Trên sân Old Trafford, MU bị thủng lưới ngay ở phút thứ 4. Tiền vệ Veron định phá bóng trước vạch cầu môn, sau cú sút của Gavin McCann. Nhưng pha đánh đầu của tuyển thủ Argentina đã giúp đội khách Sunderland vượt lên dẫn trước 1-0. Sau bàn thua bất ngờ, MU ép thành liên tục. Phút thứ 8, Scholes sút bóng đập cột dọc, bở lỡ thời cơ tuyệt vời san bằng tỷ số. Nỗ lực tấn công không ngừng của MU được đền đáp trong 10 phút cuối, bằng hai bàn thắng liên tiếp ấn định chiến thắng 2-1, do công của Beckham và Scholes. Nhờ kết quả này, đội bóng thành Manchester củng cố vị trí thứ hai của mình, với 5 điểm ít hơn Arsenal (46-41). Veron đánh đầu ghi bàn...vào lưới nhà. ConChimNhỏ.
Đang trên con đường thực hiện 15trận thắng liên tiếp. Nạn nhấn thứ 2 là sunderland. Tiếp theo là ai là ai... hãy để thời gian trả lời không có gì khổ hơn là sống cô đơn Được handsomeboy_hp sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 03/01/2003
1 cú lội ngược dòng ngoạn mục của những con quỷ đỏ.vì cái đầu chưa thèm mọc tóc của juanveron mà đội Sunderlan dẫn trước 1-0 ở ngay phút thứ 4 .nhưng cũng chính cái đầu và bàn thắng kô cố tình đó đã làm cho những con quỷ đỏ chơi hay hơn.bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội cuối cùng MU cũng san bằng được tỷ số do bàn chân vàng của beck-linh hồn của Mu. ở những phút đá bù giờ các chàng trai áo đỏ đã biểu diễn 1 pha đầy ngẫu hứng trước khung thành đội bạn.bóng đươc chuyền từ chân người này đến chân người khác cuối cùng thì vào lưới sau khi đã được xào xáo bởi chân của Scholes.kết quả 2-1. 1 chiến thắng rất tuyệt vời của MU.hiện giờ Mu vẫn thua Arsenal 5 điểm nhưng kô sao. Arsenal ơi! đừng vội vui mừng nhé. yêu mãi nhé anh:điều này chỉ có trong suy nghĩ của người ngu ngốc.