1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mu SG liên kết với Box 84 đi cổ vũ đội tuyển Việt Nam vào 16h00 ngày 4/12 tại sân khấu ngoài trời sa

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi BarBarossa_Berlin, 03/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, một trận đấu hay cho VN và hàng triệu người hâm mộ cả nước. Một buổi offline coi đá banh dzui dzẻ của box MUFC Sài Gòn nhưng lại là một buổi chiều xui xẻo cho tui!!!!!!!!!
    Anh em hẹn nhau 16h30 tại cafe sành điệu, mọi người đều tới chỉ còn thiếu mỗi KienTrungTK21, bác ON4U sốt ruột gọi đt, nhắn tin... và cho tui 15'' để có mặt. Nhưng trời không chiều lòng người, khi mà anh em đã không thể chờ đợi được nữa thì cũng là lúc tui đang khốn khổ khốn nạn đứng lăn nỉ 2 ********* Cảnh sát đứng đường để chúng khỏi giam xe (20 ngày). Cuối cùng, bao nhiêu nước bọt đổ ra cộng với 1 gói Mèo và 100k, tui đã được tha bổng! Híc quê với cô bạn gái ghê, chỉ muốn đâm đầu xuống đất hay là nhẩy tới đập vào mõm 2 con chó ăm bẩn kia!!!
    Nhưng thôi không sao, cu6ối cùng thì cô bé ấy nói nhỏ nhẹ rằng: "anh ơi, của đi thay người ấy mà" => íc íc... mát cả ruột!!!!!! Hết cả tiếc. Cuối cùng đành lỡ hẹn với anh em, để đi dzô cafe Trung Nguyên tâm sự và coi bó`ng đá!
    Hẹn anh em lần sau vậy!!!
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  2. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Công viên 23/9 có chiếu cái gì đâu,mọi người đứng đông nghẹt ở đấy,chờ mãi 5h30 mà cái màn hình cứ quảng cáo .Cuối cùng phải di cư đến Dilmah.Đông nghẹt,hiệp 1 coi như đứng,hiệp 2 mới có chỗ để ngồi,hờ,gào khản cổ,mà hôm qua VN đá hay thật,ko còn gì để nói,chỉ tiếc lại bị gỡ hoà thui.
    Ah,các bác MU nếu thứ 5 này đi xem có lên Dilmah xem cùng với 84 ko?Hay các bác có chỗ nào đi xem mà ko phải bon chen,rủ bọn em cái
    Chia bùn với KIENTRUNG nhá,hehhe,nhưng mừ ngồi nói chuyện với em là ấy roài.
             ...Misery...
  3. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Khè khè... vậy hóa ra là không thua à?!?! quái nhể, sao tự nhiên mình tốt bụng mún thua để được chung độ phát mà cũng không cho .
    Xí wên, công viên 23/9 không có trực tiếp đá banh, cái màn hình lớn ở đó chỉ chuyên quảng cáo thui, đâu có trực tiếp đâu , cái mà tui nói là "Làng Tao Ngộ" đi lui xuống phía dưới nữa cơ, gần gần rạp xiếc đó.
    Hê hê... box 84 đã mời thì sao bên này dám từ chối, thứ năm 4/12 đi coi chung đê, Dilmah cũng được đấy, hẹn nhau trước ở đâu đê, có lẽ nên đi sớm 1 chút khoảng 16h30 nhé!!!
    Coi xong ru`i kéo nhau đi coi show rock lun nè, chịu không?!?!
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  4. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Ko biết ở Dilmah màn hình thế nào, chứ theo tui thì không gian quán ấy xem đá banh ko đã...
    Tui thấy quán cafe Trung Nguyên đầu đường Bùi Thị Xuân (chỗ cắt CMT8) có màn hình 60 inches, lại vừa mới mở rộng quán, xem ra chỗ này được hơn...
    Nếu muốn xem và chìm đắm trong ko khí máu lửa thật sự thì lên Bàu Cát, ở đó có quán cafe Trung Nguyên chuyên phục vụ các tín đồ của quả bóng tròn, màn hình to có một cái, còn màn hình nhỏ thì đặt rải rác vài ba cái gì đó... Cơ sở vật chất và ko khí bóng đá thì quá ổn những mỗi tội là xa :-)
    Mới đây lại có ý kiến xem trong quán karaoke luôn, lúc cao hứng có thể gào vào cái mic, cực kỳ tiện lợi, có điều ko biết có bắt được sóng vào mấy cái tivi trong đó ko...
    .:: I'm so happy 'cause today I found my friend... ::.

    Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ...
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Thứ Năm 4/12 VIệt Nam VS InĐô lúc 17h30, đây sẽ là trận cầu hay và có ảnh hưởng quyết định đến chiếc vé vào bán kết của VN, nếu box 84 nói chung và ShocKlub đã có ý định đi coi thì tại sao chúng ta không liên kết lại đi cho dzui nhể.
    Làng Hội Ngộ (CV 23/9 cũ, gần rạp xiếc) dzé chỉ 15k được chọn thức ăn nhanh vừa với số tiền đó. 3 màn hình 300 inch, bàn ghế và có bạt che (nhưng phải tới sớm).
    Ai đi thì la lên 1 tiếng để tui còn sắp xếp. Hẹn 16h tại cây xăng gần siêu thị Nguyễn Kim - Trần Hưng Đạo nhé! Phải đi sớm mới có chỗ ngon được, chúng ta sẽ gủi xe ở bãi xe gần siêu thị ru`i đi bộ ra làng hội ngộ (khoảng 100m, lúc về sẽ dễ lấy xe hơn).
    Coi xong rùi, chúng ta sẽ đi lượn vài vòng (đúng theo ý kiến của em QTM rùi ai đi đâu thì đi, ai thích coi Show Rock thì đi lun)!
    Thế nhé!!!!!!!!!!!!
    Việt Nam Vô Địch
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  6. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Ra quán cafe thôi, thoải mái xem, lại có nước uống, tha hồ mà bàn tán, chứ trên NVH TN bị nhét như nhét cá hộp, lỡ xui lại bị tẩu tán mất cái bóp hay điện thoại thì khổ... b-)
    Mà chiều thứ 5 chú ko tham gia chương trình "Rock in the karaoke room" à, có mấy em bên Yêu âm nhạc hát máu và chất lắm :-p
    .:: I'm so happy 'cause today I found my friend... ::.

    Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ...
  7. MUSG

    MUSG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Thế ý các bạn cuối cùng thế nào,mình thì không thích coi quán cafe chút nào..Không khí ở đây phải nói là quá tệ ko sôi nổi,tương tự ở làng tao ngộ cũng thế.Nơi đó rất nắng và gần như chỉ dành cho khách lịch sự nước ngoài..Khi xem thì phải giữ lịch sự rất khó la hét..Mình tốn 25 K để rồi chán ngắt 1 lần rồi....Mình nghĩ coi ở gần khúc bưu điện TP hcm rất mát vì có bóng cây.Một màn hình lớn quá tuyệt rồi còn gì..Mình có thể ngồi trên xe hoặc gửi xe gần đó mà tới tuỳ các bạn chọn lựa...Có lẽ ta nên hẹn ở đâu sớm sớm rồi khi đó quyết định địa điểm thì hay hơn...Ở Trước Trống đồng nhé...
    MuSG_CLick here:
     http://ttvnol.com/f_313.ttvn
  8. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    OK! Thông tin túm lại là thế này:
    đúng 16h00 tập trung trước cổng dinh thống nhất (đứng lệch qua cái nhà dùng làm nơi trả hình một chút cho đỡ nắng và khỏi bị công an đuổi). Sau khi đội hình đông đủ, chúng ta sẽ di chuyển sang cổng dinh để gủi xe và đi bộ qua sân khấu ngoài trời đường Phạm Ngọc Thạch sau lưng nhà thờ đức bà để coi đá banh (cũng có màn hình lớn).
    Chỗ này tui đã test rùi, ngoài trời nên không tốn tìn dzé, lại nằm giữa Diamol Plaza và công viên nên mát mẻ lắm. Có thể đứng hoặc ngồi tùy ý, không phải bon chen như trong nhà van hóa. Không khí thì cuồng nhiệt chẳng kém gì đâu!
    Thế nhé mọi người, bất cứ ai đọc được bài này mún tham gia thì đúng giờ cứ tới địa điểm đã định rùi đi nha.
    For more infomation: 0913.813769
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  9. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Kientrung ơi hỡi kientrung ông nỡ bỏ tui với mấy em 84..Ặc tui làm sao quản được chứ,hừ dụ này lần sau có thể tái diễn nữa không hả!???
              Người yêu quý Terminator3 ngày hôm nay mãi mãi hơn ngày hôm qua;
  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật sơ qua buổi offline đi coi bóng đá giữa 2 box MUFC SÀi Gòn và 84 Sài Gòn:
    Khỏng 16h10'' tui cùng 3 người trong nhà có mặt ở cổng Dinh Thống Nhất (chập 10'' so với giờ hẹn vì kẹt xe ). Không thấy ai cả, mãi 10'' sau thì MUSG@ - FH@ xuất hiện. Đứng chờ thêm 1 chút thì chuông đt reo vang <= MafiaGirl@ gọi. Thế là kéo nhau qua cổng trường ĐH XHNV hội ngộ cùng box 84 (mới chỉ có 4 người - toàn chị em nhà Mafia - theo lời giải thích của cô ý). Nửa tiếng chờ đợi trong sự thấp thỏm không bít có chuyện gì với mấy thành viên khác box 84 hay không và lỗi lo không kịp giờ vào coi đá bóng. Cuối cùng thì nguyên 1 băng 3 xe = 6 người đã xuất hiện . Toàn những em rạng rỡ xinh tươi,máu lử ngút trời làm cho tui và FH@ 2 thành viên chính thức box MUFC SG cảm thấy 1 áp l75c tâm lý đè nặng không thua gì các tuyển thủ VN chuẩn bị ra sân vậy .
    Sau 1 hồi tranh cãi nên đi đâu để coi, mội người 1 ý và sau cùng thể theo nguyện vọng của MG@ cả nhóm kéo nhau lên NVH TN (dù trong lòng tui bít chắc giờ đó làm gì còn vé mà đòi dzô.) Y như rằng: hết vé, một người đưa ý kiến lên Đồng Khởi coi màn hình lớn => ừ thì đi (vì vụ này mà lạc mất tiêu MG@ và 2 người bạn nữa). Lên đến ĐK thì chẳng thấy cái màn hình lớn nào cả, đúng ra là nó đã bi che kín => tui quyết định dẫn đám tàn quân còn lại lên Hội Ngộ vì biết chắc chỗ đó còn vé. Lại đi đồng thời vẫn giữ liên lạc với MG@. Tu biết đường lên xông pha đi trước (không hề bít rằng mấy cô mấy cậu box 84 đếch bít đường gì cả mà còn bảo tui chạy trước). Tui đi với tốc độ chỉ hơn con rùa bò 1 chút, vậy mà quay qua quay lại đã thấy đám tàn quân của mình chỉ còn lại 3 xe (toàn người nhà) mấy người kia không bít biến đâu hết.
    Làng Hội Ngộ đây rùi, đông như kiến nhưng cũng ráng g73i được xe vào trong thì vừa lúc MG@ và 3 người bạn tập kết tới. Thế là lại liện lạc và chờ đợi nhóm kia (lúc này không bít vì lý do gì mà đã kéo nhau lên Dilmah - hình như mấy người này vào SG chỉ bít mỗi cái cafe Dilmah ấy thui hay sao vậy ).
    Bây h thì có lẽ đã gần 17h30, bất ngờ tui có dt gọi từ nhà báo lên - có chuyện không hay xẩy ra => không cón cách nào khác, tui đành nhường nhiệm vụ ngoại giao lại cho FH@ để tức tốc phóng về nhà coi chuyện gì, mong các chị em thông cảm.
    Khúc sau thì tui không rõ thế nào cả. Chỉ có 1 điều may mắn là tình hình ở nhà không có gì nghiêm trọng, coi hết trận VN - Indo tui tức tốc bay lên clb Nghệ Sĩ để hòa cùng không khí Show Rock "Tưởng Niệm The Beatles". Máu lửa cực kì, giặt giũ điên cuồng <= tới giờ cái cổ còn đau nè.
    Kết thúc, toàn bộ thành viên RFC, dưới sự dẫn s9ầu của Sơn Ổi và 3 chiếc mô tô mang cờ RFC đi diễu hành quanh SG, hò hét như điên kéo theo 1 bầy loi choi tưởng đua xe bám theo <= báo hại bọn bồ câu trắng rú còi inh ỏi áp đảo tinh thần toàn đoàn. Nhưng không sao cả, đi theo đoàn 1 vòng thấy speed qúa chậm, tui chán, tách ra lượn vài vòng rùi về ngủ: gần 24h rùi .
    Hẹn lần sau trận VN - LÀo 17h30 ngày 7/12 khâu tổ chức sẽ tốt hơn!
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!

Chia sẻ trang này