1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MU Lịch sử - Thành tích - Con người: Những gì bạn đã biết và chưa biết.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi hungjun, 03/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    MU Lịch sử - Thành tích - Con người: Những gì bạn đã biết và chưa biết.

    Đây là những bài viết về MU , các cầu thủ của MU đã được tôi tổng hợp lại và post vào topic này cho các thành viên mới đọc , để chúng ta thêm hiểu và thêm yêu MU .

    Chú ý :
    1) Tên của topic sẽ được thay đổi tuỳ theo nội dung bài viết mới nhất hoặc se được ghi là update ngày...
    2) Topic này chỉ để post bài viết về MU và các cầu thủ MU , những bài viết dạng bình luận sẽ được xoá đi để tránh loãng , mong các bạn thông cảm nhé !
    3) Các thành viên muốn góp ý có thể gửi tin nhắn riêng cho người post bài.
    4) Nhiệt liệt hoan nghênh các bạn post bài đóng góp. Nhưng xin hãy thông báo cho chúng tôi trước khi các bạn viết bài để tránh trường hợp nhiều người viết chung về 1 vấn đề.


    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.


    Được On4U sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 29/03/2003
  2. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    NHỮNG NĂM THÁNG ĐẦU TIÊN
    CLB Manchester United có một lịch sử gắn liền với ngành đường sắt nước Anh, được ra đời từ một đội bóng thuộc ngành đường sắt với tên gọi ban đầu là Piccadilly Station ở Hạt Lancashire & Yorkshire, thành phố Manchester. Đây là một nhà ga lớn nhất thành phố Manchester, những người trong ngành đường sắt nói chung và từng làm việc tại nhà ga Piccadilly Station nói riêng ngày nay rất tự hào về đội bóng của mình đã sản sinh ra một CLB bóng đá nổi tiếng và giàu có nhất thế giới dưới cái tên Manchester United, hay MU, hoặc chỉ cần nói United là cả thế giới đều biết đến.
    Những chàng trai xứ sở Lancashire & Yorkshire tại Piccadilly Station thuộc trung tâm thể thao Newton Heath chơi bóng dưới nhiều tên gọi khác nhau như đội Toa xe lửa, đội Vận chuyển đường sắt... Vào năm 1878, các nhân viên nhà ga vốn là những người chăm chỉ, gan dạ, đã thành lập một đội bóng hùng mạnh với tên gọi Newton Heath LYR và họ chọn một bãi chứa toa xe gần nhà ga ở đường North Road để làm sân nhà. Đầu tiên, các cầu thủ thi đấu với các đội ngành khác hoặc với các đối thủ thuộc các công ty đường sắt khác. Khi giải bóng đá vô địch quốc gia Anh được thành lập vào năm 1888, Newton Heath tự cảm thấy không đu mạnh để cạnh tranh với các cầu thủ của Preston North End và Blackburn, nhưng tiếng tăm của họ ngày càng tăng và chỉ trong vòng 4 năm họ đã gia nhập vào thành phần các đội bóng mạnh. Họ cũng trải qua nhiều thăng trầm và có lúc gần như phải giải thể, nhưng cuối cùng vào năm 1902 họ đã được hồi sinh dưới tên gọi CLB bóng đá Manchester United, một cái tên mà ngày nay được cả thế giới ngưỡng mộ.

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

  3. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    ĐÔI NÉT VỀ CLB NEWTON HEATH LYR
    Ngay sau khi được thành lập, CLB Newton Heath bắt đầu ngự trị các đối thủ trong vùng. Trong năm 1888 họ không để thua một trận nào trên sân nhà cho đến tận tháng 10, trong một chuyến thi đấu ở nước ngoài họ mới bị thua một đội bóng Canada. Dần dần CLB đã bắt đầu hướng tới những trận đấu ở trình độ cao hơn cho tương xứng với các tài năng của mình. Năm 1890 Newton Heath xin tham dự giải Cup quốc gia (Football League), tuy nhiên nguyện vọng của họ không được chấp nhận và họ chỉ nhận được 1 phiếu ủng hộ. Sau đó họ cùng với các CLB không là thành viên của Football League thành lập một tổ chức được gọi là Football Alliance. Kể từ đây Newton Heath đã vận động mạnh mẽ nhằm gây ấn tượng với giới quan chức của Football League. Mùa hè năm 1892, sau 3 lần xin gia nhập liên tiếp họ đã được chấp thuận và lúc này Football League được chia thành 2 hạng, hạng nhì được thành lập và hạng nhất được mở rộng. Newton Heath được bầu vào giải hạng nhất, đối thủ đồng hương của họ là Ardwick (sau này trở thành CLB Manchester City) gia nhập vào nhóm hạng nhì.
    SÂN VẬN ĐỘNG BANK STREET
    Năm 1893 là thời kỳ của Newton Heath, khi ấy họ lấy SVĐ Bank Street là địa điểm thi đấu trên sân nhà. Ban giám đốc đã chuyển CLB từ trung tâm thành phố về phố Bank Street ở quận Clayton. Người ta hi vọng rằng sân đấu mới này sẽ trở thành một cầu trường thực sự sôi động, mở đầu một một kỷ nguyên phát triển CLB, nhưng trớ trêu thay SVĐ Bank Street gặp phải nhiều vấn đề, mặt sân đầy cát, bùn và cỏ, nhà máy bên cạnh thải ra khói độc, gió thổi tung cát bụi mù. Mùa đấu thứ 2 của Newton Heath kết thúc không mấy thành công hơn mùa giải trước, trong số 30 trận đấu họ chỉ thắng 6 trận và lại một lần nữa tụt xuống cuối bảng xếp hạng. Lần này họ đã thua trong trận đấu loại với CLB Liverpool và bị rớt xuống hạng nhì.
    CHIẾN THẮNG KỶ LỤC
    Sân Bank Street đã mang lại cho Heathens 1 chiến thắng vẻ vang. Vào ngày 9 tháng 3 năm 1895, lần này họ tiếp đội khách Walsall Town Swifts. HLV đội khách quan sát sân đấu và đã làm một văn bản phàn nàn về điều kiện sân đấu. Làm sao đội của ông lại có thể chơi ở sân bóng đầy cát ẩm ướt, cỏ bị gãy nát? Với cử chỉ đầy thiện chí, đội chủ nhà đã cho đổ thêm cát vào sân nhưng lời khiếu nại vẫn không được rút lại. Trận đấu tiếp diễn và Newton Heath đã đánh bại Walsall Town với tỷ số khủng khiếp 14-0. Nhưng đáng buồn thay kết quả này chỉ được biết trong truyền thuyết chứ không có trong bất kỳ văn bản thống kê chính thức nào, bởi sự khiếu nại của Walsall trước đó và trận đấu bị công bố là không có giá trị pháp lý.
    XUỐNG DỐC ĐẾN MỨC GẦN BỊ GIẢI THỂ
    Vào năm 1897, Newton Heath thi đấu ở giải hạng nhì, họ đá nhiều trận đấu vớt nhưng vẫn không thể thăng hạng. Sang năm 1898, Manchester City đã vượt qua Newton leo lên giải hạng nhất. Năm 1899, tiền đạo Henry Boyd vi phạm kỷ luật và sau đó hàng loạt các cầu thủ chủ chốt khác cũng bị treo giò, việc thay thế người không thể làm thay đổi được tình thế xuống dốc của Newton Heath. Tinh thần sa sút, thi đấu ngày càng tồi tệ, số lượng người xem giảm sút đáng kể. Tương lai tài chính của CLB mấp mé đứng trên bờ vực thẳm.

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

  4. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    SỰ HÌNH THÀNH CỦA MANCHESTER UNITED
    Vào ngày 9 tháng 1 năm 1902, William Healey, chủ tịch của Newton Heath và một trong số những người tài trợ chính của CLB phải ra tòa buộc phải chấm dứt hoạt động. Vào lúc đó ông bị mắc nợ 1 khoản tiền rất lớn gần bằng với số vốn của CLB và CLB tuyên bố phá sản với khoản nợ 2.600 bảng. Tờ báo Tin buổi tối Manchester tường thuật rằng không ai đặt ra câu hỏi về sự việc này. Henry Stafford, đội trưởng của Heathens đã trở thành người huy động vốn nhiệt huyết nhất. Ông đã kêu gọi quĩ đủ tiền để trang trải chi phí đi lại cho trận đấu trên sân khách Briston. Chiến dịch huy động tiền của Stafford rất thành công. Ông đã nhận được sự giúp đỡ của giám đốc điều hành của tập đoàn bia ở Manchester, John Henry Davies và 3 thương nhân khác ở Manchester. Mỗi người trong số họ đầu tư 500 bảng dưới hình thức lấy lãi trược tiếp trong việc điều hành CLB. Davies được bầu là chủ tịch của Newton Heath mới. Sau đó ông này bỏ ra 60 ngàn bảng để xây dựng một sân vận động mới ở Old Traford.
    TÊN MỚI
    Newton Heath đã hồi sinh, nhưng lần này cần phải thay đổi tên khác, bởi vì các cầu thủ không còn là nhân viên nhà ga và sân bóng không còn ở Newton Heath nữa. Một loạt các tên được đặt ra như Manchester Central và Manchester Celtic nhưng đã bị loại bỏ vì người ta cho là quá khô cứng hày Scotland hóa. Louis Rocca, người sau đó đóng vai trò quan trọng và cũng là người đầu tiên phát hiện ra tài năng của Matt Busby (nhân vật sau này trở thành huyền thoại của MU) đã hợi ý một cái tên mới và thế là Newton Heath trở thành Manchester United, một tên gọi mà ngày nay được cả thế giới biết đến .

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

  5. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    THẢM HỌA MÁY BAY TẠI MUNICH
    Tấn bi kịch xảy ra với Manchester United vào ngày 6 tháng 2 năm 1958, khi chiếc máy bay chở toàn đội bóng trật đường băng tại sân bay Munich làm thiệt mạng tại chỗ 21 người gồm 7 cầu thủ của đội Manchester United. Các cầu thủ đang trên đường về nhà sau trận tứ kết của Cup Châu Âu với CLB Sao đỏ Belgrade của Nam Tư. Chiếc máy bay phải hạ cánh ở Munich để tiếp thêm nhiên liệu theo lịch trình chuyến bay. Tại Manchester, các tờ báo là nguồn đầu tiên đưa tin này với hàng tít lớn "Cup United XI:28 người chết". Tiểu thuyết gia H.E Bates miêu tả phản ứng khi nghe tin về thảm kịch này trên truyền hình vào bản tin lúc 6 giờ như sau: "Màn hình dường như sẫm lại, giọng đọc nghe hằng ngày của người phát thanh đã như trở nên nặng nề như tiếng búa tạ. Mắt tôi trở nên lạnh buốt đến điếng người. Khối óc tôi như bị đóng băng khi nghe danh sách những người bị mất và bị thương, đó là giây phút hãi hùng nhất trong đời tôi". Ngoài các cầu thủ, MU mất đi ông bầu Bert Vhalley, huấn luyện viên Tom Burry và thư ký của câu lạc bộ Valter Crickmer cùng 8 nhà báo khác cũng bị chết. Những người còn sống sót phải chiến đấu vì sự sống trong bệnh viện là Sir Matt Bushy, Duncan Edwards, Jonny Berry và một trong số các phi công của máy bay, đội trưởng Rayment bị mất ngay sau đó. Edwards bị thương nặng mà lẽ ra anh phải "ra đi" ngay nhưng sự sống của anh kéo dài thêm được 15 ngày. Cuối cùng, anh mất ngày 21 tháng 3 vì bị hỏng thận.
    CHUYÊN BAY ĐỊNH MỆNH
    Sau đêm kỷ niệm đầy cuồng nhiệt ở thủ đô Belgrade, " những đứa con của Bushy" đi trên chuyến bay 609 trở về Manchester vào giữa buổi sáng, theo lộ trình chuyến bay của họ sẽ về nhà vào lúc 6 giờ tối. Chiếc mày bay Elizabethans G-ALZN A5 57 với phi hành đoàn Lord Burghley do phi công James Thain và người bạn đồng nghiệp Kenneth Rayment điều khiển. Bầu không khí thật lặng lẽ, trên máy bay có 2 chiếc bàn nên các cầu thủ có thể ngồi đối diện với nhau để đánh bài vui vẻ. Trò chơi của họ bị dừng lại ngay sau khi máy bay bắt đầu hạ cánh xuống sân bay Munich để tiếp nhiên liệu. Chỉ khi họ gần như chạm mặt đất thì các hành khách mới nhận thấy rằng ngoài trời tuyết đang rơi.
    CẤT CÁNH KHÔNG THÀNH CÔNG
    Thời gian tiếp nhiên liệu dự tính khoảng 20 phút, do vậy hành khách vẫn ngồi trên khoang máy bay. Vào 2h31' chiều, bình nhiên liệu đã được tiếp đầy. Chuyến bay 609 sẵn sàng trên đường băng và nhận được tín hiệu cất cánh. Khi máy bay tăng tốc độ thì, các phi công phát hiện thấy tiếng kêu lạ từ phía động cơ và sau 40 giây họ quyết định ngừng cất cánh. Âm thanh lạ đó là hiện tượng được gọi là "boost surging" - kết quả của việc nhiên liệu làm động cơ tăng tốc quá nhanh. Vấn đề này không phải là không thường xuyên xảy ra ở những chiếc Elizabethans và các phi công không thấy biểu hiện nào đáng báo động, họ quyết định tự khắc phục vấn đề này bằng cách cho van tiết lưu chạy chậm hơn. Một lần nữa họ cất cánh vào lúc 2h34' chiều. Động cơ đẩy mạnh và lần này Thain và Rayment cảm thấy yên tâm, họ quyết định cất cánh như thường lệ.
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC CUỐI CÙNG
    Khi phát hiện động cơ có hiện tượng không bình thường, hành khách được thông báo "Do lỗi kỹ thuật, chuyến bay tạm thời gián đoạn". Đó là khoảnh khắc gây tò mò, mọi người đành vào quán cafe, chuyện trò và than vãn phải về nhà bằng đường bộ qua vùng Hood của Hà Lan, không khí rất thoải mái, vui vẻ. Duccan Edwards nghĩ rằng tình hình này khó có thể cất cánh, trong khi hành khách đang đợi ở quán cafe của sân bay, Edwards tranh thủ gởi bức điện về cho bà chủ khách sạn ở Manchester, bà Dorman. Bức điện có nội dung như sau "Tất cả các chuyến bay đã bị hoãn. Bay vào ngày mai=Duccan". Bức điện được chuyển vào khoảng 5 giờ chiều - sau khi máy bay bị đâm. Edwards đã hiểu lầm bởi trước đó không lâu các hành khách đã được gọi trở lại máy bay. Sau khi trao đổi với các nhân viên mặt đất ở Munich, Thain và Rayment quyết định không ở qua đêm ở sân bay. Hiện tượng tăng tốc dường như liên quan đến động cơ phía trái vì Elizabethans có khả năng cất cánh chỉ với 1 động cơ, các phi công hài lòng rằng họ có thể cất cánh khỏi mặt đất một cách an toàn.
    CẤT CÁNH LẦN 3 THẨM KỊCH ĐÃ XẢY RA
    Khi máy bay chồm lên với nỗ lực lần thứ 3 để rời khỏi sân bay Munich, lúc này hành khách thật sự hoảng sợ và thiết kế của máy bay làm cho họ có thể nhìn thấy mặt nhau. Nét mặt thay đổi của Roger Byrne chuyển nỗi sợ hãi của mình sang đồng đội. Johnny Berry thốt lên rằng: "Cái chiết đang gần kề chúng ta". Liam Whelan, tín đồ Thiên Chúa giáo sùng đạo đáp lại rằng: "Tôi đã sẵn sàng để chết". Harry Gregg nhìn thấy tuyết rời khỏi bánh xe như tốc độ của chiếc tàu thuỷ. Chiếc máy bay chồm lên cao hơn trước nhưng khi các phi công cố gắng cất cánh thì chiếc Lord Burghley nổ tung sau khi rời khỏi đường băng với tốc độ cao, trượt theo hàng rào và lao qua một con đường.

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

    Được hungjun sửa vào 22:53 ngày 26/06/2003
  6. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    GREGG - NGƯỜI ANH HÙNG
    Không có tiếng kêu khóc nào ở bên trong khi máy bay dừng hẳn, nhưng dần dần có sự cử động. Harry Gregg đá mảnh vỡ của máy bay qua xác của Bert Whalley. Phi công Thain đang bất lực nắm 1 chiếc bình cứu hỏa nhỏ và thét to: "Hãy chạy đi vì sẽ có những vụ nổ nữa". Gregg lao vào máy bay để cứu 1 em bé đang khóc và mẹ của em là người đã bị gãy đầu và chân. Anh kéo Dennnis Viollet và Bobby Charton ra khỏi mảnh vỡ bằng dây đeo bảo hiểm của họ. Bushy vẫn ở trên sàn kêu đau ở ngực và chân. Jackie Blanchflower nằm bị thương nặng với Roger Byrne đã chết đè lên người anh. Người tiếp viên hàng không đứng cạnh, tê liệt đi vì sợ hãi. Cuối cùng ôtô và xe tải đã đến chỗ máy bay bị đâm. Các xác chết được đưa lên ôtô chở đến bệnh viện Rechts der Isar ở Munich.
    Tin về vụ đâm máy bay nhanh chóng truyền về Manchester. Vợ của Mark Jones nghe được tin này khi đang ở trong siêu thị. Các cầu thủ MU biết về thảm họa này từ nhân viên mặt đất. Jimmy Murphy, người lỡ chuyến bay nghe được tin này từ thư ký của Bushy, Alme George. Con trai của Matt, Sandy đọc được thông báo trên áp phích. Murphy bay tới Munich vào ngày hôm sau, ông đi bộ vòng quanh phòng bệnh của những người bị thương. Duccan Edwards hỏi Murphy mấy giờ trận đấu bắt đầu. Bushy đề nghị Murphy đảm nhiệm mọi việc cho ông.
    TRẬN ĐÂU TIẾP TỤC DIỄN RA
    Nuốt nỗi đau đớn, HLV Jimmy Murphy phải bắt tay ngay vào công việc. Jack Crompton, từng là thủ môn của đội đoạt Cup vô địch vào năm 1948, đã chuyển nghề mới làm HLV ở Luton quay trở lại để giúp MU vạch ra chương trình đào tạo mới và tinh thần mới được tất cả các cầu thủ đón nhận một cách vui vẻ. Erine Taylor ký hợp đồng chuyển từ CLB Blackpool, vào ngày thi đấu đầu tiên sau vụ tai nạn máy bay. Chỉ 4 tiếng trước trận đấu, Murphy đã thuyết phục Stan Crowther chuyển từ CLB Aston Villa. MU được hoãn trận đấu vòng 5 Cup FA với đội Sheffield Wednesday đến ngày 19 tháng 3. Ngoài 2 cầu thủ mới, HLV Murphy đưa ra sân một đội hình tổng hợp gồm các cầu thủ trẻ được đội trưởng Foulkes dẫn ra SVĐ Old Traford, phía sau là Harry Gregg, cả hai cầu thủ cùng sống sót được đám đông đón chào nồng nhiệt. Bởi vậy không có gì ngạc nhiên khi trận đấu với Sheffield Wednesday chật ních người xem trước sự kiện này và MU giành chiến thắng với tỷ số 3-0.
    Sau trận đấu, HLV Jimmy Murphy đưa đội bóng đến Blackpool nơi họ dành hết thời gian còn lại cho mùa bóng. MU tiến vào trận CK với CLB Bolton Wanderers. Trên thực tế đây là một sự thành công đáng kinh ngạc, nhưng mặc dù có sự động viên rất lớn gồm cả những fan trung lập trên khắp đất nước, CLB Bolton đã ghi bàn thắng đầu tiên, MU dường như tan rã và cuối cùng kiệt sức. Họ bị thua 2-0.
    Sir Matt Busby, một huấn luyện viên tài ba - chiến đấu giành lại ?ocuộc sống?.
    Sau khi máy bay nổ, Matt Busby được đưa đến bệnh viện Rechts der Isar ở Munich trong tình trạng hiểm nghèo. Ngực của ông bị rách và phổi đã bị thủng. Các bác sĩ đã chuẩn đoán Busby không thể qua khỏi và nghi thức tang lễ của ông đã 2 lần được chuẩn bị nhưng cuối cùng bằng nghị lực phi thường, Matt đã chiến đấu kiên cường và giành lại cuộc sống từ tay thần chết. Matt Busby đã ở
    bệnh viện 71 ngày trước khi quay trở về Manchester.
    Sau tai nạn, Matt bị tổn thương nghiêm trọng về tinh thần và thể chất, sau một thời gian dài, ông đã quay trở lại dẫn dắt đội bóng và đạt được nhiều thành công rực rỡ :
    -1963: 5 năm sau thảm hoạ, Matt đã đưa MU đoạt cúp FA với chiến thắng 3-1
    trước Leicester City.
    -1965,1967: MU đoạt chức vô địch giải bóng đá Anh.
    -1968: dưới tài lãnh đạo của Matt, những cầu thủ tài năng của MU đã đoạt được chức vô địch cup C1 châu Âu sau khi hạ gục Benfica với tỷ số 4-1.
    Năm 1968, ông được phong tước ?ohiệp sĩ?, đến năm 1972, ông được phong danh hiệu ?oHiệp sĩ? (Knight Commander-hiệp sĩ đã được phong tước), 1 trong những phần thưởng cao quý nhất của nhà thờ Thiên chúa giáo.
    Sir Matt Busby mất ngày 20/1/1994. Ông đã trở thành tấm gương sáng chói, một tượng đài sừng sững trong lịch sử của CLB MU. Với nghị lực kiên cường, Matt đã giành lại ?ocuộc sống? sau thảm hoạ tàn khốc 1958, giành lại cuộc sống mà ông yêu quý - cuộc sống với môn thể thao được ưa chuộng nhất hành tinh - bóng đá.

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

  7. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    CÁC HIỆP SỸ CỦA SÂN OLD TRAFFORD​
    Khi mà MU sản sinh ra rất nhiều cầu thủ và những đội hình lớn, không nhiều người biết về các huấn luyện viên của họ, những người đã góp phần tạo ra các cầu thủ và những đội bóng trên. Hai hiệp sỹ của MU, Busby và Ferguson là những người nổi tiếng nhất, nhưng có rất nhiều các huấn luyện viên khác trong lịch sử 124 năm của CLB. Dưới đây, chúng ta sẽ làm quen với những người nổi
    tiếng và không nổi tiếng đã từng dẫn dắt MU.

    1. Ernest Mangnall ( 1903-1912): Người đưa MU đến danh hiệu vô địch đầu tiên năm 1908, ông cũng có ảnh hưởng trong việc xây dựng sân Old Trafford. Khi ông lãnh trách nhiệm là thư ký 1903, MU đang vật lộn ở giải hạng 2, nhưng ông đã đưa MU đi lên với đội hình được xây dựng xung quanh Billy Mere***h và Charlie Roberts. Các chiến thắng ở giải vô địch và cúp FA đến rất nhanh.
    Thành tích: Cúp vô địch ( 1908, 1911), Cup FA (1909)
    2. John Robson ( 1914-1921): Hai năm sau khi Ernest Mangnall thôi việc, Robson được chỉ định làm huấn luyện viên chính thức của MU, chịu trách nhiệm đến công việc của đội bóng. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất ảnh hưởng nghiêm trọng tới bóng đá, nhưng MU của Robson vẫn trụ vững ở giải hạng nhất mặc dù họ không dành được thành tích nào. MU bị xuống hạng năm 1922, 7
    tháng sau khi Robson ra đi vì lý do sức khỏe.
    Thành tích: Không

    3. John Chapman ( 1921-1926): Chapman được bổ nhiệm làm thư ký / huấn luyện viên khi MU đang ở giải hạng hai. Mất ba năm, ông mới đưa được MU trở lại giải đấu cao nhất. MU bắt đầu thi đấu rất tốt, thậm chí đã lọt vào bán kết FA cup. Nhưng mùa bóng 1926/1927, liên đoàn bóng đá Anh ( FA ) đình chỉ
    Chapman vì lỗi cư sử , nguyên nhân thật không bao giờ được tiết lộ.
    Thành tích: Không.
    4. Clarence Hil***ch ( 1926-1927): Là huấn luyện viên kiêm cầu thủ đầu tiên của MU, Hil***ch chỗ trống do Chapman để lại. Thời gian làm huấn luyện viên của Hil***ch rất ngắn và khi MU ký hợp đồng với Herbert Bamlett, ông trở lại
    với cương vị cầu thủ đến năm 1932.
    Thành tích: Không
    5. Herbert Bamlett ( 1927-1931): Nguyên là một trọng tài, lãnh trách nhiệm sau Chapman vào năm 1927. Thời gian nắm quyền của ông tại Old Trafford đánh dấu một giai đoạn MU thực sự là một đội trung bình. Dưới thời Bamlett, câu lạc bộ không bao giờ vượt quá thành tích đứng thứ 12 ỏ giải hạng nhất và bị xuống
    hạng mùa bóng 1930/1931. Hamlett bị xa thải.
    Thành tích : Không
    6. Walter Crickmer ( 1931-1932, 1937-1945): Mặc dù chưa bao giừo thực sự là huấn luyện viên, Walter lãnh trách nhiệm chỉ đạo đội bóng hai lần trong sự nghiệp 38 năm làm thư ký của ông. Lần thứ nhất ông lãnh trách nhiệm khi Bamlett ra đi và lần thứ hai từ năm 1937 đến cuối thế chiến thứ hai. Crichmer
    chết năm 1958 trong tai nạn Munich.
    Thành tích: Không
    7. Scott Duncan ( 1932-1937): Nhận trách nhiệm trong quãng thời gian chuyển tiếp của Walter Crickmer, ông được chủ tịch James Gibson cho toàn quyền trong việc mua các cầu thủ mới.Thật không may, số tiền lớn mà Duncan chi ra không giúp MU trở lại giải hạng nhất. Thực tế, năm 1934, họ đứng thứ
    20, chỉ cách nhóm xuống hạng có một điểm.
    Thành tích : Không
    8. Sir Matt Busby: ( 1945-1969, 1970-1971): Người huấn luyện viên được yêu thích nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Đó là Busby, người đã tạo ra một MU sự nổi tiếng của MU bằng việc tạo ra những đội hình lớn của MU vào năm 1948, giữa những năm 50 và 60. Người tạo ra đội hình đoạt cúp C1 năm 1968. Khi Busby tiếp nhận MU, đội bóng không có sân nhà, Old Trafford bị bom Đức oanh tạc. Và khi ông ra đi, MU trở thành đội bóng Anh đầu tiên đoạt cúp châu
    Âu.
    Thành tích: Vô địch: 1952, 1956, 1957, 1965, 1967. FA cúp: 1948, 1963. Cúp châu Âu: 1968.
    9. Wilf McGuiness (1969-1970): Là thành viên trong ?oNhững đứa trẻ của Busby?, sự nghiệp cầu thủ của McGuiness rất ngắn do bị chấn thương nghiêm trọng. Ông trở thành một huấn luyện viên của MU và khi Sir Matt nghỉ hưu, ông có một công việc không đáng ghen tị là thay thế một hình tượng. Không được sự ủng hộ của các cầu thủ, và khi két quả trở nên kém cỏi, ban lãnh đạo đã thay
    thế ông
    Thành tích: Không
    10. Frank O?TFarrell (1971-1972): MU tin rằng họ có được người họ cần và sau quá trình tìm kiếm lâu dài, MU thuê O?TFarrell. Người đàn ông Ailen đã có công việc tại Leicester City. Mặc dù có sự khởi đầu khá tốt đẹp ( thắng 18 trong số 20 trận đầu tiên), nhưng cuộc trình diễn của MU vào mùa bóng 1972/1973
    rất tệ hại. Khi MU thua Crystal Palace 0-5, O?TFarrell bị sa thải.
    Thành tích: Không
    11. Tommy Docherty ( 1972-1977): Tommy Docherty mang đến sân Old Trafford một luồng gió mới. Mặc dù MU bị xuống hạng hai năm 1794, nhưng Doccherty ( biệt danh : The Doc) đã sớm đưa MU trở lại. Họ trình diễn một thứ bóng đá cởi mở nhất vào những năm 70. MU đoạt cup FA và với một số cầu thủ tốt, họ hy vọng kết thúc mùa bóng 1977 với chức vô địch. Nhưng thật không may, sự dính líu của Docherty với vợ của một huấn luyện viên thể lực của CLB
    đã khiến ông bị sa thải.
    12. Dave ***ton (1977-1981): MU thận trọng sau thời gian của The Doc, thuê người đàn ông nhỏ nhẹ Dave ***ton từ Chelsea. Là một nhà chiến thuận lớn, ***ton đưa MU đến trận chung kết FA năm 1979, nhưng để thua trước Arsenal. Đứng thứ nhì sau Liverpool ở giải vô địch. Nhưng chấn thương của các trụ cột ở mùa sau đã làm thành tích đi xuống. Và khi những người ủng hộ quay
    ra chống lại ông, ban lãnh đạo đã sa thải ***ton
    Thành tích: Không
    13. Ron Atkinson: (1981-1986): Ron Atkinson xuất hiện như một nhà quả lý hoàn hảo của những con quỷ đỏ. Hơn nữa, Ron Atkinson làm cho sân Old Trafford trở nên nhộn nhịp với những bản hợp đồng lớn. Ông phá kỷ lục ở Anh với bản hợp đồng của Bryan Robson. MU đoạt cúp FA năm 1983 và 1985. Nhưng không may, danh hiệu vô địch vẫn lảnh tránh họ. Thậm chí khi đội bóng thắng 10 trận đầu tiên của mùa 1985/1986, họ vẫn chỉ về thứ 4. Và khi MU rơi
    xuống nửa cuối bảng xếp hạng ở mùa bóng sau, ông bị sa thải.
    Thành tích: FA cup (1983,1985)
    14. Sir Alex Ferguson (1986- ): Huấn luyện viên thành công nhất trong lịch sử bóng đá Anh, rất nhiều người quên rằng Ferguson đã rất thành công trên quê hương Scotland của ông trước khi ngồi vào vị trí nóng bỏng tại Old Trafford. Không giành được gì trong 5 năm đầu tiên, Ferguson được cứu thoát bởi chiến thắng tại cúp FA năm 1990. Từ đó, MU đoạt tất cả các danh hiệu, bao gồm cả
    cup C1 châu Âu.
    Thành tích: Danh hiệu vô địch: 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001. Facup: 1990, 1994, 1996, 1999). Cup liên đoàn: 1992. Cup các đội đoạt cúp (C2): 1991.Siêu cup 1991. Cúp liên lục địa: 1999. UEFA CL (C1): 1999

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

  8. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    NHỮNG NGƯỜI HÙNG CỦA MU​
    1 . Charlie Roberts (1903-1913): Trung vệ Roberts là một người đội trưởng có ảnh hưởng lớn nhất của MU. Dưới sự lãnh đạo của ông, những con quỷ đỏ đoạt được 2 chức vô địch và một cúp FA. Là một trong những người sáng lập hiệp
    hội cầu thủ.
    2. Billy Mere***h (1906-1921): Gã phù thủy xứ Wale chính gốc, Mere***h là người tiền nhiệm của Ryan Giggs. Là một trong những cầu thủ tài năng nhất đã từng mặc chiếc áo đỏ, Mere***h thường chơi bóng với một cái tăm trên môi! Là ngôi sao đầu tiên của MU, ông còn chơi cho cả kình địch của MU, đội bóng City. Ông còn tiếp tục chơi khá lâu sau khi rời CLB, nghỉ hưu ở tuổi 49.
    3. Johnny Carey (1937-1953): Người đội trưởng của MU từ trước chiến tranh là một trong những thành viên quan trọng góp phần vào chiến thắng của MU tại cúp FA năm 1948 và chức vô địch năm 1952. ?oNgài lịch sự? Johnny chơi rất tốt ở vị trí trung vệ và hậu vệ, là cầu thủ đầu tiên của MU đoạt danh hiệu ?oCầu thủ xuất sắc nhất trong năm? vào năm 1949. Sự nghiệp của Carey bị gián đoạt một chút khi ông phục vụ quân đội trong thời gian chiến tranh thế giới thứ hai.
    4. Duncan Edward (1952-1958): Những cổ động viên thế hệ trước cho rằng Edward là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của MU. Nhưng có một sự thực đau lòng rằng những năm tháng tốt đẹp nhất của ông đã bị tai nạn Munich cướp đi, vì thế chúng ta sẽ không bao giờ biết điều đó. Những gì chúng ta có thể biết là khi 21 tuổi ông đã làm được những điều mà các cầu thủ khác làm được trong cả cuộc đời. Người Đức đã đặt tên cho ông là ?oboom boom?.
    5. Tommy Taylor (1953-1958): Là sự lựa chọn số một của nước Anh ở vị trí trung phong khi ông thiệt mạng tại Munich, Taylor có một cú nhảy phi thường. Chàng trai trông có vẻ béo lùn của vùng Lancashire có thể nhảy cao hơn bất kỳ trung vệ nào của giải hạng nhất. Những bàn thắng của Taylor giúp ?ocác chú bé của Busby? chiến thắng ở các mùa 1956, 1957.
    6. Roger Byrne (1951-1958): Người đứng đầu ?oNhững đứa trẻ của Busby? là người lớn tuổi nhất trong đội bóng của Matt Busby ở tuổi 26.Một hậu vệ tài năng bẩm sinh, có thể chơi đuợc ở cả hai cánh. Luôn luôn điềm tĩnh, Byrne vững chắc như một hòn đá tảng, điều này được rất nhiều tiền đạo đối phương công nhận. Thảm họa tại Munich đã cướp mất ông.
    7. Bobby Charlton (1956-1973): Sự nghiệp của quý ông đầu tiên của bóng đá trải dài trong các thập niên: 50, 60 và 70. Là một cầu thủ nổi tiếng nhất của nước Anh, ông đang chiếm giữ những kỷ lục: 752 lần xuất hiện ở giải hạng nhất, ghi được 247 bàn thắng và nhiều bàn thắng nhất ghi cho đội tuyển quốc gia: 49. Đây là một điều phi thường vì ông thường chơi ở vị trí tiền vệ. Điểm đặc trưng của ông là cú sút sấm sét và cú qua người chính xác.
    8. Denis Law (1962-1973): Các cổ động viên của sân Old Traffort vẫn thường yêu mến gọi Law là ?oThe King?. Là người đang giữ kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Scotland với 30 bàn thắng. Law đã cống hiến 10 năm cho MU,và là một trong bộ ba nổi tiếng: Law, Best và Charlton. Ông đoạt giải thưởng cầu thủ xuất
    sắc nhất châu ÂU năm 1964.
    9. George Best (1963-1974): Không còn nhiều những điều chưa được nói về Best, từ lối sống phóng túng của ông đến cuộc chiến đấu của ông với rượu. Nhưng điều được viết về ông nhiều nhất là với tư cách một cầu thủ. Ông, người đàn ông Ailen đẹp trai, sẽ được các tín đồ của sân Old Trafford nhớ mãi. Sự dũng cảm, kỹ năng, tốc độ - Best có tất cả. Một câu nói nổi tiếng về ông: Best is
    the best.
    10. Martin Buchan (1971-1983): Những năm 70 là những năm mà những thành tích của MU được mong đợi nhiều nhất. Chỉ có một chiến thắng duy nhất ở cup FA năm 1977 là điều chỉ ra sự sa sút của CLB. Nhưng vẫn cs một người vượt lên trên tất cả, Buchan, người đội trưởng của MU, sự lựa chọn số một ở vị trí trung vệ. Là một cầu thủ quốc tế người Scotland, Bucham có một sự rủi ro khi
    chơi cho MU ở giai đoạn yếu kém nhất.
    11. Steve Coppell (1975-1983): Đảm nhiệm vị trí biên của MU trong những năm 70, người đàn ông thành Liverpool này là sự lựa chọn của Tommy Dochesty và Dave ***ton đến khi một chấn thương đầu gối nghiêm trọng chấm dứt sự
    nghiệp của ông.
    12. Norman Whiteside(1981-1989): Một lần nữa chúng ta được chứng kiến câu chuyện về một tài năng. Ra mắt ở tuổi 16, ông là một trong những cầu thủ trẻ nhất ra mắt trong đội hình MU. Đồng thời ông cũng là một trong những cầu thủ trẻ nhất thi đấu tại World Cup, ở tuổi 17 trong đội hình Ailen. Whiteside đạt được nhiều thành công trước khi bước vào tuổi 21, 2 cup FA. Một điều đáng tiếc là ông phải giải nghệ ở tuổi 26 do bị một chấn thương nghiêm trọng, điều
    đáng tiếc cho một tài năng lớn.
    13. Bryan Robson (1981-1994): Là một cầu thủ nổi tiếng trong nhữn năm 80, Robson cũng là người không may mắn khi chơi cho MU tại thời điểm CLB không có thành tích tốt. Người đội trưởng tuyệt vời này thường phải đơn thương độc mã vực cả đội bóng. Điều không thể tin được là ông liên tục bị chấn thương. Ông chiếm được cảm tình của tất cả các cổ động viên sân Old Trafford, ghi được 26 bàn trong 90 lần thi đấu cho đội tuyển Anh.
    14. Mark Hughes (1983-1986, 1988-1995): Sôi nổi đó là đức tính của anh, một trong những huyền thoại của Old Trafford. Không phải là người ghi nhiều bàn thắng, nhưng những bàn thắng do Hughes ghi luôn luôn đẹp. Trong giai đoạn đỉnh cao của anh, không ai có thể thi đấu tốt hơn. Với sức khỏe đặc trưng, người đàn ông xứ Wale này có khả năng cầm và khống chế bóng tốt và tạo nhiều khoảng trống và thời gian cho đồng đội. Sẽ luôn luôn được nhớ đến là người
    mang về cúp C2 cho MU năm 1991.
    15. Eric Cantona (1992-1997): Le Dieu, The King, Eric the Greate, đó chỉ là một vài biệt hiệu mà Catona nhận được khi anh thi đấu tại Old Trafford. Anh làm mê mẩn tất cả mọi người tại đây. Một cuộc hôn nhân được tạo ra từ thiên đường. Catona thường xuyên được độc giả của MU Magazine bầu là cầu thủ vĩ
    đại nhất của MU.
    16. Peter Schmeichel (1991-1999): Peter vĩ đại đương nhiên là thủ môn hay nhất trong lịch sử MU. Và trong thập niên 90, anh cũng là thủ môn hay nhất thế giới. Rất nhiều những thành công của MU trong những năm 90 gắn liền với người Đan Mạch Vĩ Đại này. Không chỉ là một thủ môn nhanh nhẹn và gây ấn tượng mạnh, anh còn hoạt động như một hậu vệ phụ với cú ném bóng rất xa. Lối di chuyển như một con sao biển của anh khi đối mặt với tiền đạo đối phương là một điều sẽ không bao giờ có người khác thực hiện được.
    17. Teddy Sheringham (1997-2001): Tiền đạo có nụ cười đáng yêu và hai má lúm đồng tiền này chuyển đến từ Tottenham. Là người ghi bàn ghỡ hòa cho MU trong trận chung kết đáng nhớ năm 1999. Kỹ thuật và hào hoa, đó là những gì người ta nhớ về Sheringham. Thường xuyên ghi những bàn thắng đẹp và đúng lúc, anh là người luôn được các cổ động viên yêu mến.
    18. Andrew Cole (1995-2001): Sau 6 năm tại MU, Cole đã làm im miệng những người chỉ trích anh. Là người ghi nhiều bàn thắng nhất cho CLB ở phương diện cúp châu Âu, vượt qua cả kỷ lục của Denis Law. Hợp với Yorke thành một bộ đôi ăn ý nhất năm 1998-1999, năm MU đạt được chiến tắng trên cả ba mặt trận. Bàn thắng đẹp nhất của anh: những cú bật tường đẹp mắt với Yorke và cú dứt điểm chết người vào lưới Barcelona.

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

  9. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Họ đã có thể mặc chiếc áo đỏ ​
    (câu chuyện về những cầu thủ suýt nữa trở thành thành viên của MU)
    Đây là câu chuyện kể về những cầu thủ đã có lúc tưởng như sẽ là cầu thủ của Manchester United. Họ đã đến gần với sân Old Trafford như thế nào? Vì sao họ, trong đó có cả Zidane, Batigol đã không tới đích? Những lý do khác nào dẫn đến việc họ không ký được hợp đồng với MU? Hãy cùng nhau nghiên cứu
    1.Peter Bearsley:
    a. Đầu đuôi câu chuyện:
    Mùa hè năm 1982, MU chơi một trận giao hữu với đội bóng Vancouver Whitecaps và thua với tỷ số 1-3. Hai trong số ba bàn của Whitecaps được ghi bởi chàng tiền đạo nhỏ bé của Whitecaps tên là Peter Bearsley. Người lãnh đạo của MU lúc đó là Ron Atkinson lập tức bị ấn tượng và liên hệ với người quản lý của Whitecaps (cũng là một cầu thủ cũ của MU) Johnny Giles để mang Bearsley đến sân Old Trafford theo một hợp đồng cho mượn. Tiền đạo trẻ 21 tuổi Bearsley được đến Old Trafford ngay sau đó. Nhưng trong vòng ba tháng anh chỉ được ra ssan chính thức có một lần trong khuôn khổ Milk Cup tại Bounemounth và bị thay ra giữa chừng bằng Normal Whiteside.Vancouver Whitecaps đòi 500.000 bảng cho Bearsley (Giá quá bèo nếu so với hiện nay), nhưng Ron Atkinson không nghĩ rằng sẽ trả giá quá cao như thế cho một cầu thủ chưa được kiểm tra. Một điều nữa là lúc đó huấn luyện viên đội dự tuyển của MU là Brian Whitehouse nói rằng ông có một cầu thủ cũng tốt như vậy, nếu không nói là tốt hơn, Mark Hughes. ?oHãy cho Sparky một cơ hội?, Whitehouse giục giã.Atkinson trả Bearley về lại Canada và nói rằng ông vẫn rất quan tâm nếu Bearsley có thể thuyết phục CLB Whitecaps giảm bớt giá. Điều đó đã không xảy ra và khi Bearsley quay trở lại nước Anh là lúc anh chơi cho CLB
    của thành phố quê hương Newcastle United.
    b. Cuộc sống không có MU:
    Năm 1987, Bearsley trở thành cầu thủ mà một nửa số CLB trong giải ngoại hạng muốn ký hợp đồng. Giám đốc của Newcastle, Willie McFaul nói với Sir Alex rằng họ sẽ không bán Bearsley cho MU ngay cả khi MU đặt giá 3 triệu bảng. Tuần ngay sau đó, Bearsley gia nhập Liverpool với giá 1.9 triệu bảng .
    2. Zinedine Zidane
    a. Đầu đuôi câu chuyện:
    Mùa hè năm 1996, mặc dù đạt được chiến thắng kép lần thứ 2 nhưng Sir Alex vẫn tìm kiếm một tiền vệ để lấp chỗ trống do Andei Kanchelskis để lại từ mùa bóng trước. Thời kỳ này, ông vẫn dành vị trí tiền vệ trung tâm cho chàng trai trẻ Beckham. Trước giải Euro 96, Sir Alex nói chuyện rất nhiều với Catona về ngôi sao Zinedine Zidane của Bordeaux, cầu thủ đã khiến Eric phải đứng ngoài đội tuyển Pháp. Sir Alex hỏi ý kiến Catona về Zidane, liệu anh ta có thể chơi ở cánh phải hay không. Eric trả lời rằng sẽ hỏi Zidane, nhưng bản thân Zizou muốn chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm và hiện đang chơi như vậy. Ferguson và chủ tịch Scout Les Kershaw đã có một số lần xem Zidane chơi cho Bordeaux nhưng họ vẫn quyết định rằng sẽ có quyết định cuối cùng sau Euro96. Thật không may, giải đó Zidane bị ảnh hưởng bởi chấn thương và không thể chơi được với 100% phong độ. Thiếu sự sáng tạo của anh, đội tuyển Pháp chơi quá cứng nhắc và bị loại ở vòng bán kết bởi đội tuyển Sec, đội có tiền vệ phải năng nổ và tỏa sáng Karen Poborsky. Và chính chàng trai này chứ không phải Zizou đã lọt vào mắt của Ferguson và được ký hợp đồng một tháng sau đó.
    b. Cuộc sống không có MU:
    Anh ta có tất cả. Zidane ra nhập Juventus và chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Cùng với Juventus, anh đoạt hai chức vô dịch và đoạt cúp thế giới, cúp châu Âu cùng đội tuyển Pháp. Anh ta trở thành một trong những cầu thủ đắt giá nhất hành tinh, chuyển đến Real với giá 47 triệu bảng mùa hè vừa rồi.
    3. Gary Linerker
    a. Đầu đuôi câu chuyện
    Mùa bóng 1984/1985, tiền đạo của Leicester City, Gary Linerker giành được danh hiệu ?oChiếc giày vàng? của giải hạng nhất (cũ), và được Jimmy Greaces gọi là trung phong trẻ hay nhất mà ông nhìn thấy trong vòng 20 năm. Đang thiếu một tiền đạo thực sự có tốc độ, và nhận thấy hợp đồng của Gary Linerker sẽ hết hạn vào mùa hè 1985, Ron Atkinson liên hệ với đại diện của tiền đạo trẻ, Jon Homes, người vẫn nghĩ rằng đương nhiên Linerker sẽ chuyển đến Old Trafford. Nhung Atkinson cần phải bán Frank Stapleton để có thêm tiền cho khoản 800,000 bảng. Mặc dù Bordeaux của Pháp và Mechelem của Bỉ quan tâm đến Stapleton, nhưng họ vẫn không tìm được tiếng nói chung. Vì thế Atkinson gọi điện lại cho Homes và đề nghị Linerker ký hợp đồng mới 12 tháng với Leicester và cho ông thời gian để chuẩn bị tiền (Nếu là bây giờ có lẽ đã khác ). Linerker nói rằng anh rất vui và đồng ý với kế hoạch( Good, Gary). Nhưng chỉ trước khi Linerker đặt bút ký vào hợp đồng mới với Leicester, ông Howard Kendall của Everton mời anh đến thăm sân Goodison Park và thuyết phục anh ra nhập câu lạc bộ Everton(ông này quả là thầy dùi), CLB đang khá mạnh ở giải
    ngoại hạng lúc đó.
    b. Cuộc sống không có MU:

    Không tồi lắm. Quý ngài Linerker giúp Everton giành một chức vô địch vào năm 1986/1987, trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai cho đội tuyển, trở thành một cái tên được yêu quý. Big Ron than thở: ?oNếu Linerkẻ ra nhập MU và ghi bàn như người ta mong đợi, tôi đã không bị sa thải? ( My God)
    4. John Barnes:
    a. Đầu đuôi câu chuyện
    Vào năm 1987, ?othe Gaffer?, Fergie, nhận được một cú điện thoại từ HLV của CLB Wafford, Graham Taylor, đề nghị 900.000 bảng cho cầu thủ John Barnes. Fergie nói: ?ono thanks?. Nhìn lại, quyết định của Fergie là một sự sai lầm lớn. Mới chỉ trải qua một mùa bóng tại Anh, Fergie vẫn còn quá mới mẻ so với hoàn cảnh và chưa thực sự nhìn John Barnes chơi bóng. Ông cử Tony Collins đến xem Barnes thi đấu và được báo cáo là Barnes chơi thiếu quyết tâm. Sự tác động của Collins cùng với việc Fergie cho rằng mình đã tìm được một cầu thủ tốt nhất ( Jesper Olsen ) đã làm ông quyết định không mua John Barnes. ?oThe Boss? nhận ra rằng kỳ vọng của ông đặt vào ?othe little Dane? - Olsen thực chất là một sự nhầm tưởng. Sau đó 1 năm, Olsen rời MU và chuyển đến Bordeaux.
    b. Cuộc sống không có MU:
    Barnes gia nhập Liverpool và giúp CLB này đánh bại đội hình tuyệt vời crua MU, đẩy họ xuống vị trí thứ hai mùa bóng 1987/88. Nhưng mặc dù có những thành tích tuyệt vời ở cấp CLB, Barnes không có được những thành công ở cấp quốc tế.
    5. Alan Shearer
    a. Đầu đuôi câu chuyện
    Lần đầu tiên Alex Ferguson có ý định mua Shearer là vào mùa hè năm 1992, nhưng lúc đó cầu thủ trẻ 21 tuổi quyết định chuyển từ Southampton đến Blacburn Rover với giá kỷ lục 3,6 triệu bảng. Vào thời điểm cuối mùa bóng 1996, khi Shearer đang ở đỉnh cao phong độ, Sir Alex quyết định thử thêm một lần nữa. Nhưng khi vị chủ tịch của MU, Martin Edward tiếp xúc với Blackburn, ông nhận được một lá thư từ Jack Walker với một từ duy nhất ?oNO?. Nhưng cuối cùng, Shearer và đại diện của anh thỏa thuận được với Blackburn là nah có thể tiếp xúc với các CLB khác, và Ferguson đã có cuộc gặp với anh vào ngày 22 tháng 7 năm 1996. Shearer chỉ có hai câu hỏi chính: Liệu anh có được đá những quả Penalty ( câu trả lời: có thể, nếu Eric vắng mặt) và liệu anh có thể mặc áo số
    9 ( trả lời: no problem).
    ?oMọi thông tin tôi nhận được đều cho thấy rằng chỉ có một CLB quan tâm đến anh ta?, Fergie nhớ lại. Nhưng có một cú điện thoại từ đại diện của Shearer 4 ngày sau ngụ ý rằng chủ tịch Jack Walker vẫn không đồng ý bán Shearer cho United. Vài ngày sau, Stephen báo cho ngài Ferguson rằng Shearer đã ký hợp
    đồng với Newcastle với giá 15 triệu bảng.
    b. Cuộc sống không có MU:
    Chấn thương đã làm sự nghiệp của Shearer dần dần trượt dốc . . . trong sự vui mừng của United fans. Họ không bao giờ tha thứ cho Shearer vì đã 2 lần làm họ thất vọng và họ không bao giờ muốn điều đó

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

  10. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    - Số 7 kỳ diệu của nước Anh -​
    Tên đầy đủ : David Robert Joseph Beckham
    Ngày sinh : 2 - 5 - 1975
    Nơi sinh : Leytonstone, London
    Chiều cao : 1m86 Can nang 71 kg ( 2002 )
    Cung chiếu mệnh : Taurus
    Tình trạng hôn nhân : Victoria Caroline Beckham Adams và đã có 2 con trai
    Vị trí sở trường : Tiền vệ phải , trung tâm
    Số áo thi đấu : 7 ( MU + England )
    Thần tượng : Glenn Hoddle, Bryan Robson, Bobby Charlton
    Beckham và những cú sút ghi bàn thần kỳ :
    Cú sút ghi bàn đạt vận tốc lớn nhất : 97.7 dam/h ( 22-2-1997 gặp Chelsea )
    Cú sút ghi bàn từ khoảng cách xa nhất : 52,04 m ( 7-8-1996 voi Wimbledon )

    CÁC THÔNG TIN KHÁC
    Ký hợp đồng thử việc với MU : 8 - 7 - 1991
    Ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp với MU : 23 -1-1993
    Trận đấu đầu tiên trong màu áo MU : 23 - 9 - 1992 với Brighton & Hove Albion (Away)
    Trận đấu đầu tiên tại giải ngoại hạng : 2 - 4 - 1995 với Leeds United(Home)
    Trận đấu đầu tiên trong màu áo tuyển Anh : 1- 9 -1996 v Moldova (Away)
    Bàn thắng đầu tiên cho MU : 7 - 12 - 1994 vs Galatasaray
    Bàn thắng đầu tiên cho MU tại giải Ngoại Hạng : vs Aston Villa
    Đã từng là cầu thủ của Preston North End trong mot hợp đồng cho mượn.
    Thành tích đã đạt được trong màu áo MU :
    FA Cup dành cho các cầu thủ trẻ năm 1992 và Huy chương bạc cup trên 1 năm sau (1993)
    Siêu Cúp nước Anh 1996 ( Chartiy Shield )
    Vô địch giải ngoại hạng các mùa bóng (96-97,97-98, 99-2000,2000-2001 ), FA Cup (96-97,99-2000)
    Vô địch cúp các đội vô địch các quốc gia Châu Âu - Champion League ( C1 ) 1999-2000
    Cúp liên lục địa ( Toyota Cup 1999 )
    Thành tích đã đạt được trong màu áo Đội tuyển Anh :
    Chưa có
    Các danh hiệu và phần thưởng đã đạt được cho đến thời điểm này :
    * 1996
    Cầu thủ của tháng (08/96)
    Cầu thủ trẻ của năm ( Do các Fan's của MU trên toàn thế giới bình chọn )
    * 1997
    Giải thưởng của Sir Matt Busby dành cho cầu thủ trẻ của năm.
    Cầu thủ trẻ của năm do Hiệp hội những cầu thủ chuyên nghiệp bình chọn.
    Đứng thứ 2 trong cuộc bình chọn Cầu thủ hay nhất trong năm thuộc khối Liên hợp Anh .
    * 1999
    Đoạt " Qủa bóng bạc Châu Âu " của Tuần san France Football bình chọn.
    Giải cầu thủ xuất sắc thứ 2 thế giới do FIFA trao tặng
    Giải cầu thủ xuất sắc thứ 2 thế giới do tạp chí World Soccer trao tặng
    Là một trong Top 10 cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ 20
    * 2000
    Tuyển thủ quốc gia của năm 2000
    * 2001
    Cầu thủ của mùa bóng 2000-2001 ( Manutd.com's Vote )
    Cầu thủ xuất sắc nhất do tạp chí bóng đá thế giới bầu ( Western Union Most Valuable Player 00-01)
    Vận động viên thể thao xuất sắc nhất nước Anh (Britain's Sportman of the Year 2001 )
    Vận động viên có đóng góp nhiều nhất cho nước Anh (BBC Sports Personality of the Year 2001)
    Giải cầu thủ xuất sắc thứ 2 thế giới do FIFA trao tặng ( World Footballer of the Year (2nd ) )
    Giải cầu thủ xuất sắc thứ 4 châu Âu ( Europeans Footballer of the Year ( 4th ))
    Football365's Readers Player of the Year 2001
    Beckham chàng hoàng tử nước Anh
    CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI MU
    , 1975 - 1993
    Sinh ngày 2 - 5- 1975 tại LONDON . Ngay từ nhỏ niềm đam mê với trái bóng đã tiêu tốn hết thời gian của Dave . Chơi cho một CLB cấp Quận ơ thủ đô ( Layton Orient ) nhưng ngay sau khi đến thử vận may tại học viện Es*** thuộc trường đào tạo cầu thủ Tottenham Hotspurs, Becks đã giành được danh hiệu Bóng đá kỹ thuật Bobby Charlton từ khi mới 11 tuổi, một tài năng bóng đá đã
    bắt đầu chớm nở.
    Sau khi được Malcolm Fidgeon - một tay săn tìm tài năng trẻ giới thiệu Becks đến với MU , Becks đã bắt đầu chơi cho MU từ năm anh mới có 16 tuổi. Sau khi ký hợp đồng đầu tiên trong sự nghiệp rạng rỡ của mình, lại với một CLB lớn như MU ( 7-8-92 ) anh đã đá trận đầu tiên của mình cho MU trên băng ghế dự bị ( cho Kancheslkis ) vào ngày 23 - 9 - 1992 trong trận đấu với Brighton & Hove Albion.
    Chiến thắng trong giải Cup FA trẻ năm 1992 và là á quân của giải này một năm sau đó , cuối cùng thì Becks đã thoả thuận một hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp với CLB của mình - đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời vào ngày 23 - 1 - 1993 . Lúc này Becks mới có 18 tuoi , rất trẻ để trở thành một cầu thủ chuyên nghiêp và Becks đã tạo điều kiện cho đồng đội ghi bàn thắng quyết định ngay trận đầu tiên anh thi đấu trong khuôn khổ Cup C1 .
    David Beckham thời niên thiếu đẹp đẽ
    * 1994 -1996
    Sau khi ghi bàn thắng vào lưới Galatasaray , Sir Alex đã đưa Becks tới thi đấu cho Preston North End trong một hợp đồng cho mựơn . Thứ nhất là ông muốn Dave học hỏi thêm kinh nghiệm , cai thứ hai là lúc này ở MU cũng đang có rất nhiều anh tài như : Giggs , Cantona, Kanchelskis, Hughes .... nên việc Becks chưa có vị trí trong đội hình là điều hợp lẽ . Trong vòng 2 năm 94-95 ,với những kinh nghiệm sân bãi và những gì anh học hỏi được ở đây - Becks đã chứng tỏ được tài năng của mình và ngay lập tức được gọi trở lại đội hình MU.
    Khẳng định được tài năng của mình , vào ngày 2 - 4 - 1995 anh đã thi đấu một trận ra trò khi gặp Leeds United lúc mới bắt đầu tham gia Giải ngoại Hạng ! Becks đã trở thành tiền vệ phải chính thức của MU trong suốt 2 năm 96-97 . Cả nước Anh đã được thưởng thức những cú sút , những đường chuyền bóng , những pha di chuyển bẩm sinh của một cầu thủ tài năng . Ban thắng đầu tiên anh ghi được trong Premiership là vào lưới của Aston Villa.
    * 1996
    Becks được gọi vào đội tuyển Anh lần đầu tiên trong trận gặp Moldova và vào ngay 26-6-1996 trong trận gặp Colombia , Becks đã ghi bàn thắng đầu tiên của
    mình trong màu áo đội tuyển quốc gia .

    Một năm cũng khá thành công của MU và trong đó có sự đóng góp không nhỏ của David . Nhất là trong trận gặp Chelsea tại bán kết Cúp FA anh ghi bàn thắng quyết định đưa MU vào chung kết và sau đó đã đoạt cúp .
    * 1996-1997
    Mùa bóng 96-97 mở đầu rất huy hoàng với Becks. Ngay trong trận đấu đầu tiên anh đã ghi bàn thắng đẹp nhất mùa bóng ( có lẽ là đẹp nhất thập kỷ ) . Một bàn thắng không thể quên từ khoảng cách 52 m có lẻ vào lưới Wimbledon.
    Sau bàn thắng kinh điển đó Becks đã phát biểu : "I did change my life completely. I was just walking on clouds and I wanted to shake every players' hand, I wanted to stay out on the pitch and clap everyone for half
    an hour."
    ( Tôi như đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi. Lúc đó tôi như đang đi trên mây và chỉ muốn bắt tay tất cả các cầu thủ . Tôi chỉ muốn đứng ngoài đường Pitch và
    vỗ tay 30 phút )
    Đây là lời nhận xét của Matt Le Tissier : "His goal against Wimbledon was the best I've ever seen in my life. It will never be bettered "
    Do la mùa bóng có thể nói là tuyệt vời nhất với Becks, ghi vài bàn thắng cho MU và tất nhiên sự nghiệp và cuộc sống luôn là hai khái niệm đi cùng nhau !
    Sau đó là giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 1997 ( PFA Young Player of the Year 1997 )
    David và các đồng đội tại MU lại một lần nữa đăng quang ngôi vô địch giải ngoại Hạng. Không còn gì đẹp đẽ hơn !
    1997-1998
    Mùa bóng 97-98 , Beckham trong vai trò của người kiến thiết bóng cho toàn đội từ hành lang cánh phải anh thực sự đã trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất Châu Âu, tuy không ghi được nhiều bàn thắng như mùa giải trước nhưng cũng không thể nói Becks chơi tồi trong mùa giải này ! Một năm không thành công của MU , bị loại khỏi C1 bởi AS Monaco và trên mặt trận Ngoại Hạng MU cũng đã bị gián đoạn chuỗi vô địch liên tiếp ( thua đội đầu bảng
    Arsenal 1 điểm )
    Nhưng bù lại, đây là giai đoạn tuyệt vời với Becks trong chuyện tình cảm với Victoria Adams . Họ chính thức gặp nhau lần đầu tiên là sau trận đấu của MU với Sheffield Wednesday, hôm đó là thứ Bảy ( 1-11-97) . Victoria Adams ( Posh Spice ) mà ai cũng biết đã bắt đầu hẹn hò với Becks!
    Nhưng France 98 lại là một nỗi thất vọng không nhỏ đối với Becks nói riêng , nước Anh và những người yêu qúy Becks nói chung. Sau cú đá phản trả thù riêng của Becks với Diego Simeone ( Argentina ) anh đã tư loại mình khỏi cuộc chơi bằng chiếc thẻ đỏ do trọng tài Kim Nielsen rút ra . Cuộc đua tranh chức vô địch chấm dứt , nước Anh thất bại ngay trong cuộc đấu đó và hành động không đáng có của Becks đã lại bị coi là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới trận thua trước Argentina. Kẻ ra thì hơi bất công với Becks nhưng dù sao đó cũng là bài học cho một cầu thủ muốn khẳng định mình trong tương lai.
    * Năm1999
    Quên đi thất bại trước kỳ phùng địch thủ Arsenal mùa bóng trước va sự hổ thẹn trước công chúng trên toàn thế giơi về France 98 , Becks bước vào mùa bóng mới với sự tự tin và quyết tâm dành lại danh dự cho bản thân và vinh quang cho đội bóng . Mùa bóng 98-99 mở ra với MU và Beckham những thách thức lớn cho dù 1 năm trước Becks cũng đã thành công trong sự nghiệp bóng bánh của mình . Ngay trong những trận đầu tiên của mùa giải Becks đã cống hiến cho khán giả những bàn thắng ngoạn mục ( ghi bàn vào lưới của Leicester tại giải Ngoai Hang và bàn thắng sỡ trường miễn chê vào lưới Barcelona tại cúp C1 - những bàn thắng ta không thể nào quên ) . Điểm trung bình mà các nhà chuyên môn UEFA cho Becks trong mùa giải này là 7.5 ( một điểm số rất cao cho một tiền vệ cánh ) đây là điểm số cao nhất anh từng đạt được chứng tỏ được tài năng của Becks đang ở phong độ cao và những bài báo cho rằng anh không có khả năng thi đấu cao ở trong những trận đấu khắc nghiệt là hoàn toàn sai lầm.
    Một mùa giải quá thành công với MU và với Becks , với một " phong độ ghê gớm và kinh khủng " như Johan Cruyf đã nói MU đã dành cú ăn ba ngoạn mục, nhất là trận đấu kinh điển giữa MU & Bayer Munich nghẹt thở và bất ngờ (2-1) không những thế trong suốt mùa giải MU luôn tạo cho Arsenal và các đội bóng có tiềm lực một áp lực khiến cho những vòng đấu cuối trở thành những cuộc rượt đuổi điểm số rất căng thẳng , vơi một bàn thắng trong trận thắng Tottenham 2-1 cuối mùa giải , Becks đã đem lại chức vô địch giải Ngoại hạng cho MU ngay tren sân Old Trafford.
    Sau chiến thắng ở Cup FA , Becks đã được bình chọn là cầu thủ chơi hay thứ 2 Châu Âu và cầu thủ xuất sắc thứ 2 thế giới.
    Sau khi dành thêm được chiến thắng ở Cúp Liên Lục Địa ( Intecontinental Toyota's Cup ) Becks và các đồng đội ở MU có tham gia Cúp các CLB vô địch châu lục của FIFA tổ chức( FIFA World Club Championships ) .Thực sự đây là giải đấu quá sức với các cầu thủ MU khi họ đã trải qua cả một mùa giải cực kỳ căng thẳng và chiếc thẻ đỏ của Becks với một cầu thủ của Necaxa đã phần nào ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu của Becks trong gian đoạn tiếp theo.
    Cũng trong năm này Becks đã làm được 2 việc quan trọng , nhất là đám cưới với Victoria Adams và xuất bản cuốn " David Beckham : MY STORY "
    Vào ngày 4-7-1999 David Beckham và Victoria Beckham Adams trở thành 2 người đã lập gia đình vào lúc 16:02 phút tại Luttrellstown Castle ngoại ô Dublin ( Cộng hòa Ailen ) với sự có mặt của 29 người thân và bạn bè.

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

Chia sẻ trang này