1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mũ sắt và áo giáp chống đạn

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi uic, 01/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Ai cảm thấy cần phải đội họ sẽ tự tìm mũ mà đội, ai kô thích đội thì cũng chả ép được họ đội, vì họ sẽ vứt tiền của nhà nước đi!
    Tất nhiên quân đội kô phải cửa hàng ăn tự phục vụ! Ngày xưa người ta cũng chia ra kỵ binh nhẹ, với kỵ binh nặng đánh nhau, tất phải có lý do!
    Chả ai ép lính phải chết cả! Chỉ vì các bậc chỉ huy vĩ đại suy luận rằng lực lượng này chịu tổn thất to lớn trong chiến đấu nên biên chế thật nhiều mạng để nó bù trừ đi số lượng sẽ tổn thất trong chiến đấu mà thôi!
    Chiến đấu trong đường phố thì rõ ràng là trinh sát đặc nhiệm đánh tốt hơn nhiều bộ binh chứ? Nếu trang bị thêm cho họ áo giáp+mũ+bộ bảo vệ đầu gối, khuỷu tay,hạ bộ có phải ngon hơn nhiều kô?
    Truyền thống nhà ta toàn dùng các lực lượng tinh nhuệ như đặc công đánh phá mở cửa tuyến phòng ngự của địch cho bộ binh vào giết chóc, lúc đó là 1 năm 1 mười, các công cụ hỗ trợ chỉ thực sự cần thiết trong tính huống 50-50 để làm nên khác biệt! Chứ lúc áp đảo thì cần quái gì?
  2. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Câu trước câu sau đá nhau chan chát. Đã là quân trang thì nhà nước cấp, có phải cái chợ đâu mà tự ai thích thì tìm mũ đội.
  3. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    Sợ thật, lính chính quy mà cứ như phỉ, thích thì cởi chuồng lấy gạch chọi nhau ấy. Càng nói càng tỏ ra cái thông thái của mình . Lại còn cái kiểu đặc công vào đánh mở đường, bộ binh vào chỉ giết chóc =)), ôi giời ơi. Cái mớ kiến thức như thế mà cũng phi ầm ầm lên đây
  4. hasiquan

    hasiquan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    3
    Em nghe bảo bên Cam pu chia nó như thế. Có hẳn một cái chợ bán đồ lính. Hok bít đúng không?
  5. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Tôi mang đủ những thứ đơn vị bắt phải mang, mang thêm mấy thứ đồ cá nhân của tôi thì chắc chỉ huy cũng chả nỡ cấm!
    Còn ép họ dùng mà họ kô muốn thì họ vứt đi là chuyện bình thường như mũ cối, lưỡi lê! Có lẽ nên đề ra hạng mục "trang bị không bắt buộc"
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Đặc công đánh chiếm đầu cầu cho bộ binh là chiến thuật dùng hơi bị nhiều hồi KCCM đấy nhé.
  7. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Khặc, bác thật chả hiểu gì về kỷ luật quân đội. Làm quái gì có chuyện chỉ huy nỡ với chả ko nỡ, cứ quân lệnh mà phệt. Quân lệnh bảo mang mũ sắt mà kiểm tra nội vụ ko còn là ốm đòn. Mà việc kiểm tra này đâu chỉ có 1 mình chỉ huy, còn các ban bệ khác nữa, để ban bệ khác phát hiện thì chính chỉ huy cũng ốm đòn nốt. Trong quân đội những ông nào thích phát biểu muốn với ko muốn, bắt buộc với ko bắt buộc sẽ được giáo dục để ko bao giờ phát biểu kiểu đó nữa ngay sau tuần đầu tiên. Quân đội nào cũng thế thôi ko chỉ riêng VN đâu.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  8. daisycutter

    daisycutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh, xúc phạm trên diễn đàn là dễ vào bót lắm đấy. Po 20 nói cũng không phải là không có điểm đúng đâu.
  9. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Câu trước câu sau đá nhau chan chát. Đã là quân trang thì nhà nước cấp, có phải cái chợ đâu mà tự ai thích thì tìm mũ đội.
    [/quote]
    Tôi mang đủ những thứ đơn vị bắt phải mang, mang thêm mấy thứ đồ cá nhân của tôi thì chắc chỉ huy cũng chả nỡ cấm!
    Còn ép họ dùng mà họ kô muốn thì họ vứt đi là chuyện bình thường như mũ cối, lưỡi lê! Có lẽ nên đề ra hạng mục "trang bị không bắt buộc"
    [/quote]
    Khặc, bác thật chả hiểu gì về kỷ luật quân đội. Làm quái gì có chuyện chỉ huy nỡ với chả ko nỡ, cứ quân lệnh mà phệt. Quân lệnh bảo mang mũ sắt mà kiểm tra nội vụ ko còn là ốm đòn. Mà việc kiểm tra này đâu chỉ có 1 mình chỉ huy, còn các ban bệ khác nữa, để ban bệ khác phát hiện thì chính chỉ huy cũng ốm đòn nốt. Trong quân đội những ông nào thích phát biểu muốn với ko muốn, bắt buộc với ko bắt buộc sẽ được giáo dục để ko bao giờ phát biểu kiểu đó nữa ngay sau tuần đầu tiên. Quân đội nào cũng thế thôi ko chỉ riêng VN đâu.
    Chào thân ái và quyết thắng!
    [/quote]
    Tất nhiên kỷ luật là trên hết, nhưng vào trận đánh dễ mất đồ lắm bác ạ!
  10. thtcaymamtep

    thtcaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    1
    @P20
    tớ có một ông bác họ chết tháng 4 1975 ngay cửa ngõ Sài gòn bỏ lại một mẹ già , vợ cùng hai đứa con thơ. Năm 1980 đi bốc cốt cho ông thấy trong hộp sọ có một mảnh bom hay pháo bé bằng hạt lúa.
    Nếu đội nón sắt thì ông bác đã không chết phải không?

Chia sẻ trang này