1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MU năm tới sẽ ra sao?

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi pkdongtam, 07/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wannaforget

    wannaforget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Theo lý thuyết thì vẫn còn có thể giành được 35 x 3 =105 điểm,cứ cho là cả mùa bóng còn lại chỉ thua thêm 3 trận,hòa 3 trận, thế thì vẫn đc 92 điểm,dư sức vô địch,quan trọng nhất là phải thắng trong đối đầu trực tiếp với Liv và Chel
    Hị,mơ mộng tí
    Được wannaforget sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 19/08/2007
  2. newpersonal

    newpersonal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    MU cố lên, chưa bao giờ Quỉ Đỏ khởi đầu tồi tệ thế này.
  3. ManU_Fan

    ManU_Fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Đây là lời lẽ kủa 1 người bạn trong blog của em, kả nhà xem thử xem ná
    Việt Nam, ngày 20/08/2007
    Chào Ngài Ferguson, huấn luyện viên trưởng của Manchester United!
    Thưa Ngài, trước hết, cháu xin giới thiệu, cháu là một trong hàng triệu triệu fan của ManU trên cái trái đất nhỏ bé này (nói thế cho nó văn chương chứ cháu biết không hề nhỏ chút nào!). Hôm nay là ngày 20/08, một ngày sau cái ngày mà đội bóng thân yêu của cháu cũng như của tất cả bạn bè cháu thua một đội bóng mà trước đây chỉ là đàn em của mình. Vâng, đội bóng vừa chiến bại ấy chính là cái tập thể mà Ngài đang dẫn dắt (mà dẫn dắt đã từ lâu lắm rồi ấy chứ!). Chuyện lẽ ra đã không có gì để cháu phải gửi là thư này, bởi vì nếu như mọi năm, khi mà "Quỷ đỏ" luôn khởi đầu suôn sẻ thì đâu đến nỗi... Nhưng năm nay thì khác thưa Ngài, có phải chăng Ngài muốn làm nổi bậc CLB của mình với danh hiệu "khởi đầu tệ hại nhất" à? Ắt hẳn là không rồi, nhưng sự ống hiến của ManU trong 3 trận khai mạc vừa qua chỉ làm người hâm mộ chúng cháu càng thất vọng thêm thôi. Vì sao? Vâng thưa Ngài, một lối đá tấn công như mọi năm thì CLB vẫn giữ được, nhưng cái mà CLB của Ngài cần chính là chiến thắng thì Ngài (hoặc các cầu thủ của Ngài) hoặc chưa làm được hoặc không/chưa muốn làm. Thử nghĩ xem, mội bóng thua xa chúng ta về đẳng cấp cũng như truyền thống như Wigan mà vẫn có được chiến thắng trong vài trận khởi đầu mùa giải (hình như họ có 6 điểm sau 3 vòng đấu thì phải?!). Vậy thì nguyên nhân là do đâu mà chúng ta lại có khởi đầu đáng thất vọng đến như ậy? Chỉ có 2 điểm sau 3 vòng đấu đầu chưa phải là đã chấm hết, vâng, cháu biết điều ấy chứ, thế nhưng cái lối chơi mà "Qủy đỏ" đang cống hiến khiến ngời hâm mộ rất nản lòng. Mùa hè vừa qua, chúng ta đã bỏ ra một số tiền khá lớn (nhưng lại là quá lớn ở đất nước của cháu) để mua về những tên tuổi được đánh giá cao. Vậy mà cái họ mang lại cho chúng ta là gì nào? Câu trả lời này thì ai cũng nói được: "2 điểm sau 3 vòng đấu!". Ví dụ là Nani, cái anh chàng này dáng dấp, lối đá cũng như kỹ năng đều được mọi người ví như C.Ronaldo, nhưng cháu thì không thấy vậy, đây chỉ là một cầu thủ tầm thường (ít nhất là cho đến lúc này), khả năng dứt điểm kém, rất cá nhân, mà khi đòan kết thì lại chuyền bậy, chạy cánh thì tạt bóng 1 cách rất ư là ẩu. Vâng, Nani chỉ là một ví dụ nho nhỏ điển hình thôi. Mà cháu cũng xin hỏi Ngài một câu, bây giờ Ngài có nhớ Smith không ạ? Cháu không hiểu tại sao ngài lại bán anh ấy đi nhỉ, một quyết định thật sai lầm (vào lúc này thì có lẽ là như thế)!! Có lẽ với những thất bại vừa qua Ngài sẽ nói với mọi người rằng:" Chúng tôi tật không may mắn!" hoặc "Chỉ vì thiếu Rooney và Ronaldo nên...!?". Vậy nếu chúng ta gặp phải trường hợp của Rooney và Ronaldo tương tự như của Park Ji Sung thì sao? Vâng, điều này cho thấy rằng, nhân sự của CLB năm nay không được chuẩn bị kỹ cho lắm. Vẫn biết rằng chúng ta có Nani, Anderson... nhưng họ chỉ là những cầu thủ trẻ thôi. Cầu thủ trẻ thì sao nào? Chắc rằng Ngài sẽ hỏi lại như thế, và câu trả lời của cháu là: cầu thủ trẻ thì hay đấy, thì bùng ổ đấy, thì tuyệt vời đấy nhưng rồi cũng chấn thương hoặc lãnh thẻ đấy. Điều này chắc Ngài cũng có kinh nghệm nhỉ, mấy mươi năm làm HLV cơ mà??! Còn vấn đề về tinh thần cầu thủ nữa chứ, càng về cuối trận gặp ManCity, cháu thấy dường như học càng không muốn đá nữa, chỉ là những đường chuyền "giỡn", và cháu cảm thấy rằng họ không mốn đá bóng vào lưới ManCity chút nào. Cháu nghĩ đó chỉ là cảm nhận của cháu thôi. Thưa Ngài, bấy nhiêu những vấn đề trên liệu đã cấu thành lý do cho việc ManU đá tệ trong những trận gần đây không ạ? Vâng, tùy thôi, có hay không không quan trọng, Ngài nhỉ?
    E hèm, cháu thấy thư cũng đã dài nhưng hình như vẫn chưa giải quyết được hết những thắc mắc của cháu về ManU năm nay. Thôi thì cháu đành ngừng bút ( hay ngừng gõ phím nhỉ?!?!) tại đây để cho Ngài có thời gian mà suy nghĩ, có thời gian mà trả lời câu hỏi của cháu cũng như của tất cả mọi ngời: ManUtd năm nay đã đi đâu rồi, những chú quỷ đỏ đã về với lòng đất chăng? Mong Ngài trả lởi thõa đáng. nếu không trả lời được, Ngài hãy thực hiện bằng hành động đi, hãy làm cho ManU thắng tất cả các trận còn lại. Hàng triệu con tim trên thế giới đang hướng về thành phố Manchester, về SVĐ Old Trafford, về những thay đổi mà tạo ra trong những trận tiếp theo ( mà gần nhất chắc là trận gặp Spurs!). Cháu cũng xin nói thêm với ngài rằng, 3 vừa rồi chỉ là những bước đệm thôi, không quan trọng, có lẽ 3 trận đấu thất bại cũng đủ để cho NgàiNgài nhìn ra sự vệc đúng không nào. Ngài hãy nhớ rằng, những fan chân chính của ManU vẫn hy vọng, vẫn chờ mong Ngài tái hiện lại lịch sử năm 1998/1999 trong năm nay.
    Chào Ngài, chúc Ngài mùa bóng này gặp nhiều may mắn (nhưng thắng bằng chính thực lực của mình chứ không nhờ may mắn), chúc cho tập thể Quỷ đỏ thành công trong mùa giải 07/08 này!!!
    Phan Huỳnh - One of fans of Manchester United!
    P/s: Xin lỗi Ngài, vì có 1 điều mà cháu quên nói và bà chị [Dung_Manutd] đã comment lại, đội hình chúng ta đang đá với chỉ 1 tiền đạo, điều này thực sự không mang lại hiệu quả cho hàng công. Nhưng cháu không thể trách Ngài được vì hàng tiền đạo chúng ta đang thiếu nhân sự trầm trọng. Ngài nên đưa Eagles vào sân và để Owen dự bị chăng?
    ...Bà chị [Dung_Manutd] viết như sau: Mùa 98/99 là Dwight Yorke - Andy Code ( dự bị là Solskjaer-Sheringham ) , ngay như mùa năm ngoái thì đầu mùa là Rooney-Saha về sau là Rooney-Ronaldo . Nói đúng ra thì không có đội bóng nào mà vô địch với chỉ 1 tiền đạo cả , Barca cũng cần phải có đến 3 tiền đạo , Real thì 2 . Nếu Sir Alex cứ tiếp tục sắp xếp đội hình như thế này thì Man còn thua dài , tuyến tiền vệ thì quá trật chội & đông đúc trong khi tiền đạo thì chỉ có 1 .
  4. iso9002

    iso9002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    6
    MU cũng đã thăng trận mùa này. Chúc mừng cái đã, cố lên MANU!
  5. ngoochooang

    ngoochooang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    winnin'' forward
  6. newpersonal

    newpersonal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Vị trí hiện tại của MU không đến nỗi nào, mọi khả năng còn bỏ ngỏ.
  7. chelsea

    chelsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Sắp gặp phải khắc tinh roài
  8. Nistelrooy82

    Nistelrooy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    2
    He chưa biết ai khắc ai
  9. uct301

    uct301 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    MU đi đúng quĩ đạo rồi nhá,xem MU-Chelsea thấy lại cái cảm giác hừng hực đầy khát vọng. Cứ cái đà này thì chẳng ngại lại có thêm vài cái cúp nữa nhỉ ..[​IMG]
  10. hanoinet

    hanoinet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội vô địch của MU sáng sủa đấy chứ?

Chia sẻ trang này