1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MU và Real: hai thái cực

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi AntiEngland, 02/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AntiEngland

    AntiEngland Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    MU và Real: hai thái cực

    Trận thua của MU và Chelsea đã khép lại một tuần thi đấu tệ hại của các đội bóng Anh tại đấu trường châu Âu. Chelsea thất bại thê thảm ngay trên sân nhà trước Besiktas, Arsenal vẫn chưa có bàn thắng nào tại cúp C1 năm nay. Còn MU, đội vẫn luôn được coi là lá cờ đầu của bóng đá Anh tại giải đấu danh giá nhất châu Âu thì thất bại trên sân của đội bóng Đức Stuttgart. Nếu không có sự xuất sắc của anh chàng Mẽo Howard thì MU đã phải chịu một trận thua đậm hơn.
    Trong khi đó thì mặc dù vắng nhiều gương mặt trong đội hình chính nhưng Real vẫn thắng đội chủ nhà Porto khá ung dung với sự xuất thần của Figo, Solari.
    Các đội bóng khác của Tây Ban Nha chơi cũng không tồi. Depor, Sociedad thắng, đội bóng yếu nhất Celta Vigo cầm hoà đương kim vô địch AC Milan.
    Xem ra khoảng cách giữa Primier League và la Liga vẫn còn xa lắm.

    I'm a genius
  2. tranngoctu2000

    tranngoctu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, khoảng cách giữa MU và real còn xa lắm, cả về trình độ chơi bóng và sự .. v* sỉ.
    Real Madrid, một đội bóng được coi là đội bóng hay nhất hành tinh nợ chông chất, đầm đìa đến nỗi phải bán sân tập cho thành phố Madrid (mà trong vụ buôn bán này có không ít lời ong tiếng ve) để trả nợ, sau khi bán xong vẫn không biết điều, lao vào mua siêu sao để rồi bây giờ lại nợ nửa tỷ bảng. Không biết đến lúc các chủ nợ đòi nợ thì Real phải bán gì đi để trả nợ đây, có khi sau khi trả nợ xong thì các siêu sao như Ronaldo, R. Carlos và thậm chí cả ông chủ tịch của Real ra sân với những cái quần ... lót ư :lol: (cái này thì không tính Backham vì Beckham đã từng mặc rồi - mà của vợ chứ không phải của mình - nên cũng không thấy xấu hổ đâu).
    Dù cho một đội bóng hay một con người đều có lòng tự trọng của mình, anh phải bước đi trên chính đôi chân của chính mình chứ không phải bước trên đôi chân của người khác. Nhưng Real thì sao: Real đang đứng trên những đôi chân khốn khổ vốn không vững chãi của những người dân thành Madrid chứ không phải đứng trên đôi chân của chính mình. Còn MU, không cần phải nói cũng đủ hiểu rằng đội bóng này đang đứng trên đôi chân của ai.
    Tuy vinh quang của MU không bằng được Real nhưng đó là vinh quang mà chúng ta cần phải tôn trọng, còn vinh quang của Real ư? với một đội bóng như vậy thì có vinh quang làm gì????????????



    Contact me:
    Tel: 0913.077.666
    Mail: <A href="mailto:t
  3. AntiEngland

    AntiEngland Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu đồng chí này có vấn đề gì không?
    Đang bàn chuyện trình độ thì lại chen tiền nong vào. Chịu luôn.
    Mà này, vinh quang nào chả đáng trân trọng, thế MU ít vinh quang hơn nên kém miếng khó chịu à?
    Nói chuyện kiểu đó thì đừng nói với tớ nhé, dưới tầm quá.
    YOU''LL NEVER HATE ALONE
  4. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    "Phong độ là tạm thời, đẳng cấp mới là mãi mãi", không hiểu chú mày ngu không hiểu nổi câu này hay cứng đầu cứng cổ không chịu hiểu. Thế tuần trước MU thắng 5-0, Chelsea cũng thắng 1-0 trên sân khách thì sao ko thấy chú mày vào nói câu nào.
    Xem ra chú nên xem lại kiến thức bóng đá của mình đi rồi hãy nói, nhé.
    &nbsp;-------------
    Using no way as way, having no limitation as limitation!
  5. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Không thể vì một vòng đấu mà đưa ra kết luận thế được, đành rằng nó vốn hợp lý.
    Giả dụ vòng tới các đội bóng Anh đếu có kết quả thuận lợi, còn người Tây Ban thì ngược lại thì sao?
    Lúc đó theo AntiEngland thì chắc khoảng cách giữa Premier League và La Liga chỉ đo được trong 14 ngày thôi nhỉ?

    Chel belong to the sea
  6. tranngoctu2000

    tranngoctu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy thì chú mới là người có vấn đề ở trong đầu. Chú cứ đọc lại cái tít và cái thân mà chú nặn ra xem nó đã hợp với nhau hay chưa hay nó cũng giống chú, phần sau phát triển không phù hợp với phần trước :lol: Chưa soi gương lại mình như thế nào mà đã chê người khác.
    Mà với những thành công của Real phải đánh đổi những cái như vậy thì chú nên mang về mà gặm nhấm trình độ đó ở nhà thôi, đừng có mang ra ngoài đường để mà khoe, có gì đáng tự hào đâu mà khoe.



    Contact me:
    Tel: 0913.077.666
    Mail: <A href="mailto:t
  7. Todayisgudaytodie

    Todayisgudaytodie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hehe các bác lượng thứ cho mấy thằng nhãi quá khích đi. Chửi nó đâm hoá ra mình đồng lứa với nó à. Sỉ nhục lắm các bác ạ. Nó có mõm cứ để nó tru đi. Mà nhắc tí, tru cũng ít ít thôi tru quá kô khéo ra đường bị người ta xán cho vài cái bạt tai văng hết răng ra đấy.
    Còn bảo các đội bóng Anh kém huh ??? Sao tuần trước kô vào đây mà tru. Deport bị thằng đàn em Osasuna nó dập, Sociedad bị thằng bilbao nó lụm, còn thằng Real zê của chú mày thì bị Valen nó đá cho són cả ***. Nói thật với chú nhé, giải Liga anh đây chỉ phục I thằng Valen thôi. CLB kô giàu nhưng đá thì khỏi nói.
    WHO THE HELL R U !!!!!!
  8. haibk

    haibk Guest

    1 lượt đấu thì chẳng nói lên được gì. Còn nhớ, mùa bóng 99-2000, khi Real bị Bayern quật cho tơi tả ở vòng bảng với tỉ số sau 2 lượt là 8-3 (Bayern thắng 4-1 và 4-2) người ta đã bảo Real mạt vận rốt cục họ vẫn vô địch. Mùa bóng trước, khi Inter bị Barca nện cho 3-0, Juve bị MU hạ nhục cả 2 lượt, nhiều người cũng đã nói Seria A ko ra gì, kết cục 3/4 đội ở bán kết là của Ý. Nên nhớ rằng, đội nào mà thắng như chẻ tre vòng ngoài thì hầu như ko đoạt được Cúp, AC năm 93 toàn thắng ở vòng ngoài nhưng thua ở chung kết, Barca năm 94 cũng tưng bừng thẳng tiến nhưng bị 1 Milan dật deọ đo ván trong trận cuối cùng,Bayern năm 2000 cũng chung số phận, Barca năm 2003 cũng chả thắng tưng bừng ở 2 vòng bảng nhưng rồi cũng bị Juve cho ra rìa...
    Nói chung, những năm gần đây, đội đoạt Cúp thường là đội thi đấu ko quá xuất sắc ở vòng bảng, MU có thua 1 trận cũng chẳng làm sao, đường xa mới biết sức ngựa
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêuThằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
  9. Todayisgudaytodie

    Todayisgudaytodie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    1 opinion rất chính xác. Vote cho bác liền 5 chú.
    WHO THE HELL R U !!!!!!
  10. tranngoctu2000

    tranngoctu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    He he, tôi cũng vote cho bác 5 chú nữa
    Được tranngoctu2000 sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 02/10/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này