1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MU Minutes

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi heocon2008, 03/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi tối tất cả mọi người.
    Chào mừng bạn đến với chương trình tường thuật trực-gián tiếp của chúng tôi. Gọi là trực-gián vì chúng tôi type bài này cùng lúc với trận đấu, nhưng phải đợi đến khi trận đấu kết thúc tôi mới post lên được, mong các bạn lượng thứ .
    Hôm nay là 1 ngày ẩm ướt ở Manchester, nhưng các cầu thủ sẽ không bị ảnh hưởng bởi điều này (I hope so ).
    Sir Alex đã đưa vào danh sách thi đấu vài cầu thủ đã được nghỉ ngơi trong trận đấu trước đó ở Champion League. Chúng tôi đã nhìn thấy Becks, Giggs, Veron đang khởi động và quan trọng nhất trong nhóm cầu thủ đang khởi động đó có Nis, welcome back Nis. Đây là trận đấu đầu tiên của Nis kể từ trận thắng 3-0 trước Everton (hình như thế, dạo này bình luận viên của chúng tôi học hơi nhiều nên hơi bị..ấm, mong các bạn thông cảm và đừng chuyển kênh, đây chỉ là sự cố kỹ thuật về phái chúng tôi. màn hình và CPU của bạn vẫn tốt lắm ). Scholes là người sẽ giúp đỡ anh thể hiện mình ngày hôm nay, Paul sẽ đá ngay sau Nis ở hàng tiền vệ. Các chàng trai khác của chúng ta cũng đang khởi động, Blanc ngày hôm nay sẽ được đá cặp cùng Rio, chúng tôi vẫn chưa thấy đội trưởng Roy đâu, hình như anh bị Becks lấy mất băng đội trưởng nên biểu tình không thèm thi đấu thì phải, à không hiện nay Keane đang dưỡng thương, anh vẫn là 1 đội trưởng không thể thay thế ở MU 1 khi anh vẫn còn đủ sức .... đi bộ trên sân. Tôi nghĩ phần khởi động thế là đủ, hãy cùng MU thi đấu. à quên, MU của chúng ta hôm nay thi đấu trong bộ quần áo truyền thống. Trận đấu được bắt đầu lúc 15h01' theo giờ địa phương.
    Bưởi, à quên, buổi tường thuật bắt đầu, được tính theo giờ gian của trận đấu.
    - Blanc đã bị trượt ngã ngay ở giây thứ 16 của trận đấu, đây có vẻ là điềm xấu với MU.
    - Southampton (ST) được hưởng quả ném biên bên phần sân của họ.
    - Bravo 1-0 cho MU, hey hey, đang tường thuật mờ, chết nhầm, mong quý vị thông cảm cho, bệnh của fan mờ, vừa coi TV vừa bình luận nên hơi chập mạch 1 tẹo. Tỉ số của trận đấu vẫn chưa được mở.
    - Tiếp sau đó, MU được hưởng liên tiếp 2 quả ném biên.
    - Red được hưởng quả đá phạt ở khu trung tâm do Ormerod phạm lỗi với Gary, Paul là người thực hiện quả đá phạt này. (1.27)
    - 2.23, đội nhà đưọc hưởng quả ném biên. Phil chuyền cho Becks, nhưng đường chuyền của anh hơi dài, Phil có vẻ muốn phân bua là ở chỗ đó quá trơn.
    - 3.53 Silvestre chuyền cho Giggs, nhưng Giggsy không theo kịp nên bóng đã ra ngoài đường biên ngang. Có vẻ như thời tiết đã hạn chế khá nhiều khả năng thi đấu của các cầu thủ.
    - Phút thứ 5 của trận đấu, Red được hưởng quả ném biên, nhưng ngay lập tức, bóng "chạy" về chân 1 cầu thủ đội bạn.
    - Ngày hôm nay, Giggs và Veron có chung 1 kiểu làm đẹp, sử dụng cái bảo vệ đầu gối.
    - Nis là người đầu tiên mang về cho MU 1 cú việt vị ở phút thứ 5.42. Đội khách được hưởng 1 quả đá phạt gián tiếp, người thực hiện là Niemi.
    - Phút thứ 6 của trận đấu, MU được hưởng 1 quả đá phạt, người thực hiện Rio bị phạm lỗi.
    - MU được hưởng 1 quả ném biên (6.36), bóng được chuyền sâu vào phần sân đọi bạn, sân trơn, bóng ướt nên rất khó cho các cầu thủ trong việc khống chế bóng. Southampton chặn được bóng, nhưng ngay sau đó họ lại để mất bóng vào chân Rio. Becks nhận được bóng và chuyền 1 quả tuyệt vời đúng với nhãn hiệu "Passed by Becks" , bóng tới chân Scholes, anh này cố gắng làm 1 quả voley nhưng không đưọc (7.59).
    - Gary cố gắng chuyền bóng cho Nis nhưng bị chặn bởi 1 cầu thủ nào đó của South, liền sau đó, Nis phạm lỗi với anh này, South được hưởng 1 cú đá phạt, Niemi lại là người thục hiện quả phạt này.
    - Oakley cố gắng để sút bóng vào gôn của anh trọc nhà ta nhưng bất thành, thay vì sút thì anh này....vồ ếch, nhưng làm gì có ếch mà chụp . Quá dễ dang cho Veron, anh lấy bóng và chuyền nó đi. (9.41)
    - Ở phần bên kia của Old Trafford, 1 cầu thủ của South làm khán giả đứng tim khi anh này sút bóng trúng tay thủ môn đội nhà là Niemi. Anh này cố gắng sút bóng đi thật xa, nhưng sân trơn, bóng ướt dẫn tới việc anh này sút trượt làm bóng xoáy .... thẳng vào tay thủ môn đội nhà. Không thể tin được, chỉ chút nữa thôi là anh này có tên trong danh sách ghi bàn, tôi đố anh làm lại như thế lần nữa đấy, thêm lần nữa thì bóng nằm trong lưới rồi . Niemi được quả hồn vía lên mây.
    - Ormerod phạm lỗi với Blanc nên Bathez được dịp thể hiện khả năng sút phạt của mình ở phút thứ 11.
    - Pha sút cầu môn của trận đấu được thực hiện bởi Seba ở phút thư 12 của trận đấu.
    - veron chuyền bóng lên phía trên cho Paul nhưng không được, có vẻ như anh này luôn luôn tìm kiếm những khoảng trống giữa các hậu vệ đối phương.
    - Thui, BLV phải post thôi, để thêm tí nữa TTVN down thì teo. Quý vị khán giả đừng đi đâu cả, chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát.


  2. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Buổi tường thuật lại được bắt đầu, có vẻ như các fan của MU thi nhau post bài bình loạn về trận đấu này, tôi đã đếm được 2 bài, 1 của Thiện 1 của red, khá thú vị đấy, mong mọi người làm việc ăn ý tí nhể. Bài này không liên quan nhá, vì đây là Minutes chứ không phải bình loạn.
    - 10 cho MU, à không 1-0 cho Red Devils. Người ghi bàn thắng mở tỉ số cho trận đấu là Phil. Pha kết thúc tuyệt vời sau đường chuyền đẹp mắt của Paul, Good job, guys. Cổ động viên của MU đang ca hát "Phil sẽ lại làm tung lưới các bạn thêm lần nữa". (15).
    - Liền sau đó, South trả đũa với pha sút cầu môn của Svensson. Nhưng bóng không đi vô lưới.
    - South được hưởng quả đá phạt, người thực hiện là Chris Marsden, Gary phạm lỗi với anh này ở bên phía cánh phải.
    - 1-1. Tỉ số trận đấu đã được cân bằng. Người ghi bàn là Fabrice Fernandes. Bathez không thể cản được pha bóng này vì có vẻ như anh bị mất phương hướng.
    - Trận đấu được bắt đầu lại từ đầu cho cả 2 đội, bây giờ là phút thứ 18 của trận đấu.
    - Nis lại bị việt vị thêm lần nữa. Chán. Nothing to say about it.
    - Phút thứ 20, Mu được hưởng 1 quả đá phạt góc, người thực hiện không phải là Becks mà là Giggsy (phải nói rõ vì nếu chúng tôi không nói khối người tưởng là Becks đá).
    - BLV bỏ ra ngoài khoảng 5 phút để làm nhiệm vụ riêng (cấm tò mò, đây là chuyện riêng tư ). Không biết chuyện gì xảy ra trong 5 phút này. Skip 5'.
    - Khi BLV trở lại, tỉ số của trận đấu vẫn là 1-1, bây giờ đang là phút thứ 35 của trận đấu, quái, BLV ra ngoài có 5 phút, mà sau lại là phút thứ 35 được, he he, BLV gửi lời xin lỗi quý vị khán giả, so sự cố "trục trặc kĩ thuật" nên BLV disappeared hơi lâu .
    - BLV trở lại kịp luc để chứng kiến pha sút bóng của 1 cầu thủ South. Không kịp nhìn rõ tên vì đây là pha quay chậm.
    - Phút thứ 37, South được hưởng quả đá phạt góc, nhưng bị Becks đánh đầu phá bóng (impressive). Sau đó bóng rơi vô tay thủ môn trọc, à hói nhà ta.
    - Phút thứ 38, Ruud sút về phía gôn bạn, nhưng cũng như các cú sút trước đó, cú sút này cũng không trúng đich, có vẻ hôm nay là ngày không may mắn của anh.
    - Mưa vẫn bay bay trân sân Old Trafford.
    - 1 cú lấy bóng tuyệt vời của Seba từ chân Marsden.
    - Not agian, Ruud. Anh chàng này lại vô bẫy việt vị thêm lân nữa.
    - Tiếp theo đó là 3 cú đá phạt liên tiếp cho cả 2 đội, 2 cho Red và 1 cho South. Nhưng nó chẳng có gì đáng nói nên có thể cho qua. The game is going on.
    - Sútttttttttt, nhưng đã bị chặn lại bởi Lundekvam, người sút là Giggsy. Phút thứ 41 của trận đấu.
    - Becks là người thực hiện pha đá phạt góc, người đánh đầu phá bóng là ..... Silvestre. Nói đúng hơn thì anh này định đánh đầu vào gôn, nhưng bệnh nghề nghiệp không cho phép anh làm vậy vì anh là 1 hậu vệ giỏi mờ...
    - Trận đấu được bì giờ thêm 2 phút.
    - Phút thứ 43 của trận đấu, South có 1 cú sút chạm cột, ngưòi bắn phá là James Beattie. Silves mắc lỗi để Ormerod thoát được, tuy nhiên Beattie đã không tận dụng được cơ hội. Thở phào nhẹ nhõm.
    - Phút thứ 44 của trận đấu, MU nhận thêm 1 cú sút nữa từ Svénsson, nhưng may mắn la nó không trúng đich, suýt tí nữa thì.. 1 cái gối vào TV.
    - Hiệp 1 của trận đấu vân tiếp diễn cho tới khi trọng tài nổi coid kết thúc 45 phút tắm mưa của các cầu thủ, BLV không pay attention nên không nói được gì, tất cả chỉ tại thằng roommate.
    - Mời quý khán giả nghỉ ngơi trong vong 15 phút, rồi trở lại coi cơn mưa.. bàn thắng.
    C U (đừng nghĩ bậy bạ, nó nghĩa là See you )
  3. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Thỉnh thoảng thay đổi không khí , như thế này cũng hay

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

  4. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    - Hiệp 2 của trận đấu được bắt đầu bằng pha việt bị của Ruud.
    - Chúng tôi nhìn thấy Diego (Forlan chứ không phải Maradona) và Fortune đang khởi động.
    - Blanc chuyền 1 đường bóng dài lên trên, pha này không có gì để nói nếu Blanc không bị làm sao, tuy nhiên phải nói vì Blanc đã tự làm đau mình sau pha bóng này, có vẻ như anh không sao.
    - Bathez phát bóng lên, bóng tới chân Veron, anh này chuyền cho Paul nhưng Paul chờ hoài không thấy bóng, quay lại thì thấy South đang tấn công.
    - South kết thúc đợt tấn công này bằng 1 cú sút, hình như lại là Beattie.
    - Chưa đầy 1 phút sau đó, Paul trả đũa bằng 1 cú sút, nhưng hình như trúng người 1 cầu thủ của South bay đi hết đường biên. 1 quả phạt góc cho Red.
    - Phút thư 51, Becks chuyền 1 đường bóng đẹp cho Giggs nhưng anh này không khống chế được bóng.
    - Blanc làm tốt công việc là chặn đứng Beattie (phút 52).
    - Phút thứ 54, South được hưởng quả ném biên, trọng tài nhắc nhở HLV của clb này trật tự đi cho các cầu thủ nhờ, đâu cả đầu.
    - South được hưởng 1 quả phạt góc phút thứ 57, Blanc đánh đầu phá bóng nhưng anh bị 1 cầu thủ của South phạm lỗi. Tất nhiên là Red được hưởng quả đá phạt.
    - Trận đấu tiếp tục diễn ra khá tẻ nhạt, MU liên tục tấn công, nhưng các cầu thủ South có vẻ như muốn 1 trận hoà.
    - Ole đã bắt đầu khởi động, có vẻ như anh sắp được vào sân thi đấu. (65)
    - Jason Dood nhận thẻ vang đầu tiên của trận đấu sau phan phạm lỗi với Veron. (66)
    - Becks thực hiện pha đá phạt, anh chuyền sâu về bên trái, bóng được phá ra, MU được hưởng 1 quả phạt góc (66).
    - Giggs là người thực hiện pha bóng này. Không có gì nguy hiểm.
    - Phút thứ 68 của trận đấu, MU thay người Ole vào sân thay cho Silves, anh này thi đấu không tốt hôm nay, mắc nhiều lỗi vị trí, tí nữa thì biếu không South 1 bàn hình như ở cuối hiệp 1.
    - Với sự thay đổi người này, Phil lùi lại đá ở phía sau, Nis và Ole sánh vai trên hàng tiền đạo.
    - Phút thứ 70 của trận đấu, Rio thể hiện đẳng cấp của mình bằng pha lấy bóng của Beattie.
    - Trận đấu chỉ còn 20 phút nữa là kết thúc, tỉ số hiện giờ là 1-1.
    - Phil cũng chứng tỏ mình khi chặn đứng pha tấn công của đội bạn ở phút thứ 73.
    - Phút thứ 76 của trận đấu, Ní thực hiện 1 pha sút bóng nhưng cũng không thành công.
    - Giggs thực hiện 1 pha chạy cánh ngoạn mục nhưng rất tiếc pha tạt ngang của anh không đến đầu đồng đội.
    - Trận đấu còn không đầy 15 phút, các devil rất quyết tâm ghi bàn, tất cả các fan hiện đang reo hò cổ vũ tinh thần cho các devils.
    - Phút thú 78, chúng tôi thấy Diego chuẩn bị vào sân, cũng lúc này Rio và Bathez hợp sức chặn đứng nhũng nỗ lực ghi bàn của Delap, mới vào sân ở hiệp 2.
    - Diego vào sân thay cho Phil, MU hiện thi đấu vơi 3 tiền đạo, đó là tất cả số tiền đạo mà chúng ta có hiện nay. Có vẻ như ông Fer không chấp nhận 1 tỉ số hoà. Ông hi vọng vận may của Diego sẽ mang tới cho MU 1 chiến thắng để tiếp tục cuộc đua giành chức vô địch.
    - Phút thứ 80, Becks thực hiện 1 pha sút bóng sau khi nhận đường chuyền của Forlan, nhưng cũng không trúng đích, có vẻ như MU vẫn chưa có may mắn.
    - Chỉ còn 7 phút nữa là trận đấu kết thúc, tất cả các cầu thủ của chúng ta đang rất khản trương tìm kiếm thêm 1 bàn thắng mang lại 3 điểm. Blanc là người thể hiện điều này khi anh lấy được bóng từ chân 1 cầu thủ của South.
    - Phút thứ 85 của trận đấu, khi mọi người đang nghĩ tới tỉ số hoà thì Forlan lại là người phá vỡ thế trận cân bằng. Vâng, tỉ số là 2-1 cho MU. Forlan là người ghi bàn . Anh sút bóng căng từ cự ly khoảng 20 mét, bóng đi thẳng vào lưới trước sự ngõ ngàng của thủ môn Niemi sau khi lướt qua đầu các cầu thủ South đứng trước khung thành. Sau khi ghi bàn thắng, Diego chạy vòng quanh sân, lại cởi áo ra, và sau đó không thể mặc vào . Trọng tài phải nhắc nhở anh ra ngoài sân để mặc áo vô. Cùng với lúc này, BLV của chúng ta ăn .... 1 cái gối vô đầu vì tội hét to, pha ghi bàn được thực hiên bởi his roommate .
    - tới đây, BLV của chúng ta cóc thèm xem nữa, chỉ tập trung vào việc typing thôi.
    - Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về phía chúng ta, bravo Diego.
    Hẹn gạp lại các bạn trong trận đấu sau. Chúc ngủ ngon và có giấc mơ đẹp.
  5. TRUELIES

    TRUELIES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Được đấy chú heocon.....theo từng phút như thế này cũng hay ...
    MÌNH VÌ MỌI NGƯỜI, MỌI NGƯỜI VÌ MÌNH
  6. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhân hôm qua Veron đá rất được và Diego Forlan thì đã bắt đầu chứng tỏ được mình tại MU. Nói chung là hôm qua MU đá không hay hơn ST là mấy, nhưng kết quả 2-1 là chấp nhận được.

    Không có gì là không thể

    Đức Mạnh
  7. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    he he he
    Kiểu này thì chú heocon về nước bình luận thay bác Huy béo được rồi đấy!

    Con gái chẳng là gì đối với tôi,đừng theo đuổi tôi nữa!
  8. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Chả thay mấy lần bác Q. Huy chứ bộ, nhiều khi xem với mấy người Anti em..u. Họ cứ bảo là bác QH thiên vị quá, hihihihi
    I miss you so much , my Vietnamese princess. Everything will be better.


    MANCHESTER UNITED FOREVER
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Heocon giữ phong độ ổn lắm. Nhưng mà cẩn thận thầy tóm nhá.
    Tối nay xem Ars đá đấm thía nào nào... (chết, cứ để ý đến Ars quá cơ...)
    ...chips ơi, ru ơi, can đảm lên...
  10. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Thế là thế nào hả phù thuỷ ??
    Mấy bác nào bảo em về nước thay lão Huy béo thì nhầm to rồi, em mà thay lão ấy thì phù thuỷ đi coi bóng đá còn chết nữa . Thứ nhất em cũng tên là QH, nhưng có phần còn thiên vị hơn, kiến thức bóng đá thì không có, toàn đi copy rồi dich lại thôi mừ, thêm tí mắm, tí muối vào cho các bác hào hứng.
    Nếu các bác thấy OK thì em sẽ cố gắng mỗi tuần có 1 bài như thế này, còn tuỳ vào lịch đá của MU và lịch "thi đấu" của em

Chia sẻ trang này