1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MU sẽ đạt được gì sau mùa giải 2003-2004 ? (trang 1)Thua Porto,bị loại khỏi C1,một mùa giải không cò

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi hotSnow, 29/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hotSnow

    hotSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    MU sẽ đạt được gì sau mùa giải 2003-2004 ? (trang 1)Thua Porto,bị loại khỏi C1,một mùa giải không còn gì để mất các cầu th

    Dù bạn là ai: Fan MU hay Anti MU ... hãy cho mọi người biết dự đoán của bạn ?
  2. RamboGVN

    RamboGVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Premier thì hết hi vọng,vẫn còn nhưng quá nhỏ nhoi
    Mong rằng MU sẽ vô địch C1,vote một phiếu cho C1
     Yuki and Akai

                             [​IMG]
  3. dmat

    dmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Không muốn nghĩ tới điều tồi tệ nhất , nhưng thôi không vote vì không muốn nghĩ
       Đừng tìm nhau thêm chi nữa người yêu ơi,ngày đam mê đã qua từ lâu rồi.Một vòng tay mang hơi ấm từ hôm nay,cho em quên đắng cay cuộc đời còn nhiều mặn nồng yêu dấu là đây!
  4. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Trong nhà còn chưa bảo ban được ai thì mơ tưởng chi chuyện ra đường có chiến tích ?! Bác cứ là lạc quan tếu
    Ghen tỵ là quyền của kẻ thua cuộc !
  5. BuiQuocBao

    BuiQuocBao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Dù rất buồn nhưng phải nói là chức vô địch gần như đã khép lại với MU Chỉ có phép màu mới giúp MU qua mặt được Arenal. Còn với phong độ như hiện nay thì khó có thể có được một kết quả khả quan trên các đấu trường mà MU tham dự.
  6. VinhQuang

    VinhQuang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Cũng giống như bạn dmat, tôi không vote. Thực lòng mà nói, tôi mong muốn MU đạt được danh hiệu trên cả 3 mặt trận, nhưng không thể có đủ niềm tin cho chính bản thân mình.
    Năm nay lực lượng của MU quá mỏng, khập khiễng. Thông thường, để dành được kết quả tốt, môt đội bóng phải có 16-17 cầu thủ chất lượng như nhau. Các cầu thủ trong đội hình chính phải pà một bộ khung vững chắc, bên cạnh đó là các siêu dự bị, có khả năng thay đổi cục diện trận đấu khi được vào sân.
    Đáng tiếc MU của chúng ta năm nay chỉ được vài cầu thủ chính, đếm đi đếm lại chỉ được 5, trong khi không có một cầu thủ dự bị ngon lành nào cả.
    Nhìn Arsenal thi đấu, có cảm giác họ đã tiến lên được đẳng cấp của MU vài năm trước, trong khi MU lại tự đánh mất mình.
    Nhưng còn 4 tháng nữa mới kết thúc mùa bóng, 11 vòng đấu ở giải ngoại hạng, hy vọng tuy mỏng manh nhưng vẫn còn đó.
    Cố lên MU ơi.
  7. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -vote cho một phiếu trắng tay !!! cố gắng trong trận gặp Fulham ở tuần này nhá(FA Cup) !!
  8. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    Alex Ferguson thua đau

    Thua Arsenal đến 9 điểm ở Premiership hoá ra vẫn chưa phải là đòn đau nhất đối với đội bóng của Alex Ferguson, bởi M.U còn có những cái thua khác có thể gây ảnh hưởng hơn cả việc mất ngôi vô địch. Thua Chelsea trên thị trường chuyển nhượng chẳng hạn. Trong khi các ông chủ rủng rỉnh tiền bạc tại Old Trafford còn mải mặc cả để mua Robben thì đùng một cái, Abramovich phỗng tay trên viên ngọc với giá cao gấp 2 lẫn rưỡi, chẳng cần ?ocò kè bớt 1 thêm 2?. Một thời tự hào là CLB giàu nhất nhì thế giới, M.U nay bỗng trở nên tội nghiệp khi đặt cạnh Chelsea. So về khả năng tài chính, khác biệt giữa đôi bên như đội hạng Nhất so với đội Ngoại hạng.

    Về chuyên môn, M.U thua khi mất Robben là điều rõ ràng. Gánh nặng tuổi tác cùng những chấn thương không cho phép Ryan Giggs giữ mãi phong độ đỉnh cao (anh đã xuống dần từ mùa trước). Nhưng giờ đây, việc tìm người thay Giggs phải trở lại từ đầu. Alex Ferguson có ?ocáo? đến mấy trong lĩnh vực ?ođi đêm? ở thị trường chuyển nhượng cũng đành chịu thua trước một vấn đề hóc búa: tìm người thích hợp để thay dần các ngôi sao quá nổi tiếng trong đội hình M.U. Cứ nhìn lại hàng thủ: chẳng phải Ferguson sai lầm khi không tăng cường một trung vệ giỏi (thay Rio Ferdinand) trong đợt chuyển nhượng giữa mùa, mà là ông kiếm không ra. Đâu dễ có một ngôi sao trẻ ở đẳng cấp xứng đáng bước vào đội hình M.U, lại có giá phải chăng, từ các CLB nhỏ.
    Cũng không thể bỏ qua về mặt danh dự. Khoác áo M.U một thời là niềm ao ước của hầu hết các ngôi sao thế giới. Ai cũng muốn đến ?oNhà hát của những giấc mơ?. Suốt sự nghiệp huấn luyện M.U (gần 20 năm), lời mời của Ferguson chỉ mới 2 lần bị khước từ, bởi cùng một cầu thủ: Alan Shearer năm 1993 và 1996. Vậy mà chỉ trong 9 tháng gần đây, đã có ít nhất 2 cầu thủ quay lưng với M.U. Ronaldinho chọn Barcelona trong mùa hè vừa qua và phong độ hiện thời ở Primera Liga cho thấy cầu thủ Brazil này đã quyết định đúng. Nay đến lượt Robben, một ngôi sao? non choẹt.
    Ferguson không ?ođau? sao được khi Robben chọn Chelsea, bất chấp nguy cơ ngồi ghế dự bị (mà ai cũng thấy rõ nơi đội bóng có gần 40 cầu thủ này). Robben giải thích: anh đến Chelsea hoàn toàn chẳng phải vì tiền, mà vì cả loạt nguyên nhân cộng lại như tình cảm, vấn đề chuyên môn, yếu tố con người? Nhờ đâu Chelsea được Robben đánh giá như thế? Đây có lẽ là cái thua ?ođau? nhất của Ferguson trong vụ chuyển nhượng Robben. Trước đây, sở dĩ M.U dễ dàng mua các ngôi sao là vì bên cạnh Ferguson còn có giám đốc điều hành Peter Kenyon. Từ khi tiếp quản Chelsea, Abramovich tuy mua hơn chục ngôi sao, nhưng chỉ có vụ mua đứt Kenyon là xuất sắc và bất ngờ hơn cả. Toàn bộ bí quyết thành công trong lĩnh vực điều hành M.U giờ đây đã thuộc về Chelsea, với dẫn chứng mới nhất là Robben. M.U ?ođi đêm? với Van Nistelrooy, Jaap Stam ra sao thì nay Chelsea cũng làm thế, thậm chí ?ocao tay? hơn. Chuyện Ferguson vào bệnh viện thăm Van Nistelrooy khi anh chấn thương để rồi sau đó anh này quyết đầu quân về M.U, nghe khá lâm ly. Nhưng ?ochiêu? ấy chỉ là trò trẻ con đối với Chelsea hiện nay.
    Thua đau trên nhiều lĩnh vực, Ferguson có lẽ đã sắp? hết thời. Cứ xem lại các cầu thủ mới của M.U mùa này. David Bellion, Eric Djemba - Djemba, Kleberson là đủ biết. Thất bại cả!


    Theo Thể thao TP.HCM
  9. hakamaniac

    hakamaniac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    1
    bố thằng robben từng bảo là nếu chelsea muốn mua robben thì cứ bước qua xác ông đã, ơ thế abramovich giết bố robben rồi à, cái thằng bỏ m* này rồi thể nào cũng đứt cho mà coi, sống làm sao được. Man hiện giờ đang liên hệ với tiền vệ 19 tuổi ng Chile tên là Jimenez
    Thà như thế, thà rằng như thế, thà ... thà cái quả cà ý!!!Sến thế không biết!!!
  10. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy động thái gì của Man sau những lời chỉ trích trước phong độ yếu kém vừa qua... vì vậy chúng ta hãy biết chờ đợi và hy vọng...
    You'll be hit by... You'll be striked by... I SmOoTh CrImInAl

Chia sẻ trang này