1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MU-MỘT ĐỘI HÌNH XOÀNG XĨNH

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi FANTOMAT_FOREVER, 26/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    well well, nghe các chú nói tui thấy bùn cười wá, đương nhiên là đội bóng nào cũng đều không hoàn hảo nhưng cái tôi muốn nói ở đây mà sao mãi các chú ko hiểu à. MU của các chú ghi nhiều bàn thật đấy nhưng đó là giải Anh, một giải đấu có lẽ chỉ đá cho vài câu lạc bộ. Các chú hãy thử mở tầm mắt ra đi. MU tuy có đạt được một số danh hiệu thật nhưng họ chẳng để lại một dấu ấn riêng, một lối đá đặc thù để làm cả TG phải ngưỡng mộ. Chắc hẳn các bạn còn nhớ AC với lối đá pressing toàn sân đã làm ngỡ ngàng biết bao đội bóng, làm vang tiếng cả một thời, cho đến bây giờ dù phong độ không còn như xưa nhưng nhắc đến họ ta lại nhớ đến 1 phong cách đá rất riêng được ghi vào lịch sử, hay như Real với lối đá mang đậm phong cách biểu diễn biết bao năm ko từ bỏ, với lối đá và phong độ bây giờ có thể nói ko một đội bóng nào trên TG có thể vượt qua nổi Real. Các chú chắc sẽ bảo bảo Real cũng đâu vô đich TBN, nếu các chú nói vậy thì quả thật các chú chẳng hiểu gì về bóng đá (Ngay cả Huy Béo - một fan của MU cũng phải công nhận với tui như thế)! He he tui là 1 fan Real nhưng cũng là một fan ưa lối đá tư duy, chứ đâu như chú MU. Đành rằng từng đội bóng sẽ có những ngôi sao của mình nhưng với MU khi ko có Béc thì hết chuyện (tui thường ra ngoài xem thấy các chú fan MU khi ko có Béc trong đội hình thì ríu cả lên vì sợ thua độ, đến khổ), nhớ hồi 1999-2000 hầu hết các bàn thắng MU ghi được đều nhờ những quả tạt cánh của Béc xem mà phát chán. Còn việc các chú bảo các cầu thủ MU yêu đội ư? he he thế việc quái gì nó phải đòi tăng lương, ko nghe thì nó biến. Ở Anh mà nói chỉ có Arsenal là có một lối đá tư duy, bản sắc chính các nhà chuyên môn đã khẳng định điều này. Còn về việc các chú chê tôi thế này thế kia cũng phải thôi, vì tôi đã động chạm đến Favorite Team của các chú. Thật lòng tui chỉ muốn nói cho các chú biết: "Một đội bóng được đánh giá là một đội bóng của huyền thoại ko phải bởi họ ghi được nhiều bàn thắng mà là họ ghi bàn thắng như thế nào!"
    He he hãy hiểu đi nhé, dù ko sớm nhưng cũng chưa muộn

    Fantomat
  2. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện để cho các chú giải trí xin kể lại câu chuyện mà có lẽ các chú old fans đã nghe nhiều:
    Sau cơn xốc vì bị Arsenal ghi bàn thắng trên sân Old Trafforrt , một fan MU bị đau tim liền đột tử ngay tạo chỗ. Linh hồn y bay thẳng lên Thiên đường và gặp vị Thánh gác cổng. Thấp thoáng thấy màu áo đỏ kệch cỡm Thánh liền quát :
    'ʠchú kia, đã theo con đường tà đạo sao còn dám vác mặt lên Thiên đường, định làm ô uế tha hoá các thiên thần trên này hay sao '
    MUFAN liền lắp bắp:
    -Nhưng con đã già cả và trong cuộc đời cũng chưa từng hại ai
    Thánh lại nói :
    - Mi đã phụng sự con đường của quỷ dữ thì cũng là hại người, mi thử kể cho ta nghe mi đã làm được việc gì tốt nào?
    MUFAN bóp trán một hồi rồi nói:
    - Con đã không mua tập chí Playboy có ảnh của vợ chồng Becks mà gửi 50 bảng cho trẻ em mồ côi, xin Thánh hãy thương con vào năn nỉ với Thượng đế hộ con
    Quá chán chường với lối mè nheo, ve vuốt tâng bốc của MUFAN, Thánh đành đi vào còn tay MUFAN thì ở ngoài thấp thỏm chờ đợi.
    Một lát sau Thánh trở ra, tay MUFAN chạy tới hỏi :
    - Dạ thê nào rôi ạ?
    Thánh trả lời :
    - Ta đã cầu xin Thượng đế và người đã đồng ý
    Tay MU FAN khấp khởi mừng
    Thánh nói tiếp :
    - Đây là 50 bảng của ngươi, còn bây giờ thì xéo này khỏi nơi này và xuống Địa Ngục

    Fantomat
  3. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    He he kể chuyện vui một tý cho các chú dịu lòng
    Thật ra tui chẳng muốn tranh cãi với các chú làm gì cho mệt xác, lại còn bị mang tiếng là kém hiểu biết đến tên cầu thủ cũng viết sai. Chỉ tại thằng em tôi nó viết bừa bài đầu tiên lên. Nhưng ko sao, các chú đã trả lời vậy thì FAN tui xin nói tiếp. Thành thật xin lỗi vì kiến thức của tôi còn khiêm tốn lắm,mong các chú chỉ giáo thêm.
    Tôi đọc nhiều bài thấy các chú MU fans viết đại loại như:"Ai mà chẳng thích được con gái nói em yêu anh mà ko biết vì sao, tôi yêu MU cũng vậy ". Quá chuối, miễn bình luận.
    Chắc các chú cũng biết hồi cách đây 7-8 năm đài truyền hình VN chỉ chiếu có giải ngoại hạng Anh, nên dân VN chỉ biết đến bóng đá Anh, tạt cánh đánh đầu, ghi nhiều bàn...mà quên mất đi tính chiến thuật, kỹ thuật, nhữn cái đó chỉ được sản sinh ở Italia hay TBN. Nếu thời đó truyền hình VN chiếu giải Ý thì bây giờ các fan VN đã chạy hết sang AC hay Roma... rồi. Chỉ có điều thời đó MU chưa nổi lắm cho đến khi thực hiện chiến dịch quảng cáo rầm rộ , mà đặc biệt là ở những vùng ít kiến thức về bóng đá (nói chung) như Châu Á, Đông âu...để nhằm thu hút, moi tiền của các cổ động viên(VN ko nằm ngoại lệ). Nếu các chú nói rằng các chú yêu một lối đá cống hiến thì các câu lạc bộ ở TBN chơi đẹp mắt cống hiến hơn nhiều. Tôi cũng là một người yêu bóng đá cống hiến nhưng MU ko phải là đội bóng như vậy. Họ chỉ chơi như vậy khi gặp các đối thủ yêu, đặc biêt trong giải Anh việc gi bàn đối với họ quá dễ dàng. Nhưng hãy nhìn lại trận gặp BM trong trận chung kết, cả trận MU chẳng chứng tỏ được gì chỉ may mắn trong những phút cuối, từ bàn thắng có phần may mắn đó mà các fan MU la toáng lên:"Bản lĩnh của đội bóng lớn". Đấy hoàn toàn ko phải, khi MU chiến thắng các bạn tung hô, nhưng khi thua thì nguỵ biện. Bản lĩnh ở đâu khi thiếu vắng Béc MU đã thất bại trước BL ở bán kết ?Hay các chú lại giông phát thanh viên(ko xứng đáng là BLV) QHuy chỉ toàn thốt lên những lời nói nguỵ biện, một chiều, mất tính công bằng. Tôi đọc bài nhiều chú bảo MU đầu tư ít mà được như vậy thì đã wá tự hào rùi , nghe mà buồn, MU fans mà ko hiểu gì về đội mình .Để tôi kể cho nhé
    -93 mua Kean từ Nottingham giá 3,75 tr bảng(kỷ lục chuyển nhượng mùa bóng đó)
    -98 mua Stam già 10,75 tr bảng(kỷ lục một hậu vệ)
    mua Yorke giá 12,6 tr bảng
    -2001 mua Barthez giá 7,8 tr bảng(kỷ lục của thủ môn)
    và mới nhất là mua Nis và Veron với giá bao nhiêu thì các chú cũng biết.
    Nói như vậy ko phải Mu thiếu những ngôi sao nhưng những người thích một lối đá tư duy như Zidane, những tiền đạo như Ronaldo....ko bao giờ thích sang Anh thi đấu.
    Baggio, một cầu thủ lúc phong độ giảm sút khi được MU có lời mời đã nói:"Tôi thà đá ở 1 CLB nhỏ của giải Seri A còn hơn sang Anh thi đấu". Còn Veron sang Anh là chỉ để chạy vụ hộ chiếu giả, khi sang đến nơi thì (các chú chắc cũng đã biết) lại muốn trở về Seri A. Nhiều chú MU fans cứ bảo là MU là một đội bóng lớn, đáng được ghi vào LS bóng đá TG nhưng thật chất các chú chẳng hiểu thế nào là một đội bóng lớn.
    Tui biết đã có nhiều người thích MU từ xưa nhưng cũng có ko ít người chạy theo mốt, xu thế mà ko phải là tình yêu đích thực. Ví như chú Huy Béo, vài năm gần đây khi xu thế MU tăng chú bình luận nghiêng hẳn về MU, ko coi đội kia ra cái đinh gì, đó là hành động xem thường khán gỉa. Điều này chắc các chú đã biết nhưng nhiều chú cãi rất ngang:"họ cũng là con người mà, cúng phải có FavoriteTeam chứ" , nói thế thì nói làm quái gì, chán như con gián. Có nhiều chú còn buồn cười hơn "Hôm qua Man đá hay thế nhỉ?","Uh, pha ghi bàn đẹp dã man!", "Uh,Thằng Béc chuyền tốt thật"chấm hết đó là những câu bình luận tầm phào, trẻ con vớ vẩn, thằng em tôi cũng nói được. Họ xem bóng đá mà không hiểu được cái cốt lõi bên trong của nó. Đối với họ hay<=>ghi bàn. Chấm hết!




    Fantomat
  4. Anh_di_x_10

    Anh_di_x_10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Thôi các bác ơi ,chấp làm gì cái thằng điên đấy. Nó thừa CaLO nên nói lăng nhăng thôi mà. Chấp làm gì cho nó mệt. Em chỉ tiếc cho Real ,đội bóng xuất sắc nhất thế kỉ lại có 1 thằng cổ động viên "điên khùng " như thằng FANTOMAT_FORVERE này. Hê hê hê
    Sống chết vì MU thân yêu
  5. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Còn nói chuyện với chú thì càng chán, chú chưa đủ hiểu biết về MU để tranh cãi ở đây, ai bảo chú là MU không có lối đá đặc trưng làm cho mọi người ấn tượng, xin được nói với chú là MU có lối đá bật tường nhanh rất hay, tất cả những fan của MU đều biết về điều này.
    Chú cũng thích lôi những kỉ lục về chuyện mua bán cầu thủ ra hả, coi lại Real xem có bao nhiêu kỉ lục nhá. Đúng là MU có mua những cầu thủ với giá kỉ lục, những vẫn chưa là gì so với Real với lại, những cầu thủ khi về chơi cho MU cũng chỉ là nổi tiếng trong phạm vi quốc gia, chưa có thành tích gì nhiều trên đấu trường quốc tế, ngoại trừ Barthez được mua về sao năm 98, và Veron, anh này muốn chạy trốn vụ passport, nhưng xin nói thêm với chú là anh này rời Lazio không phải vì vụ hộ chiếu, mà là vì không được sự ủng hộ đồng tình của ban lãnh đạo Lazio, điều này không hề có ở MU.

    Heocon2008 loves MANCHESTER UNITED & CAHN

  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Người ta chỉ nói với người hiểu biết,còn không thì chấp làm gì cho mệt.
  7. Angel1985

    Angel1985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tại sao các bác lại nói như thế được nhỉ tại sao lại không chấp thế hoá ra box mình để cho họ hả hê như vậy uh thế thì thật là....
    Bác fantomat bác là fan cua real có đúng không vậy tất nhiên bác phải thần tượng figo, raul rùi cho nên việc bác khen các cầu thủ real thế này thế kia tui không có gì để nói nhưng bác không nên so sánh như vây.Mỗi giải bóng đá mỗi câu lạc bộ đều có một lối đá riêng một phong cách riêng. Bác nói các cầu thủ của MU đá không tư duy ư thế thì sai bét bác đã bao giờ xem mu đá hay chưa hay chỉ nghe nhưng kẻ ghét mu nói lại tui nghĩ chắc là chưa bởi lẽ nếu bác đã xem Mu đá thì bác sẽ không quên đươc những pha chạy cánh với những bước cânh thần tốc của giggs và sau đó là những cú chuyền như mơ va giggs cũng đã thể hiện khả năng gây đột biến của mình bằng những cú sút cực mạnh.Không chỉ có beck giggs mà nhưng scholes. solskjear cung co nhưng pha ngẫu hứng nhưng đường dê bóng điệu nghệ.Bác nói veron sang mu thế này thế kia uh nhưng bác đã thấy sư tin cậy của các cầu thủ mu và của huấn luyện viên vào Veron chưa để rùi anh ta đáp lại bằng phong độ thất thường đôi khi mọi người tự hỏi liệu anh ta đã đá hết mình cho mu hay chưa?Còn việc bác nói mu dùng tiền để tạo nên thanh danh cho mình thi bác nên xem xét lại real cua bác đi đã bỏ ra những khoản tiền khổng lồ để mua figo,zidane....Cú sut của zidane trong trận trung kết c1 cũng chỉ như cú sút của scholes vào lưới chelsea thui!
    Đến đây tui không muốn nói bác là giì như các thành viên khác mà tui chi khuyên bác nên nhìn vào mình trước rùi hẵng nói người khác cười người chớ vội cười lâu bác nên lo cho số phận của real đi hơn là đi noi xấu mu nếu muốn bác có thể sang bên antil mu để nói!
    I LOVE MU FOREVER.MU IS MY LIFE
  8. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    MU fans là vậy sao? Vậy thì tôi thất vọng wá mức. Tui dùng lý lẽ để nói chuyện mà ko ngờ lại có vài (chỉ vài thôi) fan cứ thích dùng lời lẽ ko đẹp vậy. Cứ cho là các chú chê tui kém hiểu biết (mà cái này tui đã tự nhận rùi các chú đừng chê nữa, xấu hổ lắm!) nên ko đáng để các chú nói chuyện thì các chú hãy dùng lời lẽ cho tốt để thuyết phục tôi khâm phục MU, đấy mới là fan thực sự, còn việc kêu gào, ch.. bới lên như vậy thì nhặng xị wá. Vậy hoá ra các chú chỉ kém như vậy sao, ngoài những câu đó chẳng biết nói gì hơn:"MU muôn năm , sống vì MU, chết vì MU..."hu hu hu cha mẹ bỏ đâu hả con ơi????
    Còn chú pig à, chú chưa hiểu ý tôi à, hay cố tình ko hiểu , hay do lý do khách quan tác động nên ko hiểu, hay gì gì đó... Tôi đưa ra những con số kỷ lục đó để đối chấp lại 1 câu nói của MU fan :"các đội bóng Anh khác đã cố tìm cho mình những cầu thủ đắt giá, nhưng MU thì khác... ", khác cái gì vậy ? chắc bây giờ chú còn ko hiểu ý tôi thì tôi đến chết mất.
    Em gái xinh xắn huyền trang à, em nóng wá đấy, em tự coi là mình có hiểu biết ư? câu nói của em chỉ có thể phát ra từ những kẻ rỗng tuếch, trong đầu ko có gì, chỉ còn biết đưa ra lý lẽ cùn, có cố cãi cũng có cãi được đâu cơ chứ mà đòi chấp với cả lạy !
    Còn chú thiên thần thì bác chê tui wá. Nhà tui tuy ko dư dả gì nhưng cũng có được cái ti vi để xem. Trận Tây Tàu gì tui đều xem tuốt, ko phân biệt Ý Anh TBN hay MU Real Ar... Đâu phải tui ko biết đến những pha dốc biên của MU do giggs đảm nhiệm nhưng nói thật nó nhàm lắm, chạy như trâu bò, chỉ qua được các đội bóng quèn của Anh thôi, còn khi gặp các hậu vệ kinh nghiệm ko nói đâu xa như Ar, Li thì tắt ngòi. Dê lên rồi lại dê về. Một lần nữa xin lỗi chú nhưng thật sự chú lại là một MU fan làm anh thất vọng, chú đem so bàn của scholé với bàn của Zidane thì tệ quá, đúng là con gián đi khoe chiều cao, con giun(kim) đi khoe chiều rộng...
    Lời cuối cùng tôi muốn nói là các MU fan chỉ đến thế thôi ư? ko bao giờ biết suy nghĩ trước khi phát biểu , mà có suy nghĩ kỹ cũng chẳng biết phát biểu thế nào ngoài những dòng viết rỗng tuếch!!!!
    À quên các chú có xoá bài tui đi thì đừng xoá mẩu truyện vui nhá, tui sưu tầm mãi mới được, để đấy cho bài tui còn thêm vui!


    Fantomat
  9. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Tôi lục tung cả cái topic này cũng chẳng thấy đâu ra cái câu nói ấy cả, mà kể cả họ có nói vậy thì cũng có phần đúng thôi, hãy xem những cầu thủ mà MU mua là bao nhiêu, bao nhiêu năm mới có 1 lần mua cầu thủ đắt giá, trong khi đó nếu so với Arsenal, Liverpool hay Chelsea thì số tiền đó của MU chẳng đáng giá là bao nhiêu cả.
    Tôi chẳng được xem bàn thắng của Zidane trong trận chung kết cup C1, cũng chẳng được xem bàn thắng của Schole trong trận với Chelsea, nhưng chắc quái gì bàn thắng của Zidane đã đẹp hơn bàn thắng của Schole nếu xét theo 1 tương quan nào đó. Con gián cũng có thể khoe chiều con với con kiến, con giun cũng có thể so chiểu rộng với con vi trùng. Nói như chú thì chú có ve chắc chắn 100% là Zidane và những bàn thắng của anh ta đẹp hơn Schole nói chung và những cầu thủ khác noi riêng hàng tỉ lần, chú có vẻ coi Zidane của chú là thần thánh nhỉ, nếu Zidane làm được bàn thắng "đẹp kiểu như chú nói" nữa thì tôi mới tin Zidane của chú là thần thánh, là cầu thủ đẳng cấp trên trời, có làm được điều tương tự không, hay cũng chỉ là chó ngáp phải ruồi thôi. Lẽ ra tôi cũng chẳng muốn lôi Zidảne của chú và Schole của chúng tôi ra so sánh thế này, bởi bản thân tôi cũng hiểu là khả năng của Zidane là cao hơn Schole, nhưng chính tại bản thân chú đem Zidane ra để so sánh với vẻ rất tự cao tự đại. Chính cái thái độ tinh vi ấy mới làm cho những người khác thấy bực mình và nổi nóng. Các bạn MU fan thân mến, không cần phải bực mình với những lời nói tinh vi như thế đâu. Có tinh vi thế nữa chứ tinh vi nữa thì trong trái tim của MU fan, Schole vẫn được yêu thích hơn Zidane, mặc dù Zidane là "thần thánh" còn Schole chỉ là "người trần mắt thịt"

    Heocon2008 loves MANCHESTER UNITED & CAHN

  10. airplane

    airplane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ] he he tất nhiên một đội bóng được đánh giá không chi thông qua việc ghi nhiều bàn thắng mà còn cách ghi bàn nhưng bác cũng thử nhìn lại các bàn thắng của MU xem.
    Không phải chỉ đơn thuần chọc rồi chạy như Real đâu , Mu không phải là một đội bóng của kỹ thuật cá nhân , cũng không bao giờ chỉ dựa riêng vào tài năng cá nhân của một cầu thủ nào đó như một số đội khác.
    Mu là một tập thể , một tập thể thật sự trong và cả ngoài sân, bác bảo là cách ghi bàn của Mu xoàng xĩnh ư , ha ha
    hãy nhìn lại bàn của v.Nistelrooy vào lưới của Chelsea, hay ngay như cả bàn của Keane với B. Leverkusen xem.
    Đâu phải đội bóng nào cũng có thể thực hiện được những bàn thắng như vậy.
    Mu là vậy , bàn thắng xuất phát từ 11 cầu thủ chứ không phải là chỉ dựa vào một tài năng riêng lẻ để quyết định trận đấu như real đâu.
    Hãy xem lại cách real đấu với leverkusen trong trận chung kết xem, zizu ư cả một trận đấu quá thất vọng của anh mặc dù đã ghi được một bàn thắng , nhưng điều đó chỉ chứng tỏ real đã may mắn hơn , chính zizu cũng thừa nhận không biết anh có thể làm lại bàn đó không???
    trong khi đó chỉ cần Leverkusen có thêm một chút may mắn vào những phút cuối thì có lẽ real đã phải thêm một lần khóc thầm vì thua đau hai trận quan trọng vào dịp kỷ niệm 100 clb. (chắc chú chưa quên trận thua trước depor vào đúng ngày kỷ niệm năm nay chứ)
    Không có những phút loé sáng của một vài ngôi sao thử hỏi xem real có thể làm gì
    Tôi không hề có ý chê Real nhưng mỗi đội bóng đều có một điểm mạnh riêng , với Mu đó là sức mạnh của tập thể và tôi yêu MU vì điều đó.
    Luôn chiến đấu đến phút cuối cùng và xả thân vì đội bóng vì khán giả hâm mộ , liệu có phải đội bóng nào cũng có những cầu thủ như vậy ??
    Do đó kể cả năm nay Mu có thất bại , cho dù Veron có không thành công nhưng tôi vẫn mong anh ở lại với MU, không chỉ để khẳng định mình mà anh chính là đáp lại sự quan tâm của Fergi đối với anh, và chính Mu chứ không phải ai khác là người đã chịu thiệt thòi nhất khi anh không toàn tâm đá cho clb mà luôn lo cho gia đình mình.
    Nếu là Veron tôi sẽ ở lại
    Liệu ởReal có những người hiểu được điều đó chăng khi mỗi năm lại thêm một ông vua mới được chiêu mộ về bất kể những người còn lại suy nghĩ gì. Năm nay là zizu , năm ngoái là figo, còn năm sau không biết sẽ là ai, nhưng càng nhiều người về thì những người cũ lại càng xa rời đội bóng hơn, liệu bây giờ còn bao nhiêu cơ hội cho Makelele, Guti được ra sân đây.
    Đừng bao giờ chê bai lối đá của Mu có thể nó không thật sự tuyệt vời nhưng nó thật sự là đỉnh cao của lối đá đồng đội.
    Được sửa chữa bởi - airplane vào 29/05/2002 15:57
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này