1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mũ sắt và áo giáp chống đạn

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi uic, 01/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nemesisgau

    nemesisgau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    sao lại lên thái nguyên hả bác?????em dân thái nhưng chả bao giờ thấy các chú bên quan khu 1 đội cả???
    hay nó vào nhà máy gang thép hết rùi???
  2. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Đính chính lại là thành phố Gang Thép, tỉnh Thái Nguyên
  3. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Tớ hiểu ý của bạn nào đó nói lên Tn rồi (chắc là vào mấy nhà máy cán)
    Bạn P20 này nếu ko nói đểu thì đúng là từ trên trời rơi xuống. Làm qué gì có thành phố Gang Thép (tp gang thép thì có)
  4. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Vác 30 kg được nhưng toàn thứ cần thiết (hoặc những thứ ko được phép vất) thôi. Những gì vất được là vất cả rồi. Bác tớ hành quân vào đến Tây Nguyên bảo là đến đôi đũa còn thấy nặng, muốn ném nốt nữa là cái mũ nặng 1 cân 4.
    PS: Phim tư liệu về chiến dịch HCM thấy một số đơn vị bộ binh cũng có mũ sắt kiểu M43. Các quân chủng khác như pháo, tên lửa thì mỗi ông một kiểu, Nga có, Đức cũng có.
  5. nctuan87

    nctuan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    đang bàn về việc trang bị mũ sắt áo giáp cho binh lính hiện nay tức là quân đội đã được cơ giới hóa rồi, các bác cứ đem ví dụ từ cái thời cuốc bộ dọc Trường Sơn ra để lý luận là sao
  6. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Trong thời bình: nặng và đeo cái áo giáp >5kg giữa trời 35-36 độ chịu thế nào nổi.
    Thời chiến: sẽ phải khác!
  7. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Cơ giới đến mức nào ? Đánh nhau với thằng mạnh hơn mình há nó để cậu tự do đi xe đò ra chiến trường chắc
  8. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Nếu trong cuộc chiến mà mình hy sinh , một lúc sau lại được hồi sinh oánh tiếp như trong Cross fire hay Counter Strike thì chả cần ai nhắc em cũng sẵn sàng quăng hết đám giáp với mũ sắt đi cho cơ động mà đỡ mệt....
    Cơ mà "đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho không hoài không phí, không phải đứt lãng xẹt vì một mảnh đạn trúng bụng lòi ruột hay một cục đá văng vỡ đầu...", nên dù cả hai nặng đến chục cân thì em cũng phải cố mà vác để còn về với vợ con...
  9. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Lâu rồi không gặp bác. Chiến tranh ra chiến trường thì sống chết có số má thôi bác ơi.
    Số sống thì lao lên bạt mạng mà cởi trần thì vẫn là sống.
    Số ngỏm thì mặc giáp che từ đầu đến chân, chui xuống hầm thì vẫn xơi đạn khoan bê tông thôi.
    Gì chứ nếu trang bị bằng anh, bằng em thì tốt quá. Trong đợt diễn tập gì có bắn đủ loại súng, thấy mặc cả áo giáp đấy chứ đâu.
    Thời bình, có thể chưa cần, chứ thời chiến, tình hình bắt buộc thì không sản xuất được cũng phải bỏ tiền ra mà mua thôi à!
  10. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.170
    Đã được thích:
    5.564
    Hình như đã đọc ở đâu cái thống kê là phần lớn tỷ lệ thương vong trên chiến trường là do đạn hỏa lực, còn do xơi đạn súng cá nhân chỉ chiếm phần nhỏ thôi.

Chia sẻ trang này