1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MU sẽ đạt được gì sau mùa giải 2003-2004 ? (trang 1)Thua Porto,bị loại khỏi C1,một mùa giải không cò

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi hotSnow, 29/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    10:17, 11/03/2004 (GMT+07:00)
    Manchester United đã tàn

    Kỷ nguyên rực rỡ kéo dài suốt mấy chục năm qua của M.U (trùng với sự ra đời của Premiership và Champions'' League) sắp đến hồi kết thúc? Chúng ta đã có thể liên tưởng đến điều này bởi hàng loạt sự kiện... chống lại M.U suốt từ đầu mùa, thậm chí từ mùa bóng trước đến nay.
    Trận hòa tức tưởi trước Porto rạng sáng hôm qua chấm dứt chuỗi thời gian 8 năm luôn hiện diện từ vòng tứ kết trở đi của M.U. Và đấy không phải là thất bại thuần tuý trên sân cỏ. M.U một thời kiêu hãnh đến mức các đối thủ thật sự ở đẳng cấp cao hơn họ như Real Madrid, Beyern Munich, Juventus cũng phải nể nang. Trước các đối thủ nang tài như Arsenal và Inter Milan, M.U luôn chiến thắng một cách dễ dàng. Đấy là do M.U hơn về tinh thần, khí thế. Giờ đây, đội đàn em Porto thẳng thừng tuyên bố sẽ loại M.U trước khi bóng lăn, và họ đã làm được. Porto thành công ngay cả khi diễn tiến trên sân cho thấy M.U vẫn là đội trên tài!
    Giới hâm mộ M.U có thể nguyền rủa "vận đen", Paul Scholes đứng xa khung thành đối phương hơn, sau ít nhất là 2 hậu vệ Porto đến cả thước. Vậy mà ông trọng tài Ivanov vẫn xử việt vị khiến M.U mất toi bàn thắng quý giá (đấy rất có thể là bàn quyết định). Song, hình như vấn đề may rủi cũng là chi tiết quan trọng cần xét đến đối với một đội đang lên cũng như một đội sắp hết thời. Lúc ở đỉnh cao, M.U ghi liền 2 bàn quyết định trong 2 phút chót để giật ngôi vô địch Champions'' League vốn đã nằm gọn trong tay Bayern Munich. Đấy chẳng phải là chuyện may rủi ư? Suốt 10 năm qua, M.U thường xuyên chiến thắng nhờ may mắn - kể cả "cú ăn ba" năm 1999. Arsenal "tự thua" trước M.U ở Champions'' League... Giờ đây, triết lý "vận may xoay vòng" đã chống lại đội bóng của Alex Ferguson.
    Một thời, M.U không chỉ chiến thắng về mặt thành tích. Dwight Yorke của Aston Villa, Andy Cole của Newcastle, Ruud Van Nistelrooy và Jaap Stam của PSV, Rio Ferdinand của Leeds lũ lượt kéo về dưới trướng Ferguson, như nước chảy chỗ trũng. Hầu hết là các vụ chuyển nhượng "có vấn đề" khiến đội bóng cũ của các ngôi sao ấy tức điên. Old Trafford trong thời kỳ ấy có sức quyến rũ lạ kỳ đối với các ngôi sao, xứng với tên gọi Nhà hát của những giấc mơ được các diễn viên thượng thặng tìm đến. Giờ đây, M.U không tìm đâu ra người thay thế những trụ cột "xế bóng" như Ryan Giggs, Roy Keane, Gary Neville. Mùa trước, M.U kiệt quệ hàng công, nay đến hàng thủ hết người. Juan Veron, David Beckham, thậm chí cả HLV phó Carlos Queiroz cũng ra đi trước khi mùa này khai diễn. Ronaldinho khước từ lời mời của Ferguson. Đến cầu thủ trẻ Arjen Robben cũng "chê" M.U.
    Rõ là hết thời. Từ Premiership đến Champions'' League, từ thị trường chuyển nhượng đến phòng họp của giới điều hành bóng đá, rồi đến cả... ngưỡng cửa pháp đình, M.U luôn thất bại. Hãy xâu chuỗi các sự kiện: chủ tịch điều hành Peter Kenyon bỏ M.U sang Chelsea, Ferdinand bị treo giò 8 tháng, các thất bại trên sân cỏ trong nước lẫn quốc tế, thất bại trong lĩnh vực chuyển nhượng, thậm chí chính Ferguson cũng "đầu hàng" trong vụ tranh giành quyền sở hữu chú ngựa đua nổi tiếng...
    Trong mùa bóng 1999-2000, FA cũng như toàn thể giới hâm mộ Anh giận run người khi M.U tuyên bố không thèm tranh cúp FA vì bận nhiều việc khác (trong đó có chuyện dự giải VĐTG tầm CLB ở Brazil). Vậy mà giờ đây, chính cúp FA lại là cơ hội cuối cùng để M.U gỡ chút thể diện. M.U chỉ còn có thể nhắm đến cúp này, nhưng phải vượt qua Arsenal ở bán kết, tức không dễ.
    Bất chấp kết quả cúp FA mùa này ra sao, M.U cũng khó tìm lại thời kỳ vàng son như thập kỷ trước. Những gì nêu trên cho thấy đội bóng kiêu hãnh của Sir Alex sẽ tiếp tục sa sút hơn là gượng dậy trong tương lai gần

    www.thethaovietnam.com.vn
  2. viet_rukawa

    viet_rukawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Dù cho có nói gì đi nữa thì MU đã bị loại ở cúp C1 năm nay. Một tin siêu buồn đối với tôi.
    Phải chăng sau cú ăn 3 nam 99, MU da ko con muon Cup C1 nữa? Không! Chỉ vì họ thiếu măy mắn. Nhất là năm nay. Tưởng như vé vào vòng sau đã cầm chắc trong tay thế mà ...! Một lần nữa P.Neville chứng tỏ anh không phải là cầu thủ của những trận đấu quan trọng. Nếu ai còn nhớ Euro 2000, trận Anh_Rumani. Chỉ còn 10 phút thôi là Anh có thể vào vòng 2 nêu Phil không phạm lỗi. Và trong trận Man_Porto cũng vậy, từ pha pạm lỗi của Phil, Porto đã ghi ban_một bàn quý hơn cả vàng.
    Dù tiếc nuối bao nhiêu đi nữa, tôi vẫn tin MAN sẽ không bao giờ vào Viện báo tàng như...CAHN
       "...Nếu tôi không ghi được bàn thắng thì tôi vẫn có thể giúp người khác ghi bàn !..."
  3. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Nhưng Phil đã phạm lỗi gì trong trận gặp porto...

    Chỉ những ai đã đi đường xa
    Mới biết rõ đường về nhà
  4. titi_2209

    titi_2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Lỗi dùng tay đẩy người từ phía sau Các bác cứ xem kĩ lại đi
    Sống, chiến đấu và ... theo tiêu chuẩn ISO 9001
  5. manutd1982

    manutd1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    mình không thể tin được mu lại hòa trong khi trận đấu còn ít phút nữa .khi mà mình ko được xem đội bạn đá vào như thế nào mới tức chứ .ko hiểu phạm lỗi kiểu gì nữa đây chứ
  6. tranngoctu2000

    tranngoctu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Có biết Juan Veron và Beckham muốn ở MU cũng không được không? có biết 2 cầu thủ này bị đẩy đi chứ không phải là muốn đi không? Carlos Queiroz đang là HLV phó của MU sang làm HLV trưởng của Real, ai mà chẳng thích chứ đừng nói gì đến Carlos Queiroz? Ronaldinho chẳng qua là noi gương đàn anh bởi vì những cầu thủ Brazil rất thành danh ở Liga, giải đấu ở TBN thiên về kỹ thuật nên rất phù hợp với những cầu thủ Brazil nên việc anh ta chọn Barca không chọn MU cũng không có gì gọi là hổ thẹn cả. Còn chuyện Robben thì do còn trẻ người nên đi theo tiếng gọi của đồng rup thì nói làm gì?
    Thế nào là tương lai gần, nếu tương lai gần là 1 năm thì OK quá rồi còn gì, đánh đổi 1 năm để lấy 10 năm thì còn gì để mà ân hận cơ chứ. MU thập niên 90 còn mất vài năm í chứ.
    Túm lại là POCH*M.COM với cái chú viết ra bài này.
    -----------------
    Phải e*** lại bài kẻo cả cái box Ars sang tổng động viên mình thì khổ :D
    Được tranngoctu2000 sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 11/03/2004
  7. trunghieu80vn

    trunghieu80vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bình luận,tranh cãi trên mạng nhiều nên khả năng săm soi(hay còn gọi là bới lông tìm vết) câu cú, văn chương chữ nghĩa của dân tình trên Nét cứ gọi là kinh khủng.Phải chăng bởi thế mà nhiều người không còn dám viết bài nữa.Nói chung ai cũng có lý của mình,nhưng thật sự MU thua là do mình ,chứ không phải Porto mạnh hơn.Nhìn MU đá chán thế, trước sau cũng bị loại thôi,loại sớm đỡ phải xem mệt người.Hi vọng 1 mùa giải mới với 1 HLV mới và 1 phong cách bóng đá mới....
  8. tranngoctu2000

    tranngoctu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai cũng có ý nghĩ như SMU (an phận) thì trên mạng này chắc là loạn mất, không ai cấm viết bài trên Net cả, không thể chỉ vì viết bài đưa lên mạng, lên báo là có thể bóp méo được sự thật. Vẫn biết rằng MU mùa này trắng tay (tôi cũng phải công nhận như vậy chứ không phải đánh giá một cách mù quáng, hãy đọc trang 2 của topic này xem tôi nói gì) nhưng phải nhận định đúng, đánh giá khách quan. Trên là tôi chỉ đánh giá những cái không đúng của chú viết bài đó, còn những cái đúng tôi đâu có vặn vẹo gì được.
    Mà đã đưa lên đây là phải tranh luận, nếu không đưa lên đây làm cái gì????? vả lại đây lại đưa vào đúng cái box này :D
    Được tranngoctu2000 sửa chữa / chuyển vào 07:57 ngày 12/03/2004
  9. GiangTuanKiet

    GiangTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhưng ko quá thất vọng, đội bóng nào cũng có lúc hưng lúc thịnh, có như vậy thì mới làm nên bóng đá chứ... Năm na y chúng ta có thể trắng tay nhưng chúng ta vẫn có thể làm lại.....Công bằng mà nói Ars Vô địch năm nay là xứng đáng,.........HỌ xứng đáng được hưỡng những gì mà họ đáng được hưởng vì họ đã cố gáng hêt'' mình để đạt được..................Còn chúng ta đã tự mình đánh mất đi vị thế và niềm tự tôn thì cần phải làm lai..........................Tôi tin MU làm được ...............Một đội bóng vĩ đại là phải luôn biết làm mơichính mình..............Thay đổi để hoàn thiện..............Cố lên và tự tin nhé MU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Không yêu em khi đã quen em, bắt con tim phải đứng yên khi đã yêu em....Cả hai điều đó đối với anh đều không thể.....
     
  10. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    tranngoctu2000 nói chí phải, lên đây mà không tranh luận thì gọi gì là forum nữa?

    I could never hurt the one I love. She's all I've got. Bích Ngọc, Anh yêu em! 
     

Chia sẻ trang này