1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mũ sắt và áo giáp chống đạn

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi uic, 01/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uic

    uic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    1
    Mũ sắt và áo giáp chống đạn

    Thưa các bác! tôi thắc mắc điều này đã lâu nay xin hỏi các bác:
    - Tại sao trong chiến tranh bà con ********* chúng ta nhất là bộ đội chủ lực không dùng đến mũ sắt(vẫn có thể bọc lá nguỵ trang mà lại dùng mũ tai bèo và mũ cối như thế tỉ lệ thương vong do mảnh pháo, đạn bắn thẳng v..v sẽ cao lên rất nhiều.
    - Tại sao không dùng áo giáp chống đạn, tại Apganistan quân đội Liên Xô đã sử dụng.
    Ông già tui đi bộ đội từ 72-75 thì nói là do dùng những thứ trên thì chiến đấu trong rừng gây vướng víu. tôi thấy không ổn lắm vì những trận đánh lớn toàn diễn ra tại đồng bằng,đô thị và các khu vực khá là quang đãng chứ có chui lủi như trong rừng Amazon đâu. Hơn nữa quân Mĩ và Quân nhật ở War II tại các chiến trường rừng nhiêt đới ở khu vực TBD vẫn sử dụng mũ sắt.
  2. kien098

    kien098 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    15
    Mũ sắt to và nặng hơn 1kg, nóng trong điều kiện nhiệt đới, mặt khác số lượng được viện trợ không đủ trang bị. Các đơn vị bám chiến trường thường không mang vì hơn 1kg gạo hay đạn có ý nghĩa hơn nhiều.
    Áo giáp càng hiếm. Công binh ta có sáng chế loại áo giáp bằng vải bạt, trong ken mảnh tre chống mảnh bom và bom bi, nhưng chỉ hạn chế trong những đơn vị bám trọng điểm.
    Bạn xem lại các trận đánh lớn trong CTVN đa số là trong rừng.
    Bỏ mũ sắt và áo giáp mang thêm được vài quả cối, hay quả B40, hay gạo, hoặc là mang đạn cho hỏa lực.
    Mà muốn thì cũng chẳng có mà mặc
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bác cứ thử đội cái mũ sắt 3kg, mặc cái áo giáp 20kg, mang khẩu AK 4kg, đeo 25kg lương khô, gạo, đạn, quân trang quân dụng, hành quân 6 tháng dọc Trường Sơn với trời mưa liên miên hàng ngày trời, muỗi, vắt, sốt rét, đói ăn.... là biết tại sao ngay.
  4. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Thế nên Mỹ mới kém cơ động hơn quân mình. Trong chuyện kể cựu binh của brodaru có nói là bộ đội mình mang nhẹ nhất nếu có thể, kể cả cối cũng bỏ đế ra thay bằng dép cao su để kê cho tiện. Mỹ thì còn có trực thăng để di chuyển. Bộ đội phải trèo đèo trèo suối mang nặng thì lấy đâu sức đánh nhau.
  5. haidangtim

    haidangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Thậm chí các anh chỉ mặc 01 quần xà lỏn thôi đấy ... nhà nghèo mà, nên phải chơi theo kiểu nhà nghèo. Ở trần nếu trúng đạn là hy sinh anh dũng luôn ...chứ không có chuyện bị thương làm cho đồng đội phải cán thương mất công sức vô ích . Ai bị thương là chiến đấu như Lê Anh Xuân...đến giọt máu cuối cùng...chết chẳng vấn vương.
    À, mang giáp thì rất nặng nề, vướng víu. Thật sự nếu vẫn bị bắn vào mặt, cổ họng, đùi; hoặc bị trúng bẫy mìn - chông; hoặc phải giáp lá cà với dao găm coi như tiêu ...Hơn nữa nếu bắn trực diện , tầm gần thì đạn AK dư sức xuyên qua nón sắt . Cộng với lối đánh cơ động cao & áp sát kiểu của ta ..thiệt tình tuy không thể xài áo bảo vệ một cách đại trà nhưng vẫn đảm bảo ưu thế chiến thuật rõ ràng trong đa số các trận đánh.
    Nói chung QĐội ta trong chiến tranh chỉ vận dụng 01 lọai giáp "độc đáo" & vẻ vang mang tên : GIÁP, VÕ NGUYÊN !!!!
    u?c chiangshan s?a vo 16:53 ngy 02/11/2005
  6. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Thời chiến tranh Việt Nam thì đến lính Mỹ cũng không có cái gọi là "Áo giáp chống đạn" theo đúng nghĩa. Loại áo giáp ấy làm bằng "balistic nylon", nặng hàng cân, chống mảnh đạn thì được chứ đạn thì cỡ nào cũng xuyên tuốt luốt.
    Ngày nay áo chống đạn làm bằng các loại vật liệu tổng hợp như Kevlar có khả năng chống các loại đạn súng ngắn và tiểu liên nhẹ ở tầm gần. Nếu phối hợp thêm tấm chắn cứng bằng ceramic thì có thể chịu được đạn AK47 bắn trực diện tầm gần, nạn nhân vẫn có thể bắn trả tức khắc ngay khi trúng đạn chứ nằm bò lê lết vì đau như loại giáp chỉ có sợi Kevlar. Tùy theo độ che phủ và độ dày giáp mà áo chống đạn có khối lượng khác nhau, loại nặng nhất cho bộ binh (che phủ toàn bộ thân trên, cổ, mạng sườn và có 2 tấm giáp cứng hỗ trợ) nặng tới hơn 10kg.
    Mũ sắt chỉ có tác dụng chống mảnh đạn là chính. Thường cánh lính không cài dây buộc vào cằm để khi bị đạn xối vào sẽ hất tung mũ ra chứ không đâm xuyên. Nếu bắn thẳng thì xuyên tuốt, không ai làm mũ sắt dày tới mức chống nổi đạn súng trường vì đơn giản là không ai đội nổi cái mũ đấy. Ngày nay, mũ của lính các nước giàu như Mẽo cũng làm bằng Kevlar, chỉ nặng xấp xỉ 1kg mà độ bền cao hơn mấy loại mũ sắt ngày trước (nặng tầm 1,5kg thì phải) nhưng cũng chả thằng sản xuất nào dám ghi là chống đạn - bullet proof -cả.
    Có giáp tốt thì tính mạng người lính sẽ được đảm bảo nhiều hơn. Ngày xưa ta không cơ giới hóa được, di chuyển hoàn toàn nhờ đôi chân người lính. Ngày nay thời thế đã khác, thiết nghĩ cũng nên đầu tư hơn vào mặt này để giảm bớt xương máu người lính. Trước hết có lẽ nên bắt đầu với các đơn vị bộ binh cơ giới sau đó sẽ tới các đơn vị khác. Thậm chí với thể hình người VN ta thì có thể trang bị loại giáp mỏng nhẹ tầm 2kg chỉ đủ khả năng chống mảnh và giảm sức công phá đạn tầm xa thì cũng đã quí lắm rồi.
  7. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1

    Thời chiến tranh chống Mỹ, các cụ cũng có mũ sắt đấy nhưng ưu tiên hành đầu cho bộ đội tên lửa, cao xạ, pháp binh. Bộ binh cũng có đơn vị được trang bị mũ sắt, các bác xem phim tài liệu giai đoạn chiến dịch HCM đôi lúc cũng thấy.
    Mũ sắt chỉ có tác dụng chống mảnh đạn là chính. Thường cánh lính không cài dây buộc vào cằm để khi bị đạn xối vào sẽ hất tung mũ ra chứ không đâm xuyên. Nếu bắn thẳng thì xuyên tuốt, không ai làm mũ sắt dày tới mức chống nổi đạn súng trường vì đơn giản là không ai đội nổi cái mũ đấy.
    Ngày nay, mũ của lính các nước giàu như Mẽo cũng làm bằng Kevlar, chỉ nặng xấp xỉ 1kg mà độ bền cao hơn mấy loại mũ sắt ngày trước (nặng tầm 1,5kg thì phải) nhưng cũng chả thằng sản xuất nào dám ghi là chống đạn - bullet proof -cả.
    Thời chiến tranh Việt Nam thì đến lính Mỹ cũng không có cái gọi là "Áo giáp chống đạn" theo đúng nghĩa. Loại áo giáp ấy dệt bằng sợi "balistic nylon", nặng hàng cân, chống mảnh đạn thì được chứ đạn thì cỡ nào cũng xuyên tuốt luốt. Ngày nay áo chống đạn làm bằng các loại vật liệu tổng hợp như sợi Kevlar có khả năng chống các loại đạn súng ngắn và tiểu liên nhẹ ở tầm gần. Nếu phối hợp thêm tấm chắn cứng bằng ceramic thì có thể chịu được đạn AK47 bắn trực diện tầm gần, nạn nhân vẫn có thể bắn trả tức khắc ngay khi trúng đạn chứ không nằm bò lê lết vì đau như loại giáp chỉ có sợi Kevlar. Tùy theo độ che phủ và độ dày giáp mà áo chống đạn có khối lượng khác nhau, loại nặng nhất cho bộ binh (che phủ toàn bộ thân trên, cổ, mạng sườn và có 2 tấm giáp cứng hỗ trợ) nặng tới hơn 10kg.
    Có giáp tốt thì tính mạng người lính sẽ được đảm bảo nhiều hơn. Ngày xưa bên cạnh yếu tố khó khăn về trang bị còn do một phần bởi ta không cơ giới hóa được, di chuyển hoàn toàn nhờ đôi chân người lính nên mới hạn chế trang bị các loại giáp vì sẽ làm giảm sức mang vác. Ngày nay thời thế đã khác, thiết nghĩ cũng nên đầu tư hơn vào mặt này để giảm bớt xương máu người lính. Trước hết có lẽ nên bắt đầu với các đơn vị bộ binh cơ giới sau đó sẽ tới các đơn vị khác. Thậm chí với thể hình người VN ta thì có thể trang bị loại giáp mỏng nhẹ tầm 2kg chỉ đủ khả năng chống mảnh và đạn tầm xa, giảm sức công phá đạn tầm gần thì cũng đã quí lắm rồi. Đợt trước thấy mấy bác cảnh vệ đứng canh các đại sứ quán ở HN cũng xài giáp chống đạn (loại có giáp cứng đàng hoàng), về sau thấy bỏ hết chắc do nặng và nóng quá mà an ninh của ta cũng tốt nên ko cần thiết lắm. Còn cảnh sát 113 và đặc nhiệm thì chắc chắn là có xài rồi.
  8. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ gần chỗ nhà em có cái triễn lãm của bọn nhà binh để tuyển lính. Bọn nó đưa ra khoe nào là pháo Giat, trực thăng huấn luyện, pháo chống tăng, hệ thống tên lửa Milan, rồi áo giáp chống đạn.
    EM le te chen vô coi, thấy cái áo giáp chống đạn hay hay, hỏi mấy ku lính, nó bảo mày thích tao cho mày mặc xem. Cả nón sắt nữa.
    Nặng đến tận 13 Kg.
    Ku sĩ quan nó bảo là mặc cái này vào, nếu bị bắn ngoài khoảng cách 15M thì nó ko sao cả.
    Em hỏi mày bảo bị súng ngắn bắn hay Kalanhikov.
    Nó bảo là Kalanhikov, Uzi gì chấp hết, chứ súng lục thì nói làm gìĐể em pót ảnh cho các bác coi nha
  9. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0

    Được Amour_unique sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 03/11/2005
  10. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Nhìn không được, post lại cái
    http://img96.imageshack.us/my.php?image=aa7xg.jpg
    Được Amour_unique sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 03/11/2005

Chia sẻ trang này