1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MU mùa giải năm nay - Các vấn đề

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi kylie, 22/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kylie

    kylie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    MU mùa giải năm nay - Các vấn đề

    Đã qua hơn 2 tháng thử lửa tại PL và CL, nhận thấy MU năm nay kém hơn các năm trước rất nhiều. Buồn.
    Sir Alex Ferguson đã tâm huyết gần 2 chục năm trời ở MU và đã thu thập đủ các danh hiệu. Đội hình ngài xây dựng nên cũng đã là mơ ước của toàn châu Âu. Thế nhưng sau khi tuyên bố ở lại MU thêm 3 năm nữa, Sir phạm phải liên tiếp các sai lầm tệ hại, nhất là trong khâu chuyển nhượng cầu thủ. Sai lầm lớn nhất và tệ hại nhất là đã để trung vệ thép Stam ra đi, anh trọc này ra đi để lại một lỗ hổng ko thể bù đắp. Cho dù có thể giải thích rằng kỷ luật đội bóng là trên hết, nhưng đây là một quyết định hết sức ngớ ngẩn. Stam ra đi ở tuổi 29, ở cái tuổi mà anh còn có thể fục vụ MU thêm 3-4 năm nữa ở đẳng cấp cao. Mua đc Nistelrooy là một thành công lớn của MU, nhưng vì anh này về dẫn đến 2 chú Cole, Yorke lần lượt khăn áo ra đi với các mức fí chuyển nhượng rẻ mạt, và thay vào đó là một chú Forlan tóc hơi dài nhưng hình như ko biết ghi bàn. Bài toán Veron, Nistelrooy dẫn đến chiến thuật 4-5-1 vô cùng lủng củng và thiếu nhất quán, khiến cho MU mất đi tính ổn định vốn có của mình. Veron là 1 cầu thủ đẳng cấp, điều đó ko có gì fải bàn cãi, nhưng ông Fer ko sử dụng anh này hiệu quả, và ông Fer tỏ ra khá cay cú về chuyện mình ko sử dụng đc Veron, nên xoay xở đủ mọi cách với anh chàng này. 4-4-2 rồi 4-5-1 với anh này ở các vị trí tiền vệ trái fải giữa đủ cả, nhưng rốt cục Veron khiến các MU fan mất hết kiên nhẫn, anh này thậm chí biến thành 1 cầu thủ tầm thường trong fần lớn các trận đấu. Veron có đôi fút toả sáng, nhưng số fút ấy tính ra lại cũng ko bằng số điểm anh góp công vứt xuống sông xuống biển. Còn nữa, mùa giải năm ngoái nếu như Sir Alex ko quá cay cú ăn thua với Wenger thì ít ra MU cũng có đc hoặc PL hoặc chung kết CL. Với một lực lượng quá mỏng MU đã dấn thân vào 1 canh bạc đc ăn cả ngã về ko khi dốc sức tham gia cả 2 mặt trận CL và PL. Kết quả là với 1 đội hình xuất fát gần như giống nhau trong liên tiếp các trận đấu, các cầu thủ MU tỏ ra quá mệt mỏi, điển hình là Nistelrooy tịt ngòi trong hầu hết các trận đấu cuối mùa giải.
    Sang năm nay, Sir Alex vẫn chưa định hình đc cho MU 1 lối chơi là 4-4-2 hay 4-4-1-1, vẫn còn đó bài toán Veron. Rio chưa chứng tỏ đc điều gì. Lực lượng quá mỏng lại hay chấn thương. Và ko thể nhận ra đó là MU trong trận gặp Fulham, đành rằng nếu thằng trọng tài tử tế 1 chút thì ít ra cũng có 1 quả pen, nhưng xét về tổng thể thì MU hôm đó tỏ ra quá yếu kém, ko thể chấp nhận đc.
    Và có 2 điều khiến MU ko thể dễ dàng có đc vinh quang của ngày xưa. Thứ nhất, MU ko còn ổn định trong khi các đối thủ khác (nhất là Arsenal) tỏ ra ổn định hơn hẳn. Các mùa trước, dù trong các trận đối đầu MU có thể thua, nhưng rốt cuộc vẫn bỏ túi chức vô địch bởi lẽ, gặp các chú tầm tầm và yếu, MU bao giờ cũng nện cho tơi tả, trong khi các chú khác có thể đá rất hay 1 trận này, nhưng lại thua ngay 1 thằng rất yếu ở các trận sau. Thứ 2, và điều này rất đáng buồn, hiện tại ở MU các cầu thủ tự cho fép mình đá cá nhân rất nhiều. Becks thoải mái sút ở khoảng cách 25-30m dù mất trụ trong khi đồng đội đứng rất thoáng, và Becks hiện nay thường chọn giải fáp sút chú ko chuyền nếu có 1 cơ hội dù khó hơn nếu chuyền đồng đội. Các chú khác cũng rất chăm chỉ sút xa, nhiều khi hơi vô tội vạ. Trong khi đó, Arsenal thi đầu với 1 tinh thần đồng đội rất cao, dù cơ hội của mình là 70% họ vẫn chuyền cho đồng đội nếu anh ta ở vị trí dễ dàng ghi bàn hơn mình.
    Trước đây, ông Ferguson đã tuyên bố dù lão Wenger có bỏ ra 100M cũng ko xây dựng đc đội hình như MU. Nhưng khách quan mà nói hiện tại Arsenal đã ko kém gì MU về mặt đẳng cấp và kinh nghiệm trên các đấu trường, và về độ ổn định họ còn hơn MU, còn Liverpool đã thu hẹp khoảng cách với MU sát sàn sạt rồi.
    Nhưng là một MU fan tôi vẫn hi vọng MU của chúng ta sẽ vượt qua khó khăn và lại bước lên bục vinh quang.
  2. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn rất hay và rõ ràng, vote cho 5 sao.
    Tuy nhiên vẫn có 1 số điều tôi không đồng ý với cách nhìn nhận của bạn.
    Đầu tiên là về vấn đề đội hình thi đấu của MU, theo cách nhìn nhận của tôi thì từ đầu mùa giải tới giờ MU chủ yếu đá theo đội hình 4-4-1-1. Chỉ từ khi Nis bị chấn thương thì tình hình mới mất ổn định, chẳng thế mà Schole nhận định là vị trí tiền đạo lùi rất thích hợp với anh. Qua đó cũng thấy MU khủng khoảng tiền đạo như thế nào, không có tiền đạo đẳng cấp tương đương với Ní để thay thế, Forlan thì quá kém cỏi, không biết trong trận đấu đêm nay có thể hiện được bản thân mình không. Sol thì chỉ đá hay khi được vào sân từ băng ghế dự bị --> MU mà không bổ xung thêm tiền đạo thì năm nay cũng lại trắng tay thôi.
    Điểm thứ 2 tôi nghĩ khác là về vấn đề Stam. Nhớ lại coi cách đây vài năm, khi Becks đến tập muộn, anh bị phạt nhu thế nào, cho nghỉ đá vài trận, danh sách dự bị cũng không có tên. Đến trường hợp của Stam thì thế nào, chẳng lẽ nhắm mắt làm ngơ, như thế thì các cầu thủ khác sẽ không phục ông --> bán Stam là 1 quyết định đúng đắn dù không mang lại lợi ích về mặt thành tích, nhưng mang lại nhiều lợi ích về mặt kỉ luật. Hãy nhìn vào đội hình tuyển Hà Lan, mệnh danh là cơn lốc màu da cam, nhưng mấy năm nay được cái gì, con số không to tướng, chẳng qua cũng chỉ là vì lục đục nội bộ thôi, 1, 2 năm trở lại đây bắt đầu có vẻ khá hơn. 1 điển hình khác là Barca, dưới thời Van Gaal, đội bóng xứ Catalan biến thành quân đoàn Hà Lan thu nhỏ --> sự mâu thuẫn giữa những người Hà Lan và những người Catalonia.
    Thứ 3, chuyện này tôi không dám nói nhiều vì tôi cũng không được xem truyền hình. Nếu như bạn nói là mất trụ rồi thì có chuyền được không, nếu cố chuyền mà không được --> mất bóng, đội bạn phản công --> thua --> trách nhiệm bị đổ hết lên đầu, như thế thì thà sút luôn còn hơn.
    Về 1 số điểm khác, tôi hoàn toàn đồng ý, ví dụ như về đội hình của Ars, nếu nói khách quan ra thì đây chính là đội hình giấc mơ của PL nếu bỏ ra 1 số vị trí như Seaman, Adam.. Nếu như năm nay Ars vaãn tiếp tục vô địch PL thì cũng chẳng làm tôi ngạc nhiên lắm, vì đội hình của họ quá đồng đều, 1 cầu thủ chấn thương lập tức có người khác thay thế ngay, thậm chí trình độ cũng không kém là bao nhiêu. Tuy nhiên không hiểu sao tôi có cảm giác là Ars vẫn chưa thể thành công ở C1 được. Dẫu sao thì tôi vẫn muốn MU, Ars hoặc Live tiến tới chức vô địch C1. Tôi yêu bóng đá Anh mà.
    Cũng giống như bạn và tất cả các fan MU khác, chúc MU vượt qua khó khăn và tiến tới vinh quang, nhưng làm được thế thì trong kì nghỉ đông này làm ơn sắm thêm 2 chú tiền đạo cái nhể

    WELCOME TO MUFC
    Không có gì quý hơn độc lập tự do​
  3. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Quên, còn ông tướng Veron nữa, đâu phải hắn ta không có cơ hội thể hiện tài năng đâu, từ cuối mùa năm ngoái đến bây giờ, hắn được đá ở hầu hết mọi vị trí đấy chứ, những khi Beck nghỉ đá, Schole, Butt, Giggs chấn thương,. Cũng có vài trận đuợc giới chuyên môn cho là đá khá hay, nhưng ở trận sau, cho đá cùng vị trí thế thì chẳng thấy đâu cả.

    WELCOME TO MUFC
    Không có gì quý hơn độc lập tự do​
  4. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    À ha, cái này là một bài đáng để mang ra mổ xẻ đây.
    Công nhận cũng có cảm giác giống heocon, Arsenaql phải có một cái gì đó nhiều hơn là sự đồng đều để thành công ở C1. Trận thua vừa rồi sẽ giúp họ thành công hơn trong giai đoạn sau, nếu họ tỉnh ngộ.
    Thực ra MU hiện đội ngũ dự bị. Xem MU gặp Fullham vừa rồi cứ thấy mất bóng là biết ngay Forlan, Fortune - những cầu thủ ít được ra sân. MU có lẽ phải xây dựng ngay một đội các cầu thủ như Solskaer dạo trước
    Và nữa là lối đá. Không biết có phải tại Veron không mà bây giờ MU đá không thoe một thể loại gì. MH vẫn thích xem MU đá 4-4-2 hơn là đội hình hiện nay.
    Hy vọng rằng khi Kean, Butt, Rio quay trở lại, MU sẽ có được sự ổn định cần thiết
    MaiHuong
  5. TRUELIES

    TRUELIES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    đúng là tại VERON chứ còn gì nữa.... tv cánh ko ra cánh, tv trụ cũng chả phải.....tiền vệ công thì....múa may một lúc thì....mất bóng....thi thoảng hứng lên ....tỉa những đường bóng.....anh em khóc thét.....ko biết nên gọi những pha bóng đó là gì.....ngẫu hứng hay là.......cũng có líc ....loé sáng tí ti....để bà con....hi vọng một sự khởi đầu mới....rồi.....thôi.....
    MÌNH VÌ MỌI NGƯỜI, MỌI NGƯỜI VÌ MÌNH
  6. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ các nhà báo đã tốn quá nhiều giấy mực để viết về Veron, có khi nói anh ta ko có tinh thần thi đấu do bị đối xử "bất công" ( ko nhận được quyền lợi như của Kean và Becks ) có khi nói anh ta cố tình đá kém để được quay về Lazio. Thế nhưng theo cá nhân tôi, Veron thi đấu ko thành công chính là do thái độ thi đấu của anh ta, anh ta đá quá cầu toàn, cẩu thả ( trong các pha chuyền bóng ) thi đấu ko quyết tâm. Veron rất ít khi bị chấn thương, đó là vì khi thấy cầu thủ của độ bạn cách khoảng độ ...5m nữa đang lao vào là anh ta tránh. Tuy nhiên chúng ta ko thể trách 1 mình veron được, tất cả cá vị trí của MU trong mùa bóng này đều ko đạt yêu cầu. Ở hàng hậu vệ là 1 Rio chưa hoà nhập với đội bóng ( anh ta đã tự nhận là thất vọng với chính bản thân mình ), một Blanc quá chậm chạp và hay phạm sai lầm, một O'shea lại còn quá trẻ. Và bộ đôi hay phạm sai lầm là Wes Brown và Silvestre. Đúng như kylie nói , ngài Ferguson đã thực hiện chính sách mua bán ko hợp lí, các cầu thủ trẻ như Mexes, Collocini, Hofland xứng đáng được chơi cho MU, vậy mà cái mà ngài thấy hạnh phúc nhất đó là kí được hợp đồng 1 năm nữa với ông già Blanc. Hàng tiền vệ là tuyến "mạnh" nhất đội bây giờ nhưng lại sứt mẻ quá nhiều vì chấn thương. Hàng tiền đạo mỏng và ko có duyên ghi bàn như các mùa bóng trước, việc cặp Cole-Yorke ra đi để lại 1 sự mất mát quá lớn, anh chàng Forlan chỉ biết ghi bàn cho đội Reverser còn lên đội chính lai tịt ngóm. Chắc là kì chuyển nhượng mùa đông tới ngài Ferguson sẽ phải có rất nhiều việc để mà làm đây.
    Từ vài năm nay MU ko đào tạo ra được 1 cầu thủ hay nào cả, và các cầu thủ được coi là đội ngũ kế cận thì lại rục rịch đòi ra đi.
    Tuy nói như thế nhưng tôi vẫn rất yêu quý MU, luôn mong muốn MU đạt tất cả danh hiệu. Và tôi tin rằng màu áo đỏ của MU luôn phấp phới bay trong tiếng nhạc mừng chiến thắng.

    MANCHESTER UNITED FOREVER
  7. boy_binhthuong

    boy_binhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Veron đá cũng đâu đến nỗi nào đâu!
    Tuy Veron ít toả sáng nhưng mỗi khi anh toản sáng thì sẽ lại có 1 đường truyền hay 1 cú sút ăn bàn đấy chứ.Nhưng em thấy đúng là veron sợ đau...chẳng chịu chanh chấp quyết liệt gì cả.Còn 1 điểm anh kylie nói em thấy không phải lắm......beck hay truyền cho veron lắm chứ sao lại ít được.Em thấy mỗi lần truyền dài thì người nhận bóng không phải đang trong lúc phản công thì người đó sẽ là Veron.
    Mà Beck đá càng ngày càng hay...tuy không có những pha tạt bóng như đặt nữa nhưng Beck giữ bóng và hỗ trợ cho đồng đội rất tốt.Em thấy năm nay MU còn đá hay hơn cả năm ngoái.
    Em rất thích bài viết của anh heocon nhưng em vẫn không hiểu 1 chỗ nữa.Nếu MU và Arsenal đều giữ được phong độ thì chắc gì Arsenal đã thắng được MU.Còn nếu bảo MU có thể thắng được Arsenal chỉ khi nào Arsenal không đạt được phong độ thì nói làm gì.....đội nào,trận đấu nào mà trả vậy.
    Ở hàng phòng ngự thì Silvestre và Blank đá cũng đâu đến nỗi tồi,chỉ có Ferdinand là chưa hoà nhập thôi.
    Em nghĩ MU chỉ cần hoà nhập được các tuyến lại thì đội hình sẽ rất mạnh.......nhưng điều này thì không phải ai cũng có thể làm được nếu không thì đâu có đội nào đá kém.Mong rằng ông Alex có thể giải quyết được..........và MU sẽ .........muôn năm!!!!!!
    lời chưa nói ta làm chủ nó
    nói ra rồi nó làm chủ ta
    [​IMG]
  8. 2

    2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Cần cho các cầu thủ như Folan chứng tỏ mình chứ ! Ngay cả Jaap Stam lẫn Silvestre mới đầu khi về vẫn phạm sai lầm như thường mà ! Thời gian sẽ giúp cho đội bóng hoà nhập với nhau hơn !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    chào mọi người
  9. Thach_sanh_new

    Thach_sanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ờ MU dạo này đá chẳng ra sao cả, nhưng muh thấy các bác cứ đổ mãi lên đầu Veron em thấy tội nghiệp cho hắn ta quá.
    em nghĩ rằng hắn ta cũng ko có kém lắm đâu, dù dzì thì trình độ của hắn ta cũng đã được khẳng định nhiều rùi, có lẽ sai lầm của hắn ta là đã chọn MU làm nơi nương thân. hắn ta chẳng thể trách ai chỉ có thể tự trách bản thân đã ko đủ sáng suốt để chọn con đường sai lầm muh thôi.
    Còn vấn đề kỉ luật của MU thì bi giờ chắc cũng ko như xưa được nữa, sau cái vụ Keane em thấy chán quá, ko bít hắn ta nói muh người ta viết lên sai hay là thật ? chẳng lẽ hắn ta lại quyết tâm trả thù đối thủ đến cái mức xông vào đạp cho què giò thật ah ??? dù sao Keane cúng đã già rùi, kiếm đủ tiền dưỡng lão rùi nên có bị làm sao thì cũng vẫn sống tốt, chỉ sợ cho những cầu thủ trẻ lấy Keane làm thần tượng có khi lại học đòi theo thì *****, muh em nhớ hồi trước MU có chú cầu thủ trẻ Ronnie Wollwalk ? chắc ko viết đúng tên, chỉ cách đây 2, 3 năm thôi trong chuyến tập huấn ở Bỉ hay sao đã đánh nhau ? rồi bị đuổi luôn khỏi đội ? nếu muh em nhớ nhầm thì mong các bác bỏ qua , vì chuyện này cũng lâu rùi muh hắn ta chỉ là cầu thủ trẻ ko tên tuổi, nếu có ai nhớ vụ này thì xác minh hộ em với!
    em còn nhớ năm ngoái năm kia dzi có chú luck chawick đá cũng hay nhưng dạo này chảng thấy được sử dụng có lẽ sau khi lên được đến đỉnh cao Fer đã bị sức ép thành tích nên ko dám tin vào các cầu thủ trẻ nữa, cứ cố sống cố chết bám chặt lấy ông già Blanc, và tin tưởng vào những cầu thủ giá tầm 30 tr?
    cũng phải thôi đến Butt cũng phải mài đũng quần mấy năm mới khẳng định được bản thân muh.
    thấy các bác bàn luận nên em cũng mổ xẻ chút thôi dù dzì thì MU vẫn là 1 đội bóng mạnh, trước sau dzì thì họ cũng sẽ trở lại thôi, theo em chỉ cần thay HLV là sẽ giải quyết ổn thoả mọi vấn đề vì mọi vấn đề của MU hiện nay là do HLV gây ra
    Được heocon2008 sửa chữa / chuyển vào 02:34 ngày 26/10/2002
  10. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Không phải chuyện gì cứ thay đổi HLV là giải quyết được vấn đề, cái quan trọng là có giải quyết được khủng hoảng hay không và đó là loại khủng hoảng gì. Thứ nhất, không phải lúc nào thay HLV là có thể cải thiện được tình hình, với 1 số câu lạc bộ có lối đá không có gì là đặt biệt (ý em làm lối đá không được đặc trưng lắm) thì thay đổi HLV có thể cải thiện tình hình, còn 1 số khác thì không, ví dụ như Leeds, Chelsea, Inter (2 năm trở lại đây mới thấy mặt mũi)... Còn với MU lối đá điển hình là bật tường 1 chạm, chạy biên tạt cánh, tận dụng những đường chuyền bóng dài vượt tuyến, các tuyển thủ MU đã quá quen với bài bản này rồi, thậm chí người ta còn nói các cầu thủ MU có nhắm mắt cũng chuyền được cho đồng đội (ví thôi, chứ nhắm mắt thật thì chắc thua đội hạng 3 tới 100 bàn mất). Chính vì thế mà không phải HLV nào cũng có thể thay đổi lối đá của MU trong 1 sớm 1 chiều được. Hơn nữa vấn đề của MU hiện hay không phải là HLV, mà là khủng hoảng nhân sự, trong trận đấu gần đây nhất của MU ở cup C1, chỉ có mình Forlan là tiền đạo đủ sức đá.
    Chính tôi cũng không biết tại sao Luck dạo này không được đá, nhưng nếu ông Alex bị sức ép thành tích thì đã không để cho O'shea đá chính mấy trận rồi, lại cũng không để cho Phil phải lên đá tiền vệ.
    Tóm lại 1 câu là chờ tới tháng 1 này khi thị trường chuyển nhượng mở cửa, đội trưởng Roy Keane trở lại, đội hình của MU sẽ lại mạnh trở lại thôi mà.

Chia sẻ trang này