gần đây (kể từ 1995), mỗi bên đều thắng 2 và thua 2. HLV Sam Allardyce không có trong tay nhiều ngôi sao, nhưng trong đội hình của ông có mặt một số cầu thủ giàu kinh nghiệm trận mạc như Djorkaeff, Ivan Campo (mới chuyển đến từ Real Madrid theo diện tự do), Okocha, và cả chân sút số một châu Âu một thời là Mario Jardel (đến từ Sporting Lisbon theo diện chuyển nhượng tự do).

    Còn MU không những dự giải năm nay với tư cách đương kim vô địch, mà còn vừa trải qua loạt trận khởi động khá ấn tượng. Họ toàn thắng trong chuyến du đấu giao hữu tại Mỹ, hạ Arsenal ở trận tranh Siêu Cup Anh. Điều đó cho thấy, trong mùa hè này, HLV Ferguson đã thu nạp được những cầu thủ còn trẻ nhưng nhiều tham vọng chiến thắng. Sự khởi động ấn tượng này cũng phần nào làm cổ động viên của MU bớt lo lắng về tương lai của đội bóng, sau khi HLV Ferguson quyết định cho cả Beckham lẫn Veron ra đi, và chỉ tậu về tiền đạo 18 tuổi Cristiano Ronaldo (Sporting Lisbon, 12,24 triệu bảng), tiền vệ Kleberson (Atletico Paranaense, 6 triệu bảng), tiền vệ Eric Djemba-Djemba (Nantes, 3,5 triệu bảng), tiền vệ David Bellion (Sunderland, tự do), thủ môn Tim Howard (Metro Stars, 2,3 triệu bảng). Riêng thủ thành Tim Howard đã chơi xuất sắc trong những trận qua, đặc biệt là ở cuộc đọ sức với Arsenal. Anh đã chứng tỏ mình có đủ bản lĩnh để chiếm chỗ trước cầu môn của Barthez. Kleberson chưa đá trận nào trong sắc áo đỏ, nhưng anh đã thể hiện được phẩm chất của mình khi thi đấu cho đội tuyển Brazil tại World Cup 2002. Cristiano Ronaldo cũng mới đặt chân tới Old Trafford, nhưng anh được chính HLV Ferguson đánh giá rất cao. Huyền thoại người Bồ Đào Nha Eusebio thậm chí còn ví Cristiano Ronaldo với Alan Shearer.

    Nhiều người lo lắng cánh phải của MU không còn mạnh sau sự ra đi của Beckham. Nhưng Solskjaer đã chơi tốt ở cánh phải khi Beckham bị cho ngồi dự bị ở mùa trước. Những trận giao hữu mới đây, cầu thủ người Nauy cũng hoàn thành nhiệm vụ khi đảm nhận vị trí tiền vệ phải. Trên hàng công, Nistelrooy vẫn giữ được phong độ giúp anh trở thành Vua phá lưới mùa trước (44 bàn trên mọi mặt trận, 25 bàn tại Premiership), còn Forlan thì ghi bàn ngày càng đều đặn hơn. Với thực lực hiện nay, MU có quyền hy vọng sẽ lần thứ 9 vô địch nước Anh trong 12 mùa giải gần đây.

    (trích từ vnexpress)
    Tui chắc chắn đây sẽ là trận thắng mở màn của MU tại mùa giải năm nay


    Trời không mưa sao mắt nhoà lệ uớt
    Phố đông người sao vẫn thấy cô đơn
  2. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, cứ tưởng là.... Cái tên topic làm mình giật cả mình, cứ tưởng có chú nào chấn thương chứ.

    Chết ban ngày ta coi như nằm sưởi nắng
    Chết ban đêm ta coi như nằm đếm sao
  3. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    he he..đội hình Mu bây h mà chấn thương khoảng 3-4 tên thì lấy ai đá nhỉ....
  4. hiphoper

    hiphoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    các anh đánh giá cao Bolton wá...ko tin tưỡng thực lực của MU àh
     Phong độ chỉ là nhất thời còn đẳng cấp mới là mái mái...

Chia sẻ trang này