1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MU - Nantes : ? - ?

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi reddevils, 20/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    khà kha`......cái gì xảy ra trên đất Pháp hồi năm ngoái ý nhẩy? Mọi người hổng chịu nhớ, hic MU vs với cái đội gì của Phớp ý nhỉ, tui wuên mứt rùi!

    Without belief, Nothing is possible .
  2. m76

    m76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Trận này để tuiiiiii!!!
    các bác chờ nhé!

    I just wanna live while I'm alive!
  3. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ yên tâm là trận này MU của chung ta sẽ thắng.Bởi vì phong độ của họ hiện giờ đang rất tốt.
    Are you stylish
  4. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Hê hê , anh em chờ bài bình luận của bác M76 , chắc chắn Mu thắng rồi

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
  5. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hehe, bác Bom à! Nantes đứng hạng 13 thì nên ráng duy trì, chứ ham đá cup C1 có mà rớt nữa, . Em được biết thì nó vừa thua 2 trận liên tiếp trước Metz & Lille ngaytrên sân nhà đấy,
    MU thắng 4-0 có vẻ hay hơn,
    reddevils
  6. Ji-hyun

    Ji-hyun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    He he, bi giờ (2h:44)mới vào được đây cho, thôi miễn cho em cái khoản bình loạn nhé, theo em là thế này Nantes - MU : 2-1
    Và mặt trời rực sáng trên cao vời
    Ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi
  7. Ji-hyun

    Ji-hyun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, kết thúc hiệp 1 Nantes đang dẫn MU với tỷ số 1-0, chúng ta cùng chờ hiệp 2 vậy.
    Fulltime kết quả là 1-1, ko được xem live đâm ra ko bít nhưng MU may quá chú red nhẩy
    Và mặt trời rực sáng trên cao vời
    Ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi

    Được sửa chữa bởi - Ji-hyun vào 21/02/2002 04:50
  8. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Đội bóng áo đỏ đã phải vật lộn trong hơn 80 phút mới tìm được bàn quân bình tỷ số 1-1 khi làm khách Nantes, do công của Nistelrooy. Cũng trong loạt trận đêm qua của Champions League, Roma giành được 1 điểm ngay tại sân Nou Camp. Liverpool, Bayern đều tịt ngòi.
    Phút thứ 9, cầu thủ chạy cánh Olivier Quint kết thúc đập người một hậu vệ MU, và Moldovan lập tức băng vào sút cận thành hạ gục thủ thành Barthez, mở tỷ số trận đấu.
    Sau khi tận dụng được cơ hội hiếm hoi đó, Nantes chỉ còn biết co về thực hiện bài phòng ngự phản công, dựa vào tốc độ của hai tiền vệ cánh Quint và Ziani. Các nhà đương kim vô địch giải Ngoại hạng Anh hoàn toàn làm chủ thế trận với những đợt hãm thành liên tục. Tuy nhiên, thủ môn Landreau đã có một ngày thi đấu tuyệt vời, làm nản lòng các chân sút MU, trong đó đặc biệt là Nistelrooy. Tiền đạo người Hà Lan sắc nhọn ở mọi cự ly, góc độ, liên tiếp lọt sâu vào khu cấm thành Nantes, nhưng lại không thành công trong khâu kết thúc. Landreau thắng Nistelrooy trong hai lần một chọi một. Còn khi thủ thành này bó tay, cái chân phải tinh tế của Nistelrooy cũng chỉ khiến bóng đập cột dọc bật ra.
    Giggs, Solskjaer, Roy Keane cũng lỡ dịp ghi bàn cho MU. Và những tưởng lưới của đội bóng Pháp sẽ vẹn nguyên, còn MU chịu thất bại đầu tiên ở vòng bảng thứ hai. Nhưng bàn tay của Mario Yepes đã lật ngược mọi thứ. Ở giây đá bù giờ, hậu vệ này dùng tay cản bóng trong khu 16m50. MU được hưởng phạt đền, còn Yepes nhận thẻ vàng thứ hai. Và Nistelrooy đã buộc Landreau phải khuất phục bằng cú sút vào góc bên phải.
    Đội hình xuất phát của Manchester Utd (4-4-2): thủ môn 1-Fabien Barthez; hậu vệ 12-Phil Neville, 6-Laurent Blanc, 2-Gary Neville, 27-Mikael Silvestre; tiền vệ 4-Juan Sebastian Veron, 16-Roy Keane, 7-David Beckham, 18-Paul Scholes; tiền đạo 11-Ryan Giggs, 10-Ruud van Nistelrooy.
    Ở trận đấu khác của bảng A, Boavista đã bố trí tới 5 hậu vệ giăng ngang khi tiếp Bayern Munich. Và họ đã thành công trong việc kìm chân các nhà đương kim vô địch Champions League. Hơn thế, đội bóng Bồ Đào Nha còn vài lần buộc thủ thành Kahn phải cứu nguy, nếu không trận đấu đã không kết thúc với tỷ số 0-0.
    Đội hình xuất phát của Bayern Munich (4-3-3): thủ môn 1-Oliver Kahn; hậu vệ 2-Willy Sagnol, 4-Sammy Kuffour, 12-Robert Kovac, 3-Bixente Lizarazu; tiền vệ 17-Thorsten Fink, 11-Stefan Effenberg, 16-Jens Jeremies; tiền đạo 7-Mehmet Scholl, 24-Roque Santa Cruz, 9-Elber.
    Tình hình bảng A sau 3 trận: 1- MU (5 điểm), 2- Bayern (5), 3- Boavista (4), 4- Nantes (1).
    (vnexpress)
    hì, đúng là may thật, ai ngờ nó đá ghê wé! nhưng thôi, BM cũng hoà, có sao đâu, hehe.
    reddevils
  9. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    4 trận đều hoà, chán vật

    TLAWR
    bọ hung và xe ca
    do u know what it is standing for ?

  10. seucotrui

    seucotrui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hic...Sao bác reddevils coi được hay dzậy? Hôm nay chán thật, các trận đều hòa! Lại còn không coi được MU đá nữa chứ! Hic.....
    Vậy là đội của chúng ta lại bỏ lỡ 1 cơ hội vượt lên BM để rảnh chân trong giải Ngoại hạng rùi! Buồn wá!
    Dinh Cong

Chia sẻ trang này